1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    4 năm trôi qua thật nhanh,thế hôm nay có nhớ cảm giác là sinh viên những ngày đâu tiên như thế nào không??? không có gì quá đặc biệt đâu....... "how do you feel being a student?" "so so"
    hôm nay nói chuyện với tóc ngắn, lần đầu tiên thì fải, vui
    hôm nay nghe tóc dài và tóc ngắn quát nhau, à không, hơi to tiếng một chút, cũng là lần đầu tiên, còn được nhìn thấy tóc dài lườm tóc ngắn nữa chứ, vui
    hôm nay cũng được rửa mắt, chỉ hơi xót chút thôi, nhưng không fải kìm chế gì hết, ở đó thì cũng là lần đầu tiên luôn, vui
    hôm nay hình như cũng là lần đầu tiên chị mặt lạnh cười với ta khi ta nhận những đồng xu và nhét vào trong ví, vui
    hôm nay ta ngồi ngẩn ngơ và cũng nhơ nhớ 1 chút những ngày đầu dò dẫm là sinh viên, thấy mình thật ngốc nhưng cũng lớn lên ...........
    hôm nay ta thấy mình cũng có một nơi thân quen bên ngoài, một chỗ trú ẩn, một chỗ chào đón, ..... valuable hay là worthless nhỉ?
    hôm nay ta vui dù hôm nay ta có khóc khi ngồi đó 1 mình........ không sao hết nhỉ, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, vân vân và vân vân....... trôi qua cũng nhanh thôi?
    à, hôm nay cái mặt của ta cũng được khen là hiền đấy........
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thử bước ra ngoài và xem mình làm được đến đâu, xem mình sẽ communicate với những người gặp lần đầu tiên như thế nào, xem mình sẽ sống và giải quyết mọi thứ như thế nào và quan trọng hơn là xem mình thực hành những gì mình tích luỹ bấy lâu nay ra sao........ không quá vồn vã, không hồi hộp, không vui quá, tự nhiên đang thấy rất bình thản......... không nói với ai hết ngoài bố mẹ và xù ................
    thấy xù đang hát hay quá, mình fải ra xí một bài...............
    luck come to you, dear...........
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    yawn, yawn, and yawn...........................
    ta đã về nhà rồi và đang ngồi bên cạn lão già khó tính đấy, dạo này lão mới đưọc tắm rửa nên không có con sâu bọ nào hết.... hê hê........ có nhiều thứ để kể lể lắm, nhưng không fải lúc này..........
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    - cô cứ bắt con đọc đi đọc lại!!!
    - thì tại vì con vẫn chưa đọc đúng chứ sao!
    .............
    - Bố ơi đọc là "oai" hay "ai"
    - "ai"
    - à à, ra thế!!!
    ...........
    - Lát bố con mình xuống dưới kia ăn nhé, con đói quá
    - ( bố cười và gật đầu)..........
    ............
    - Hôm nay em chưa được nghịch điện thoại của chị
    - Thì tại vì em đi ăn chứ sao.
    - dạ vâng, buổi sau em sẽ không ăn nữa vậy.
    -(chị gật đầu)
    - buổi sau chị em mình lại cùng chơi nhé
    ................................................................................................................
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ngồi ở lớp lúc cánh cửa sổ tự động mở, gió thổi vào mát mát, lại còn nắng nữa chứ, không hiểu sao lúc đó thèm cafe ghê gớm, định rủ con bạn ngồi cạnh chièu mấy đứa tụ tập tý nhưng đoán thấy vẻ không hào hứng của nó, thôi, chả rủ nữa!
    nhưng thời tiết này rảnh rỗi mà lang thang thì thíhc fải biết, lê la ở hiệu sách rồi đọc linh tinh, chán thì ngồi cafe nghỉ chân....... ơ, tự nhiên thèm quá!
    lâu lâu lắm mình chả dám uống cafe......... mà lâu lắm cũng không qua cái quán đó, không biết họ có làm cho nó mới hơn không nhỉ? nhìn ẩm mốc quá trông cũng buồn.
    tự nhiên muốn đọc tiểu sử của Hilte, hơ hơ, có sao đâu, fải đọc thì mới biết nhiều cái hay. ờ, xét vè quan điểm và tư tưởng chính trị thì có vẻ là không thuận với xã hội nói chung, kẻ gây chiến, khởi chiến mà, nhưng con người thì còn nhiều cái khác nữa, và một số cái khác đó ta thấy hay, tốt rồi!!!!
    ..............Hitler did not like women to wear cosmetics, since they contained animal by-products, and frequently teased his mistress Eva Braun about her habit of wearing makeup........
  6. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    uh, mùa thu đúng là thích thật đấy. Lang thang rồi cafe rồi lại lang thang...gió vẫn thổi, nắng cứ vàng... cảm giác mình đang sống cho chính mình. Nhưng mà sao thấy trống trải như vậy nhỉ?
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    @ caphekhongtan: trời mùa thu thích thật đấy nhưng hôm nay lại mưa suốt từ trưa đến giờ, u ám lắm, mù mịt lắm, sương mù lắm, ủ rũ lắm............ chứ nắng không vàng và gió không thổi nhẹ nhàng đâu. thế caphekhongtan có thích đi uống cà phê vào những ngày mùa thu có mưa như thế này không? có khi ngồi ca phê khi ngoài trời mưa thì caphekhongtan sẽ thấy ĐỠ trống trải hơn đấy, vì ít ra cái không gian trong quán cũng ấm áp hơn ngoài mưa gió lạnh mà, AQ chỉ dám nói là ĐỠ vì đó chỉ là về không gian vật chất thôi, còn có thật sự hết trống trải hay không thì còn là người ngồi uống cùng nữa nhỉ? tớ mời cậu đi cà phê nhé caphekhongtan, biết đâu uống với tớ thì ca phê sẽ tan hết, tan đến giọt cuối cùng thì sao, ................ biết đâu đấy!!!!!!!!
    lâu lắm rồi mới thấy cảnh mưa và sắc màu của áo mưa trên đường........... thích ghê, đủ màu sắc, xanh đỏ tím vàng lục cam tràm tím, còn trắng nữa, còn màu lờ lờ xỉn xỉn của những kẻ mặc áo mưa sáng màu rồi không giặt sạch để cho nó bẩn bẩn, thảm thương cho cái thân áo mưa........... ờ, nhiều màu lắm, có khi chính những màu sắc đó lại khiến cho buổi chiều muộn đỡ chập choạng hơn, đỡ lạnh hơn, đỡ xám xít hơn........... cứ mỗi khi mưa to đi trên đường ta lại quay về thói quen nhìn các logo trên từng cái áo mưa, cocacola, bảo hiểm nhân thọ, sym, vnpt, tnt,.............các loại......... hơ hơ hay phết, đúng chờ đèn xanh đèn đỏ rồi ngắm luôn thể cũng thấy hay đấy chứ.
    có điên không khi tất cả đều đang chăm chăm chờ cho đèn xanh sáng lên để phóng về cái hướng của mình còn mình thì cứ từ từ đi và ngắm??? chắc tại ta nhàn rỗi quá, thảnh thơi quá, đủng đỉnh quá.............. vậy cũng tốt! "..........trong mỗi việc mình làm đều cố gắng dồn hết tâm sức, để ý vô đó thì sẽ thấy dù công việc đó có nhỏ bé hay lớn lao, đơn giản tầm thường hay trọng đại thì cũng đều sẽ có những ý nghĩa riêng.........." ơ, tự nhiên nói câu này làm gì nhỉ??? lesson ngày hôm nay đấy!
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nghịch.........
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vì tối nay đi học thấy vui lắm, chơi với tên nhóc đó vui thật, thoải mái, cảm giác như mình cũng đang trẻ lại, nói nghe như bà già ý nhỉ???ơ, nhưng tên đó đúng là trẻ con hơn so với tuổi của hắn..............."chị có máu buồn không?""có" "thế thì chị cứ chuẩn bị tinh thần đi" hơ hơ, vô tư đi, thế nghĩ là chị không chêu lại em đựơc à, vui nhỉ....... "thôi, không cù nữa nhé, chơi games, hai chị em mình chơi ném tuyết như lần trước ý".........."chị sợ thua rồi chứ gì" , bố tên nhóc nhìn thấy hai chị em đùa nhau cũng chỉ biết keep smiling, không ngờ hai chị em nó có thể chơi vô tư và thoải mái đến mấy, thấy vui nhất là mình có thể lừa đựơc nó để kéo tai và béo má nó, chubby mà, mỗi lần như thế là nó thấy tức lắm, "ai mà chả thích véo má em chứ, nhìn em bụ bẫm thế này mà" hề hề, ku biết vậy thì tốt rồi, thế thì khi chị chọc em thì đừng có cố trả đũa thế chứ mình cũng biết chơi với trẻ con đấy chứ.......... hai chị em cứ rục rịch lúc kiểm tra, hì hì, mấy khi có người hợp cạ vui thế, bó tay với thằng nhóc này luôn, ".........chị ơi sao lại thế này? em không hiểu?......." "trời ơi, chết mất, có chép thì chép mau không đựoc hỏi, lát nữa chị giải thích cho, cô giáo đang nhìn kìa " chị cũng đến bó tay với em luôn đấy.......... nhưng chị thấy vui ...........
    ta vẫn khoẻ mạnh đấy chứ, nhìn thấy trước nhãn tiền như vậy mà còn fải mailing để hỏi han à, ta chả muốn contact gi hết.... không muốn nghĩ đến nữa rồi........... giá như ta đừng check mail nhỉ, nhưng mà lại mở ra mất rồi còn đâu, thôi, cảh sao, bỏ qua đi. không muốn think about thì cũng chả nên viết làm gì .......... ừ, ta thế đấy, ta là người nhạt nhẽo, ta là người không sâu sắc, ta chóng chán, ta xấu........... kệ ta tự nhiên bực mình. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xả hết ra đi...............
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Langsam..........
    Langweilig..........

Chia sẻ trang này