1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi buỏi sáng tỉnh giấc là em lại thấy nao nao lòng. chả hiểu vì cái gì nữa, vì anh hay vì chính cuộc sống của em. xung quanh em còn bao nhiêu việc để làm va f phải làm nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu cả.
    có phải tự nhiên mà ngày nào em cũng online bằng cái nick đó đâu, em chờ đội có lúc nào đó anh nói chuyện voéi em, chỉ là chuyện công việc, chuyện o trường học, chuyện thời tiết hay là bát cứ chuyện gì cũng được. nhưng hình như là không được.
    khó nhỉ? nhưẽng lúc như thế này là có phải là em đang cầu xin tình cảm của anh chăng? dáng thương nhỉ?
    sao em lại phải khỏ sở như thế chứ nhưng có ở trong hoàn cảnh của em thì chắc mới hiểu được.
    em nhớ anh lắm
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Don''t give in

    Fight for your future
    Independence is the only solution
    Woman is as good as man
    Onward!
    You don''t have to much money, but you
    Do have independence spirit
    Knowledge! education! Don''t give in
    Make your own trail
    Don''t moan!
    Don''t complain!
    Think positively!
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nếu như có thể trả lời được chính xác câu hỏi em có yêu anh không thì tốt biết mấy. nhỡ khhông yêu anh thì sao, nhỡ đâu cảm giác nhớ nhung và mất mát này chỉ là do thấy mình bị thua cuộc trong một trận dấu thì sao?
    khó quá nhỉ
    em đặt ra một đống việc để làm, để bận rộn, để không fải nhớ đến anh
    em chờ đội xem mình làm được đến đâu
    em vẫn phải gặp anh để trả sách, vẫn phải chào tạm biệt và chúc hạnh phúc làn cuối chứ nhỉ?
    black hole là thế này sao?
  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này, bao tuổi rồi ???
    Cuộc sống có bao giờ rõ ràng đâu, con người sợ nhất là không thấy gì nhưng đâu phải lúc nào thấy cũng như nhau, có lúc đủ sáng nhìn thấy khác, thiếu sáng nhìn thấy khác rồi lại bị ảnh hưởng của sự che phủ xung quanh. Hữu hình và vô hình đều thế. Thời gian thì cứ trôi, mọi cái không thể không tham chiếu đến trục thời gian, chỉ khi nó dừng tồn tại mới có thể kết luận chính xác lúc nó dừng tồn tại là cái gì.
    Tình yêu là gì, mỗi ngưòi một cảm nhận mà cảm nhận thì làm sao có thể đứng yên. Đến khi xem là yêu rồi còn phải cố gắng nhiều nữa là, phải bước bước thứ n thì mới bước tiếp được bước thứ n+1.
    Ôi giời cái trò gia sư, đánh vật với bọn đầu đất rồi đầu mình cũng thành đất luôn.

  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    trời ơi em đã viết bao nhiêu rồi thế mà chỉ một cái bấm nhầm là mất hết.
    em nhớ anh
    em muốn đi học thật nhanh để lại bận rộn, lung tung mọiviệc và không còn nhiều thời gian nghĩ đến anh nữa.
    mọi lần, em lúc nào cũng chỉ ao ước được nghỉ thật lâu, thật nhiều nhưng những ngày vừa qua sao mà dài và khó thế.
    chièu nay người mà em nói chuyện, em tin chắc đấy là chị nhưng chị cũng không muốn nhận là mình, chị chỉ muốn là một người bạn chat vô tình của em và muốn nói chuyện, em đã nói, nói những gì ccần fải nói, nói em có yêu anh, nói là tình yêu không có lỗi, tất cả chỉ là cảm xúc mà là cảm xúc thì đoi khicon người không thể dừng lại như mình mong muốn được. chả biết chị đã nghĩ những gì, cũng có thể là chẳng phải nghĩ nữa vì chị đã có anh ở bên rròi còn gì. chị cũng một lần nữa hỏi em là liệu tình cảm của em dành cho anh có đúng là tình yêu không, rằng em có muốn anh yêu em không,.... em không biết mình sẽ phải mất bao lâu để vượt qua và để tìm một chố để cất giấu tình cảm này nhưng em tin là mình làm được.
    chuyện của em thật đáng thương và buồn cười, nếu mọi người mà biết em yêu thầy giáo của mình, và rồi thầy giáo thì chuẩn bị đi lấy vợ, rồi vợ của thầy giáo muốn gặp em để nói chuyện..... không hiểu khi biết chuyện này có ai đòng ý với em không nhỉ? hay tất cả chỉ quay lại để chửi bới và nói vào mặt em rằng em là laọi người không ra gì, là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác??? thế nào đây? nhưng em có làm gì đâu, em không phá hỏng gì cả, tất cả vẫn diễn ra tốt đẹp, lễ cưới của thầy cô vãn tốt, cuộc sống vẫn tot, vậy thì em có lỗi gì đâu? em chỉ thấy mình ngốc nghéch thôi. nhưng đó mới là cuộc sống, nếu cái gì cũng thuận theo mình thì mọi sự đã hoàn hảo và cuộc sống đã chỉ có một màu hồng rồi.
    thầy biét không lúc nghe thầy nói " sao mình không gặp em sớm hơn nhỉ? hơn 7 tuổi thì cũng có nhiều gì đâu" lúc đó em cảm giác được tình yêu của thầy cho em nhưng bây giờ thì em thậm chí không đủ can đảm để tự hỏii mình xem liệu có giây phút nào thầy yêu em không? thật sự là không dám. mọi thứ sẽ lại vỡ tan cho mà xem.
    em nhớ thầy nhiều lắm
    nhớ lắm lắm
    LUSM, MM
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    The man
    Suddenly, I find how strange men are!
    They seem to be a bit savage
    A bit merciless and careless
    Yet, deep in my heart, still I
    Passinnately, love an illusory man!
    những giây phút buồn và ngẩn ngơ!
    tặng những ai cũng đang như mình
    bài thơ này hay đấy chứ, đơn giản và đúng.
    Thật!
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    quên mất là không chép phần dịch cho mọi người cùng đọc, sorry.
    nhưng chắc cũng ko có ai đọc đâu nhỉ???
    kệ!
    " Tôi bỗng thấy đàn ông lạ lùng quá!
    Họ dường như có một chút hoang dã,
    Một chút tàn nhẫn và một chút vô tâm,
    Nhưng tôi vẫn âm thầm
    Yêu say đắm người đàn ông hoang tưởng!!!"
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nếu chị nói chị la H.A đây, em có muốn gặp chị không thì em sẽ nói là em rất vui nếu chị em mình gập nhau, nhưng không, chị ko nói thế. sao lại phải thế nhỉ? có gì đâu?
    em tic chắc chắn đấy là chị nhưng thôi nếu em nói ra như vậy thì không hay lắm, sẽ có lúc chị muón gặp em mà lúc đó chị sẽ tự nói.
    em vui khi được nói chuyện cùng chị
    chị em mình có nhiều điểm chung đấy, nhưng có một điẻm em thích nhất đó là chị cũng khoái món sầu riêng như em.
    một ngày khong buồn không vui
    chờ đợi xem từ giờ đến tối có gì đặc biệt không????
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    o* o* cái tâm trạng này chắc tui hiểu đôi chút vì đôi khi hình như chính mình cũng thế... con gái mà hay yếu lòng lắm... thôi thì cũng đành ... yếu lòng em giả kiêu sa ....mà này thế sao không thử chủ động tìm đến anh ấy một lần nhỉ??? như thế có phải giải toả được nhiều hơn không???
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi có gì đặc biệt không?
    thế được gặp anh có phải là đặc biệt không? chỉ là tình cờ thôi mà. nhưng cũng có nói được gì đâu? nhớ anh và mong ngóng được gặp thậm chí là chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng được nhưng đến lúc gặp rồi thì sao chứ?
    cả mình và anh đều chẳng nói được cái gì cả. có một cái gì chắn ở giữa ư? em lại phải hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh, nhưng mà thật ra thì tình cảm của anh dành cho mình là thế nào chứ?
    anh nói anh đi trước không thì muộn giờ vào thi, có thật thế không? nhưng nếu đi cùng nhau cả đoạn đường dài như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ? những ngày trước vẫn đi cùng nhau và vẫn nói chuyện nhưng chắc sẽ không bao giờ được như vậy nữa rồi.
    hôm nay em laịi đi qua công viên nghĩa tân, qua viện bảo tàng dân tộc học, tự dưng thấy nhớ, có gì đó ùa đến rồi lại phải vội vã đi.
    lúc anh đi khuất em mới nhớ là mình quên chưa chúc anh thi tốt, tệ thật. nhưng mà em đã từng nói với anh rồi đấy cứ mỗi khi gặp anh là em lại thấy mình vội vàng và quên một điều gì đấy. lạ thật nhưng mà rất đúng. lần nào cũng thế, cứ hấp tấp vội vàng. thấy mình vừa buồn cười vừa tội tội.
    biết đâu đến một ngày gặp anh mà em không còn cảm giác đó nữa, thế thì sẽ như thế nào nhỉ?
    em không biết.
    nhớ.

Chia sẻ trang này