1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ủa ! vậy ra đây là nhật ký của ban Chit _AQ à????
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lẩm cẩm thật rồi, mấy ngày rồi, không hiẻu làm sao mà cứ dọn dẹp lung tung, dọn rồi, cất đi lại lôi ra dọn lại. đã vứt hết rồi còn gì nữa đâu mà cứ loanh quoanh luẩn quẩn thế nhỉ?
    sáng nay nhìn pu ốm mà tớ thấy xót quá, trông phờ phạc, người thì vốn dĩ đã hưu hắt sẵn rồi. thương ghê nhưng chả biết làm sao đành kệ ( hê hê đùa đấy, đừng có cáu)
    chả buồn ngủ gì cả....... tớ muốn ngủ nhưng giờ lại nằm đếm cừu thì chán lắm......... cũng chả có ai để nói chuyện, mà giờ thì không muốn viết nữa,
    do what what do?????????
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đã về đến nhà và đang ngồi lạch cạch với cái máy tính cỗ lỗ quen thuộc đây........... có nhiều thứ để nói để viết ra lắm nhưng hình như là nhiều quá viết ra không hết..........
    càng sống gần càng yêu quý và thương bác H ghê. nhớ quá......... khổ thân đồng chí giờ vẫn còn lắc lư trên tàu...... nhìn anh hơi chút lại thấm mồ hôi em thấy thương lắm ý........ em được chiều nhưng em cũng ngoan đúng không, lúc trưa nay trên tàu đọc mess của anh xong em khóc luôn, đúng là mít ướt, xấu hổ quá......
    từ giờ chắc em sẽ dịch chuẻnn nhiều hơn, nghe lời anh mà.......va chạm mà sống.
    start a new line.
    em đi ngủ đây.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hôm thứ nhất thì dọn dẹp, giặt giũ, out một lúc, ngày thứ 2 thì ngủ, ngủ đến phát điên người rồi tối lên vt, hôm thứ 3 có vẻ tỉnh táo hơn tý, dạy đọc sách đọc báo, .......... không biết chiều nay ta làm gì nhỉ? học à? ngại quá....... lười không thể tưởng tượng nổi. hôm trứoc được hỏi là nếu bây giờ cho học thì sẽ học thêm tiếng gì, ta nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra, khó thật, tại cái gì cũng muốn, nhưng chỉ sợ vài bữa chán lại bỏ đấy thì lại bị mắng cho mà xem, lại làm mọi người sốt ruột. ơ, thế không biết thế nào nhỉ? ngày mai ta về hp, chủ nhật lên, rồi làm gì thì sẽ sang tuần mới đã.
    có đứa đến chơi......... pu đấy.....
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhìn pu gầy quá đấy, trông cứ hắt hiu......... bao giờ thì mới mập ra nhỉ? sốt ruột quá. trông cứ ốm nhom thế.
    sao những người thân quanh ta toàn còm còm thế nhỉ? ai không biết lại bảo là mình ăn hết phần nhưng có fải đâu!!!!!!
    uống sữa, tích cực uống sữa vào......... chiến dịch lúc tăng cân của tớ đấy........ áp dụng đi!
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    search mãi giờ tàu mà không được, máy thì chết, mạng thì chập, web của đường sắt vn thì chuối.......... kết quả là vẫn chưa có được cái mình cần tìm. 1080 thì tút tút liên tục.......... bla bla. ... mai kiểu gì ta cũng đi mà. mình khoái đi tàu tối, nhưng mà por cứ luôn miệng nói đi tàu ban ngày đựoc thì tốt nhất, khổ thế đấy có từ đây về hp chứ xa xôi gì đâu. không sao, nhưng nếu không may mà lỡ thì lại đi tàu tối thôi, còn nếu lỡ nữa thì chắc sáng cn phải nhảy lên ôtô quá, pằm păm păm... ngại nhỉ!
    Kôhi ơi, mai tớ lại đi chơi đấy, gọi thế cũng được đúng không. tớ về nhà với cái lý do to đùng trên đầu là ở nhà có giỗ cụ (hình như cụ này là cụ sinh ra ông ngoại thì phải, đúng rồi đấy) nhưng mà một tên như tớ thì có mặt hay không thì vẫn chỉ là số không thôi mà. por mà về thì còn khác, cậu ta sinh ra ở đó, lúc bé cũng được ông bà chăm bẵm ở đó, lúc cậu ta sinh ra thì bên ngoại gần như là chưa có nhiều cháu chắt nên các dì các cậu cũng yêu quí và nhớ cậu ta hơn (nói thế không có nghĩa là tớ bị ghét bỏ đâu), túm lại sự hiện diện của por ít ra thì cũng có sự chú ý hơn tớ nhiều........ tớ cũng biết thế nên tớ có rủ por về nhưng tên đó có vẻ mệt sau chuyến đi chơi, và hình như hắn thích ở nhà với partner của hắn (2 người xa nhau có tuần thôi mà ........ khiếp) hắn không về nhà với tớ. tớ chả biết thế nào cả, tớ vẫn cứ về thôi. hôm trứoc tớ đã hứa với bà và dì là sẽ về rồi...... cái mớ bòng bong này hay lắm nhé, giỗ cụ mà bố không về, mẹ không về, cháu cưng cũng không lại để 1 đứa tiểu tốt vô danh như tớ về, tớ thì không sao, nhưng sợ rồi mọi nguời lại vẫn có ý trách là nhà có việc mà người lớn không về, nhà tớ có ông cậu hay cực, rất sỹ diện và hay tự ái, ông ý chẳng công nhận thành phần góp mặt của tớ đâu rồi thêm chút dung dịch cồn trong giỗ chạp vào là lại tùm lum trách bố mẹ tớ cho xem.......... chung quy lại tó vẫn không làm đựoc gì hết. tớ vừa sắp đồ xong đấy, cũng chả có gì hết, tớ mang mấy đồ chơi và truyện tranh về cho tụi em chơi thôi, mang mấy thứ mẹ tớ mua gửi về cho dì cho mợ, mang mấy cái váy trẻ con por mua cho cháu tụi tớ, đơn giản nhưng thói quen hay sắp xếp của tớ nên tớ cứ bới ra để làm, lẩm cẩm nhỉ......... chờ về nhà lên xem có chuyện gì hay không tớ kể cho mà nghe, có thich không? tớ nói chuyện chán lắm thì phải!!!!!!
    2 ngày hôm nay tó bị giục giã là đi học, học cái thứ ngôn ngữ mà sáng này tớ nói cho kôhi nghe ý, tớ cũng nói "nhỡ lúc con học xong thì mấy cái chỗ đó đóng cửa hết rồi thì sao, có phải uổng không........." chả hiểu sao tớ lại chống chế 1 cách rất ngờ nghệch như vậy, nhưng có khi là tớ sẽ đi học, tớ rảnh, tớ cũng thíchhọc mấy cái đó, còn có học đựoc không thì fải chờ vậy....... theo kôhi tớ học đựoc không? tớ thông minh, nhớ lấy điều đó nhé....... vì công cuộc đó mà chủ nhật tớ sẽ lại đi tàu tối lên, lên đi hỏi lớp học. nghe tớ nói việc đi học cứ như đi ôn thi đại học ý nhỉ! thấy lạ lạ.
    à, tớ còn có nhiệm vụ nữa là fải soạn bài và đọc lại sách để chỉ cho đứa bạn tiếng anh để đi thi. không khhó với với sức và thời gian học báy lâu của tụi mình nhưng ( sao lúc nào cũng fải nhưng thế nhỉ???) thấy hơi lo vì cả nhà nó mong đợi và hi vọng nó sẽ đõ và chỗ làm đó vì vân vân và vân, thêm 1 cái nhưng nữa là nó học tiếng cũng không chắc lắm, giờ quay lại từ đầu....... nói xui xẻo nhỡ may không được vì điểm tiếgn không đạt mọi người lại không nghĩ là vì nó dốt mà lại cứ đổ cho cái đứa day ngu thì tớ thấy tội lắm nói vui nhưngmà là nói thật đấy...........hix chiều nay ngồi mân mê quyển sách mà tụi mình học từ những ngày đầu đhọc ý, ơ, cứ đọc hết thì chả sao nhưng nghĩ làm thế nào để chỉ cho ngươời khác thì sao mà oải thế....... phù, nong hết cả người.
    chả hiểu sao mà tớ lại thích nói chuyện cho kôhi nghe thế nhỉ? nói linh ta linh tinh nhưng cứ thiíc nói, giờ nói tiếp nhé.......... vẫn đang liền mạch mà.......hè hè.....cừời thật đấy không fải giả vờ như kiểu thầy Bay của chúng ta vẫn hay nói đâu.
    lâu lắm tớ không gặp ót, nó đi chơi, rồi đến lựot tớ đi chơi, lúc nó gọi thì tớ bận lúc tớ gọi thì nó lại đi, gần hết hf rồi mà chả đi chơi với nhau được bữa nào, nhưng đi chơi bây giừ cũng không như ngày xưa ( nói ngày xưa cứ như kiểu là xưa xửa xừa xưa ý nhỉ) gặp nhau tào lao đôi ba câu vớ vẩn có khi nó nói gì xong lúc về rồi tớ cũng chả hiểu, thậm chí có khi toàn nó nói tớ ngồi nghe, nhớ ngày trứoc 2 tên đi học rồi bùng rồi đi ăn kem, đi xem sách, à không đi xem truyện chứ, nhiều lắm, tớ nhớ cả cái hôm tớ và nó cũng bùng học đi uống nước, tiện cái quán có ghita nó còn mượn chơi cho tớ nghe cơ mà, còn hát nữa cơ......... ngày xưa ơi........ lúc này thấy mình như con cóc ngồi ở đáy giếng rồi nghếch mắt vọng lên chờ đợi cái gì mà không biết ý......... xừ -gôi chưa??? khổ thân. chẳng trách được ai cả, tại tớ cũng ẩm lắm cơ, nhiều lúc nó còn thốt lên câu nói " ấy dạo này bị làm sao đấy?" tớ bảo "chả sao cả, tớ vẫn là tớ thế thôi, thôi tớ hết chuyện để nói rồi, cụp máy đi " hết chuyện....... dần dần đi chơi ít đi, nó khác nhiều, bạn của nó là những người có điều kiện phù hợp với nó hơn, cứ thế tớ bỗng nhận ra mình hình như có cảm giác không tự tin khi đi chơi với nó, khi gặp mấy đứa bạn hay chơi với nó, thậm chí về sau này còn có cả 1 người bạn học chung của cả 2 đứa bọn tớ nữa, cái cảm giác không tự tin chỉ vì gia đình mình không như gia đình họ, ôi tớ đã trách mình rất nhiều, tớ thấy mình thật hèn kém, thật không bản lĩnh chút nào........
    (por vừa đọc cho tớ 1 mẩu chuyện cười nhỏ....... hay lắm, và hay nmữa là rất hiếm khi thấy tên này đọc sách hay đọc truyện trong chuyến đi chơi tớ cả bác H đã fải tranh thủ khoảnh khắc hắn ý đọc sách để ghi lại tấm hình làm kỷ niệm......... lắm chuyện chưa.......)
    thôi, nếu tiế tục thì sáng mai vẫn chưa hết đâu, đang độ cao trào của feelings mà dừng nhé.
    à này, nghĩ ra được chữ gì chưa?
    kôhi này, nếu như không ai biết tớ là ai thì có lẽ tớ sẽ nói nhiều hơn, viết nhiều hơn, và thật với chính mình hơn nữa.....( tớ đang nói dối à???)........................ tớ vẫn là kẻ hèn nhát đúng không? tớ không dũng cảm!
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ôi, tìm mãi mới thấy cái đường link đấy, đang cóp về để tranh thủ rảnh rang đọc thì máy treo, điên quá đi thôi......... mõi lần như này mà không được xả ra thì cái cục giận trong người mình càng ngày càng lớn dần lên mất.......... cáu điên vì máy với móc. đang lạch cạch thật đấy nhưng có khi lát nữa không send được vì đơ cho mà xem..........
    hâm thật đấy. lão già cổ lỗ ơi, lão bị ẩm ở đâu mà cứ suốt ngày lão chết lâm sàng giữa chừng thế? lão chỉ cần lên tiếng thôi là ta sẽ lấy cái máy sấy tốc, sấy xì một lúc là ok liền à, chứ cứ chơi khó nhau thế này thật hành ta quá đi.
    ta không chỉ có mỗi việc vào chỗ ẩn náu (cứ cho là chỗ ẩn náu đi cì cũng không nhiều người biết ta là ai) này và lạch cạch đâu, còn nhiều việc lắm. bây giờ mà ta ngồi không và nghĩ chay rồi tự mình nắn nót từng nét thì không biết đến bao giờ hết, thế nên lão cũng fải hiểu cho ta nữa chứ? hay lão mónn nghỉ hưu thật rồi? nghỉ hưu thì ở nhà làm gì? ngồi không buồn lắm, lão sẽ bị mốc ra đấy......... lão hãy suy nghĩ cho kỹ vào, theo như ta được học thì lúc này lão cần fải làm một phép so sánh giữa cái được và cái mất khi lão vẫn tiếp tục đồng hành cùng ta hay là nghỉ ngơi đây......... (như ta được học là marginal cost và marginal benefit ..........ha ha vẫn nhớ giỏi không?...........) đấy, đấy, lão thấy chưa, nếu đầu óc lúc nào cũng hoạt động thì mọi thứ vẫn tiếp tục, vẫn fải nhớ cái cần nhớ, cần fải update cái mình chưa biết, chứ mà ngồi không thì lão sẽ còn cổ lỗ hơn cả cái độ cổ lỗ bây giừ của lão cơ....... ta nói thật đấy, ta không fải nịnh lão đâu, ta đang chỉ cho lão thấy cái hợp lý thôi mà.............
    thế nhé, lão hay lưu tâm và nghĩ đi........... ta hi vọng chúng ta sẽ còn tiếp tục làm bạn đồng hành. ta đang còn rất nhiều việc fải cần đến sự góp mặt của lão..........
    máy tính cổ lỗ yêu quý
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ko blogging, tạm thời là như vậy.........
    vừa cho cái mùa đông lên rồi, để thế cho đỡ mù mịt....... hết việc mà.
    trong máy hình như vẫn còn before sunset thì fải, xem ............
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tỉnh dậy uể oải và mệt quá, ui cái đầu, sao nó đau và nặng trịch thế này. rủ ót đi caphe, nó uống rồi mình xin một ngụm thôi, thế là có thể tỉnh táo đưọc cả ngày rồi nhưng đang đánh răng mới nhớ ra nó kêu tuần này nó khá bận, lại thôi. sao không gọi thử nhỉ? biét đâu cả tuần nó bận nhưng sáng nay thì lại là ngoại lệ sao nhỉ??? thôi, nếu mày ko gọi thì thôi, nhưng nhị cái gì sốt ruột quá, mà ko thì vẫn caphe 1 mình đưọc cơ mà........
    chưa gì sáng ra mình đã cáu với bố rồi, quả thật ra không muốn thế, mình biết mình mà nhưng lúc đó thì không sao down xuống được, ........( thôi nào, giãn cái cơ mặt ra, sáng sớm đã nhăn nhó thế thì bắt đầu ngày mới kiểu gì hả...........) bố cũng hiểu là mình chỉ to mồm quát lên lúc đó thôi mà, hư quá! nhưng mà lần sau trông thấy như vậy có khi mình còn quát to hơn ý chứ
    làm như vậy mình đưọcgì? không thấy hả hê trong lòng mà sau đó còn thấy mình tệ, tính rất xấu hơi 1 tý là cáu, cứ la lên làm cái gì, bố biét tính của mình nên cũng chả nói gì, mà mình thì cũng đâu có mong chờ như vậy, ..................lúc này thì đang không vui
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mất ngủ nhưng ngày hôm nay ta vẫn làm đựoc việc của mình. ta đang thực hiện chiến dịch của mình, kiểu gì cũng sẽ xong trước ngày đi học, kiến tha lâu cũng đầy tổ mà.
    oa, xong được thì quá tuyệt, quá tốt, .......... hà hà, nghĩ tới thành quả mà đã vui rồi.ơ, hơi sớm để cười nhỉ? mới bắt đầu đựoc có 2 hôm thôi mà có vẻ hỉ hả thế. nhưng mà hôm qua lên vt Kút cũng nói là "nếu mà tên này quyết thì hắn cũng làm được" (....... mặc dù lúc đó Kút nói rất bé nhưng ta vẫn nghe được, vì đó là câu nói đúng sự thật mà , thật chứ gì, không aq tẹo nào đâu.......)
    ôi, đứa con tinh thần của ta, ta sẽ cố gắng để mày có ngày đựoc hoàn thành. đấy dẫu sao cũng là nhữgn thứ đã góp phần giúp ta nói xì xà xì xồ tiếng anh như ngày hôm nay, tại sao lại khong yêu quý chứ........

Chia sẻ trang này