1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bữa tối của mình hôm nay là cái gì? kẹo lạc, nước lọc, có cốc chanh muối ngon lắm mà không dám uống nhiều, hix, lúc sau Ku lên tớ còn đựoc cái bánh vô bụng, với lại Ku uống cốc chanh nữa nên thấy đỡ tiếc................ đói, nhai kẹo lạc ngấu nghiến, 5 cái là oải lắm rồi, lúc đó chắc trông mình phải buồn cười lắm, không còn có vẻ tội tội nữa cơ. trước giờ mà đói là cứ nhặng xị lên đòi ăn, đúng cái kiểu như trẻ con, khong biết kìm chế gì cả, hình như tính này của mình và por đều giống Pạp. ăn vào rồi đã rồi sao thì tính còn không á, bom có nổ ngay tức thì thì cũng chỉ là có tiếng động bất ngờ thôi..........
    hình như hôm nay là lần đầu tiên ta lên vt vào cái giờ đấy thì fải, thích thật, cứ như là quán của mình, ngồi ở đó rồi thấy trời chuyển dần từ chiều muộn sang tối............... hôm nào mà kô không fải về nhà nấu cơm hay bận bịu gì thì cũng thử xem...... mõi lúc có một cái hay riêng mà. ( tớ lại lắm chuyện rồi nhỉ?)
    nhìn kô hôm nay lơ ngơ cầm cái máy ngắm ngắm nghía nghía tự dưng tớ nghĩ là hình như kô bắt đầu có dấu hiệu bị SAY thư pháp rồi đấy......... [ kiểu này khi mình fải tích cực uống sữa để còn lấy ống bơ để dành cho nó mất thôi........] biết là về nhà cũng fải khối việc cộng thêm đi nhiều như thế chắc mệt, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của kô lúc quay lại vt thì tớ biết là hôm nay là ngày vui. ừ, mà sao lại không chứ, lâu lâu lắm rồi mình cũng không đi xa xa mà.........
    tớ lao về nhà rồi fải ra cô H luôn, có chút việc thôi nhưng nhìn tũn ốm thương quá, mặt cứ thuỗn ra, mắt buồn thiu, mệt mà. lúc cõng nó lên tầng hai, 10 bậc thang đầu tiên tớ còn đếm to được, đếm cho nó vui cả đỡ thấy mệt nhưng đến bậc thứ 11 là chịu, tại vì cái bị thịt trên lưng nặng quá... khổ thế đấy, lúc đó, nó ngồi ung dung trên lưng tớ đếm tiếp còn to hơn cả mình , trộm vía tên này đi khám bệnh mà nói bác sỹ là chưa đủ 6 tuổi nhưng ko ai tin, fải lôi cả giấy khai sinh ra..........bố mẹ chết mệt vì lo con ốm rồi àm lúc đó vẫn còn fải cười........ chơi với nó mãi, lúc cu cậu no say rồi tớ mới về đấy. tội nghiệp tớ, giờ thì tớ lại đói rồi............. nhưng không còn 1 gói mỳ tôm nào, mà ăn cơm thì ngại lắm, dệu dạo vì không đúng bữa. lúc này biết thế lúc bác Loa rủ đi ăn thì đi luôn cho rồi. ơ, nhưng mà cái bác đấy cũng quái cơ, lúc mình đói mốc mặt run tay thì chả rủ, đến lúc kẹo lạc và nước lọc thấm vào người rồi thì mới rủ, lúc đấy thì ai còn muốn đi nữa, nghe bi kịch thế ....... hẹn bác dịp khác vậy.
    ui, hôm nay đi cả ngày nên lát nữa cảh cần đếm cừu, à, đếm bò chứ, thì chắc tớ cũng thăng luôn được đấy. nhưng mà thể nào sáng mai tớ cũng dậy sớm ccho mà xem, đói mà, tỉnh dậy nhanh lắm, ăn rồi ngủ tiếp.
    ơ, tự dưng thấy gió thổi bên ngoài có mang hơi nước thì fải, mát lắm, không biết lát có mưa không? mưa đi, ngủ cáng sướng.
    à...... à mà thôi, mai nói tiếp
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mình chả định viết gì cả.
    mọi nguời cứ thắc mắc là không hiểu sao mình hay bị đau đầu, trời đất, nếu biết được tại sao thì chắc mình cũng đã không bị đau nữa rồi. khổ lắm. những lúc đau như vậy mình ít khi có thể tỉnh táo nghĩ và làm được điều gì tốt được........ thuốc, uống lắm thì cũng nhờn thôi mà.
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn cho Kút xem một cái ảnh, cũng không biét là ảnh gì nữa nhưng trông hay hay..........
    chỉ tiếc là tớ không biét cách up lên sao cả, ngu nhỉ, mình chả biết ứng dụng công nghệ hiện đại tý nào cả.........
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chiều đi chơi vui không kút? tớ bị muỗi đốt đau hết cả chân, cũng may không ngoan không gãi không thì nó toét toe ra mất
    mai dậy sớm mà giờ này tớ vẫn đang lạch cạch đây này. tự nhiên thấy hơi hãi hãi vì sẽ phải đi 2 tăng ô tô liền, ôi bát - sự, tớ thấy ghê quá. kút bảo là đi từ nhà tớ sang đấy mất những 40'' cơ á, thế thì chắc sang đến nơi mặt tớ tái mét mất. đừng nói về được đến nhà kút chắc tớ phải ngất ngây vài hồi nữa. mai tớ mà có mật xanh mật vàng thì mọi người cũng ráng mà chịu nhé.
    tớ vừa lôi usb ra cóp nhạc đấy, nghĩ là chỉ đi có tý xíu thì cũng không cần nghe gì đâu, nhưng thôi kệ, biêt đâu lại có lúc muốn nghe, tớ xoá hết, đì lít tất tần tật nhạc nhẽo vớ vẫn kia đi, cho một loạt rock vào, ha ha, lâu lắm chả nghe, không hiểu cái tai nghễng ngãng của tớ nó chịu đựoc bao nhiêu độ...........
    tự nhiên lcú tối gọi bảo mấy người mai hẹn hò thế nào tớ lại nghĩ là L không muốn đi, tự nhiên tớ nghĩ nó sẽ ko về, chả hiểu sao lại nghĩ như vậy, nhưng hi vọng là tớ nghĩ sai, chủ nhật nó về cũng đựoc nhưng có về là vui lắm rồi. học với nhau bao lâu rồi nhưng hình như đây là lần đầu tiên chúng ta rục rịch chơi xa với nhau......... con số out quá ít ỏi nên tớ hình như là rất háo hức thì fải. giống như chiều hôm trứớc ý, nắng chói chang như vậy đi chơi mới đã chứ. thích thì đi thôi, không fải đắn đo nhiều quá, đi là sẽ đến.......... như thế hay đúng không. tớ biết kút cũng thích thế mà............
    nhớ hôm nay tớ bảo gì không? cố gắng trong năm nay hoặc năm tới mình cùng nhau đi thưởng thức mùi hoa ca phê nhé, tớ khong biết nó thơm sao, thơm đến cỡ nào nhưng tớ nghĩ là tuyệt lắm đấy......... hi vọng tụi mình không fải chờ đợi quá lâu để thực hiện ước mơ đấy. gọi đấy là ước mơ chắc cũng không to quá đâu nhỉ, vì có khi một viẹc mình không thực hiện được lại chỉ vì quá bạn rộn, không thể sắp xếp được thời gian khớp nhau........ lại bị lạc đề như kiểu dọn dẹp sách vở mà tớ cả kút nói chuyện lúc trưa nay rồi...........
    đi ngủ đây..... sáng mai nhé, mong sao cho mai tớ không bị say xe, khổ thế đấy.
    lầ này tớ sẽ lại tập đi xe buýt, chắc vài bữa là lại quen thôi mà.
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    trượt con chuột hơi quá tay một chút nó nhảy xuống những dòng lạch cạch trước đây, có thật là ta đã viết không vậy? có gì đó quá khác lạ không? có gì đó quá thật hay quá giả dối không? có không nhỉ? cảm xúc mà, đến rồi đi nếu như ta kịp làm gì để lưu lại thì khi đọc lại cũng sẽ thấy được một phần nào đó như lúc này đây cũng thế......... đọc xong thấy hơi khác khác sao ý, không hiểu nổi, chỉ biết nếu những dòng đó không đưọc tick trong cái tên aq thì có khi ta cũng chả biết đấy là ta, cũng khó tin nổi đã có lúc mình như vậy. có như thế mới biết là vì sao con người nói ra rồi nhưng lại hay quên những điều mình nói, nhất là những lời hứa...... cảm xúc, rồi viết, rồi vô tình đọc lại, thấy không giống ..... huống chi là chỉ nói ra thôi mà không có gì ghi lại..........." big grin"
    sau bao nhiêu lâu mong chờ kể từ khi nghe bài thơ đó hôm ở hội trường thì tối nay ta cũng được nghe hát, có ghi ta, có giai điệu...... thế nào nhỉ, có lẽ ta vẫn thích nghe bài thơ đấy hơn là nghe khi nó được phổ nhạc, không chê gì cả nhưng không hiểu sao không thích, hờ hờ.... ơ nhưng mà cũng có tên có suy nghĩ giống mình cũng không khoái lắm, trong khi Kút thì nức nở khen. nhưng thôi, dẫu sao bao ngày mong mỏi thì hôm nay cũng đưọc thoả lòng, tốt rồi
    tự dưng mọi thứ bay biến đi đâu hết, không muốn lạch cach gì hết, không biết sao tự nhiên lại sợ rằng một ngày gần đây aq sẽ bị khui ra, nói thế thì hơi quá nhưng có cái gì đó thấy không yên, ngu ngốc thật! nếu như có những ý nghĩ như vậy sao vẫn tiếp tục, nhưng tại sao lại không chứ, có những lúc muốn ghi lại, những khi "bùng" lên mà cần một chỗ để xả thì có lý gì để không quay lại cái góc của mình....... mâu thuẫn...... nếu biết thế rồi thì thôi không cần bàn đến nữa..... kệ!
    hai tên kia thật quá đáng, chúng bảo tối nay ol để nói chuyện 1 lúc thế mà mất tiêu, nếu không vì gật đầu khi chúng nhắc chắc ta cũng chẳng định viết gì hết dù đã có 2 ngày đi chơi tuyệt vời.... dã man quá, làm ta gật gì rồi đây. giờ đặt lưng chắc sẽ yên giấc nồng đến trưa mai, hix nhưng ngu quá tối quên mất lại hẹn ax sáng mai rồi, không fải đi đâu hết chỉ chờ nó sang rồi chỉ bảo cho nó mấy thứ, đưa bài tập cho tên đó làm ....... nhưng mà thế có nghĩa fải dậy sớm........oa, sao mình lại ngu thế này, hẹn chiều có fải tốt hơn không, bây giờ bịa ra được lý do gì để hoãn đến chiều đây........ thôi, ta sẽ cố vậy, tại thấy ax có vẻ cũng sốt ruột vụ thi cử này lắm rồi, cơm áo gạo tiền rồi mà, không còn là kẻ ăn bám như mình nữa.
    lắm chuyện thế nhỉ, thế thì đi ngủ thôi để mai dậy chứ
    bb
    bai cuối tuần vui vẻ, vui thật đấy
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ô, lại được xem ảnh, cứ nghĩ là phải chờ mấy hôm nữa kút mớu mang sang cho, ai dè Ku nó lên mạng, share luôn rồi save vô là nhanh nhất. những lúc như thế này sao mà mình thấy yêu công nghệ thế, hề hề..........
    trời ơi, cứ xem ảnh như vậy thì lại thích out cùng nhau, vui lắm lắm ý. vui thật sự, vui vui vui.........
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tối nay quả thực là không có ý đinh ol đâu, nhưng xem phim xong vào thấy por bật máy nghe nhạc, ngủ quên........ ờ, tiện chả phải chờ "lão già" khởi động nên ngồi nghịch. Ai dè lại đựơc ngắm lại những giây phút chúgn ta đi chơi với nhau, không phải là chuyên nghiệp nhưng mà tụi mình chụp cũng ổn đấy chứ ..........., hình như giờ mình vẫn đang thấy buồn cười vì mấy cái ảnh hay sao ý, điên quá!!!!!!!!!!!
    lúc tối mình nói với ót là mình có bao nhiêu đứa bạn thân sau 4 năm học đh nhỉ? lúc đó không nhìn mặt nhưng chắc nó cũng ngạc nhiên tại vì những cái mình hỏi nó nữa. không cần nói nhiều nhưng thi thoảng phải hỏi han và phải nói cho nó thấy mình nghĩ gì và quan niệm như thế nào, enough!
    "...........nếu như có thể đi chơi thoải mái hơn, đựơc nói tất cả những suy nghĩ của mình cho ấy hiểu thì tốt quá nhỉ, ............." tớ không tham lam gì đâu, nếu có cũng chỉ hơi hơi một chút thôi.......... ấy nói tớ có nhiều dự định sẽ làm quá nhỉ, nào là mua truyện, nào là ăn kem ở đúng cái cửa hàng đó, nào là thế nọ thế kia.......... nhưng mà phải khi nào đi làm cơ......... nếu lúc đó không to mồm để tranh cãi, (mà là cái nhau về chuyện gì ý nhỉ?), thì tớ đã nói nốt cái câu của ấy rồi, .......... tớ cũng chỉ chơi được với mỗi mình ấy như vậy thôi mà......., dù biết có những cái không thể như mình mong muốn nhưng nếu nghĩ là acceptable thì là được hết. gọi điện lần nào cũng chí choé nhưng lâu khong gọi cũng thấy nhơ nhớ, mocking được câu nào là fải tranh thủ móc luôn, ha ha, tại thời điểm này thì vẫn thấy vui nhưng chỉ sợ lớn lên chút nữa, không, già thêm chút nữa, có nhiều thứ fải quan tâm hơn thì không được thoải mái như vậy nữa, biết đâu được đấy. nhưng như tớ nói đấy, nếu mà tớ và V có thể nói chuyện với nhau vui vẻ thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng chả hiểu sao ko được. tớ không hề có thành kiến gì hết, V thế nào thì tớ ko biết, nhưng sao mỗi lần giáp mặt thấy khó bắt chuyện thế nhỉ, thế này mà về sau làm sao có thể chơi thoải mái được đây.....
    .........ơ, hình như mình đang lo hơi xa thì fải.........
    phải ký vào truyện mới mua đã..........
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0


  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ..............empty..........
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mưa rồi, mưa đi, mưa to vào, càng to càng tốt........... mưa cho mát, mát thì ăn cái gì cũng ngon, ngủ cũng sướng .............

Chia sẻ trang này