1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sướng quá, máy tính dã lại trở về với mình rồi. lục cục mãi mà không thấy có dấu hiiệu của connect, điên hét cả người, đang định từ bỏ cái đống sắt này thì lại quyết định thử lại lần nữa, lại được mới hay chứ, mình giỏi thật.
    khi nào định từ bỏ một cái gì thì hãy thử lại một lần nữa nhé, biết đâu nó lại nghe theo lời mình, không fản tắc, và mình lại tiếp tục được.
    mọi người toàn nói máy móc chỉ là máy móc nhưng mà không fải thế thì fải, nó cũng như con người đấy chứ, cũng lúc nắng lúc mưa, chả biết thế nào được, lúc xuôi, lúc ngược.
    chiều nay đi học chỉ có một mình. mấy đứa hay chơi chả thấy đâu cả, bọn này cũng lười, nhưng mà môn này hay thế mà không đi ngốc thật. bài giảng thì chả có gì nhưng mà nghe thầy nói ngoài lề được nhiều thứ đáy chứ. chắc cũng vì thế mà mình chưa vắng mặt buổi nào. hôm nay thầy bảo gì nhỉ, thầy bảo là các bạn đã có định hướng gì cho công việc sau này chưa? thực ra la thầy warning đấy chứ, những điều thầy nói là để cho bọn mình ra trường khỏi bị hụt hẫng và bị mất thời gian đầu tư dàn trải., fải quyét định xem mình có khả năng vào cong việc gì, thích công việc gì, muốn fấn đấu theo hướng nào........ accountant, forwarder, sale........ nhièu lắm, thấy thầy nói rất đúng, mà đúng là bọn mình thậm chí là chính bản thân mình đều chưa có hướng gì cả. đúng là những điều hôm nay thày nói là rất quan trọng.
    ngồi không một mình, nghe nhạc và nhìn cốc nước trà nóng bốc hơi, mình buồn cười thật. mình thường hay thích có nhiều thời gian được ở một mình yên tĩnh và được quan sát cái gì đó, chắc vì thế nên chièu nay mình ngồi nhìn cốc nước vào giờ nghỉ, ai không biết chắc tưởng mìn bị điên.
    trời lạnh thật, được về sớm, về đến nhà mình đi trả đĩa và kiếm một fim khác về xem, thíc thật. cố rửa bát thật nhanh, dọn dẹp thật sạch rùi leo lên giường, chăn ấm và xem fim. ôiđời thế còn gì bằng. hê hê thế này cần fải yêu ai, fải đi đâu chứ, (lại giọng AQ). từ giờ đến tết, xem nào, cứ đà này chắc mình sẽ xem được khối fim đấy.
    thế còn bây giwò thì đang làm gì đây, lẽ ra xem fim xong thì fải học bài, thế mà lại dính măát vào đây. ok, sắp xong rồi, xong là đứng dậy học bài ngay đây. tại mấy hôm không được typing nên nhớ quá ý mà.
    stop nhé.
    làm bài tập đã, không mai mấy đồng chí hứng lên laịi tóm cổ lên bảng không làm đưọc thì ê mặt. mình là đứa thông minh chỉ tội hơi lười, khổ! hehhehhe
  2. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    what''s happen????????????/
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tưởng ấm hơn nhưng mình lại thấy khác, lạnh buốt cả đầu. đau đau, tức tức. khó chịu quá. cả ngày học cùng một mon học từ sáng đến chiều, nản quá, được rủ đi ăn ốc thế là đi luôn. nghỉ tiết cuối cùng, thấy hơi tội lỗi một tý nhưng không sao, mình đã học qua giwò chữa bài tậm rồi mà. ăn ốc ngon thế, bánh khoai cũng ngon, nem chua cũng ngon, oaaaaaa, túm lại là rất ngon. sau này đi làm rùi mà vẫn hay được đi ăn quà vặt như thế này thì mới sướng, đã thật. hay nhất là đứng đậy đi về thì lại gặp ngay thầy giáo dạy môn dịch, hê hê buồn cười quá, vợ chồng nhà thầy đi ăn cùng với bạn thì phải, vui thật. mình cũng tán vài câu. hỏi thầy ngày mai có bài tập không, rồi thì mai thầy đừng gọi em đấy vì em buổi trước em nghỉ....... vui thật. trông thầy không hoành tráng lắm mà vợ thầy trông thích phết. dùng từ gì nhỉ, không phải là beautiful mà phải là gentle, nice là đúng hơn. không mình không có ý chê thầy xấu nhưng mà chỉ là không.... không biét dùng từ gì, hê hê.
    hôm nay mình sẽ không thưc khuya nữa, mệt lắm. mai lại học cả ngày, hix hix. lát nữa xem ai là triệu phú xong mình sẽ nghỉ ngơi và đọc truyện thôi. đọc cho xong để còn mang trả. mấy hôm cứ cầm lên chưa đọc đã ngủ, tệ quá.
    thôi nhỉ,
    tự dưng hết chuyện để nói rồi, thật ra vụ gặp thầy giáo chiều nay là vui nhất, hài không chịu dược. " nhà thầy ở gần đây hay sao mà lại ăn ốc ở đây?" " ô, phải đi xa ăn mới ngon chứ, thế nhà em ở gần đây à?" " không, em đi cùng chị, chị em làm việc ở gần đây"........ hê hê...
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá, không biết thế nào nhưng mình hay bị đau ghê. nó mà cứ theo mình suốt đời thì sao nhỉ?
    đau lắm,
    đau đau, tức tức
    không làm được gì
    mệt
    ngủ mê man
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mai ở nhà, mai không đi học.
    hê hê
    mình láo thật, nhưng mà học thấy ức chế lắm. khong fai do thầy giáo dạy không hay hay là gì khác chỉ đơn giản vì hình như cách dạy của thầy mình không hợp.
    mệt lắm.
    căng người ra mà ngồi suốt buổi sáng, hê hê toi luôn.
    ok, nghỉ đi!
    nhớ lại sáng nay tự dưng nổi hứng xung phong dịch cái câu đấy thấy buồn cười kinh khủng, mình đúng là chỉ lười thôi. tố chất thông minh của mình bị chính mình vùi dập, chuẩn bị làm kẻ ngu si hưởng thái bình rồi.
    lâu lâu mà bọn mình khong go out cùng nhau tớ cũng thấy nhớ nhớ và thiếu thiếu làm sao ý.
    lúc trưa lang thang trên đường tớ định nói câu này " liệu việc bọn mình tự dưng muốn go out và đi chơi như thế này có phải là một thói quen.." định nói nhưng rồi lại thôi, vì chỉ sợ nói ra rồi B lại nghĩ và lần sau lại không đi chơi với tớ nữa thì .......... liệu có khi nào câu tớ định nói lại là đúng không nhỉ? biết đâu là thói quen rồi? nhưng mà không sao, cũng có còn mấy thời gian học cùng nhau nữa đâu, và bọn mình đi với nhau rất vui đấy chứ. nhớ lúc chiều lấy xe, bác trông xe nói là gặp hai đứa bọn mình đi trên phố cùng nhau, ngồi cùg nhau trên cái xe, đi và nói chuyện, thân thiét lắm, rồi gì nữa nhỉ, như tớ cảm nhận trong cách bác nói thì bọn mình trông rất gần gũi, tình cảm, the rest of each? tớ thấy vui và thấy hay lắm.
    đơn giản thế thôi. tớ luôn có những feelings chỉ bởi những câu nói rất đơn giản như thế thôi. complicated!
    đau đầu, có vẻ đỡ hơn được một chút nhưng không ăn thua.
    à, chiều nay được dẵm chân lên giầy của tớ ssướng không, trông đôi giầy bẩn bẩn nhưng cũng hay. trông nó mọi thật. tớ vẫn để y nghuyên như thế, khổ thân nó. sao tớ lại để cho B dẫm đạp len nó như vậy nhỉ, mà lúc dẫm lên chắc là ssướng lắm đúng không, hả hê lắm. nghĩ lại thấy cả hai bọn mình thật dã man. điên điên, điên, .......... đừng có nói nhiều không là bị chữ điên đó làm cho điên thật.
    don''t trouble the trouble until the trouble troubles you.
    dịch được không?
    ra xem có fim gì hay không để còn xem không thi ngủ. sắp được nghỉ tết rồi, vui, sướng!
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nothing new?????????????
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    định làm gì mà lại quên mất nhỉ? nghĩ mãi không ra.
    what''s a fool!
    à, sáng nay đi qua triển lãm Vân hồ thấy có hội trợ hoa và gốm, có nên đi xem không nhỉ? chác là hay đấy.
    đi cho vui, cho có không khí. chơi trước tế bao giờ chẳng vui hơn.
    nghĩ đã!
    không biết cắm hoa, không biết chọn hoa, khong biết mua hoa, chỉ đơn giản là thích nhìn thế thôi.
    lạ thật!
    quyết định rồi, sẽ đi!
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đi BC cùng mẹ cả Por, vui phết, buồn cười. mình cả Por rất hợp với nhau. càng lớn thì càng hợp hơn thì phải. ngày bé thì còn hay choảng nhau chứ giờ thì không thấy thế nữa. vui đấy chứ. đúng là có nhièu cái mình không thể nói hết ra được nhưng mà sâu sâu bên trong mình thấy vui lắm. thật ra nhiều lúc mình thấy mình và Por là bạn của nhau nhiều hơn là chị em. cũng có cái hay đấy chứ. tự dưng nghĩ ngợi buồn cười quá. đang thử áo len thì nhận dược mess của Dande, cứ tưởng chị vào nhà em chơi luôn hoá ra không fải. về nhà là mình gọi điện cho Dande luôn, hê hê biết ngay mà, tí nữa đi ăn ốc. lâu ắm rồi không gặp chị. mấy đứa chơi với nhau nhưng mà đến bây giờ thì chắc chỉ còn lại mình, Dande, và A là còn hay liên lạc thôi. thôi, thế còn hơn là không dù cũng thấy buòn và tiếc. nhueng thật ra cũng khó. chơi với nhau từ nhỏ nhưng lúc đó tinhcs cách chưa bọc lộ hết, nên cũng khó. lớn dần lên mỗi người sẽ có sự lựa chọn riêng, có cấch sống riêng. khó lắm. không trách ai được cả. đúng là thấy rất tiếc vì có lẽ mình luôn là người cố gắng để tất cả có cơ hội gặp nhau nhưng không đủ và khồng thể được như lúc nhỏ. thế nên mình cũng đừng buồn quá nhiều về chuyện đó nữa. mọi thứ có phải lúc nào cũng được như mình muốn đâu nhỉ?
    chuẩn bị sang nhà Dande đây. tí nữa chắc chị em mình lại tranh nhau mà nói cho mà xem, giống như hôm đi mua áo rét rồi đi uống cafe ý. hê hê......
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hết một tuần rồi, nhanh thạt. sáng nay ngồi học không thấy chán như mọi khi. tiét một đến lớp, vắng heo, vài mống ngồi vất vưởng. 1 mình ngồi một bàn phía dưới. thầy giáo sau một hồi hỏi han chúng nó, nói linh tinh mấy câu xuống hỏi mình " em có chuyện gì buồn à?" ôi, giật mình." dạ, không ạ" "có thật là không có chuyện gì không?" "dạ, vâng ạ" ui sao mình trả lời ngoan ngoãn thế, nhưng sao thầy lại hỏi như vậy nhỉ. dựa trên nét mặt của mình sao? không, mình không buồn dâu, đâu có chuyện gì để buồn, mình đang ngái ngủ đấy thôi, với lại mình ngồi 1 mình đâu có ai để nói chuyẹn cười đùa như chúng nó đâu. nhưng sau đấy thầy lại nhắc đến "nét mặt vô cảm" chả hiểu thầy nói thế là nhằm vào mục đích gì nữa "wooden face" không lẽ nhắm vào mặt mình, vì thầy vừa dự đoán sai mà. " những người có vẻ mặt vô cảm là những người đáng sợ, không biết họ vui hay họ buồn, không biết họ đang nghĩ gì.... vân vân và van vân" túm lại thấy hơi khó hiểu nhưng mà không sao.
    buồn cười thật, tự dưng lại nghĩ ngợi lung tung chỉ vì một câu nói và câu hỏi thăm. ngố?
    đi ăn thôi, từ sáng đến giờ được nửa cốc sữa, 3 cái kẹo. nhưng mà qua mất giời đói bụng rồi. tệ thật. không ăn thì không được. ui, phải đứng dậy rồi.
    "buồn ơi chào nhé" đọc xong rồi. không biết suy nghĩ và cảm xúc của mình là thế nào nhưng mà thấy giống một đièu đó là mình cũng có mistake, nhưng mistake của mình khác với của Cel. nhưng mà, ui không biét.
    đi ăn đã.
    "tội lỗi là nét màu sắc sống động duy nhất còn giữ nguyên được trong thế giới hiện đại" Oscar Wild - câu hay nhất mà mình thích trong truyện đấy.
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có rất nhiều thứ muốn nói và muốn viét nhưng bây giờ thì không được rồi.
    chả biét a_j là ai mà sao cứ muồn nói chuyện với mình thế nhỉ? điều gì ở tớ khiến cậu tò mò đến thế hả a_j?

Chia sẻ trang này