1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ơ, dạo này mình toàn mặc áo trắng, ừ nhỉ! thế mới thấy là tự nhiên nhưng mà lại có vẻ rất đúng với bản thân............. lặng quá nhỉ? khoảng lặng kéo dài bao lâu? kéo dài mãi mãi........ ừ, ta chán ghét màu đỏ rồi.......... thế đấy!
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    feeling lost!
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nghĩ là aq chết, muốn cho aq chết, thích aq chết... nhưng tự nhiên lại thấy xót thương.........(thương không thôi đã thấy sợ rồi giờ lại còn thêm cả "xót" nữa!!!!) dửng mỡ nhỉ!
    -tớ đang hồi sức cấp cứu cho aq
    -tự nhiên thấy xót thương cho nó quá
    -thế à
    -khổ thế
    -thì ra là thế
    -ghét ku thật đấy.......
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chắc bận ko đến chơi trên Cung Việt Xô với bọn anh ! Tặng 1 bức ảnh lấy hên .... hê hê !
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    không đi không được, ở nhà cũng chả xong, khốn nạnn thật đấy! liệu sẽ còn fải facing với những điều chết tiện này bao giờ nhỉ?
    ta luôn luôn bị rơi vào những tình thế khó xử, damn it!
    ****ing everything
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tự biết rằng thực ra mình không can đảm, không tự tin, và cũng không gan lỳ đâu nhưng sao nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì lại hình như hay trái ngược lại, .... ờ, cũng khônng biết tại sao nhưng cứ những lúc như vậy lại cứ muốn căng mình ra để cố, cứ như "diễn" vậy, và lại tốt, lại tưng tửng, ........ rồi lần sau lại không chừa, lại không dám coping vơi chính mình, hết lần này, lần khác, ............ chán mình(khi nói với người khác) nhưng mà lại là thương chính mình, mình tự thương mình......... khốn ... khốn nạn hay khốn khổ???
    trong công việc thì không thế nhỉ? mai ta sẽ xem ta dealing nó như thế nào, ha ha, tự nhiên lại nhớ hôm trước chơi được chị gái thanh hoá 1 vố,đáng đời, nhưng mà ai bảo chị gái xấu tính trước cơ, mà có sao đâu nhỉ, béo mà lại còn hơi lùn thì tập thể dục với cái gậy lau nhà và xách xô rác một tý thì càng tốt chứ sao, giúp đốt cháy calo thừa mà. ơ, thế có khi thay vì cú cẩm mình có khi nàng thanh hoá đấy lại fải đa tạ mình cũng nên....... ta tốt bụng thế cơ mà.... hê hê...
    cứ tử tế thì chả ai làm gì mình,
    ơ,
    nhưng đứa nào cũng tử tế thì làm gì có khái nhiệm "xấu" nhỉ...... ha hà ha
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đúng là American Quality có khác, đọc chả hiểu gi` hết !!!
    Buck
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao cái ổ này của mình dạo này cứ đìu hiu thế nào ý nhỉ? muốn lạch cạch gì gì lắm nhưng lạ ghê, ngồivào rồi lại bay biến, lại tự out ra, viết ra nhưng lại cứ có cảm giác không thoải mái, và sợ sệt gì đó, ngốc thật. lúc này cũng đang như vậy đây..........
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Một đêm mất ngủ. Chả dễ chịu tí nào. Lòng bộn bề, cảm xúc bộn bề.Mong trời lạnh, trời đã lạnh rồi. Những kỉ niệm, những cảm xúc đã ngủ quên bao lâu dường như về cùng gió mùa đông bắc. Xốn xang lạ lùng...
  10. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vui thật. Chẳng vì cái gì cả, lòng tự dưng nhẹ bỗng. Cười, nói, vui vẻ....thật dễ dàng, những người xa lạ cũng bỗng dưng trở nên thân thiết. Hay thật, lạ thật đấy!
    Mùa đông. Áo mỏng áo dày. Khăn len mũ dạ. Xuống phố. Đêm khuya. Chợt cơn gió đùa. Rùng mình. Cô đơn!

Chia sẻ trang này