1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cáu thế nhỉ? tại sao login mãi mà không được. không hiểu nổi máy móc.
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ha ha ta đã hiểu cái máy hâm đơ này sao rồi, cứ fải tick vô đấy mới được. nhưng không hiểu nhớ pass thế có ai tình cờ ngó ngoáy vào đây không? kệ, lát thử lại xem. điên thật, đã nóng thì chớ. như lúc trưa cũng vậy, lạch cạch chán chê rồi lại không được, chỉ muốn đập cho 1 phát cho hết điên.
    gần có bđ rồi sao mắt mũi lại cứ díu vào nhau thế này? không đuợc, kiểu gì cũng xem. lát đi pha cà fê, he he...... nóng, uống cà fê càng nóng, cho đá vào tưởng sẽ mát nhưng lại càng nóng hơn nữa, kệ.
    thêm 1 ngày nữa với deadline lại gone by rồi. lúc tối thì kêu là trong khi chờ bđ ta sẽ đọc sách, hix, có mà đọc giời........ giờ mà dí mắt vào cái đống đấy đảm bảo gục luôn đến sáng mai khỏi cần ngáp trước khi gấp truyện như mọi khi........ biết làm sao. mà cũng đang ngồi nghịch đây còn kêu ca nỗi gì.
    giờ này chắc không còn ai online đâu nhỉ? hay ta cho cái mặt nó cười một phát xem sao? lâu lắm không như vậy, toàn để invi... đã thể cho hẳn cái large icon nhìn cho choé loẹ luôn.... Vui!
    ôi, ngáp rồi, nghe năm trăm nhạc đi cho có tiếng động cùng.........
    đến lúc nào thì mình sẽ thôi không lọ mọ liểu này nhỉ? hình như là mình luôn lạch cạch vào lúc khuya, đa số thôi, toàn lúc chuyển ngày. không thôi đưọc đâu, trừ phi ....... thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận........ đúng không nhỉ? sao tự nhiên lại nghĩ những điều này? chiều nay kết thúc cuốn truyện, đọc xong mà sao thấy nó lung tung, túm lại tự dưng khiến mình ........... chả hiểu nổi. hay là kể ra đây nhỉ? thôi,thôi không nói nữa. vì chỉ có mình mình ở đây và thêm có lẽ chắc chắn là một người nữa sẽ xem những thứ mình lạch cạch thôi mà,à mà có khi để apu đọc truyện đó trực tiếp, thế thì cần gì fải diễn giải làm gì cho rắc rối nhỉ!
    [.........đau vai trái quá, sao thế nhỉ? sao cứ ngồi máy một lúc là tay trái và vai trái của mình đau dã ra, mỏi không buồn cử động nữa, hix...........]
    ................................
    ê ê, ngồi linh tinh là bắt đầu nói linh tinh đấy. out đi, có đứa cũng online rồi kìa nhưng lâu lắm mình đâu có nói chuyện. thôi. dừng. sắp bđ rồi.
    mà sao đau tay quá
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao hôm nay cái ttvn có vẻ ok thế nhỉ? lại thật nhưng hôm nay ta chỉ định dạo chơi loăng quoăng thôi không muốn lạch cạch, hì.........
    sướng thật lại có thêm 1 tên nữa ra trường và có được việc luôn. oa, thấy mọi người cứ lũ lượt trở thành người lớn thế còn mình thì đến lúc nào nhỉ? chắc còn lâu quá, mãi mà vẫn chưa học xong, nhưng mà hình như mình lại thích học tiếp. mỗi tội học dốt!!!!!!!! có sao
    tùư từ đi, thi xong nốt môn này mình còn mấy việc fải làm cơ mà, cứ giải quyết cho xong đi đã, về hp nữa. kệ. chơi đi, lo gì.......
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    blue!!!!!!! why not?
    why did zidane react like that?
    why?why?why??????????????????
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ ngay
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ôi bún, ôi nem, ôi bánh bột lọc, giờ thì ta có thể yên tâm say giấc nồng rồi.......
    mọi ngày tầm 12.30 là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ ăn uống và đi vào nghỉ ngơi rồi, thế mà hôm nay bị bỏ đói. thật ra mẹ gọi điện về bảo sang nhà bác ăn trưa luôn thể nhưng mà ngại đi nên cố ngồi lỳ ở nhà, .......... ui, đói quá mà không còn gì bỏ vô cái dạ dày, thương ghê! đói đến nỗi không thể ngủ được, ....... ơ, có tiếng mở cửa, mẹ về rồi thế là cũng có cái ăn rồi, may quá. ô nhưng mà cái gì mà nhiều thế này? trời, toàn thứ mình thích, ha ha....... giờ thì no quá, lại còn vui nữa, đang có cảm giác của việc được ăn no và ăn ngon đây. bánh bột lọc, ngon thật, addicted..... nhưng lại chả bao giờ dám ăn ở ngoài hàng vì biết chắc chắc nhân bánh bên trong họ làm toàn thịt mỡ, cái đó thì chịu thua.......... hôm nay đưọc bữa thoả thê. thấy mình ăn có vẻ rất khoái trá và ngon miệng có khi từ giờ trở đi mẹ thể nào cũng hay lần sờ làm cho mà xem. cũng vui đấy chứ.
    hơ hơ........ nghỉ tý đã, căng da bụng trùng da mắt, vừa ăn no xong chả ai lại làm việc ngay cả, hại da dày lắm. mà đằng nào cũng thế, giờ cố để cày cũng thế. cứ bình tình mà làm có khi kết quả lại còn tốt hơn........ (triết lý cùn của thằng lười......... he he) ơ, nhưng mà biết đâu đấy, thông minh mà, đâu cần học nhiều quá!!!!!!!!!
    Cool Lunch!
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đi đâu mà lặn mất tăm thế? bận rộn cái gì mà tớ thi xong cũng chả thèm gọi điện sang hỏi thăm thế. tệ quá đấy!
    tự nhiên tớ muốn học tiếng nhật quá. tớ biết tớ là đứa cứ thích lên là làm bằng được không kiên trì, cả thèm chóng chán nhưng mà tớ muốn lắm ý, rất rất muốn học. sáng nay tớ đã rất muốndọn dẹp đống sách vở để lôi nhi-hông-gô-mi-na-nô ra và lên kế hoạch đấy, nhưng mệt quá không làm được gì. nhìn trên bàn đống giấy tờ đang vứt ngổn ngang trông mà khiếp luôn. tối qua trước khi đi ngủ tớ lôi bao nhiêu truyện ra ....... cái gì chưa đọc thì đọc, đọc rồi thì đọc lại...... không hiểu sao tự nhiên cái gì cũng muốn làm mà cứ thấy có gì gấp gáp cập rập làm sao ý, lạ ghê!
    chiều qua tớ đau đầu, đau kinh khủng, tối đi lạnh bị cảm gió cứ nghĩ không sao cả đêm vật vờ, sáng nay thấy người lạnh run và nối da gà trong khi ai cũng kêu nóng và oi bức. tống thuốc và thì cũng đỡ. chắc ngày mai tớ fải moving thôi, cứ ì ra ở nhà thế này không chịu nổi mất. bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ? có vẻ lâu lâu lắm lắm ý, tớ có nhiều thứ muốn kể cho nghe lắm và cũng muốn hỏi ý kiến mấy thứ, nhưng không hiểu đến lúc gặp rồi có nhớ nữa không!!!!
    sao không thấy nói gì thế, thời hạn một tuần cho tớ để tìm ra who are you đã gone rồi nhưng tớ không nghĩ ra gì đựoc, có quá nhieù lựa chọn và thấy cái gì cũng có thể nên túm lại là không đoán nữa. đi học nhật chưa? động viên tớ học tiêég nhâth đi, tớ sẽ học được đấy vì tớ vốn thông minh mà tớ muốn học vì tớ thích chứ không fải là dùng tiếng nhật để earnings money đâu,
    tối mai mình lên vt đi, chắc mai trời sẽ không mưa nữa đâu. hình như lên đó thành thói quen rồi hay sao ý, không lên tớ thấy nhơ nhớ........
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    muốn nói cái gì nhỉ? lại quên nữa rồi. ........ chán mình thế!
    nếu bây giờ còn sớm thì tốt, mình sẽ dắt xe out một lúc. tự nhiên thấy bí bách quá. đau đầu quá. "trời ơi quả trứng ung của tôi ơi, sao mày cứ suốt ngày hành hạ tao thế.........!"
    cười lên nào, he he he he he..... sang tuần đi chơi roài, ngày mai có mấy việc cần làm. tự nhiên chả muốn gặp mọi người. họ làm mình thấy oải lắm rồi. ót, ax, dan,na,dieu,bi,os..........tất tần tật........ có nhiều khi cũng không muốn gặp toàn fải nói thế nọ thế kia, tự nhiên những lúc như thế ghét mình ghê gớm, nhưng mà chả nhẽ lại nói chán gặp mọi người rồi, đừng ai contact với tôi nữa nhé, nói thế có mà chúng nó bổ cuốc vào mặt ý chứ....
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sáng đứa bạn kêu đang đứng xếp hàng nộp giấy tờ làm hồ sơ tốt nghiệp, ...... đến chiều một tên khác lại hỏi thế bây giờ làm gì? tốt nghiệp chưa? định làmở đâu,.........
    tự nhiên thấy shabishi..... không biết cảm giác đấy kéo dài bao lâu hay chỉ sáng mai ngủ dậy thôi là lại hêt ngay.
    tối đi may đồ với bald, nó cũng may đồ để mặc đi làm đấy. thích thật, không biết một đứa thích mặc váy như mình đến bao giờ mới có tiết mục may đồ đi làm nhỉ! thương ghê! còn gì nữa nhỉ? à, nghe kể chuyện họ cãi cọ nhau về mấy chuyện linh tinh.tình yêu toàn cãi nhau nhưng chuyện linh tinh, nhưng nghe ai kể cũng rất tâm trạng, hơ hơ.... già trẻ lớn bé như nhau tất. buồn cười thật đấy. nhưng mà ........ envy,dont you? sao không? hừm... hình như tất cả mọi thứ bao giờ cũng đến với mình chậm hơn thì fải!
    tự nhiên thời gian gần đây thấy căng thẳng quá, không ai nói ra nhưng thi thoảng lại hỏi bạn này bạn kia giờ làm ở đâu, còn mấy đứa khác thì đã học xong chưa? rồi thì thế nọ thế kia......... thà mọi người cứ nói ra, không mắng mỏ thì cứ nói quan điểm ra hoặc không thì ngồi nói chuyện rồi hỏi rõ ràng xem việc học hành cảu con đến đâu rồi, có khi bị áp lực như vậy mình còn thấy thoải mái hơn. từ bé đến giờ luôn thế, mình chưa bao giờ bị thúc ép fải làm điều gì, tất cả đều chỉ là tự suy nghĩ và chỉ làm tham khảo ý kiến của người lớn, cũng tốt vì nó tạo cho mình tính tự lập và fải biết chấp nhận với những kết quả xấu hay đẹp của chính những quyết định của bản thân. nhưng (cái gì cũng fải có nhưng đi kèm mới được sao???) nhưngmà đôi khi có sự ép buộc cũng hay đấy chứ, buộc fải nghe lời và cái gì đó đại loại như vậy sẽ giúp mình fải chịu cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ, fải chịu áp lực rõ ràng như vậy, sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn là cả những người khác nữa........
    shabishi........
    mai trời mưa
    ngày kia trời cũng mưa
    thế còn ngày tiếp theo nữa thì sao? mình sẽ có một chuyến đi nghỉ thú vị lắm đấy, từ trứoc giờ vẫn thế mà, làm gì thì làm, xấu đẹp sao không biét nhưng đã relax là quên hết. chơi mà, nghĩ cũng không giải quyết đựoc gì, nặng đầu! thế nên chắc sau khi out khỏi HN, thăm thú và tận hưỏng mình sẽ be back với tinh thần vui lắm đây, lại bắt đầu từ đầu, lại bắt đầu nhữgn gì chưa bắt đầu vậy.............. tinh thần aq.
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có những niềm vui đến bất ngờ, những điều quá đơn giản và bình dị thôi nhưng lại đem lại cho ta cảm giác không khác lạ, rất thoải mái, vui rất tự nhiên......... vui như khi mặc một chiếc áo cực kỳ đơn giản nhưng mọi người đều "chết lặng" ( không nhưng công nhận mình mặc đẹp đi, áo nâu sòng chính cống mà sao mình mặc lên cứ như không, đâu cứ fải cầu kỳ diêm dúa, đâu cứ fải bèo bọt như mọi người....... hà hà.......aq) vui như khi online và nhìn thấy những cái mặt sáng không ngờ sẽ gặp, vui như khi đựoc nói chuyện với Pu, quả thực tối nay lúc gọi điện chỉ để hỏi xem có việc gì thoi chứ không nghĩ mình sẽ nói nhièu thế, nói tự nhiên thế, nói thật với mình thế, ........ niềm vui quá trọn vẹn. Pu nói là sẽ làm thùng rác của tớ cũng được, hờ hờ.... thùng rác gì chứ, nhưng mà hạnh phúc lắm vì chưa ai nói câu đó với tớ đâu................ có lẽ là không nên nói nữa vì nói nhiều quá khi đang hưng phấn thế này cũng mất hay nhỉ!!!!
    tớ muốn rủ ót đi cafe sáng nhưng tên đó không khoái lắm vì nó toàn dậy muộn, không sao vì mai tớ cũng có kế hoạch khác quan trọng hơn rồi, mai tớ sẽ cùng ku lên nhà pu đấy, tớ vừa chát với nó xong, lên gặp và chơi tí để mấy hôm nữa xa hn còn đỡ nhớ........... white lie đấy..........
    đi ngủ đây!

Chia sẻ trang này