1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu nó đang làm gì? bản thân cũng không hiểu nổi là nó học cái tiếng đó để làm gì? để học tiếp lên ở một nơi khác, để đi làm, để tăng thêm số lượng ngoại ngữ mà nó biết hay chỉ để cho người khác, vì ai đó muốn và yêu cầu nó đi......... chết tiệt. thậm chí khi được hỏi "....em học để làm làm gì?" nó còn chả biết trả lời thế nào, hơ hơ "........em thích" không, thật ra em đâu có thích, thậm chí làm chả hào hứng một tẹo nào. detest!!!!!!!!!!!!!
    muốn gào lên, gào thật to, hét thật to rồi không còn nói thành tiếng cũng đưọc.
    nó thấy mình chả khác gì một cái máy biết nói, được lần lượt nhét các thứ tiếng khác nhau vào trong bộ nhớ rồi lần lượt nói, lần lượt quên, và lần lượt trả biết gì hết....... như một kẻ ngớ ngẩn, chán !!!!!!!!!!
    bây giờ muốn ngồi 1 mình, không fải nói chuyện, không nghĩ ngợi, không fải gì gì hết nhưng không được, khó chịu quá.
    tự nhiên thấy bực mình với chính mình
  3. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Không biết AQ, đứa con tinh thần của Lỗ Tấn có khi nào bị stress như Chit -aq nay ko nhỉ???
    Đọc ở đâu đó có câu "Điên. Nhưng điên ở đây là kiểu điên theo hiện tượng xã hội chứ không pải kiểu điên bệnh lí ". AQ, kiểu nào vậy???
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hỏi thế thì chắc cũng tự trả lời đưọc nhỉ???
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chật vật mãi mới đến được lớp, đi ở đường phố mà cứ như tham gia một cuộc chiến tranh ý, khổ thật.
    tan học sớm, tớ lên vt ngồi. tớ cắn hạt dưa rồi xếp chữ lung tung, thế nào mà lúc đó lại xếp thành chữ "lonely", chả hiểu tại sao, cái tay cứ xếp thôi chứ cũng chả nghĩ gì hết.
    quán vắng hoe, có mỗi 2 người đang ngồi trong góc và hình như tớ đến rồi ngồi vào chỗ quen thuộc lại làm ảnh hưởng đến 2 người đang ngồi ở đấy thì fải. tớ chưa kịp hỏi xem mình ngồi đấy có được không thì Tóc dài đã nói "chị xuống một mình à?", trả lời xong rồi quên luôn định nói gì. lúc sau mới để ý thấy mặt bạn Tóc dài hình như không vui, hình như đang bực mình và tớ cũng lò mò đoánTóc dài và Tóc ngắn hình như đang có chuyện gì đó......... lại giở cái thói suy luận lung tung.......
    Tớ ngồi ê a một lúc thì cũng có hai người nữa đến, bác hay nói và anh khó tính............ lại ê a linh tinh, lại cắn hạt dưa, lại uống nước chanh leo........ tớ mượn máy điện thoại cảu anh khó tính để nhắn tin cho kô-hi nhưng mà sủi tăm chả thấy đâu. cái máy điện thoại thì toàn thấy chữ trung quốc, loằng ngoằng khó hiểu, tớ muốn clear cái tin nhắn cho kô-hi mà loay hoay mãi không xong lại nhầm sang cái tin của anh khó tính, đã thế, thôi, kệ nó, cóc cần xoá nữa....... rắc rối.
    trời nóng lắm ý,oi thì đúng hơn. ông trời mấy hôm nay không hiểu giận giữ ai mà thay đổi tính nết thế nhỉ? làm bao nhiêu người fải khổ theo..........
    à, hôm nay kiểm tra t.đức đấy, hơ hơ, cái gì cũng nhớ nhưng cái gì viết cũng sai......... viết sai chính tả nhưng để xem được bao nhiêu % nhé. chờ đến thứ 3 tớ sẽ thông báo cho mà biết...........
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    click nhầm và ngồi đọc, kkhông nghĩ đó là những thứ trước đây mình đã từng viết nữa, như mới, như chưa bắt đầu và chả có cảm giác gì.............. lạ
    hay là đì-lít nó đi hết nhé???
    thế nào nhỉ?
    lạ thật, chả thấy giống mình tẹo nào cả, hay thật ra là rất giống mình, nhưng mà không biết?
    ơ, mình thế nào mà còn không biết.
    khác, khác cơ, rất khác .......... khác như thế nào hả ngốc?
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    một ngày của tớ chỉ đơn giản như tớ nói với kôhi đấy, đơn giản quá nhỉ..........không có gì để ghi nhớ đúng không, và thật là lãng phí để thời gian trôi đi như vậy trong khi có bao nhiêu thứ cần đến thời gian.......... ngu ngốc nhưng mà cứ cho là mình đang cho thời gian của mình đi du lịch đi, tiếc làm gì cơ chứ nhỉ!!!
    nếu lúc nãy kôhi có thể nói chuyện tiếp thì biết đâu tụi mình chơi xu xi thật cũgn nên, xem đứa nào fải qua đón đứa nào....... nhỉ!
    để lần khác nhé.
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ôi, gió to lắm....... cánh cửa nhà ai cứ đập ầm ầm......... ví dụ như bây giờ là ban ngày ý, không biết thả diều nó có lên cao được không hay lại chúi xuống đất cũng chỉ vì gió nhỉ???
    áo len, mai ta sẽ mặc áo len.............nhớ quá!!!!!!!!!! đến lúc nào thì sẽ quàng khăn nhỉ........... mùa đông tuyệt vời....... fải tận hưởng từng ngày trời se lạnh, lạnh , giá rét hay chỉ hơi gió thôi.... vì biết đâu sẽ có lúc ta không thể có đựơc ở trong cái không khí thời tiết đấy trong một thời gian hơi dài, hoặc là rất dài hoặc là mãi mãi thế........... ta đang vui đấy và cái đầu ta hình như cũgn đang tưởng tượng.............hì hì
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ôi mệt mỏi quá, gia đình fức tạp quá, giá như mình vô tư một tý, giá như mình ít nghĩ một tý, giá như và giá như......... không fải là người của "giá như" nhưng những lúc như thế này ngồi "giá như" một tý có lẽ cũng sẽ đỡ hơn nhỉ,......... ừ, nhưng mà gia đình mà, gia đình chính là xã hội thu nhỏ.... tất tần tật mọi thứ, mọi việc đều có thể xảy ra......... nhà ai cũng thế thôi, fải là mình trong cái gia đình đó thì mới có thể hiểu và biết được!
    thế nên cũng đừng có quá buồn khi nghĩ rằng nhà mình lục đục, nhà mình nhiều truyện, nhà mình thật phức tạp, ....... không nên tẹo nào hết vì bạn có sống trong nhà của người khác đâu sao biết nhà họ có thật sự lý tưởng và tuyệt vời như bạn thấy bên ngoài đâu......... nghĩ được thế và nói ra được thế là thấy tốt hơn rồi.........
    ơ, lâu lắm rồi đấy nhỉ? lâu lắm rồi mới thấy tin tức tăm hơi của NT, cứ tưởng là chỉ có mình mình hỏi han vì thấy cần fải vậy, thấy nhớ, và muốn biết, muốn quan tâm. nhưng hôm nay cũng thấy không fải mình đang độc thoại....... may thật. ừ, vẫn biết bận rộn với công việc, và còn nhiều thứ khác nữa nhưng sủi tăm thì mình rất bực mình. quả thật lúc nãy đọc những dòng ngắn ngủi mà feelings thay đổi liên tục, vừa vui, vừa cáu, vừa bực..... không biết sao nhưng mình luôn tin sẽ có lúc NT hiểu những gì mình nghĩ, và mình làm thôi, khi đã ra rồi thì chắc mọi thứ sẽ tự nhiên tốt lên thôi, bao giờ nhỉ??? với NT thì nói chuyện trực tiếp tốt hơn là điện thoại hay bất cứ một phương tiện nào khác......... mình không thích fải cân nhắc khi nói hay làm, không muốn fải quá kỹ càng nhưng với NT thì không được, thế nên những biểu hiện sắc thái thay đổi có lẽ luôn là giải pháp tối ưu. ừ, cứ cho ta đang tính toán sao để mọi thứ như ta muốn đi, dẫu như vậy thì ít ra ta cũng thấy thoải mái vì ta không làm NT buồn, không thấy mình có lỗi.........
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cay mũi và mắt nhoè rồi, lại muốn là trẻ con à? giờ thi chả có dỗ dành ta đâu ta ạ.................. những lúc như thế này ứoc gì có cái phòng cách âm nhỉ, cứ là ta như ta muốn, khóc thật to vào rồi lại cười cũng chả sao, chả ai biết...., ngốc xít quá! đang có rất nhiều thứ muốn nói, muốn viết ra, nhiều nhiều lắm ý nhưng khó nhỉ, bây giờ ta nói với ai, liệu ta có được fép ngồi đến sáng mai và hết sạch được những cảm giác muốn "bùng" lên không? không, không được. nên close tất cả lại và đọc sách rồi ngủ quên đi. hôm trước đã nói là hình như đang trượt dốc, đang buông xuôi mọi thứ, đang ở chế độ pause, đang mặc kệ cái lazy, mọi thứ muốn sao cũng được vậy thì thêm một chút nữa cũng có sao đâu nhỉ, mà có sao thì biết ngay......... chả sao, kệ đi.......

Chia sẻ trang này