1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chả biết viết cái gì. thế hôm nay mình thế nào?
    ôi, kiến cánh, sắp mưa à, ghê quá, cứ bay lảng vảng thế này khó chịu thật, trông kìa, con 1 con kiến, 2, 3,4 ôi khiếp chúng bò trên cái màn hình, à, hiểu rồi, tại mình không bật đèn sáng nên chỗ nào sáng nhất thì chúng đến...........hiểu rồi......... nhưng mà nổi gai ốc rồi......... giờ mà tắm thì hơi lạnh nhỉ? tại đi lâu trên đường quá, nhưng kệ, có sao đâu.......giờ vẫn còn sớm chán. cái bọn kiến cánh này, ghê quá, nó đậu cả trên người mình........
    giờ trên màn hình còn có 1 con....
  2. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trong muôn vàn sự giả dối tôi vẫn nhận ra một điều chân thật... Đáng mừng, đáng mừng
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chiều nay lúc đi học về mình đi rất chậm. tự dưng không muốn về nhà ngay, muốn đi trên đường lâu lâu 1 tý, mặc dù trời thì gió và rất đông, ai cũng nháo nhác muốn phóng thật nhanh vì sợ trời mưa bất chợt. đi chậm nghĩ ngợi lung tung mà cũng chả nghĩ ra được cái gì hết. đầu đất. thế mà lúc đấy trời lại không đổ mưa rào nhỉ? mưa cho mát, mưa càng to càng tốt.tự dưng mà mưa thì cũng khối người ướt, trong đó cũng có mình.......biết thế nhưng vẫn thích...
    dạo này mình dịch chuyển nhiều quá, mà cứ vô định kiểu gì ý, thấy không đâu vào đâu cả, thấy rất mất thời gian, cảm giác thấy mình rất lãng phí rất nhièu thứ, chả tập trung vào cái gì cả. (không biết nói sao nhưng mà rõ ràng là có thấy mình wastful và useless .......) chắc là mình để tự điều chỉnh mọi thứ cho hợp lý hơn chứ nhỉ? (por về rồi, không ngồi lâu được.........)
    không sao, sẽ tự control mọi thứ cho hợp lý. và có lẽ sẽ ít ol hơn. chả để làm gì cả. cũng chả có mối quan tâm gì lớn. đọc truyện đi rồi thì sẽ chả còn có cái gì fải nghĩ hết. không tán gẫu, không lạch cạch buổi đêm nữa, cố gắng tập đi ngủ sớm, sẽ mất một thời gian lâu để quen với cái quỹ đạo đó nhưng khong có nghĩa là không đuợc.
    thế nhé
    có lẽ là fải lâu lâu mới return đấy, không thường xuyên như mọi khi nữa rồi..........
    cheer,
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đang nghe mouse love rice, lần đầu tiên được nghe nhắc đến tên bài hát lạ như vậy, đang nghe rồi. hay và thấy đơn giản lạ thường.........
    nghe xong đi ngủ luôn. mình follow the rule cũng tốt đấy chứ, go bed earlier..........
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cái quán hình như là luôn đông và ồn ào vào chủ nhật thì fải? đúng là nơi nào dường như vắng vẻ mà mình hay qua đó, rồi bỗng một hôm đến và thấy có quá nhiều người ở đó, thấy như mình bị xâm chiếm cái gì đó, ...... ừ, thấy giống giống ..........
    có nên look down on sb? không nên? có nên? chả rõ nữa nhưng mà cũng chả hiểu gì hết thì tốt nhất là cứ coi như bình thường đi.........hâ hâ....... kidding.
    lúc ngồi nói chuyện được nghe "..... sao không mặc váy cho họ lác mắt.....", hờ hờ lác trong hay lác ngoài??? trên đưòng về 1 mình lại nhớ một lần nói chuyện với bạn nó hỏi may váy làm gì? mặc vay đi đâu? ai đèo đi mà mặc váy ... tự đi thôi ....... thế thì váy tốc lên mặt đấy.......càng mát......... vui thiệt.
    qua một cảm giác gì đó thấy lớn lên 1 chút, vui cũng thế mà buồn cũng vậy. biết kiềm chế hơn, biết dừng lại hợp lý hơn..... còn gì nữa?còn nhiều lắm .........
    vừa đọc 1 truyện ngắn trên bão xong, tiếng anh, cố nhưng chả hiểu gì........ có muốn hiểu không? lật mặt sau đọc tiếgn việt vậy.......
    chúng nó lại bắt đầu online nhưng mình thử lặn xem như thế nào? cai nghiện????
    hi vọng là click vào và có tiếng nhạc phát ra....
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5FB1F/
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có ai đang lượn trong đây ý nhỉ? 2 người đang xem và 1 thành viên.............curious.....
    nhanh quá, mai là tuần cuối của tháng tư rồi, nhanh vậy sao? không muỗn nghĩ linh tinh, không muốn lạch cạch, khồng muốn ao......... thế nào nhỉ? xem tuần cuối cùng của tháng tư thế nào nhé? hi vọng là vẫn còn nhìn thấy hoa trắng xanh đó........ mùa hoa đó ngắn quá, chưa kịp ngắm nhìn đã mắt thì đã trôi qua như kiểu chưa kịp vui hết thì biết mình be cheated trong một trò chơi vậy.......
    ơ, ngốc thế sao lúc nãy không thử click vô đó xem có nghe được không?
    con ti niu....... big laugh for everything....
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    nếu đó clà điều chân thật mà mình chờ đợi và luôn nghĩ thế thì còn gì bằng nhỉ?
    thế là vui
    thế là hạnh phúc
    thế là.......
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhìn bố ốm mà vẫn fải lo nhiều thứ quá...... mẹ không cho bố đi đón bà, nhưng cũng đúng thôi, đau lưng thế mà. cảh biết thế nào chứ nghe lời cô D nói xong như vậy thì ai mà chả sợ chứ. thôi, fải cận thận, sức khoẻ là quan trọng nhất mà lại đang bắt đầu chuyển sang thành người già rồi, cũng đâu còn như trước. không biết thế nào nữa, nhìn bố ốm dù chỉ hơi ốm một chút như cảm hay đau đầu thôi mình đều sợ. không bao giờ dám nói ra điều này với ai nhưng mà đúng là như vậy. đã thế lại còn fải lo bao nhiêu thứ khác nữa. ông ốm, bà ốm..... tất tần tât cái gì cũng đến tay, chả hiểu những người khác thì làm gì đây?..... chán thật. biết là trong một gia đình thì cũng có người thế nọ thế kia nhưng mà vẫn tức......
    sáng mai mình cả por dậy đi đón bà về, fải vậy thôi, mình không đi 1 mình được, dẫu sao có por thì vẫn có vẻ dễ nói với bà hơn. bà không ghét nhưng cũng đâu có yêu quý mình như por.... không sao, người già mà. oài oài..........gia đình...... họ hàng....
    lớn mau lên, học nhanh lên, ra trường mau lên, đi làm mau lên, tự lập mau lên.......
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà được chạy ra ngoài kia nhỉ? chỉ có mỗi 1 cái cửa thôi mà sao thấy khó quá vậy...... lại khuya, lại con gái........ hờ hờ.... sống một mình thì chắc mình cũng dạo 1 vài vòng rồi về, chẳng làm gì quá cả chỉ muốn ra ngoài khi tất cả đang yênắng và ngủ thôi, chỉ muốn hít thở không khí buổi đếm thôi....... muộn hơn tý nữa thì ra chỗ chợ rau quả, hoặc xa hơn thì chợ hoa nhìn cảnh buôn bán bắt đầu một ngày sớm hơn những người khác...... thèm quá, thèm được đi quá.........
    nếu có thể được mình muốn khóc thật to.
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sáng mai thứ dậy sớm mà lại đi cũng xa xa như thế chắc là thích lắm......... tranh thủ tận hưởng vậy, sớm thế thì mở cửa xe được mà...
    thôi, tắt máy, đọc truyện rồi ngủ.........

Chia sẻ trang này