1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    xong rồi mà lại chả buồn ngủ mới điên chứ. dệu dão quá, cứ như là người đi mượn ý. por vừa rủ lát đi ăn. không máu lắm. tại thấy mệt. nhưng không đi thì trông por cũng tội. nhìn ốm mấy hôm trông bạc mặt ra. khổ!
    chiều nay làm bài buồn cười thiệt. chả hiểu kiẻu gì nữa. thật là..
    nhắn tin làm cái gì chứ. chỉ để nói có thế thôi thì cần quái gì fải nhắn cho mất công, trưóc sau gì chả biết. calm......
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới thấy vui như hôm nay. rạp thì vắng hoe, hê hê sướng thật. giờ đó thì các bác vẫn chưa đi làm, chưa tan học mà, sao có thời gian chứ. ăn no, rồi cười.
    lại bị tóm xe. mình còn một lần nữa thì mới hết quá tam ba bận được. chắc là sang tháng tới quá cũng nên. tháng này cũng hết đến nơi rồi, mà đợt truớc là tháng trước rồi,
    không biết sao nhưng hôm nay thấy vui.
    buồn cười thật.
    sáng online, thấy có người add nick. chả hiểu kiểu gì nữa. mình có làm gì đâu mà fải sợ nhỉ? chán, chả muốn nghĩ đến nữa. có khi chỉ chơi, chỉ biết thì nhiều người không thể hiểu được tính mình. cũng có thể là hơi phức tạp nhưng cũng có khó quá để hiểu đâu nhỉ? chả sao. add thì add, còn nói chuyện hay không thì xem thế nào đã. hi vọng là đừng có làm mất những suy nghĩ tốt đẹp.
    chả việc gì fải nghĩ nhièu làm gì. mình có quá nhiều thứ để quan tâm mà. bỏ qua đi.
    ngày hôm nay cũng vẫn vui. lâu lắm rồi, à, từ hôm đi viện bảo tàng thì phải. lắm trò thật, hơ hơ, cười xả láng
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    xa quá, muốn đi nhưng mà ngại. giá gần hơn chút xúi có fải tốt không. hix.....
    "cứ nói đi, đang chờ đây...."
    thế là thế nào nhỉ?
    lạ thiệt.
    cứ như dỗ trẻ con bằng que kem ý cách này hay đấy, có lẽ mình nên học.
    mày đừng cười nhé, mày cũng đâu có muốn cười đâu.
    hết sạch kẹo rồi, không còn một cái nào hết.
    thôi, đi ngủ đi. sáng mai ko đưọc nướng như hôm nay đâu. ngủ là trên hết, không fải lo lắng, ko fải thi cử, không fải nghĩ ngợi chi hết......... nite myself
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

  5. xinmotlanyeuanh

    xinmotlanyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lại mất tiêu rồi, hừm....
    không đi ngủ đi còn nghịch cái gì thế hả mày?
    nói chuyện linh tinh, lung tung.
    chả hiểu gì.
    khổ thân ấy fải nói chuyện với tớ. chuyện bảo tàng với chuyện xe điện, chắc chán lắm hả?
    buồn cười ghê!
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    giờ không fải đi được ở nhà thì tốt biết mấy. nhưng mà sn của dande mà không đến thì không được. fải đi là đúng rồi. nhưng mà buồn ngủ thật, người mở nhừ, không dám nằm vì nằm là ngủ, hix.
    mưa quá. bẩn ơi là bẩn. đi xe thì sẽ fải lịch kịch để mang theo bó hoa to nữa. nhưng ko mang thì cũng không được.
    trời, sao mình hay kêu vậy? nhưng sao ko kêu lại thấy không thoải mái, hì hì. kệ. ở đây, có ai ngoài mình đâu. đúng rồi. hay là rủ ót đi cùng nhỉ? không, mà nó hình như đang cay cú gì mình thì fải, nó chẳng đi đâu, mà nó cũng đâu có thích gì. mà mình xấu tính nhỉ? chỉ vì trời mưa nên mình nghĩ là rủ nó đi cùng ư?? trời, báng bổ, báng bổ.
    bà nội khoẻ, ông nội khoẻ, tất cả đều khoẻ. vậy là tốt rồi. giả dụ mình ở lại chơi vài ngày thì thế nào nhỉ? không, chắc không ổn tẹo nào, rồi cả ngày bà cháu sẽ chẳng nói với nhau câu nào hết. bà không ghét minhg, nhưng cũng không yêu quý mình như por, mình cũng hiểu, cũng biết, vì chỉ là hợp tính hợp tuổi thôi mà. nhưng nghĩ mà xem, nếu là por thì nó còn ra ngoài vườn nhặt cỏ, tưới rau với bà chứ mình chắc không. thời tiết dễ chịu vậy mình chỉ thích nằm đọc sách, đọc truyện rồi ngủ thôi. thế thì bà có yêu quí por hơn cũng đâu có gì là lạ nhỉ??? chắc có lẽ ngồi đọc sách báo rồi hỏi ông mấy thứ lung tung, những cái mà mình chưa biết, mình vẫn khoái hơn. mối người một tính. nhưng nếu như khi mình chào bà mà bà cười một cái như với por thì chắc ko thích mình cũng chạy ra vườn. ô, sao thế này. sao mày lại dám trách cả bà cơ hả. láo nhỉ.
    linh tinh, lại linh tinh rồi đấy.
    ê, hâm ơi. đến giwò fải đi rồi đấy.
    biết rồi. lại fải thay đồ ngại quá.
    lại kêu!
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vào rồi lại chả muốn viết. quái thật. có lẽ đi ngủ thì tốt hơn, mai còn fải dậy và đi đúng giờ mà. thôi, ko viét nữa, cứ typing lạch cạch thế này, fiền quá.
    sao cứ mưa mãi thế??????????
    cắt tóc rồi, trông vẫn xấu như thường, hơ hơ, vốn dĩ có xinh đâu. ờ, nhưng may mà không ngố lắm.
    trông cái bàn học tởm quá, sách vở ngổn ngang, học được bao nhiêu mà lôi ra lắm thế, tham lam. kệ, thích thế. có việc gì để làm đâu, thụ động và ỷ lại mà.
    lúc tối thấy mình hơi tệ với ót, khổ thân nó, mưa gió lóc cóc sang. gớm nói thế chứ mưa cũng có to lắm đâu, mưa vậy mình đi vô tư! nhưng ko đi ko fải vì mưa mà vì sợ ko có gì để nói. tại lúc gọi điẹn thoại đã thấy hến lắm rồi. ko biết sao nhưng hình như là ko vui như ngày xưa. nó dè chừng mình hay tại mình??? thôi thôi, chán chả muốn nghĩ nữa. mai đi, mai, ngày kia, ngày kìa, ngày nào mà ko mưa như trút nước sẽ đi rồi sẽ lại vui mà. mình với nó cơ mà, có fải ai đâu cơ chứ. tự dưng nhớ lại lúc hai đưa ngồi ở bậc tam cấp chỗ rạp công nhân vừa mút kem vừa tán phét sao mà vui thế cơ chứ? đâu rồi những ngày đấy nhỉ? nhanh thế sao? đã 2, 3 năm rồi đấy. nhanh thật. sad across. stop!!!!!!!!
    ơ, lại lắm mồm rồi, đi ngủ cơ mà.
    đây, ngủ ngay đây.
    giả dụ mà tự dưng sáng sớm mai lại có tiếng gà gáy thì hay nhỉ!!!!!!!!
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nắng như mùa hè, nắng đệp ghê. nắng vậy go out chắc cũng thích, hi hi......... vậy sao không đi, ở nhà làm gì? nhưng ngoài đường sao mà bụi mù.
    kêu vậy thôi, chứ thichs đi thì vẫn đi như thường. cơ bản lf chả biết đi cùng ai? có ai rảnh vào giờ này không? không. chả có ai hết. mình tệ vậy sao? tối hôm trước hai đứa chat với nhau, nói linh tinh trời bể, nhưng mà tao cả mày có khi vẫn vậy. vẫn chỉ nói chuyện nhờ typing, hiểu hết nhưng chả ai muốn bắt đầu là người nói trước. **** thật.
    ót nó rủ tối nay đi chơi, cũng chả muốn đi. vẫn biét nó luôn là đứa tốt với mình nhưng dạo này sao chán thế. cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng mình có nói được ra đâu. không trách nó được, mình không nói cho nó biết chứ không fải nó biết mà không thèm quan tâm. hơ hơ... nhưng mà( suốt ngày nhưng mà, không biết là nhưng mà đến bao giờ nữa đây?) ......
    sao mình lại cứ phải viết như thé này nhỉ? delete nó đi có đưọc không nhỉ? thấy chán mình quá. lung tung, mất hướng. chả hiểu những lúc như bây giờ thì mình đang nghĩ cái gì đây?
    thế mà có đứa bảo là mình sống lý trí ư? thế mà lúc nào cũng tự nhủ mình là một đứa bản lính và lý trí ư? điên, vớ vẩn?
    có khi fải tạm thời dừng laịi để nghĩ đã.
    không biết như vậy có đúng không?
    nếu cũng nghỉ như mình thì mọi người ở nhà làm gì nhỉ? ngủ thì cũng chỉ 2 ngày liền là chán thôi mà????
    thế nào nhỉ?
    thế là thế nào? thế nào là thế nào?
    hơ hơ, lại ẩm rồi..........
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hai lần fải tắt báo thức mới dậy được. vôi vàng cho mỳ vào bát, đổ nước, rồi tống vào lò.... quay ra pha vội tách cà fê. trời ơi, khổ không chiịu được, hết sữa. mà mình thì chỉ uống sữa cafê chứ có uống cafe sữa bao giờ đâu???? trong lúc chờ đợi thì chuẩn bị túi sách.... xem ra thì có vẻ rất bận rộn nhưng đấy là do không chuẩn bị trước
    đang ăn thì mẹ bảo"sáng nay con đi đâu mà vội thế hả?" "....không fải đi nữa rồi....." tự dưng thấy bực mình vì fải uống cà fê một cách vội vã, cáu.
    ngồi nghe bà nội cả mẹ nói chuyện về ông nội, chuyện xung quanh nhà nội, nhiều thứ mà mình chưa biết, nhưng chả thấy cái gì vui cả......... đầu tuần mà thế đấy, chuyện gia đình chắc nhà nào chả vậy. bà nội không thể hiện ra nhưng có yêu quý mẹ mình, thế là được rồi. mà người như mẹ tất nhiên không fải khoong còn điểm gì để chê nhưng mà làm con dâu thì quá tuyệt rồi, không còn ai tốt hơn đâu, nhất là ở trong cái nhà có nhiều sự kiện nổi bật như vậy.
    ôii, đầu tuần. sáng đầu tuần..... nhanh thật thế mà ở nhà được chục ngày rồi đấy. quay lại đi học, hơi ngại nhưng mà không có lý do gì để ở nhà nữa rồi

Chia sẻ trang này