1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ơ, hóa ra không mất.click vô tình vậy mà máy vẫn nhận, may quá. ok rồi. giờ fải làm nốt cho xong ex đã. không được kêu nữa vì đây là duty, chơi chán thì giờ fải làm thôi.......
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ôi, một ngày nắng nóng thật sự. nắng mới, nắng đầu quá, gay gắt và rất khó chịu. nhưng hôm nay rất vui. vui vì nói ra được hết, không fải chấ chứa, không fải suy nghĩ, không fải lo lắng .... một mình. thoải mái quá. chiều nay mình cũng có được buổi lao động cật lực luôn. lâu lắm không lao động chân tay, mệt thật vì cộng thêm hôm qua thức khuuya nữa, nhưng không sao, mệt nhưng thấy nhẹ nhàng và dễ chịu trông tâm là đựơc. thích nhất là lâu lắm mới thấy lưng áo ướt đẫm vì làm việc nặng, hơi mồ hôi nồng nồng trong thời tiết này.........
    chắc là B đọc rồi đúng không? nhưng sao lại nói là "tớ mau quên lắm"???, có việc gì vâỵ?
    giừo thì tớ không thể thức thêm được nữa rồi. mai, ngủ dậy rồi lại bắt đầu tiếp tục.
    cái vết chè đậu đen rớt xuống quần chắc không cần giặt ngay đâu nhỉ? quần jeans mà, lê la thoải mái........ hê hê.....
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sáng nay mặc váy có khác, trời nổi gió,
    bụi mù mịt, khiếp, thấy gió với cát lẫn vào nhau là thấy hãi rồi. giờ nhỏ thuốc nhỏ mắt, sót quá đi mất.........hix... trời này di chơi loăng quoăng thì thích fải biết. trời này ăn kem cũng ngon, ăn bún ốc nóng cũng ngon, uống cafê cũng ngon........ nhưng mà ... nhà xa quá, chắc B cũng ngại đi, thôi không sao, có khi tói nay lại gặp nhau mà.
    đói quá rồi, sáng nay cái bụng nó cứ réo ầm ĩ lên, buòn cười mà cũng hơi ngại. nhưng mà hình như tiếng gió ở ngoài cả lá cây to quá nên không ai biết chỉ mình mình biết là dạ dày của mình đang biểu tình thôi.
    mà hôm nay đúng là đổi gió hay sao ý, cái thằng nhóc đấy lại chịu khó tra từ điển làm bài tập mới sợ chứ. kinh quá. làm mình ngạc nhiên quá cơ. hê hê....... đỡ fải nói nhiều, tha hồ đọc báo. ờ mà quyển phóng sự xã hội đấy hay fết. thông tin hơi cũ một tý nhưng mà đọc vẫn thấy hot..........
    sáng nay thấy mình làm việc cũng hiệu quả hơn. lạ thiệt. bụng đói cật rét thế mà nói năng đâu ra đấy. thì ai bảo mình thông minh mà!!!!!!!!!!
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đang ăn ngô..........
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    xong rồi, ngon lắm nhưng mà chả thấy thầm tháp vào đâu. sao tự dưng hôm nay lại thấy đói nhỉ? không, cồn ruột thì đúng hơn. chả nhẽ có tí xíu rượu thế mà cũng .... trà thì có đường cơ mà...... kệ đi. làm nốt cho xong, fải nghĩ là quên đói ngay ý mà. tự dưng trời lạnh thích thế....
    thôi, ko lan man nữa, làm nốt rề sum mê đã, cứ làm đi mất gì đâu cơ chứ, được thì tốt không thì thôi, lúc này cần aq đấy........ còn exer ngày mai nữa chứ, chưa chuẩn bị gì cả. nều làm tấ cả xong hết rồi đi ngủ thì mai đi ăn sáng với bald về mình lại nướng tiếp được 1 lúc nữa. được đấy, nghe thế có vẻ ổn nhất mà lại vẫn finish mọi thứ tốt đẹp............. làm thôi. xong sớm thì kể lể tiếp........
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng đã chính thức apply vào một nơi. hay nhỉ. cũng thấy thích phết. cảm giác bỏ công sức ra để hoàn thành được một cái gì đó, cũng bõ công đấy chứ.
    nhẹ cả người. mình fải lưu cái CV và mail này lại để thi thoảng còn " rì cô" memory là đã viết application chứ nhỉ. học đến gần ra trường rồi mà sao đến lúc viết thấy vẫn khó và chật vật thế. hix hix........ nhưng cũng xong rồi. nhẹ cả người. có khi mình nên in ra rồi đi ép plastic, hê hê..........
    vẫn còn fải học nhiều lắm. biết vậy là tốt rồi.
    wait thử xem họ đánh giá level của mình đến đâu vậy. any result is acceptable. aq!!!!!!!!!!!
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    trời, giác ngủ quan trọng thật đấy. sáng nay cứ vật và vật vờ. ăn sáng thì chả ra cái gì, tại sao lại có hàng bún ốc khing khủng như thế chứ nhỉ? mà mình nhớ trước đây nó đâu có tệ lắm đâu, hãi hùng. kiểu gì cũng fải tranh thủ một tý, biết là không được nhiều nhưng mà vẫn cứ cố, đang vào giấc lại có người bấm chuông, vừa chạy vào thì lại mẹ gọi cửa, trời, hix hix..... qua ròi. giwò đã ăn trưa xong rồi, đã làm bài tập với mọi người rồi. giwò lại lạch cạch rồi........
    trời này chỉ muốn out thôi, chơi loănng quoăng nhưng mà chiều nay lại không được. ôi, nhanh thật, gần đây thấy thời gian trôi nhanh thế. những hôm xuống quán với B sao mà thời gian trôi nhanh thế chứ. chưa thấy muốn về đã fải đúng dậy ... nnhưng có lẽ như thế tốt hơn, cái gì cũng fải như vậy thì lần sau mợi muốn đến nữa chứ, không thì vài bữa lại chán. ơ, nhưng khong hiểu sao lần nào xuống đó cũng có rất nhiều chuyện để nói, để nghe.... thích phết.
    tối qua mình biết thêm đưọc mốt chút về vespa, tuyệt. đúng cái mình thích.
    lung tung phèng...........
    ơ, muốn viết quá. không hiểu sao nhưng tự dưng nghĩ nếu chiều nay mà ngồi đây lạch cạch cả buổi chắc mình cũng làm được, đang dạt dào cảm xúc hay tâm trnạg hay vối chính mình thì mình lại là ngưiowì lắm chuyện nhiều lời?????????? khônh biết nữa, biết chết liền.
    phải out thôi.
    vui buồn lẫn lộn nhưng hình như đang vui nhiều hơn dù chả biết klý do là gì. rỗng tuếch........ hâm .
    "quay lại để làm" làm được đấy
    tớ cảm giác là họ còn day dứt về mọi chuyện. họ vẫn nghĩ tới buồn và buồn và khi tới nói tớ let pas hết họ không muốn tin và không chịu thừa nhận. tớ làm đưọc mà. nhưng họ không muốn điều đó à, hay là vì họ ích kỷ, họ vãn muốn tớ fải dành một fànn nào đó dù nhỏ bé thôi, để nghĩ về họ, nhưng hình như tớ lại không muốn vậy. chỉ có thể là bạn bè thân thiét thì được chứ hơn nữa thì tớ không muốn. có khi là tớ quá self-confident khi nói chuyện với họ. học có tức hay không hay là không thèm chấp tớ, toé cũng chẳng cần quan tâm. tớ muốn tó fải đưọc thoải mái và thanh thản trong tâm, nếu không tớ không thể làm cái gì tốt được. người ta bảo đinchùa thìo không đưọc nói trước vì không đi đuợc thì là có tội nhưng mà tớ muốn lên đó chơi quá, chùa trấn quốc.
    về thôi, vẫn còn fải nói lại lần nữa không thì lát nói bị ảnh hưởng đến moịu người thì không hay. học nhóm mà. tốt đấy chứ.
    vui lên nhé.............
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chiều nay thícih thật. fải lâu lâu lắm rồi mới nói chuyện nhiều vậy. thạt ra thì không nhiều nhưng mà lại rất quan trọng....... tự dưng chả biết nói gì cả. tớ và ku đều hiểu là được.
    buồn ngủ quá ...........oaaaaaa
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhớ giờ này tuần trước mình vẫn đang lu bù tìm tìm đọc đọc cho ra mấy thứ càn dùng cho bài tập, một tuần, một tuần trôi qua nhanh thật. hay là thời gian bây giờ trôi nhanh hơn trước? biết là không fải nhưng vẫn cứ nghĩ là biết đâu thế thật. tuần trươcs thì bận, còn hôm nay thì rảnh, rảnh quá chả biết làm gì. thứ 7 có khác, cái yahoo mess im lặng như tờ. đi đâu hết cả rồi? sao không online đi, chả cần cứ fải online để chat, đôi khi chỉ là mở ra và thấy cái mặt cười vàng chóe, thế là đã thấy vui rồi.
    lúc ngồi ăn thì buồn ngủ , nếu chỉ có 1 mình chắc mình đã gục xuống bàn ngủ như hay ngủ ở trên lớp, ngắn nhưng lúc tỉnh dậy tưởng chừng như đã ngủ được 1 giấc dài lắm rồi. cố nốt cho xong bữa, chả thấy đói gì cả..........lúc nằm ngủ thì tự nhiên lại bị tỉnh giấc, bực mình quá, không thể ngủ đuợc. bây giừo cũng thế, tỉnh táo ....ghét thật. sao mình cứ thế này chứ. hôm nay sẽ đi ngủ trước 0h, vậy là còn gần 30'' nữa. lạch cạch thì lạch cạch..... nhưng sẽ trứơc 0h.
    tối rủ dande out, nhưng nghe giọng buồn ngủ thế thì còn đi đâu. ai cũng bận nhỉ? có mình mình rảnh? không. mình cũng có thứ để làm nhưng hôm nay chả hiểu sao không tập trung được. đọc có mẩu truỵen ngắn tũn trên báo thôi mà sao thấy nó dài và khó hiểu thế! đầu óc....
    muốn mail cho pu nhưng ko concentrate được vào bất cứ cái gì hết nên nghĩ là không đủ sức để viết. mai chắc cũng không đi lên đó chơi vì lên đó mình cũng chả biết gì, thấy mình thừa thãi và kỳ kỳ khi ai cũng có việc để làm.
    sáng mai ngủ nướng đi nếu có thể được. ả tuàn vừa rồi thiéu ngủ. tối thì nghịch linhtinh, sáng dậy đi học, chả được ngủ trưa.. chỉ có tự ngủ gật trên lớp thôi nhưng mà ghét nhất là khi thấy ngủ ngon thì cái loa lại bô bô kêu lên cho xem, điên..... khổ!!
    chièu mai đi học đấy, ko ngại mà ở nhà thì làm gì? lại luẩn quẩn thôi. đọc quyển truyện nhưng thấy họ tả u ám quá,......
    tự dưng cái câu hát đáy lại đến bất chợt in mind và rất vô tình click đúng vào ..........nghe mà không hiểu mình có nghe hay kkhông hay chỉ là tiếng nhạc vang vang ở xung quanh.......
    tói nay mình sao thế nhỉ? ghét nhất là ko pay attention vào cái gì, cáu với chính mình........
    đi ngủ
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mưa bay thì còn thích, chứ cứ ào ào thế này thì chán nhỉ? chiều qua trời còn đẹp thế cơ mà....... ui, vẫn nhớ cái mặt hồ lấp lánh, thích thật. trông vui, ừ, nhìn vui ghê. hoa đẹp lắm, tó cắm rồi đáy, chièu đi về là cắm luôn dù tớ chẳng fải là đứa biết mua hoa và cắm hoa........".....cắm hoa có khác, tối trời lại còn mưa to hơn.." thế là biết rồi đấy. có lẽ vì ở nhà có por suốt ngày mua hoa, dù không fải mua và cắm thì vẫn cứ được nhìn nên chả bao giờ biết cắm hoa là gì. kết quả là chả bao giờ thấy tự tin sau mỗi khhi cắm hoa. thể nào cũng bị chê....... khổ nhỉ? thế mà lúc nào cũng nghĩ mình có mắt nghệ thuật, chuối. hơ hơ nhưng mà mình thấy đẹp mà... arigato.

Chia sẻ trang này