1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG PHỤ NỮ TỪ CÁC TỈNH VỀ THÀNH PHỐ MƯU SINH?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi mystical, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystical

    mystical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG PHỤ NỮ TỪ CÁC TỈNH VỀ THÀNH PHỐ MƯU SINH?

    Thành phố là nơi trung tâm văn hóa.Nơi có đủ tiện nghi khoa học,kỹ thuật để trau dồi tri thức gây dựng sự nghiệp của con người.Tinh hoa mọi miền đổ xô về hội tụ.Lẽ ra thành phố chỉ đơn thuần là giảng đường : lọc lõi đào tạo nhân tài.Vậy mà gần đây một số bạn gái ở quê đua chen,tạo ra lĩnh vực khá hấp dẫn : về thành phố tìm kiếm người yêu.Hy vọng này có chăng hiện thực?
    Theo con số thống kê chưa đầy đủ, hàng năm, có tới vài chục ngàn người từ các tỉnh lẻ đổ dồn về Hà Nội và các thành phố lớn để kiếm kế sinh nhai.Một số tồn tại và trụ vững được tại các thành phố nhờ vào bằng cấp,học vị nên kiếm được công ăn việc làm tử tế.Số khác lên thành phố làm ăn theo mùa vụ.Số nữa, tệ hại hơn,sống lang thang và lay lắt trên các đường phố,trong các ngõ hẻm,hiu hắt nuôi niềm hy vọng kiếm tìm được cơ hội sống ở thành hpố.Trong số những con người bương chải ấy,có không ít những phụ nữ vi nhiều lý do khác nhau,đã hòa mình vào "công cuộc nông thôn hóa thành thị",và cũng vì nhiều lý do chẳng giống nhau.họ phải tìm mọi phương cách để tồn tại trên "đất khách quê người".
    Họ là những ai.Và số phận của những người phụ nữa ấy sẽ ra sao?
    CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI NÀY.


    MYSTICAL FORCE


    Được sửa chữa bởi - milou vào 09/03/2002 05:36
  2. taliban

    taliban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ở chỗ tớ thì phụ nữ chỉ làm việc vặt ở nhà thôi he he.Chẳng bị lừa lọc gì cả nhưng phải tội là hay bị chồng đánh !
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Taliban đúng là Taliban

    Don't dream it's over!
  4. taliban

    taliban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chứ chẳng lẽ Taliban lại là...? Gì nhỉ?
    Ở chỗ mấy người thì sao nhỉ ? Sao không thấy ai lên tiếng vậy hẻ,mấy người có "mũi tên chỉ xuống" đâu hết rồi nhỉ?
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất: Mũi tên tui chổng xuống
    - Thứ hai: Nơi tôi sinh Hà nội
    - Thứ ba: Tôi là Sư tỉ của HCMC
    3 điều kiện đó đủ để được tham gia cái topic này nhưng mà tui "no idea" vì thấy nó "chuối" quá.

    Don't dream it's over!
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    trời ! lại gây nữa rồi !
    tình yêu bắt đầu từ ánh mắt
    nở hoa trong lời nói
    rực cháy trong nụ hôn
    và ra đi trong nước mắt hic..hic..

Chia sẻ trang này