1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    12h mới dậy. cảm giác ngủ nướng cũng sướng đấy chứ. ngày nghỉ mà mình dậy sớm thì cũng có làm gì đâu nhỉ?
    giờ đi chơi hay đi ăn kem là ngon lắm đây, hehhe
    nhưng mà fải dịch bài đã, dịch xem mình có làm nổi không, cúe thử xem sao nhỉ?
    nhức mắt!
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sao chiều nay lạnh thế. vừa làm tóc xong, loăn xoăn trông cũng hay đấy chứ. chắc không ai như mình đâu nhỉ?
    sáng nay ngủ dậy vào toilet, nhìn mình trong gương và bảo chiều đi làm tóc, thế là di thôi. ui lạnh quá! cái mùi thuốc làm đầu hó chịu thật đấy. nhưng mà cũng phải cố mà chịu.
    hehhe, được cái làm xong mọi người đều khen đẹp, tóc dài mà, gớm mà chả ai khen thì cũng làm rồi mà cái chính mình thích là được, thế thôi!
    phải thây đổi một tý chứ, đôi khi chỉ là vẻ bên ngoài thôi nhưng cũng cần.
    nếu có vô tình nhìn thấy em, anh cũng sẽ hiểu được điều gì đó chứ nhỉ? tự dưng lại phải thay đổi, buồn cười thật!
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    UI, có hai hôm không vào mà phải tìm mãi mới thấy cái box của mình. mình chuối có khác chẳng có ma nào muốn nói chuyện cùng thì phải, ừ nhưng họ cũng biết nói gì đâu, toàn chuyện của mình lung ta lung tung, mình còn khong biết là cái gì nữa huống hồ ai!!!!!!!!!!!!!!
    chiều nay đi chơi vui thế. mình chơi với B thích thật đấy. nhiều lúc tớ tự hỏi nếu không quen và chơi thân với B thì liệu cuộc sống của tớ ntn ? tớ thấy vui và rất rất hạnh phúc vì có một người bạn hiểu mình.
    so với những người nhièu bạn thì tớ ít bạn nhưng cũng so với những người nhiều bạn đó thì tớ lại có nhièu người thân, bạn thân hơn họ, lạ không? nhưng mà không fai người bạn thân nào cũng hiểu được mình hết. nhiều lúc tớ thấy B còn hiểu cách cư xử, hành động, lời nói và tâm trạng của tớ hơn cả chiónh bản thân tớ. chắc cũng chính điều đó mà tớ luôn thấy mình nhỏ bé và có cái gì đó được chỉ bảo, che chở, .....mỗi khi ở bên B. và tở thấy rất sung sướng trước vẻ hồ hởi, kể chuyện rất hào hứng của B khi đi cùng tớ. ko biết nói sao nhưnng thấy hay hay.
    chiều nay, lúc đứng chọn bút, vở, sổ tay để take note tớ thấy bọn mình là hai đứa trẻ thật thụ, càng nghĩ càng buồn cười. này, "cảm giác được làm trẻ con như lúc đó thích thật" mà mình đã là người lớn với ai chứ.
    tối nay thằng em tớ vừa gửi lời hỏi thăm tớ qua chị A xong, nó nói thế này mới cú chứ " ối trời, con gái HN mà giờ vẫn chưa có bồ ha?" cười nhưng nghĩ gì nhỉ? cẩn thận không họ lại bảo chúng ta là les, hâm nhỉ?
    thế kết quả thi thé nào? đọc mail chưa?
    giờ được ai cho nhièu tiền nhỉ? tớ sẽ dẫn B đi uống capuchino, ăn kem ngon lắm, còn nhièu thứ lắm.
    những ngày vừa qua ko co B ở bên tớ ko biết tớ như thế nào nhỉ? tớ muốn nói tất cả cho B nghe vì thế tớ thấy mình đỡ lonely hơn nhưng ... dù ko biếy người đó là ai nhưng B vẫn hiểu được tâm trạng của tớ mà, hiểu được sự ngốc nghếch ngắn hạn, hiểu được những phút điên bất ngờ. hạnh phúc vì có một người bạn như vậy.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ốm rồi, người dộc hẳn đi, thấy lạnh và mệt.
    mai được nghỉ, ngày kia cũng thế, mình có đi đâu không hay ở nhà nhỉ? mấy hôm nay đi suốt, chỉ tối mới về nhà, tự dưng thấy mình cũng tệ tệ thế nào?
    ở nhà học bài?
    ở nhà chơi và nói chuyện với ông nội?
    ở nhà nấu cơm giúp mẹ?
    ở nhà để còn chat với chị?
    ở nhà đẻ có thời gian đọc truyện?
    .........
    ui
    chỉ có hai ngày nghỉ thôi mà tham lam thế sao?
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    néu chiều nay chúng ta gặp nhau thi sao nhỉ? chỉ là đi cùng nhau trên một con đường, dến cùng một địa điểm, cùng xem, cùng ngắm mọi thứ thôi. sẽ không sao hết. nếu không gặp mặt thì sẽ chẳng bao giờ có thể là bạn thật sự được, mà .........
    anh có biết chị em mình vẫn nói chuyện với nhau không? nếu biết thì phản ứng thế nào nhỉ?
    "ngày nào họ mà chả có chiến tranh, không có thì trời mưa" thật là như thế à? nhưng nếu mà là chiến tranh tình yêu thì cũng tốt đấy chứ. mỗi một gia đình đèu có một cách sống, cách sinh hoạt, cách giao tiếp.... rieng mà.
    oaaaaaaa, làm gì đây? trống trải thế. quên đi mau thôi, nhưng liẹu việc nói chuyện vơéi chị thế này là đúng hay sai? liệu như thế này em sẽ quên nhanh hơn hay là chẳng bao giờ quên được?
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    được nghỉ học sướng thật đấy, ngủ dậy muộn, dọn dẹp linh tinh, nấu nướng, ăn uống từ từ, cảm giác thảnh thơi, hehehe, sướng thật. chiều kiếm mấy bộ film xem nữa là được rồi. tuyệt! những lúc như thế này thì anh ở góc nào trong tâm trí của em nhỉ? em phải lên ngồi nói chuyện với ông nội và nghe ông nội giảng giải mấy thứ, cái gì nhỉ, sách chữ nho dạy về đạo lý gì gì đó.
    giờ em sẽ cố gắng làm mọi thứ miễn là ông nội thấy vui. phải biết giữ gìn những gì mình có chứ.
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhớ
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhưng ko được làm gì cả, vì là bạn của chị. em ngốc thật đấy, và không hiểu được moi thứ quanh mình cũng như chính mình. tất tần tật mọi thứ.
    hôm nay là lần đầu tiên em hét to, hét to lắm, và Hồ tây rộng lớn thế chắc là chở được hết nỗi lòng của em đấy. em xin câu " vật kỷ bất dục, sở .....ư nhân" chữ gì ở giữa mà sao tự dưng em lại không thẻ nhớ được ra nhỉ? ĐIỀU GÌ MÌNH KHÔNG MUỐN THÌ ĐỪNG BAO GIỜ LÀM CHO NGƯỜI KHÁC - em xin câu này để làm gì? để tự răn mình, để tự nhắc mình, để không làm sai điều gì, chắc chắn là thế rồi. là bạn tốt nhé và mọi thứ sẽ lại tốt và yên bình như xưa. em sẽ lại là AQ như khi cần phải thế. lúc đứng dồn hết sức để hét lên thật lâu và dài hơi, em thấy thật thoải mái, trút bỏ được điều gì ư? không biết chỉ biết khi em với B thi xem ai hét lâu hơn thì em đã thắng, thắng cả 3 lần liền và phần thưởng cho người chiến thắng là được chọn 1 chữ mà mình muốn, AQ em đã chọn chữ đó đấy, em muốn họ viết cho 2 chữ AQ thật to, thật đẹp nhưng rròi lại đồng ý để họ viết bằng chữ Hán, A Quy, chữ Quy là con rùa ý, hay không? à, em còn bảo anh viết chữ viết tên hiệu của anh ta nữa chứ, em thích cái tên đó lắm, em thích cái tên đó chỉ đơn giản vì nó giống với 1 sở thích và ước muốn của em, Tiểu Hạng, ngõ nhỏ, nhẹ nhàng, đơn giản.
    ông nội bảo sao không xin chữ gì như "tài, đức hay đạt" vì là đang còn trẻ và cần phấn đấu cho tương lai nhưng em ko nói gì hết. có một điều chắc chắn rằng những chữ mà em xin hôm nay sẽ giúp em rất nhièu, em tin vào điều đó.
    một buổi tối thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa.
    thậm chí là cả việc đi về một mình trong đêm khuya và lạnh.
    bạn tốt.
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ui, giờ mà buồn ngủ quá đi mất, mắt cứ đí cả vào nhau thế này thì còn làm ăn gì nữa. giờ ngủ mà thăng một mạch đến được sáng mai thì tốt, nhưng cho ngủ mình cũng chẳng ngủ được, đau thế đấy.
    hai nhày nghỉ nhanh thế. mai lại fải đi học rồi! ôi, từ sáng sớm đã fải dậy để đến lớp rồi, rét lắm cho mà xem. rồi lại đi xe trong khi chưa tỉnh ngủ, đi theo phản xạ tự nhiên, mọi người dừng mình cũng dừng, đi thì mình cũng đi, ......... nhiều lúc nghĩ lại thấy những lúc đi xe như vậy thấy cũng khiếp, chả để ý gì cả. lại vô thức!
    mình ít nói lắm thì phải????
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cóng cả tay, giờ ngâm vào nước sôi cho hết cóng luôn nhỉ?
    đi cả ngày, mình đang lao vào học để quên đi cái gì sao?

Chia sẻ trang này