1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    em vừa thi xong, không quá tệ nhưng cũng không tốt.
    em muốn go out và cofee quá nhưng mà ...
    những ngày dài
    giá như được phép gọi anh thì em đã gọi ngay rồi, chỉ là đi ăn cùng nhau và ngồi uống nước cùng nhau, nói chuyện cùng nhau thôi, táa cả sẽ như những người bạn thôi, như vậy cũng khong được phép sao?
    sao mọi người luôn nghĩ và cho rằng muốn stop một điwều gì đấy là phải stop tất cả.
    không được gặp nhau
    không được liên lạc với nhau
    không được nói chuyện
    không được tất cả mọi chuyện
    thật là vô lý!
    em ghét nhất ở người phương đông đó là khi học không còn yêu nhau nữa hay không muốn tiếp tục một mối quan hệ gì đó thì họ sẽ cắt đứt tất cả, tệ thật.
    không yêu thì là bạn của nhau
    anh cũng muốn làm như vậy với em sao?
    anh biết là em đơn độc,
    anh fải hiểu là với tính cách của em thì có được một người thật sự hiểu và thông cảm là quý giá và khó khăn như thế nào. vậy mà anh cũng vẫn ra đi theo cach đó ư?
    sao anh không thể cho em cảm giác vẫn còn có anh với tư cách là những người bạn, không fải là mất tất cả như thế này, chắc chắn như vậy em sẽ dễ dàng vượt qua hơn.
    tình yêu quan trọng nhưng không fải là tất cả. những người yêu nhau rồi đến một lúc nào đó thấy chán và không thể tiếp tục được nữa thì sẽ ra đi nhưng những người bạn thật sự thì sẽ ở bên nhau mãi. đó luôn là suy nghĩ và cũng là cách em sống.
    sẽ có người nói em bị điên vì em đang điên lên vì mọi chuyện đây nhưng mà em biết làm gì?
    lang thang một mình
    ăn kem
    mua bút chì
    đọc truyện
    mặc áo màu đỏ
    em làm tất cả những việc đó rồi
    nhớ anh
    chỉ càn một cái nhìn thoáng qua thôi,
    không được.
    em nhớ anh đến cồn cào
    nhưng mà nếu có gặp anh thi em sẽ lại lạnh lùng như ấn tượng đầu tiên của anh về em thôi. dù rất muốn chạy lại và ôm anh nhưng em sẽ không bao giờ làm điều đó. đó là điều em căm ghét nhất ở bản thân mình, không thể bộc lộ dù chỉ một phần của cảm xúc ra ngoài được.
    chúng nó bảo em AQ, em điên, bất cần vì chúng đâu có chứng kiến lúc em buồn, lúc em sụp đổ.
    em chỉ có thể nói và làm cho chúng nó cười, nhưng lại thấy cay đắng vì mình không thể cười thật sự như chúng nó.
    cười chỉ để cho vui thôi mà sao khó thế.
    em fải quay lại thư viện và học rồi.
    khó nhưng đó là môn học em yêu thích

    hàng net gần trường
    trưa không đói và muốn go out

  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vừa về đến nhà xong, muốn ăn nhưng mà không đói,
    không được
    vẫn phải ăn thôi
    phải học nữa,
    cố lên
    chỉ còn có mỗi một môn nữa thôi, rồi làm gì thì làm.
    love me little, love me long
    plz.............
    wait for nothing
    wait for everything
    wait for anything
    you belong to which?
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh biến được thành hai
    Mộ về bên em - một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Chút xao lòng - khổ mãi vẫn không phai
    ....................
    ........................
    ...............................
    Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
    Để em ước tầm tay em với được
    Trong thầm lặng.... em chắt chiu khoảnh khắc
    Có anh về - thôi đơn độc bơ vơ
    Khoảnh khắc thôi, rồi em lại buồn đau
    Khi chỉ còn riêng em và nỗi nhớ
    Ôi! Khoảnh khắc, em giật mình....trót lỡ
    Lại như lòng - xin hãy cố quên nhau.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    "......
    nhớ anh
    cồn cào và khao khát
    chờ đợi những điều chẳng thể đến
    chỉ mình em cô đơn với nỗi nhớ khôn nguôi.....
    Anh là cuộc sống tạm thời của em........
    chua chát và đắng cay
    không vẫn có ngọt ngào đấy chứ
    chỉ có điều là không đủ để xoa dịu nỗi nhớ mà thôi
    .................."
    mình đang định làm thơ đấy sao?
    tối nay trên đường đưa người bạn về mình có hỏi "...nếu một ai đó biết một điều là không thể nhưng vẫn lao vào, không thể dừng lại được, thì phải làm thế nào?" - "chấp nhận đau thương"
    câu trả lời thật ngắn, nhanh mà sao cứ vang đâu đó quanh mình thế này?
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mong là đọc được vài kinh nghiệm AQ, hoá ra không phải. Dám treo đầu dê bán thịt chó hả bạn kia??? Uýnh giờ!!
    Mà AQ sống đơn giản lắm chứ không phức tạp như những gì bạn viết đâu. Đơn giản thì mới cần tinh thần AQ để sống hăng hái hăm hở chứ!
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống của những kẻ AQ ... AQ đâu phải người Việt Nam đâu bạn
    Chỉ 1 chữ thôi: Thuận!
    Cuộc sống lắm lúc phải học 1 chữ thuận...thế đấy!
  7. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    mew..mew...ô hô có ng` buồn cười thật, muốn giết chết AQ hay sao mà có cái nick chit_AQ? Chẳng giống mình, chẳng có ji cả mà ko sao có thể AQ cho nổi? Có lẽ bản tính khó dời, cứ luôn thừa nhận nh~ cái dở của mình và cố sửa nếu thấy có thể đc, còn nh~ cái gì khiếm khuyết ko sửa đc thì thấy thương nó, gắng bù đắp cho nó chứ ko lảng tránh, bỏ rơi nó.....
    Đúng là meo_dancer nên vẫn là mèo, thât chẳng sung sướng gì, cứ loanh ca loanh quanh
    Cái ng` mở cái topic này sao mà văn thơ dồi dào thế nhở?! siêu thật, đến thời đại a gù a móc mà còn yêu thơ cũ đếnt hế, à nhầm thơ hiện đại chứ, nhg bây giờ mấy vần thơ đó cũng quá cũ rồi, siêu cũ rồi....Thích thơ sao ko tự làm lấy thơ cho mình, lại đi thích nh~ cái ko fải của mình..rõ là...
    Ko biết vị chủ topic này có đi nhặt lá vàng rơi mỗi chiều ko..khéo lại bị đưa lên xe chở đi sang bên Gia Lâm
  8. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng nhớ ai quay quắt, vì chưa có ai từng ở mãi bên mình khiến mình có thể có 1 cái mùi để mà nhớ..T thì chỉ thoảng như cơn gió buổi tối, cũng chưa từng có 1 buổi sáng, buổi chiều với nhau..T là ng` thích phiêu lưu mà..mình chẳng là ji đối với T cả. Hôm qua nhìn thấy 1 ng`...1 ng`thôi mà khiến mình nghĩ ngay đến T vì T cũng hay đứng trong bóng tối..tự dưng sao thấy buồn..
    Cùng ở HN này, ngay gần nhà nhau mà xa đến vời vợi, khi cuộc đời T ko cần có mình...dù chỉ là 2 ng` bạn để mình có thể có 1 ng` cao cao giống mình, có bàn tay xương xẩu và ngón tay dài ngoằng giống mình, có mái tóc xoăn tự nhiên giống mình,vv...Ở bên T dù chỉ có vài tiếng ít ỏi, cũng thấy mình tự do thế, chẳng fải nghĩ gì ..có lẽ vì thế mà mình thích dc ngồi bên T nghe T nói, thấy T cười vì khi đó lòng mình nhẹ nhõm vô bờ. Nhưng cs lại ko chỉ có chơi, và thư giãn, cs là fải có tiền, có công việc..và vì thế, mình và T mãi mãi chỉ như ánh đèn bên vệ đg`...đến khuya là tắt ...khi chưa kịp có chút le lói của ánh bình minh..
    T à...T ơi...T cũng chỉ như 2 ng` kia..ko bao giờ cùng bước với tôi...
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thi xong và đi chơi một mình
    bây giờ thì đầu đau như gì.....
    đau quá
    đúng là mình đã bị cảm
    mồ hôi tứa ra
    lúc thì nóng, lúc thì lanh
    mệt
    đau.
  10. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này