1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tự nghỉ học. mình cũng không thích như vậy chút nào, đã đếh lớp rồi lại còn bỏ đi nhưng mà nản quá cơ. chả đứa nào đến cả, một mình mình. mọi khi thì một mình cũng chả sao nhưng mà mình không thích cách dạy của thầy này, ngồi, chán, đành play truant vậy. ơ, nhưng mà có fải là play truant đâu nhi? mình đi ra ngay trước mặt thầy đấy chứ. mình có láo không? không! không hề! dân chủ mà, thích thì học không thì thôi!
    về nhà hay đi đâu?
    đi lên chỗ chị vậy, tìm mấy thứ lung tung, nghịch ngợm một tý cũng chẳng bị ai nói gì. suớng thật!
    oa, hôm nay là ngày cuối cùng của 2005. sáng nay trên đường đi mình đã tự nói những gì với mình nhỉ? let pass all. bad, sad, sth unexpected...... keep good, wonderful things as beautiful memories. new year is coming, a lot of things is coming...... much more. không biết là còn những gì nữa, nhưng mà không thể để những điều buồn bã đó sang một năm mới. mình làm được mà, cứ bình tĩnh và kiên trì là mình sẽ làm được hết. không biết như mình có gọi là thất bại không nhỉ? mình không muốn tự trả lời câu hỏi đó, cái gì cần thì đã đến hết rồi, nhưng mình lớn hơn đấy chứ, học được nhiều thứ hơn và cũng biết là tính cách của mình đã đem lại nhữg gì cho mình. có thể với nhiều người thì là không tốt nhưng với mình lại khác. lạ thật! mình luôn có cái nhìn và xét đoán mọi thứ ở góc độ và quan niệm khác với đa số những người xung quanh!
    sáng nay sương mù thì thế! mình thích cái lạnh của Hà nội, thích cái cảm giác hơi lạnh thấm vào người, thích được gió nhẹ nhẹ vào mặt, không khẩu trang, không mũ. thích lắm.
    nói là không buồn, khôn thấy lonely thì cũng không đúng nhưng feelings đó chỉ là những khoảnh khắc thôi mà, đến và lại đi. mỗi người có một nhịp sống riêng mà.
    bao nhiêu thứ chất chứa trong lòng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. buồn cười thật! fải đứng dậy thôi.
    nhưng hãy vững vàng và bản lĩnh lên nhé.
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ui, vừa đi ăn trưa, đi uống nước, và đi chơi cùng chị về xong. vui quá. cũng lâu lâu mình cả chị không đi cùng nhau. chị đi làm, bận rộn, lại còn người yêu nữa chứ. cả hai người họ đều bận rộn nên rảnh rỗi thì để họ gặp và đi chơi với nhau, không lẽ mình lại chen vào thì tệ quá.
    đi chơi cuối năm vui thật đấy.
    được mua cả quà nữa. hehhehe, mình cứ như trẻ con ý nhỉ?!
    giờ thì fải về nhà thôi. về giặt quần áo, dọn dẹp cái phòng của mình và chị. sáng dạy sơm rồi thi nhau đi không thì muộn nên trông nó chẳng mấy khi được gọn gàng cả! không sao, mình chỉ làm một loáng là xong. thế tối nay mình có đi dâu không nhỉ? có tự làm gì để chào năm cũ không?
    không biết!
    có nên đến đó để lấy chữ khong nhi? minh chỉ muốn lấy cho B thôi, nhưng mà fải lên đó. tự dưng nhắc đến chỗ đó, cảm giác down của mình lúc đứng ở đấy lại xuát hiện! oaaaaaa
    buồn ngủ quá!
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sáng quyết tâm mãi mới dậy đi học được, thế mà đến nới lại nghỉ. mình ăn ở thất đức thế sao? hê hê, vừa đi về vừa ngáp, cứ như kiểu biết mình sắp được ngủ tiếp vậy.
    nhưng mà vẫn tức. tối qua buôn điệnn thoại, 3 tiếng thì phải, lâu lâu rồi không buôn bán gì hết, nên lúc nói xong cũng thấy tội lỗi, ngồi vào bàn học và lại đi ngủ muộn. thế mà sáng sớm đã phải dậy rồi. hix hix. sáng nay thấy nắng mà sao lạnh thế nhỉ? lạnh thấu người.
    ui, thế lát nữa thì mình sẽ làm gì nhỉ?
    dịch bài tập
    đọc truyện
    nghe nhạc
    xem phim
    hay la ngủ nhỉ?
    thế mà sáng nay B không đi học đúng giwò như mình thì có phải tốt không. nếu thế chưa chắc đã về nhà đâu nhỉ. tớ đứng chờ một lúc nhưng chẳng thấy đâu cả, nhắn tin cũng không thấy gì luôn, thế là lại về. nếu B ở đấy chắc bon mình lại kohi ố nômimasho. tiếc quá. sắp đến tết rồi mà cũng không mấy khi được rảnh buổi sáng như hôm nay.
    hôm trước tớ lên cái quán đấy để xin lại chữ. hôm hai bọn mình cùng đi, lúc về không biết do tớ đi nhânh hay là do gió thổi hay là do tờ giấy đó nhẹ quá hay là có ai rút mất mà đến lúc cho tay vào túi áo chả thấy giấy đâu cả. lúc đó thấy chán mình ghê gớm, nhưng mà cũng thấy buòn cười. thế nên hôm sau tớ fải lóc cóc lên xin lại, một bản y hệt như vậy luôn.
    đi một mình
    về một mình
    thấy mọi thứ vẫn thế.
    không vui, cũng chẳng buồn. tớ chỉ thấy lạnh thôi. lạ thật, hôm đó không rét lắm, mà tớ đã mặc hẳn cái áo "lông chó" rồi thế mà vẫn lạnh.
    chả biết.
    đã dịch hết bài tập chưa?
    thôi, tớ dịch thử xem thế nào đã.
    viết mãi thế này thì cũng chỉ lung tung thôi mà.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có những buổi sáng ngẩn ngơ như kẻ đang ngái ngủ.......
  5. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
              Cũng hay vào box Tâm sự nhưng hôm nay mới vào topic này lần đầu vì thấy tiêu đề có vẻ giống tên mình ( Nói thật là tên tớ cũng là AQ ). Thấy chit_AQ có nhiều tâm sự quá, mình rất thích những dòng tâm sự của bạn, đọc một lèo đến hết 7 trang. Cảm nhận được ở bạn là một cô gái dịu dàng, vị tha và vô cùng tình cảm, chit_AQ cố lên nhé. Người tốt sẽ không bao giờ thua thiệt đâu. Post tặng cậu một bài hát:

     
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lạ quá. không hiểu tiếng nhạc ở đâu? vừa vào box xong lại nghe được tiêng nhạc. cứ đi tìm vì không biết là nhạc ở đâu, mình còn chưa kịp bật nhạc lên nghe mà. hoá ra là quà tặng của bạn a_j, ui, cám ơn bạn nhiều nhé. bài hát đó rất hay, tớ mới được nghe lần này là lần thứ 3 thì phải. có một người bạn thân của tớ rất thích bài hát đó và cũng muốn tớ nghe. vì sao thì cũng không biết. có lẽ vì ca từ của nó.
    không biết mình có dịu dàng, vị tha và vô cùng tình cảm như bạn cảm nhận không nhưng thấy vui khi có người chia sẻ với mình.
    thấy vui.
    chỉ đơn giản là vui.
    thích thật.
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    eo ơi trời âm u thế không biết. sáng nay đi lang thang mãi, chả biết đi đâu, cũng không muốn vào quán. mà trời thì lạnh thật. những lúc như thế chỉ mong mình có một cái đích cụ thể để đến. hay thật. bao nhiêu người bạn mình nhiều khi chỉ muốn có lúc nào đó để được tự do, lang thang như mình, con mình lúc đó thì ngược lại, hay tại mình lang thang nhiều quá rồi, không lẽ mới có vậy mà đã thấy mỏi chân thì nhanh quá nhỉ? chả biết.
    nhiều truyện hay thậy đấy, cuốn nào mình cũng thích, nhưng mà cái gì cũng mua thi cũng không được, hix, khổ thật đấy! về sau đi làm có luơng chắc mỗi tháng mình sẽ mua một cuốn truyện. hehehe, điều đó chắc là không khó, chỉ sợ lúc đó lại chẳng có thời gian mà đọc cũng nên, cộng thêm với tốc đọ đọc truyện như bà rùa của mình, ui, ôi thôi là ôi thôi! sách đè chết người mà chả được chữ nào!
    chán thật đấy, trời thì lạnh, máy tính và mạng ở nhà thì đao, tức điên lên được. cứ như mù thông tin ý. không cẩn thận mình lại là net- addicted thì khổ! không nhưng mà mình có chat chít lung tung đâu mà lo, nghiện làm sao được, có nhiều hôm đi cả ngày về chỉ muốn ngủ thì làm gì còn lúc nào nữa mà mạng với mèo. oaaaaaaa, trời rét quá, cóng cả tay.
    ui, còn lâu mới được nghỉ tết mà tinh thần của mình đã uể oải lắm rồi, dệu dạo quá nhỉ! tối qua bảo Por là ngại học quá, giờ chỉ học cái gì thất thích chứ mấy thứ nhán ngẩm là cho go away luôn, kệ đời nó, tết ra rồi tính, đằng nào đã thi luôn đâu mà sợ. he he he, cứ nghỉ ngơi đi, kẻ lười biếng! Por chả nói gì thì có nghĩa là ủng hộ mình rồi.
    ui, không lẽ lại bắt chiếc B mang đồng xu ra tung. 2 ngày liền nghỉ ở nhà, hôm qua thì được nghỉ, còn hôm nay là tự nghỉ, tớ chả làm được cái gì hết, thấy mình lười biếng quá, trì trệ quá.
    sáng nay tớ định qua chõ B, rủ đi chơi loăng quoăng cơ nhưng mà nghĩ là trời rét thế này mà chiều B còn fải đi học nữa nên thôi. mà chả hiểu sao, nhưng tớ thấy đi chơi cùng B vui lắm. chắc tại có người hiểu mình nên mới thấy dễ chịu như vậy. nhưng hình như đi đâu tớ cũng lôi B đi, tớ đang làm cho mấy người bực tức thì fải. tớ cũng thấy được sự thay đổi của L và tớ nghĩ chắc là do tớ rồi.
    ui, mệt mỏi quá. chả nghĩ đến cái gì hết là tốt nhất.
    trời này mà go out buổi tối thì thích lắm đấy. tối qua tớ vừa rủ Por đi cùng xong. 2 đứa đi loăng quoăng, rồi ăn ốc. ngon thật! xì xụp, xì xụp........ oaaaaa
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nhiều thứ khó hiểu và nhiều thứ dễ hiểu
    nhưng rốt cuộc là hiểu được đén đâu
    chả đến đâu hết, dở dang và điên.
    tệ quá.
    ông nội quan tâm đến mình thật. cố mà học vào để cho ông vui. mỗi khi ngồi nói chuyẹn với ông thì tinh thần của mình lên rât cao còn sau đó thì không ổn lắm!
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sáng nay không fai đi học, không fải đi dạy, thảnh thơi, sướng thật đấy. giá như sáng nào cũng được như vậy thì tốt. mình đúng là kẻ lười biếng, hê hê hê.... nhưng mà rét thế này mà fải đi lại thì ngại lắm.
    đang định viết cái gì ý nhỉ, tự dựng lại quên mất, đầu óc chuối quá !!!!!!!!!!!! **** thế.
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ngồi nói chuyện với chị mà sao thấy chán thế. dệu dạo, oải quá. lâu không nói chuyện, nếu không nói thì bảo là impolite, nói thế này thà đừng nói còn đỡ thấy tội lỗi hơn. chuối thật đấy. giờ thì chị có vẻ hào hứng hơn chứ mình thì không thì phải, không lẽ mình người cả thèm chóng chán thật. sến quá. giờ họ mà hỏi mình có muốn làm bạn không chacs mình lại fải suy nghĩ lại, tự dưng thấy chẳng có hứng tẹo nào cả.
    tối qua đang xem fim trên HBO hay, đang đoạ hồi hộp thì bụp một fát, no signal, điên hết cả người. mình ăn ở thất đức lắm hay sao ý. không biết bao giờ thì fim đấy chiếu lại nhỉ. fải chờ thôi.
    hình như là mình hơi cổ lỗ thì fải, hôm trước đi kiếm mấy cái đĩa để xem, chả có ai lựa chọn như mình, toàn fim cổ lỗ, nhưng mà mình thấy hay. khôngphải đi học, được ngồi xem fim chắc xem đến cả chục lần cũng được. mà việc gì fải lo, đấy là tuỳ thuộc vào mô tuýp của từng người.
    sáng nay là bắt đầu của một tuần mới rồi. còn nhiều thứ fải giải quyết thế mà mình đã dính vào cái máy này rồi. không có gì đặc biẹt thì có lẽ là nên đứng dậy thì hơn. mẹ lại chuẩn bị kêu cho mà xem.
    mình sẽ tung đồng xu xem nó là mặt số hay mặt hình.
    thử đi xem nào.

Chia sẻ trang này