1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cũng lâu rồi, tự nhiên chẳng muốn quay lại viết lách lạch cạch gì cả.
    ngày nghỉ, ngày nghỉ ở nhà mình làm được những gì từ sáng đến giờ? none........
    sao chẳng đứa chết tiệt nào online nhỉ? bull****.
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày mệt mỏi, thời tiết, làm việc, không quá nhiều nhưng thấy căng thẳng........ những tưởng khi xong thì thấy thoải mái nhẹ nhõm và có thể ngủ hay đọc cái gì một cách thoải mái.......
    ôi, nhưng không.
    xó những cái mail mà mình cảh biết fải làm sao hết! sao thế này? mình lại làm gì sai chăng? mình lại mắc lỗi gì à? mình cũng không hiểu là chuyện gi nữa. đau vai, mỏi tay, và nhức mất kinh khủng........ tất cả đều là triệu chứng của ngồi máy nhiều..... rồi cái mail nữa.
    muốn nổ tung như quả bóng ý.
    thấy tức giận mà không hiểu tức giận ai, cái gì? vì mình có hiểu cái gì đang going on đâu?
    đang chơi với nhau, không không fải à chơi mà là đang nói chuyện tâm sự với nhau, vẫn tốt vẫn vui vẻ và tớ luôn nghĩ là cả tớ và cậu đều yêu quí nhau, đều trân trọng tình bạn của bọn mình rồi tự nhiên mọi thứ lại không fải như vậy? cậu nói cậu không tin ai, ai trong đó có cả tớ, đúng là như vậy rồi! không biết điều gì dã khiến cậu có suy nghĩ như vậy? ......... bây giừo trong đầu tớ là một đống lộn xộn, không hiểu gì hết, mọi thứ cứ lung tung, không đâu vào đâu hết, nói ra thế này cũng vậy.......
    lâu lắm tớ không typing nhưng mà hôm nay thì tớ không biết fải làm sao? khong biết nên bắt đầu từ chỗ nào nữa. lẽ ra nếu là bạn thân thì fải nói chuyên thẳng thắn chứ không thể như vậy. liệu cậu có đọc những cái tớ gửi cho không? khong còn cả số dd nữa. lần đó tớ đã ghi lại rồi, nhưng một hôm không biết sao lại cho nó vào rubbish vì nghĩ nếu cậu có muốn contact thì cậu sẽ nói với tớ nhưng hôm nay thì không. hômnay tớ lại đang cáu với mình tại sao lại bỏ nó vào thùng rác...... trí nhớ có vẻ như không tốt về những con số dài như vậy thì sao có thể chính xác chứ.
    bực mình quá, và chả hiểu gì.
    thấy như đang vỡ cái gì mà không biết gọi tên.
    không buồn, lúc này tớ không buồn. thấy lo lắng và khó hiểu nhiều hơn......
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mày ở đâu mà tao tìm mãi không thấy thế hả giời? giờ thấy rồi thì oải quá rồi....... hix
    muốn out nhưng mà lại ngại đi, hơ hơ....
    mấy hôm nữa nhé, mai tao còn fải cày tiếp, không nhanh thì không kịp mất.
    chiều nay cái phòng tao thi ngay gần phòng học ......... ơ, quên mất rồi. thôi vậy. nghịch linh tinh giờ có vẻ muốn kho nấu rồi.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ờ, không định lạch cạch gì hết, không láng váng đầu óc như lúc đứng dậy dắt xe nữa nhưng mấy hôm nay đầu fải tải nhièu thứ quá rồi, có khi nó overload rồi cũng nên.
    mai, ngày kia, ngày kìa , à không hôm nào đó chưa rõ nhưng sẽ tiếp tục.
    trời nóng, không oi oi nồng nồng khó chịu, đầu như muốn nổ tung bốc khói, bia hơi, vỉa hè, quán cóc, rẻ tiền, hợp lý, mát mẻ, nói chuyện với những người lạ nhưng lại như quen thân, quan sát xung quanh từ góc phố, không làm gì hết cũng đựoc, chỉ cần ngồi không mà nghe ngóng những người xung quanh nói chuyện, thậm chí cả chửi bới.......... tạnh mưa.
    đứng dậy dắt xe mà đầu hơi loáng choáng, lâu lâu không uống những thứ có ga, có men, có cồn......
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hey, sao thế, sao viết mãi mà không ra cái gì thế này.
    xóa xoá lại xoá tiếp
    lại nhé
    .........
    muộn lắm rồi, khệ nệ vác cái túi rõ nặng và bưóc xuống cầu thang, đói...... bát mỳ bò buổi trưa không còn tăm hơi đâu ở cái giờ ngồi nghe và xem thời sự nữa. gần ra trường rồi mới thấy thích học, ôi, cuọc sống bao giwò cũng thế. cứ cái gì gần hết rồi, gần rời xa rồi mới thấy tiếc, cố vớt vát....... mình lần nào cũng vậy.
    đói lắm nhưng mà chắc chắn đó là tiếng của cậu mà, tớ không nhầm được đâu. tớ có thể nhận ra giọng nói đó trong cả một đám đông không nhìn thấy mặt, nếu không fải là đi 2 người nếu chỉ có một mình chắc tớ sẽ chạy ngay lập tức về fía có âm thanh đó, như mong muốn tìm một điều gì đó thôi. lúc đấy là như vậy còn giờ ngồi trước cái màn hình này thì sao? không hay có. không biết và không cần trả lời,hết.
    quay lại để nhìn. à không, đầu tiên là nhìn thấy, rồi như không tin vào mắt mình là giờ này mà nó còn lảng vảng ở đây, chuyện lạ và quay lại để nhìn lần nữa, nhìn cho tin là thật hay không.
    sáng nay thi xong, ngòi ăn trưa mình viết 1 cái tin cũng được gọi là dài, cố viết xong những gì muốn nói rồi delete......
    "lũn cũn" ..... tay vung vẩy như penguin. ụch ịch di chuyển, ụch ịch đến, ụch ịch đi........... ha ha tức chưa.
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đang làm gì đấy....... không biết....... tìm tua đi Huế nhưng mà đi ô tô thì ........ oài.... mọi ngày thì chịu khó thế mà giờ fải tự tìm rồi đăng ký đi ssao ngại thế nhỉ, đã khong mất tiền rồi mà vẫn lazzy thế.
    tìm mấy bài hát nghe nhưng mãi mà không được. vào ttvn thì mãi mới xong, sơ vơ bị sao ý nhỉ? không hiểu.... giờ thì không muốn lạch cạch nữa rồi.
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    học chăm thế, không đói thì chắc mình vẫn ngồi ở đấy đấy, khổ, chả mấy khi tập trung được như vậy. về nhà thì chỉ có chơi thôi mà, ở nhà có nhiều thứ cám dỗ quá y như rằng từ lúc về nhà đến giờ hết ra lại vào, có mỗi việc tắm rửa thôi mà giờ này còn chưa làm được nhưng không sao, đang vui vì mới được dạy cách load nhạc về, ngồi hì hịu suốt từ nãy đến giwò chỉ để tìm rồi đao mấy bài mà mình thích. cảm giác sướng thật đấy, tự tay mình làm mà không fải nhờ vả ai hết, vui quá....
    Pu ơi, tớ cóp vào usb của pu rồi đấy. mai tha hồ mà nghe nhé.
    cong bây giờ thì tạm nghỉ đây, thấy mọi người hò hét bóng đá mà vẫn chưa ra xem được đây này. tớ muỗnem trận 2h hôm nay lắm, có pháp, pháp già cỗi và ì ạch chạy nhưng tớ vẫn muốn xem, nhưng chỉ sợ không mở con mắt ra mà xem được thôi. như hôm trước cũng thế, chơi chán chê không sao đến đúng lúc có bóng đá là ngủ, chắc tại mọt phần cũng không ham hố lắm........
    giờ sao?
    chiều nay à không lúc đấy là tối rồi, rời thư viện, ra lấy xe rồi lại gặp cái bạn mà pu khen là chăm học ý, đi với bạn ý một đoạn đường, à không mà tiện đường 2 đứa cùng đi 1 đoạn, nói được dăm ba câu chuyện..... hơ hơ thấy hay hay dù chả có gì nhưng tại lúc đó cũng muộn mà trời thì lất phất mưa nên tự nhiên có người nói chuyện trên đường đi thấy vui..........
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao bây giờ ai cũng viết blog thế nhỉ? ngồi nghịch linh tinh thấy có nhiều đứa viết muốn đọc lắm, rồi thì comment lại cũng có cái hay, chúng đều làg bạn của mình mà, đôi khi nói chuyện qua như vậy có lẽ lại dễ hơn nhưng mà có nhiều cái blog như **** ý, chả hiểu .......... có khi người ta blogging cũng như một cái trào lưu ý nhỉ! chắc vậy rồi........... dở tệ.
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thời tiết thay đổi, trồi giông, gió........ thế mà không thể mưa to được, khó chịu, đau đầu........ chơi với chúng nó về rồi mà sao đầu tức thế.
    lạ, thi xong thường thì sẽ ngủ ngon hơn, chả lo gì nữa, tha hồ mà ngủ bù, nhưng mắt mình thf cứ sáng choang lên. CÁU.
    tối nay lên quán chơi, rủ thêm H và L nữa, không biết chúng nó có vui không nhỉ? gặp những người không quen, chỉ lần đầu tiên nói chuyện, cười nói không biết chũng nó thế nào nhỉ? thế còn mình thì sao? vui? thoải mái? bình thường? không vui? không thoải mái? ........ nhưng fải công nhận là cái anh đấy có trí nhớ tốt thật. mình cũng đọc, cũng xem nhưng cứ gấp lại là quên.....
    ....... nóng, mồ hôi ướt đẫm áo, thở ........ lâu lâu rồi mới thấy cảm giác đó. thích thật!
    lâu lắm không chơi thể thao...... mới vận động có chút thôi mà mỏi nhừ........
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nóng quá, chắc tại trời "sầm sỳ " thế mà không mưa to được nên càng oi tợn. về đến nhà cho cắm giắc vào để xem ảnh nhưng không hiểu sao máy nó không nhận??? đang máu xem thì không được! nhưng mà hôm nay vui ghê. thế mà cứ sợ mưa ở nhà thì chắc là chẳng bao giờ mới đi được. thời tiết mà!
    không có bóng đá tự nhiên thấy nhớ nhớ ghê. cũng chả ham hố lắm, không fải là nghiền nhưng đang xem thấy có nhịp quen tự dưng lại ngừng lại. thế này không hiểu mấy hôm nữa hết thì sao nhỉ? hơ hơ.......... có mỗi chuyện đó thôi cũng lắm chuyện ghê!
    êu, cho tớ có 1 tuần để tìm ra nick là gì? trời có chơi khó nhau quá không? trong khi đồng chí chả thấy lên tiếng ở chỗ nào hết thì làm sao mà biết được. khác gì mò kim đáy bể. mà sao lúc nói tớ lại không nghe ra gì, tại lúc đó hơi ồn và nói nhanh quá. hừm........ chỉ vì có mỗi thế mà về nhà tớ cắm cổ online luôn đấy nhưng tìm ra được. tối nay lên đó uống nước cũng vui nhưng hình như mấy đứa mình hơi mất trận tự thì fải, không hay lắm, và cũng không thích ồn ào như thế. đã thế đồng chí lại còn không để ý nữa chứ. toàn buột miệng nói ra thôi. tớ đã một lần không cẩn thận để out mất ra puplic rồi, giờ mà có ai đó cũng biết thêm rồi lại khui ra thì.... thì sao thì không biết. chả sao chỉ có điều là không thích thôi.
    mình không ích kỷ nhưng không hiểu sao nhiều lúc mình cứ tự hỏi là xuống đó cùng một vài người nữa thì có nên không nhỉ? chúng nó mà biết thì chắc sẽ giận lắm, nhưng mà. thật ra thì ai cũng có thể xuống được, chỉ là cái quán thôi mà, nhưng, nhưng thôi chả nói nữa.
    lâu lắm không lạch cạch, vẫn muốn tiếp tục cho ra feelings nhưng cứ có gì khiến mình uể oải, cái gì thế nhỉ? chả có cái gì hết, big grin, lười đấy!
    tớ đang typing thì mẹ xuống.
    thôi tạm nghỉ, đi tắm đã, nóng quá nhỉ?
    tốt nhất thì lên tiếng đi để tớ đỡ mất công đoán, rồi tìm.....
    kết thúc một ngày với những bức ảnh đẹp, vui.

Chia sẻ trang này