1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá nhưng chưa dịch bài!!!!!!!!!!!!!!!
    chết mất!!!!!!!
    hix hix
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ui, nổ tung đầu mất, sống trong gia đình có nhiều thứ phức tạp thế này sao? cứ nhìn thấy cuộc sống trong chính gia đình mình thôi, nhiều lúc thấy chán quá
    bực mình thật
    nhưng chẳng nhẽ lại go out tiếp sao? cũng không được nhưng ở nhà thì bức bách, cũng thấy mệt mỏi.
    cứ nhìn mẹ than ngắn thở dài, ông nội thì hay nói, mọi thứ cứ lung tung hết cả lên, .....
    tự dưng thấy bực mình quá
    giờ mà ở gần cánh đồng hay bờ sông rộng nhỉ? mình sẽ hét lên thật to, hét to như hôm ở hội trại, quay ra hồ Tây mà hét, hét mà không cần quan tâm những người xung quanh sẽ bảo mình là con điên.
    mình luôn mong mỗi khi về nhà sẽ thật vui, thoải mái, không khí đầm ấm ở nhà sẽ giúp mình quên đi được những chuyện của riêng mình, thấy có cái gì đó có giá trị và tiếp tục vươn lên nhưng mà nếu cái không khí ở nhà cứ tiếp tục như mấy hôm nay thì mình cũng không chịu nổi.
    khi chưa học đến môn học của anh dạy thì e muốn gặp anh, muốn rằng anh sẽ dạy học trong kỳ này nhưng mà chiều nay lúc ngồi ở thư viện, em chỉ hi vọng rằng anh sẽ khong lên lớp chiều nay. sẽ không ai fải gặp mặt ai hét.
    tim đập vội vàng trong những phút đầu nhưng rồi thì cũng sẽ qua đi.
    em thấy bình thường lắm, có thể ngồi thẳng người và nhìn vào mắt anh, nhưng chắc chắn anh sẽ không thích điều đó. em thấy anh không thấy thoải mái và tự tin khi anh dạy học mà em lại là sinh viên ngồi ở dưới lớp. chỉ là cảm nhận thôi nhưng hình như là đúng. anh thậm chí còn không nhìn xuống dưới lớp mà, sao fải như thế chứ! trừ mặt em ra, đừng nhìn còn lại thì cứ bình thường chứ có sao đâu. một tuần chỉ có 2 tiết học thôi mà nếu cứ như vậy thì không hay.
    mà nếu như không có tình cảm gì với em thì anh lại càng fải tự nhiên và thải mái mới phải chứ. em fải nói gì bây giờ nhỉ?
    nhưng chắc làn sau thì sẽ không như hôm nay đâu.
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    say nothing...........
    too much inside but don''t know how to speak it out.
    many come, many lost
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chiều nay làm gì nhỉ?
    à, mình sẽ đi mua khăn, hãy chọn một cái khăn mà thật thích vào.
    merry X''mas myself.
    vừa mới send card xong, cho ca 2 luon.
    thấy cũng bình thường, không có gì đặc biẹt lắm. không biết quà mình gửi sang nhật đã đến nơi chưa nhỉ? chắc là không đến kịp vào giáng sinh nhưng tết dương thì chắc là được. thôi, cũng được không sao. gửi muộn thì fải chịu.
    X''mas to me and things aournd.......................
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    à, sáng nay học thầy giáo cho dịch mấy câu hay phết. nghe ở tiếng việt thì rõ hoành tráng thế mà dịch sang tiéng anh sao chán thế.
    thôi không hay thì chép ra làm gì!!!!!
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tối nay vui đấy chứ, 3 đứa đi với nhau, nói chuyện cười đùa,trêu nhau. cái quán đó thíc thật, lần nào vào cũng thấy có cảm giác khác nhau nhưng đều thân quen và thấy rất hợp với mình. hay!
    còn vô thường quán thì sao nhỉ? nếu nói là quá tệ thì có quá đáng không nhỉ? nhưng khi mình mong đợi. cảm giác lộn xộn, ồn ào, và một chút xô bồ. tự dưng thấy down kinh khủng khiếp. cảm giác lần đầu tiên này đã khiến mình không muốn quay lại đó lần nữa rồi và chắc là không quay lại nữa thật.
    giá như hôm nay không đến vô thường, giá như ở ống ra mình nên đi chơi loăng quoăng thôi thì có lẽ buổi tối đã vui hơn. cái cảm giác hụt hẫng khi bước vào vô thường cứ ám ảnh mình mãi. những tưởng sẽ tìm được ở đó sự thanh tịnh, nhẹ nhàng và để có chút gì đó kéo mình lại cuộc sống ồn ào ngoài kia. thất vọng tràn trề. thà ngồi ở vỉa hè ở thanh xuân bắc con hơn, cũng là trà của ông Lư mà. oaaaaa, tệ quá!
    một buổi tối vào hai quán nước, hay thật! nhưng ăn thua gì, lần trước là 3 quán nước trong một buổi tối cơ mà. có ai như mình không nhỉ?
    kệ đời!
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá.
    trời mưa rồi, vừa lạnh vừa bẩn. ghét thế. ui sáng mai mà vẫn mưa thế này thì ngại ra ngoài đường lắm.
    ghét thế. dã lạnh rồi lại còn mưa. cứ fải mặc áo mưa lùng tùng là đã không chịu được rồi, cộng thêm khoản ướt mắt kính. nghĩ đến đã ớn lắm rồi!
    hix hix......
    mua được hai cái khăn. đẹp đấy chứ. từ gờ đến lúc già thì mình sẽ có một tủ khăn, hê hê. hay đấy.
    thui giờ fải chuẩn bị bài.
    ngại quá nhưng không làm không được.
    làm nhanh lên rồi mà còn đọc truyện chả sướng hơn sao.
    có thằng ở trong rum thư pháp reply lại những gì mình chê về vô thường cốc, có nên tin không nhỉ? hê hê, nhưng mà cảm giác down lúc đấy vẫn làm mất hứng quá, mất hết cả những gì mong đợi về một nơi mà mình hi vọng là đẹp theo như mình nghĩ. tệ thế đấy.
    ui, nhức đầu quá!
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sad but true!!!!!!!
    tự dưng thấy buồn. không biết mọi thứ sẽ thế nào nhỉ?
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mưa, mưa quá cơ. muốn gặp mọi người nhưng mà mưa quá, chắc cũng chẳng có ai muốn đi. hình như lần nào mình cũng là người chủ động rủ mọi người hẹn gặp. chả hiểu kiể gì nữa. ai cũng kêu là yêu, là quý, là muốn gặp nhau thường xuyên thế mà chả bao giừo thấy chủ động gì hết. chuối thế!
    mình nhiều lúc thấy oải lắm rồi!!!!!!!!!!!! ặc ặc.
    nhưng mà trời mưa thế này, gặp nhau rồi cùng nói chuyện, ăn ốc thì ngon lắm. tự dưng hôm nay lúc ngồi trong lớp thấy nhớ mọi người thế! mình như con điên ý. hê hê hê.
    chắc tại tất cả đều bận rộn chỉ có một mình là rảnh rỗi thì fải? thế nên chắc mọi người không có lúc nào ngồi nghĩ như mình đâu nhỉ? chỉ có mình, vẫn cứ đủng đà đủng đỉnh, chẳng thấy mình có chút gì là của thế hệ 8x đang tiến ầm ầm gì cả. gớm nhưng 8x cái nỗi gì, chẳng qua nhưng chân dung 8x được đưa lên báo chí truyền thanh cũng chỉ là những hạt cát trong sa mạc bao la thôi.hê hê AQ đi!!!!!!!!!.
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá. cả ngày học dịch, chán quá đi mất. hix.........
    giờ mà đi chơi xa được thì hay.

Chia sẻ trang này