1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của những kẻ AQ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chit_AQ, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chán quá, máy tính ở nhà đang bị hỏng, không vào được. chán thật đấy, về nhà thỉng thoảng muốn vào nghịch lung tung nhưng không được. chuối quá. mình ăn ở thất đức thế cơ à? oaaaaaaa. chán ghê.
    mình vào phòng tự học của kkhoa mình,tiện có máy tính nối mạng thì online, cứ tưởng đuợc free lại fải làm thẻ. cái gì cũng phải có "bác Hồ dẫn đường chỉ lối" thì mới được. ôi, đúng là bác Hồ muôn năm.
    a_j này, muốn làm bạn với tớ thì cứ vào trong topic này rồi nói chuyện cũng được chứ sao. tớ rất highly welcom cậu.
    giờ tự dưng có ai tặng mình laptop nhỉ? ha ha mơ hão, nhưng nếu mà đi làm và tích góp thì bao giờ mình mới có đủ tiiền để mua nhỉ? sở hữu cá nhân có khác, khó thật.
    dạo này đã quên rồi hay là đang giả vờ quên nhỉ? chả muốn nghĩ đến nhưng tối qua ngồi đọc chính những cái mình viết ra, tự thấy thương mình. lạ thật.
    à, hôm nay Tí ra ngoài này đây. mai mình cũng không phải dịch bài. tối về rủ nó đi chơi vậy. nó mà ở trong đó luôn rồ nếu mà Dande đi Nhật thì mình bơ vơ mất.
    đừng nghĩ xa quá vội
  2. hoahongtrencat

    hoahongtrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ôi mãi mới vào được đây, là cái ngày gì thế không biết, khổ quá cơ. chỉ muốn viết cho mình một chút thôi mà tháy cực ghê!
    ngày hôm nay thật là đẹp, chính xác là mình cxó một buổi chiều thật tuyệt vời. thậ chí cả lúc phải dắt xe gần 3 cây số thấy vẫn vui, hạnh phúc. đúng là mỗi ngày với mình là một điều bí ẩn, cuộc sống cuẩ mình không nhàm chán đâu vì mình luôn cố gắng để không fải có những ngày tẻ nhạt và vô nghĩa mà. mình thích như thế. sáng nay vào lớp muộn một chút nhưng không sao, một buổi học tốt đấy chứ. không hiểu mình khó tính mình khác người hay là mình điên nhưng mà thấy nhiều người bây giờ tệ ghê, lúc cô giáo bảo là nghe nốt lân cuối rồi chúng ta nghỉ thế mà chúng nó cứ cất sách cất vở ầm ầm, tiếng túi nilông, tiếng cặp sách va vào nhau cứ dạo cả lên. ngồi ở cuối lớp nhìn lên thấy vẻ mặt của cô mà nghĩ chán chúng nó. nhanh vội gì mấy phút chứ, cô thì nhiẹt tình với lớp thế mà........ ui tệ thật! nếu như sau này mình làm giáo viên mà mình cũng có được sự nhiệt tình trong công việc như cô thì thích thật.
    oaaaaaaa, chiều nay được nghỉ học, 2 đứa rủ nhau đi lang thang, vừa đi vừa nói chuyện rồi lại lên trên gần chỗ HC, hay thật, đúng là hay đi có khác, cứ đi theo phản xạ. đàu tiên là ăn gì nhỉ? à, đúng rồi, thấy nóng quá ăn kem, kem TT ngon thật, đứng ở đó nói chuyện bao nnhiêu, thật ra hôm nay mình nghe B nói nhiều hơn, thấy bức xúc, thấy tâm trạng,....... mình nghĩ là mình hiểu được những điều đó nhưng chỉ không biết nói gì thôi. nhưng cũng khong sao, thật ra hai đứa chơi với nhau thì khi có chuyện gì hay muốn nói ra thì cứ nói, cả hai đều hiểu và với cả hai thì nói ra được và lắng nghe đã là được rất nhiều rồi. hạnh phúc!
    ôi, phủ Tây Hồ! đó không phải là nở mình hay đến, nhưng sao không thấy có cám giác khi bước vào một ngôi chùa hay gi gi đó. đường bên ngoài thì bụi bặm, đất cá ngổn ngang, ừ, công nhận là bây giwò ở đâu cũng xây dựng nhưng mà thấy oải quá. đã thế vào trong lại còn down hơn. nhớ lần trước khi mình đến đó, cổ xưa, nhẹ nhàng, trầm tĩnh hơn cuộc sông bên ngoài.... bây giờ không còn nữa rồi. xây dựng lại, sửa sang lại, vào phủ mà mình chỉ tháy toàn cảm giác của bê tông, của gạch và vôi ve mới, chỉ có khác là sơn son thiếp vàng thôi. chán nhỉ! ngồi ở thành hồ chơi, nhìn mặt hồ Tây chiều nay đẹp thế, nắng lấp lánh, trơèi xanh, trong và cao vời vợi. đúng như mình mong đợi vào những ngày mùa đông mà có được bầu trời như thé thì thật là tuyệt. nhưng thời tiết hôm nay đau có giống mùa đông đâu, như là đầu hè ý, gió thổi. mình ngồi lẩm lẩm bài hát gì đó mà không nhớ được đầu cuối. không biết sao nhưng lúc nhìn ra xa lại nhớ đến câu hát "... tôi muốn mang hồ đi trú đông, nhưng làm sao mang nổi cả sông Hồng....." tự dưng thấy hay. tự dưng lại nói với B là khi nào cần một chỗ thì lên đây và ngồi ở chổ này là đủ rồi đấy, chỉ phải tội đi hơi xa tí thôi. không biết???
    "...cháu mua nhưng lần sau cháu lấy.." vậy mà bà già đó cũng vẫn cầm tiền nhỉ? như thế thì có khác gi là ăn xin đâu? không hiểu????
    trước lúc về mình đã ném đồng xu đi. B nói ném đi, muốn ném điều gì đi nhất thì ném đi nhưng đừng nhiều quá, nó không chở hết được đâu, ........... oa, ném đi rồi.
    này nếu biết trước xe sẽ bị xịt lốp, thủng xăm và phải dắt bộ cả đoạn đường như vậy liệu bọn mình có đi lên phủ không nhỉ? không biết được nhưng mà cả đoạn đường 2 đứa đẩy xe và dắt đó tớ thấy bọn mình toàn cười nói đấy chứ, cứ vui như hội. chắc không quên được đâu nhỉ. nói năng lung tung, bao nhiêu thứ chuyện. mệt, nghỉ, đứng chống tay nhìn mnọi người đi lại. ừ, không hiẻu người ta có thấy thương 2 đứa con gái phải đẩy cái xe nặng như thế dưới trời nóng và nắng như mùa hè khong nhỉ? nhưng bọn mình thì lại thấy vui đấy chứ. nhhững lúc như thế thì phải AQ lên để mà vượt qua chứ, thấy không, mình cứ cố gắng một chút là mình lằm được, làm được hết. gần 3 cây số đấy, không quá nhiều nhưng cũng không ít. NHẪN. khôn hiểu cái anh sửa xe đấy có lấy đắt bọn mình không nhỉ? lúc đó mà ông ý có hét 100 nghìn thì cũng phải móc túi ra mà trả thôi. hê hê hai con giời. chiều nay mà mang máy ảnh đi chắc bọn mình phải làm được một quyẻn album đâý. " trông như du lcịh bụi.........." buồn cười quá. giờ ngồi viết lại vẫn thấy vui. lúc đi trên đường Âu cơ nhìn họ bày bán lọ hoa chậu kiểng thích thế. ui, nhìn đã thật. liẹu vào tầm này năm sau bọn mình có thời gian và có ở gần nhau để cùng nhau đi chơi như hôm nmay không nhỉ?
    phải tìm những tính từ gì để lột tả hết được cảm xúc của chiều nay nhỉ? khó lắm. thậm chí ngay cả lúc mệt quá vì fải dong xe tớ đã bảo bây giờ mình phải "chửi" ông thầy, cứ "réo" tên ông ý lên vì ai bảo ông ý cho nghỉ học chièu nay để rồi giwò phải khổ thế này........ cười ầm lên... nói vậy thôi, bọn mình toàn những sv ưu tú, ý thức cá nhân cao... hê hê......
    tớ đã tắm và gội đầu sạch sẽ rồi đấy, giờ chỉ cần nằm xuống đọc 1 2 trang truyện là ok, thănng thôi.
    ôi, mai lại học cả ngày đấy, chết luôn. không biết mai mình có muốn gặp, muón học khong nhỉ? chẳng còn thấy nặng nề nữa, chỉ thấy không thích học thế thôi.
    giá như có thể nói được ra cho B nhỉ? nhưng mà như thế chắc gì đã là hay nhỉ? hiểu được tâm trạng là được rồi. lý trí? và bản lĩnh? lại AQ rồi. nhưng mà những buổi chiều nhưhôm nay thì đúng là cuộc sống có nhièu cái để tạn hưởng và phải vượt qua hơn đấy chứ.
    sắp được nghỉ tết rồi đấy, nhanh nhỉ?
    chắc sẽ không ở nhà cả tuần đâu, dọn dẹp, giặt giũ, chuẩn bị tết nhưng mà cũng sẽ có lúc go out chứ. for myself!!!!!!!
    hôm nay có rất nhièu thứ muốn viết ra, cứ như là khong viết ra thì sẽ bị tuọt đi mất hết ý. trẻ con thật. kệ.
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    TO : hoahongtrencat này
    hhoahongtrencat hoi AQ làm cái gì mấy tháng để có tiên mua laptop ý, AQ chịu, không biết là làm cái gì và bao giờ mới có được một tài sản cá nhân giá trị như vậy bằng tiền của mình vơéi một kẻ ăn bám và sống bị động như AQ, hê hê hê lâu lắm......... cố chờ vậy.........
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mình không fải là người cứ thích đem những thứ quý giá ra cho rồi lại bắt một ai đấy nhận, nhất là thứ đáng quý đó lại là tình bạn. thế nên nếu không muốn làm bạn thì thôi. ra đi trong hoà bình và hữu nghị, vui vẻ, hê hê...... nhưng mà có thé mới thấy là có nhiều người hơi kém một chút thi phải. khổ thân, nhưng mình sẽ không đáng thương cho họ đâu, việc gì phải thương cho họ chứ, việc gì phải vận vào người cho mệt ra.
    thật ra cũng chả hiểu nổi nữa.
    mình mạnh mẽ đến thế sao?
    không biết.
    nhưng cảm giác khi thấy không còn ID trong list nữa là hơi ngạc nhiên thôi, không buồn.
    AQ.
    nhớ là xin một chữ aq nhé.
    gnite
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tết nhất có khác, dân tình đi mua sắm đông ghê, cứ đổ xô vào. mà mình cũng là một trong những kẻ như thế đấy chứ. hê hê, cái khu triển lãm rộng như thế mà người cứ đông nghìn nghịt, dã man! (.. từ từ, đợi tí có tin nhắn.... giờ này không hiểu đứa nào còn nhắn tin??? nếu mà một hai tháng trước thì còn biết chứ giờ thì chịu.........) ui, hoá ra là Tí, mấy hôm nay noc cứ muốn gặp mình để đưa quà, thế mà mình lặn suốt, tệ thật. lúc nó chưa ra thì cứ í ới liên lạc nhắn nhủ đủ kiểu, đến lúc gần xịch rồi thì gặp mặt nhau thôi gì mà khó thế. không đưọc mai fải gặp nó thôi, gặp nó thì mình mới được ăn bánh pía chứ. "tớ mua bánh pía đấy, nhưng sợ đến lúc gặp thì hết hạn mất" mình mà nói là " ôi, mua bánh pía à, sao không nói sớm" mình mà nói thế thì nó sẽ tức cho mà xem, hê hê.vừa rue nó mai đi chơi, định dẫn nó đi xem viết chữ, mình đoán là nó thích, chữ đấy nó cũng biết mà, không biết có đi không? đi chứ. nghỉ ngơi xả hơi mà.
    oái, có muỗi, nó đốt vào tay mình rồi, kiếm cái áo khoác đã.........
    ghét thế, đang lạnh, rồi lại nóng, lúc khô lúc ẩm, thật đúng là thời tiết có khác, thay đổi là có muỗi, ghét thật. tính mình cũng thời tiết đấy, biết là nhiều lúc cũng chuối lắm nhưng không sửa được đâu, chỉ có cố điều chỉnh những lúc có thể được cho đõ đi thôi......... oa buồn ngủ quá rồi. mắt muốn ngủ rồi, chân tay và ngưòi đau ê ẩm, can tội ai bảo hôm trước sướng lên tập thể dục cùng mẹ. ''thanh niên gì mà chả thấy vận động bao giờ, suốt ngày kêu" bố suót ngày nói mình thế, to xác nhưng mà yếu xìu. ơ nhưng mà buồn cười ghê, mình cũng mấy lần cố gắng tậo thể dục, chơi thể thao nhưng thế quái nào chỉ đưọc một thời gian lại đâu vào đấy, chuối thế.
    a, hôm nay mua được, không được mua cho cái túi để điện thoại, bé tí, nhưng mà thích. có cả khăn, cả mũ nhưng sao chỉ cái túi bé xíu thế với cái giỏ mây nhỏ sơn màn trắng mua về để bút chì là mình thấy sướng nhất, lạ thật. về đến nhà phát tí tởn chạy xuống cho luôn bút chì vào cái giỏ, trông đẹp lắm! mình như bị điên ý. kệ!
    chiều nay học chán thế! sáng học thấy vui hơn, vào hơn vậy mà chiều học... tệ. không đi thì thác mắc là sao không đi, đi thì cũng có để làm gì? mình không ngồi một đống ở trong lớp có khi thầy dạy lại còn hay hơn, minhg nghĩ thế và mình tin chắc thế. thấy thầy không thoải mái, chính cảm giác đó làm em cũng không thoải mái, không thích. có lẽ mấy tuần trước không lên lớp cũng một phần là vì thế. mình đã thấy mình chuối rồi nhưng tháy thầy còn chuối hơn. việc quái gì phải..... phải làm sao nhỉ? có biết nhưng thấy khong thoải mái. mình có gì không biết mình cũng chẳng muốn hỏi vì cái cảm giác có gì đó ngượng ngạo, mình sẽ phải được điểm cao môn này, chắc chắn là thế vì mình đủ khả năng để xứng đáng với điểm cao mà. ôi tự dưng muốn nói tục quá, thấy tức thế! không việc gì fải thế, kệ đời nó! mai mình sẽ đi gửi trả sách. cho chuyển phát nhanh luôn, cần có gì, khỏi phải cám ơn, cũng chả fải gặp mặt. nhưng mà tiền cước phí thể nào cũng đắt cho mà xem, 2 quyển lièn, lại còn to nữa chứ. hix hix , poor me!thôi quên đi, nhịn tiêu nhịn ăn mấy hôm vậy. hê hê............
    chán rồi, không viết nữa, ngủ đi mày......
  7. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lang thang mãi, cuối cùng đã ngủ đâu........... đã ai nghe tự tình ca của Nguyễn Ánh 9 chưa nhỉ? mình mới nghe, khồn biét có hay không nhưng nghe mãi....
    thay đổi tâm trạng thôi, đúng rồi, đọc truyện tranh, đag đến đoạn hay mà..........
  8. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vừa mới dậy, ui, lâu lắm mới được ngủ dậy trễ trễ như thé này. không fải đi thì mình vẫn ngủ nữa được.
    đầu tiên thì mình làm cái gì nhỉ? à, đi gửi sách đầu tiên đã, rồi làm gì tính tiếp, cứ thế đã.
    một ngày mới nhé
    một ngày vui
    một ngày lại
    một ngày khác ngày hôm qua
    một ngày lang thang
  9. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hình như trời đang mưa bụi thì phải, lạnh lại quay về rồi........
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    " sao phai gửi PCN cho tốn tiền?" ừ, cũng tốn tiền đấy nhưng mà thế có lẽ hay hơn. nhắn qua nhắn lại, lung tung...... chả có cảm giác gì cả. chỉ thấy bất ngờ vì không nghĩ là đến nhanh vậy thôi. lúc gửi đi cũng gần trưa rồi mà chị ở bưu điện còn bảo là gần tết thì phải mai mới đến được, thế mà nhanh thật. thôi, ít ra nhắn lại mình cũng còn biết là sách đã đến nơi rồi, không mất lại mang tiếng ác. ít ra thì mình cũng đã nói cho biết được cái mình đang và đã nghĩ trong lòng.........." sao fải del id trong list đi, thấy thất vọng và kém quá. em không fải là người cứ thích mang những thứ quý giá ra cho và bắt người khác fải nhận....." thấy thoải mái. thế là được.
    chiều nay Tí đến chơi, vui phết. lâu không gặp nhau nhưng mà lần nào gặp cũng như mới. với những đứa bạn khác của mình thì nó cũng đặc biệt đấy chứ, cũng khác, cũng thấy lạ lạ. nhưng mà nói chuyện với nó thích, dù nhiều lúc thấy cũng chuối nải lắm. được ăn bánh pía, sướng thế. mang chữ ra khoe biết ngay thể nào nó cũng nói là sao không chờ tớ về tớ viết cho, cười đau cả ruột. Vui!
    đau đầu quá, chỉ chạy ra ngoài có một lúc thôi mà cũng bị gió. tức mắt quá. ...."sao mày kêu lắm thế, nhức mắt thì ngồi máy ít thôi........"
    Por mua cho cái áo, đẹp, ấm, nhưng mặc như học sinh lớp 7 ý, hê hê chịu luôn nhièu lúc không hiểu nổi thẩm mỹ của Por kiểu gì nữa. chết luôn. nhưng mà thôi, cứ mặc. mặc sặc sỡ thế cho vui mắt. kệ.
    lúc nãy định đi loăng quoăng buổi tối một tí nhưng mà lại thôi. lạnh. mà mọi người cũng đi hết rồi còn đâu. không thích đội mũ mà đầu thì đang ướt thế nên ngồi nhà là đúng rồi.
    sao hôm nay mắt cứ muốn sụp sụp xuống thế nhỉ? chỉ còn buổi sáng mai nữa thôi là nghỉ tết rồi. tháy cứ bình thường đều đều quá. chả có gì đặc biệt cả. sao thế nhỉ? hào hứng ơi, quay trỏ lại đi............
    mai mặc áo mới đi học thể nào cũng có đứa kêu là "chích choè" cho ma xem, hê hê

Chia sẻ trang này