1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    AQ ngọ ngoạy này Ku ơi...........
    lâu lắm có available đâu thế nên giờ tớ mới nhận đc mail Ku gửi, hic hic...
    này này, tớ đang vui lắm ý, tớ đã ghép tranh xong rồi đấy, định online xem có đứa nào không để còn khoe thế mà chả có ma nào cả... ờ, nhưng mà chả sao, vẫn vui, hơ hơ.... aq mà
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    không biết sao nhưng dạo này chả có hứng lạch cạch đâu, không fải không có feelings, không events, không gì hết mà ngược lại là rất nhiều, cái gì cũgn muốn bộc lộ ra nhưng rồi, mỗi khi chỉ còn lại 1 mình thì lại không làm nổi, không thể viết nổi cái gì hết, viết lại xoá, xoá lại viết, lại xoá, lại viết....hâm, và cứ thấy mình ngu ngốc kiểu gì ý..... sao thế nhỉ?
    lạ nhỉ!
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    khổ thân đứa nào ngồi 1 mình lạnh lẽo, cắn hạt dưa đến dát cả lưỡi, gọi trà mà lại chả dám uống vì sợ không ngủ được,...quay lại với nứơc lọc loãng và nóng. thấy xúng quanh cứ ầm ĩ ồn ào mà mình thì cứ chơ chơ 1 mình, có thấy shabishi không? chắc không đâu nhỉ. chỉ có điều hôm nay muốn ngó thấy cái mặt mũi kô hi xem như thế nào nhưng lại không đuợc, hờ hờ.... fải chịu thôi.
    mai vẫn còn mấy việc linh tinh fải làm mà trời thì rét wa, chả muốn out tẹo nào...cố đi
    langweilig...
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    khổ thân đứa nào ngồi 1 mình lạnh lẽo, cắn hạt dưa đến dát cả lưỡi, gọi trà mà lại chả dám uống vì sợ không ngủ được,...quay lại với nứơc lọc loãng và nóng. thấy xúng quanh cứ ầm ĩ ồn ào mà mình thì cứ chơ chơ 1 mình, có thấy shabishi không? chắc không đâu nhỉ. chỉ có điều hôm nay muốn ngó thấy cái mặt mũi kô hi xem như thế nào nhưng lại không đuợc, hờ hờ.... fải chịu thôi.
    mai vẫn còn mấy việc linh tinh fải làm mà trời thì rét wa, chả muốn out tẹo nào...cố đi
    langweilig...
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đang muốn lạch cạch cái gì quá, tâm trạng......... tự nhiên cái thằng cha chủ quán nó lại ngồi máy ngay cạnh để chơi picachu, khốn nạn, làm mình mất hết cả hứng.........
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mùa đông hà nội đẹp vậy mà sao laiquyết định tạm xa nơi đó nhỉ???, ở đây nắng, gió và rất ồn ào quá.... tự nhiên thấy buổi chiều nay bức bách quá, nóng quá, và thấy rất bơ vơ lạc lõng vô cùng....... đây có đúng là đang đi nghỉ không nhỉ?
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    muốn tìm cái góc của Ku và trốn nhờ vào đấy quá nhưng không đủ kiên nhẫn để ngồi bấm bấmtìm tìm.
    tự nhiên lại cáu tức với chính mình, rõ là vô duyên!!!!!!!
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    AQ đây... AQ trong cả lời ăn, tiếng nói, hành động. Và suy nghĩ.
    Cứ AQ đi, ai bảo AQ là không tốt, khi mà AQ tâm niệm con của AQ rồi sẽ làm nên ối chuyện...
    AQ nhỉ.
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi về nhà, đi trên những con đường ngày nhỏ vẫn thường đi, cảm giác con đường hình như nhỏ đi rất nhiều. Con đường nhỏ đi hay là ta đã lớn lên? Có khi nào ta thấy đường đời nhỏ hơn không nhỉ? Hay lúc nào nó cũng mênh mông đi hoài không hết? Mỗi lần vấp ngã ta biết thêm một chỗ mà con đường không bằng phẳng. Đứng lên và đi tiếp. Khi mọi chuyện đã qua, ngoảnh đầu nhìn lại, ta sẽ thấy con đường nhỏ hơn.
    Ngã. Đau. Đứng lên đi chứ! Cứ đi rồi sẽ có lúc mi thấy con đường phía sau nhỏ hơn!
  10. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái chuyện học hành ở trường Sư phạm, giáo dục xuống cấp quá rồi, chán chán và chán!!!
    Thôi, đành vào đây AQ cùng mọi người vậy!
    Muốn làm cái gì đó để thay đổi tư tưởng của những thế hệ đi trước và hiện tại quá mà ai cũng bảo mình điên. Có đúng là mình điên không nhỉ? Sao có nhiều người cứ để con thuyền giáo dục trôi sông không hướng thế?
    Biết khi nào thuyền sẽ chìm nhỉ?
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA hét lên cho đỡ bực vậy!

Chia sẻ trang này