1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của sĩ quan lục quân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Linh_kythuat, 04/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn cũng không ổn, tôi đơn cử về ông tướng CA NVT (còn gọi là 44).
    Ông ta có cô con gái, hồi trước khi còn học tường ĐHY Tp.HCM. Hàng tháng ông chỉ cấp cho cô ta có vài trăm ngàn.
    Cô ta than: Không đủ.
    Tôi vẫn nhớ mãi câu trả lời con gái của ông: Lương của ba hàng tháng chỉ có thể lo cho con như vậy, nếu con cần nhiều hơn thì phải tự tìm cách mà kiếm thêm... (đương nhiên là phải lương thiện và chính đáng). Tôi chỉ nhớ đại khái thế.
    Vợ ông NVT đi nằm viện vẫn phải theo "tiêu chuẩn" 2-3 người một giường.
  2. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, câu nói tôi ghét nhất là "đừng hỏi Tổ quốc đã làm...", nó hoàn toàn xxxaaạooo
    Tôi cũng thấy bài viết của linh_kythuat là chính xác đấy.
    @các bác: Xin nói rõ quan điểm thế này, cho dù các bác phục vụ quân đội hay ko thì đó là sự lựa chọn của các bác, đó là sự lựa chọn nghề nghiệp (có ai ép các bác đi chuyên nghiệp đâu).
    Đời (nghề?) lính (chuyên nghiệp) cực khổ, xa gia đình, thiếu thốn tình cảm, vật chất? Đúng, chính xác! Vậy nhà nước (hay chính xác hơn là nhân dân) đã làm gì bù đắp cho các bác, này nhé:
    Hệ số lương cao hơn (chẳng hạn thiếu úy cao hơn kỹ sư mới ra trường)
    Người thân cũng được nhờ (vợ chồng cha mẹ con cái, thậm chí cả cha mẹ vợ hoặc chồng) khám chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện quân đội (ko bàn về chất lượng phục vụ)
    Sau này về hưu thì thì các bác hưởng 100% lương (so với dân sự thì 70%)
    Ở các đơn vị có đất (nhất là ở tỉnh) còn được cấp đất cho xây nhà
    ...
    Dĩ nhiên chỉ bù đấp phần nào và tóm lại cũng là 2 chữ "quyền lợi", tôi thiệt cái này thì phải được cái khác, thế thôi.
    Đôi lời dông dài, lủng củng... (hê hê, đọc xong rồi bỏ qua nhé)
    Có tình trạng điển hình thế này, người thì muốn vào (nhất là ở tỉnh), người thì ko muốn nên lại "chạy chọt", một thanh niên nông thôn tốt nghiệp 12, rớt ĐH, ở nhà lại ít đất canh tác, sau gần một năm nằm nhà chăn vịt làm nông chán được kêu NVQS, thôi thì đi 2 năm, sau 2 năm nghĩ lại ra quân thì ko biết làm gì bèn xin đi chuyên nghiệp -> sự lựa chọn nghề nghiệp, mà đâu phải dễ, vì nhiều người muốn đi chuyên nghiệp, thế là phải "chạy" (trong Nam thì xin đi chuyên nghiệp dễ hơn ngoài Bắc). Một người ở thành phố (ghi chú: ko phải tôi), quen sướng, ko muốn đi NVQS, thế là "chạy chọt", sau 3 tháng quân trường, đóng 1 cục tiền rồi về, lâu lâu lên đơn vị điểm danh, nhậu với mấy bác cán bộ tí.
    @dongadoan, tôi thấy "nghi ngờ" bác dongadoan học "tham mưu" đấy, vì nếu bác thật sự học thì cũng ko rảnh để quan tâm, và cũng ko cần quan tâm đến những topic như thế này đâu
    Lảm nhảm về tôi để các bác khỏi câu bài: tôi sống ở TpHCM, đi lính năm 2002, năm 26 tuổi (sau khi cố gắng kéo dài quãng đơì sinh viên để trốn NVQS mà ko được), sau thời gian tân binh ở gần sân bay Biên Hòa, cố gắng "chạy chọt" để khỏi đi học ở trường HSQ TTG (700) vì nếu đi phải phục vụ 3 năm, chạy chọt về Tp (đơn vị có 1 c đóng ở BTL QK7), giờ thất nghiệp má nuôi, hề hề, rảnh rỗi gõ vài chữ
    PS: mới tiễn thằng em hàng xóm nhập ngũ ngay đơn vị cũ hôm 5/10, theo tôi đi NVQS 1,5 năm, 1 năm 2 đợt tuyển quân như hiện nay là một sai lầm
    Được hoxulee sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 07/10/2006
  3. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, em viết bài ko phải để chê bộ đội mình. Sung sướng làm sao được khi là người VN mà thấy quân đội mình còn nghèo như thế. Xem cái ảnh lính của mình đem bom ra lắp vào máy bay mà buồn: ko khác gì mấy ông cửu vạn đầu cầu Lạc Trung.
    Thật sự em rất thương bộ đội VN, nhìn ai cũng gầy và khắc khổ. Làm sao trách được khi mà họ phải bươn trải ra ngoài đời để kiếm sống?
    Em có ông chú làm phi công (em xin ko nói tên). Ông ý mất năm ngoài trong một vụ rơi máy bay. Rất thương tâm, do máy bay trục trặc kĩ thuật ko điều khiển được, nghe kể lại là ông chú em cố gắng lái thoát ra khỏi khu dân cư, nhưng ko hiểu sao ko kịp nhảy dù.
    Đây ko phải chú ruột em mà chỉ là họ hàng xa, nhưng nghe tin xong em rất hụt hẫng và cảm giác đầu tiên là ghét quân đội VN. Ko hiểu kiểu gì mà máy bay rơi liên tục, mất phi công liên tục chỉ vì những chuyện ko đâu. Tập đã thế, đánh nhau thì thế nào.
    Các bác nói chuyện với nhau trên này, thông tin này chỉ thoảng qua thôi, ok, lại một người ra đi. Nhưng các bác có biết được vợ con, gia đình người thân họ phải đau khổ thế nào ko? Em đã ko thể kìm được nước mắt khi gặp vo và các con của chú em.
    Thử hỏi có ai mà yên tâm phục vụ nữa, khi mà tiền bị cấp trên tiêu xài phung phí, con lính thì vẫn mặc quần áo rách, đi dép lê, ăn ko đủ chất; trang thiết bị yếu kém, ko đủ an toàn?
    Nếu nói tiếp thế nào bài của em cũng bị xoá.
    Vậy thôi, vài dòng tâm sự!
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Trong thời chiến, khi Đất nước và Quân đội kêu gọi sự đóng góp và hy sinh của thanh niên thì là điều hết sức bình thường, là hiển nhiên. Nhưng trong thời chiến thì Quân đội và NN phải có trách nhiệm chăm lo cho cuộc đời người lính vì đó cũng là công dân đất nước (nghĩ sâu xa thì nếu một thằng lính thất nghiệp trở về xh mà bất mãn, nó gây hại còn nhiều hơn một thằng nghiện xì ke). Cho nên nói phét và bảo vệ quân đội thì cũng vừa thôi, cũng phải nghĩ có chiều sâu hơn các bác ạ. Em thì ủng hộ bác lính và lão ku anh hoxulee. Tất nhiên anh không thể lấy cá nhân anh làm điển hình cho toàn thể Quân đội, do có kẻ thì hưởng bơ sữa, có kẻ thì chỉ được cái cùi lôi.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 07/10/2006
  5. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Quân nhân thì ở đâu cũng vậy - chứ không chỉ ở Vn. Phải đứng mũi chịu sào -đầu sóng ngọn gió - chấp nhận hi sinh mọi ham muốn cá nhân đấy là điều rõ ràng.
    Những điều bác Linh_kythuat nói - tôi nghĩ ai cũng biết. Gia đình tôi có rất nhiều người theo nghiệp binh ( hơn chục ông chú là sĩ quan ) Ông sướng nhất thì ở Bộ Tư Lệnh lăng. Đẹp trai , thật thà vớ được cô vợ Hà nội chịu thương chịu khó - bố mẹ vợ hỗ trợ nhà ở. Ông khổ nhất thì đóng chốt tận Xí Mần. Năm nào ngon thì đc về đôi bận - làm sĩ quan gần chục năm mới để dành cho mẹ được 5 chỉ vàng ... cũng vài lần nhỡ nhàng rồi. Muốn kiếm cô vợ Kinh nghe chừng khó quá. Theo cảm giác của tôi - chỉ có 2 ông này đang làm nghĩa vụ của 1 quân nhân theo đúng nghĩa. Mấy ông khác - đơn vị chủ yếu làm kinh tế. Có ông chỉ một số dịp mới thấy mặc quân phục - còn quanh năm đi làm như công chức. Dạo trước trên báo Thanh niên có đưa 1 loạt bài về xe biển đỏ. Chẳng hiểu mọi người có thấy giật gân - bức xúc hay không chứ tôi thì thấy bt... Tại từ hồi còn là học sinh - Hè tôi vẫn đi làm lơ xe cho ông chú lái con Bò Maz chở gạch. Áo ga - mũ cối gắn sao - biển đỏ ... mấy anh CSGT chỉ có nước đứng nhìn. Đơn vị giao xe - bảo kê cho cái tem kiểm định dán ở trước kính - Hàng tháng nộp " Sản" 3 triệu xe tự bảo quản. Cách đây 10 năm - 3tr là số tiền rất lớn.
    Hiện tại tôi đang ở Nga - 1 trong những siêu cường quân sự thế giới. Nơi tôi ở là 1thành phố quân sự chiến lược - cách Mosscow 200km về phía nam. Lính tráng rất nhiều - cho nên tiếp xúc cũng dễ.. Qua tìm hiểu thì thấy họ cũng chẳng khác mình là mấy. Chuyện kham khổ thì ko thể tránh nổi. Có một lần tôi đánh bạo hỏi chuyện 1 chú lính dù đang tần ngần xem mấy cái đồng hồ đeo tay tàu. Cuối cùng mua được một lưỡi lê Ak ngon lành. Chẳng biết nơi khác thế nào - nhưng lính lữ đoàn dù đóng ở đây - ra đường chú nào cũng đeo lưỡi lê trong túi da lủng lẳng trước thắt lưng.
    Những điều bạn Linh_kythuat nói là thực tế ai để ý cũng thấy. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu cả. Suy cho cùng - Quân đội có muốn hùng mạnh - đời sống sĩ quan lính tráng muốn cao thì nền kt phải vững chắc.
    Có 1 câu hỏi muốn gửi đến bạn Linh_kythuat : Theo bạn thì thành phần sỹ quan chủ yếu là con em nông thôn - vậy là 1 sỹ quan nhà nước bao cấp hơn hay là 1 anh nông dân hơn ?
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác Đoàn, bác post ảnh quân hàm, quân phục lên đi kẻo lại bị nghi là giả mạo bây giờ
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.759
    Đã được thích:
    10.173
    Bây giờ đến màn xét nhân thân, lí lịch rồi à ????
    Nói chung tay nào không thích đi lính thì cứ việc trốn NVQS, chạy chọt ra quân sớm, ra càng sớm quân đội càng mừng . Cái kiểu lên đây rên rỉ "đi lính khổ lắm, tớ đi rồi này các cậu đừng nên bắt chước tớ nhé", phản cảm lắm.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác Đoàn, bác post ảnh quân hàm, quân phục lên đi kẻo lại bị nghi là giả mạo bây giờ
    -------------------------------------------------------------------------------
    He...he, không cần phải thế đâu, ku ! Ai đã biết anh thì không nói, còn những người chưa biết thì kệ họ ! Anh làm lính đâu có phải để đi khoe ? Với lại quân phục, quân hàm, kiến thức cũng có thể "đi mượn" đươc như một trường hợp từng tự thú trên diễn đàn rồi còn gì ?
    P/s: Tối nay ku lại trốn à ?
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nếu so sánh với mặt bằng chung của xã hội hiện nay thì QĐ không thiệt thòi lắm đâu.
    Tất nhiên là phải biết cách so sánh chứ lấy ông ở Mù cang chải mà so với ông ở HN hay SG thì bó tay...
  10. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he có những loại lính khoe được và có những loại lính không được khoe!
    Vấn đề về những tồn tại và bất cập trong xã hội ngành nghề nào cũng có, ai cũng công nhận. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó để phán xét cả một lực lượng của một quân binh chủng là bất hợp lý. Nhất là người đưa ra phán xét đó có phải là đối tượng xứng đáng hay không, hay chỉ nghe đồn đại linh tinh rồi nói lại và tự coi mình là người trong cuộc..blah...blah...blah...Ở một công ty kinh doanh tôi biết, có 1 thằng cha bắt cá hai tay, hắn làm trưởng phòng khai thác thị trường nhưng thay vì chú tâm làm cho công ty, hắn chuyên môn lôi kéo khách hàng ký hợp đồng với công ty riêng của mình (vì hắn biết tường tận việc kinh doanh của công ty nên hắn có thể đưa ra cái giá hấp dẫn hơn cho đối tác). Khi việc bị lộ, công ty đã giáng chức hắn xuống làm nhân viên hành chính thông thường, vậy là hắn viết thư nặc danh vu khống với danh nghĩa "đại diện cho toàn thể người lao động công ty X" tố cáo là lãnh đạo công ty tham ô tiêu cực.v.v. khiến công ty bị thanh tra lên xuống, nhưng không tìm ra vấn đề. Đến 1 hôm một người vô tình phát hiện ra bản thư nặc danh trong máy tính của hắn, vậy là hắn bị sa thải. Cho đến bây giờ hắn vẫn đang nghĩ kế kiện tụng vì cho rằng công ty đã ngược đãi hắn (ấy thế mà hắn cũng tập trung được thêm mấy thằng ở công ty khác có hoàn cảnh giống như hắn lập thành một đội để nghĩ kế kiện tụng đấy)
    - Theo tôi mod nên đổi chủ đề này thành "Những chuyện đồn đại về cuộc sống của sỹ quan LQ ?". (Nhớ có dấu hỏi chấm thì nó mới đúng bản chất của topic này)
    Được va_xi_lip sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 07/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này