1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngôi chùa chìm ngập trong nắng chiều. Nắng đến lạ mà gió cũng lạ.
    Nắng và gió giống như một cặp ham chơi đuổi bắt, chạy, đuổi rồi lại quấn quýt nhau. Tiếng lá cây xào xạc giống như tiếng cười giòn tan của gió. Bóng nắng xuyên qua vòm cây để lại trên sân muôn vàn mắt nắng. mắt nắng long lanh, tiếng cười trong trẻo khiến cho người ta bất giác muốn tham gia vào trò chơi của chúng.
    Bước chân vào chùa. Một không khí hoàn tòan khác. Thanh tịnh và yên ắng. Chính không khí nay khiến tụi nó nhớ ra mình đang ở chùa, chứ không phải vì đang ở chùa nên tửơng mình có cảm giác thanh tịnh.
    Trong chùa là hai hàng cau thẳng tắp chạy dài, vươn mình cao hơn những mái ngói cổ xưa đón nắng, ngạo nghễ như muốn thách thức với lớp bụi thời gian nơi đây. Cô bạn thân tròn mắt vì ngạc nhiên và thích thú kêu lên: "nhìn kìa, hang cau thẳng tắp như một vạch kẻ." Nó bật cười: ''''thì đúng rồi, hẳn là các cụ đã phải kẻ vạch khi trồng hàng cau nay chứ.'''' Cả hai đúa cùng bật cười, thấy mình ngô ngố. Có cảm giác nắng và gió đã vào tới đây, mang theo niêm vui trong trẻo trong tiếng cười, trong anh mắt.
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chán!.........
    đầu chỉ muốn nổ tung lên.
    giờ mà được chắc ta cho nổ tất cả lên mất.
    "Ku đang bị xi-tret đấy" ừ, có lẽ đúng thật. nhiều thứ quá không tải hết nổi, thứ vui thì còn đỡ, đằng này toàn chuyện bực mình, tức lắm ý.lúc này là tớ đang rất rất bực, không thể xả ra được vì nhiều lý do mà cũng là vì không nên xả ra vì vốn dĩ từ trưóc đến giờ phản ứng của tớ mỗi khi get trouble là silence và out. thế nên tốt nhất giờ cũng nên như vậy.......... vừa gội đầu xong, thường thì người ta fải thấy sảng khoái hơn, dễ chịu hơn, relax hơn nhưng hôm nay thì không thấy thế..............AAAAAAAAA.. muốn hét thật to lên, lúc náy gội đầu tự nhiên Kút biết tớ nghĩ gì không, nếu bây giờ là ban ngày ý, tớ sẽ đi mua chén nhỏ rồi tìm chỗ nào đó để đáp vào tường, đáp thật mạnh, nghe caío tiếng vỡ đấy chắc dễ chịu lắm đấy........phát điên lên mất...........
    bực mình
    bực mình
    bực mình
    ...........
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    "cái kiểu bực mình của Ku sợ lắm"........... thế à? không biết là nó như thế nào nhỉ???
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mệt quá, cái bao tuẻ nó hành hạ mình hay mình hành hạ nó thì cũng chả biết nữa, chỉ biết cả 2 thằng đều chả sung suớng gì....... sáng nay mưa, máy ngày rồi âm âm u u, trời ảm đạm buồn thiu, rảnh rỗi, lại đọc, tự nhiên thèm cà phê, chạy xuống đun lại nước cho nóng nhưng vẫn fải tự ngăn mình không được fép uống, đành uống lipton vậy, ha ha cho thêm lát chanh vào thơm ơi là thơm. tự nhiên lúc cầm cốc lên nhìn thấy lát chanh trong đáy mới chợt nhớ ra là hnình như dạo này ở ngoài các quán nưóc người ta không còn cho chanh vào trà nữa hay sao ý, hay là mình nhớ nhầm nhỉ? không, nhầm là nhầm thế nào được....... oa, thơm quá, grin!!!!
    tối hôm qua đã được giao nhiệm vụ sáng nay fải làm gì rồi nhưugn mà mưa quá, không đi nổi mất tại vì trời mưa chứ không fải tại mình lười.......... hê hê........... thế là ổn, chết chết hình như đang ngớt mưa rồi.........hừm..........
    một tuần bận rộn, chạy đi chạy lại, mệt thì có nhưng không vấn đề gì vì mình cũng không fải là đứa lười dịch chuyển nhưng nhìn thấy T mà buồn quá, thật vọng thì đúng hơn. chả hiểu đi học ở lớp trên lớp với bạn bè cùng tuổi thì sao nhưng hơn một tuần nay đi chơi, ăn uống, nói chuyện.......... thấy buồn thật. sau 8 năm không gặp nó thấy nó lớn lên nhưng không nghĩ lại như vậy. nhớ năm mình vào khác cơ...., tớ nói với kô hi rồi đấy, có thể kô hi không nghĩ là fải đén mức bức xúc như vậy nhưng tớ thấy buồn thật sự, giá như không yêu quí thì có lẽ không đến mứac fải down như vậy, hâm quá cơ! bây giừo còn đỡ chứ mấy hôm đầu tiên lúc hai tên go out, ui, đi chơi về mà cảm giác bải hoải vì thật vọng................
    sét sét sét................
  5. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Các bác cho dontcha hỏi, AQ là nghĩa làm sao ạ?
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    là không sao cả
    cheer,
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ............ hôm nay tớ thấy buồn lắm........ không fải buồn vì ngu hay ngủ đâu, nhưng có lẽ không nên làm cho kô-hi rồi tung lên nữa nhỉ? biết là bản thân nhiều lúc rất ích kỷ luôn bắt kô-hi fải gánh chịu tâm trạng của mình dù khi đó cũng biết kô-hi cũng chả sung sướng hơn gì. thế nên hôm nay cứ nghĩ là buồn vì học ngu, học dốt đi cũng được, không sao, như thế cả 2 biết đâu sẽ đều vui hơn vì cái kiểu ăn nói đấy của mình ...........
    happy birthday, Te nhé, giờ muộn rồi đã sang ngày hôm sau rồi nhưng yên tâm đi tớ chưa bao giờ quên sinh nhật Te đâu.
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    từ thứ 3 thôi mà sao thấy lâu thế? có khi gặp pu và nói chuyện than vãn đã thành thói quen rồi. thấy nhớ nhớ cái mặt đần đần.... ếch sừ gôi nhé! gọi điện mãi chả được gì cả, cái đồ không thèm giữ lời hứa, "........chậm nhất là chiều mai tớ sẽ nạp tiền vào máy......."( pu nói câu này vào tối thứ 3, 29/08/06 thì fải) điêu thế, thế mà gọi thì toàn ò í e.........
    đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? chả rõ, một đống lộn xộn. à, nhớ ra rồi, giờ thấy ĐÓI lắm, nửa gói mỳ trứoc khi đi học, sau đó là 1 ly sữa nóng với 1 cốc nước hoa quả, trưa nay thì bún, sáng thì bánh ngọt với nứoc lọc........ ôi cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, ăn uống linh tinh quá, giờ thấy đói ghê, đói quá không ngủ được đâu, nhưng ai lại lịch kịch giờ này nữa nhỉ, ồn ào quá!
    mai lên thăm bà nội, hi vọng sẽ vui nhỉ! lâu lắm rồi, bao nhiêu lâu rồi, dạo trứoc đi chơi về cũng không lên mà............
    đói thật đấy, nói lung tung rồi...........
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    'ang làm gơ thỏ này? thỏằư xem nhỏằ?, xem nghỏằ<ch có ra không.
    tỏằ nhiên lỏĂi muỏằ'n xem ỏÊnh
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    không được à? mình nông hội quá nhỉ.......... thôi vậy.
    lại xem fim, hình như đang có fim gì hay lắm trên hbo thì fải, còn ngồi đây làm gì nữa.
    tớ muốn viết điều gì đó cho cả tớ và cho cả ku nữa nhưng hình như không fải ngày hôm nay.
    nghe tớ kể lại những cảm giác, những hình ảnh, suy nghĩ.... đã hằn sâu vào trong tâm trí của tớ từ lúc nhỏ ........ Ku thấy sao? ơ, sao tự nhiên tớ lại hỏi như vậy nhỉ!!! hay nhỉ! nhưng nó cũng khá đẹp đấy chứ, mặc dù cái hình ảnh mà tớ mô tả cho Ku khi tớ chứng kiến bố tớ ngồi viết và vo những tờ giấy đó lại rồi lại viết rồi lại ném chúng đi trong cái không gian của ngôi nhà mới dọn đến lúc đó thì quả thực không hoàn toàn đẹp, không hoàn toàn ấm cúng mà có chút gì đấy khá lạnh lẽo thì đúng hơn........ nhưng đây là lần đầu tiên tớ nói về những điều đó với một người bạn và chắc cũng không nói lại lần nữa...........
    tớ ngốc và hâm, ừ, cũng đúng, nhất là khi tớ lại muốn nói và kể về những điều mà nghĩ là chắc mình sẽ chẳng nói ra với ai. ơ nhưng thấy hay hay và vui vui lạ.
    .....................
    ...........
    .......
    ....
    ..
    .

Chia sẻ trang này