1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của SV du học tại Úc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hic đáng nể thật.. Nghĩ mà tủi thân mình.
    1. Tự đi làm để đóng học phí & ăn ở.
    2. $1500/tuần x 52 = 78K (after tax)
    ==> Khoảng 120K /năm before tax. Đáng học tập. Mình cày mãi mà chỉ bằng 1/3 người ta.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vẫn không tin, lương ông này hóa ra còn cao hơn cả một Area Manager ( quản lí over 30 sites của Coles )một năm à....
    Còn nói thiệt nhé... vừa học vừa làm lo tiền ăn và chi phí còn may, còn nói để trang trải luôn tiền học thì không biết có nên tin không...Một năm tiền học của trường lên tới 16000 một năm, chưa kể lo cày fail một môn thì cứ việc re-enrol lại, đóng tiếp 1900 đô một môn. Cày chỉ 20h một tuần, móc đâu ra...có cày không, không học cũng không thể nào cover đủ...Còn nếu có thì ông này là thánh....Trừ khi như Hm từng nói, đã có tiền invest hay làm business ở úc, dùng tiền bố mẹ ở VN mua nhà ở Úc rùi đầu tư nhà cho thuê thì may ra....Khó tin quá....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 08/05/2004
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp chị Bouldergirl nói có thể đúng với dân AusAid. Cứ tính xem, tiền học họ ko mất, 1 tháng được cho A$1500, mà dân AusAid thì tiết kiệm, 1 tháng tiêu A$700. Vậy còn A$800/tháng, 1 năm có A$9600. Mà lại còn đi làm, vậy thì mang về A$10,000 thì là chuyện có thể tin được.
    Nhìn số mà sợ thật, em fải học dồn lại để có mấy ngày free hoàn toàn đi làm, vậy mà cũng chỉ trả đủ tiền rent và food, mấy tiền khác ko cover nổi chứ chưa nói đến chuyện trả nổi tiền học. Nghĩ mà thương bố mẹ ở nhà . Vậy mà có người còn mang về được cả mấy ngàn A$

  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ít ra Swin còn cho học bổng, 1 năm ở monash cho có mấy suất, ko rõ ràng, lại còn fụ thuộc vào fund. Mà cho học bổng nhiều nhất có 1/3 học fí, keo dễ sợ, mà thôi, méo mó có còn hơn ko, em hụt cái này, tức điên , lại fải cố tiếp
  5. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0

    Thưa em Lizz là dân Ausaid hồi xưa được $1250, bây giờ tăng lên thành khoảng $1350 gì đấy. Mà ai bảo em Ausaid thì tiết kiệm Ở đời thì cứ có tiền không phải của mình, thì tiêu càng không tiếc em ạ. Ausaid cũng có phải sư đâu mà A$700 1 tháng, rồi không tính đi chơi, mua quần áo, giầy dép, v.v.. và v.v... Bạn bè anh Ausaid sau 3 năm học ở đây, toàn chả đứa nào còn đồng nào trong tài khoản cả.
    Bouldergirl còn nói là học tự túc nữa, kiếm giời cũng chẳng mang về lại được 10000 cho ông bà già đâu, trừ khi đi bán trắng hoặc suốt ngày lên Oxford chổng đít.
    Thường thì người nào học Post thì có ý thức tiết kiệm hơn Under, không tiêu xài hoang phí, tằn tiện để dành thì nếu không phải trả tiền học và tiền ăn ở thì 10,000 là có thể được.
    H not Nana
  6. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng dân Swinburne chính cống con nai vàng đây bác ạ. Em thì chưa được cái học bổng nào cả, vẫn lăm le đấy nhưng càng học lên cao càng khó, bây giờ cũng chỉ mong điểm cao cao một chút là được rồi. Thế hồi đó bác học ngành gì? Em bây giờ đang học IS/Bussiness, hôm nào anh em mình gặp mặt trao đổi kinh nghiệm cái nhỉ.
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
  8. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lào lào cô Liz này GATO thế? AusAID họ có tiền thì họ tiêu hoang hay ăn mắm mút khoai để dành tiền thì mặc người ta chứ, cô thắc mắc gì, nhòm ngó gì? Ông bác "H not Nana" đã nói đến thế mà cô còn chày cối.
    Thực tình anh quí cô ở ý chí phấn đấu khắc phục khó khăn, hiện không được AusAID thì phấn đấu được HB của trường. Anh thật lòng chúc cô thêm phần may mắn nữa để đạt được một học bổng gì đó. Tuy nhiên anh thấy cô ăn nói bố láo và có vẻ hẹp hòi quá. Hơi mất cảm tình.
    Mịa cái font chữ gì mà to tổ bố thế, phải sửa siếc mất cả zin bài viết...
    Được Cheat2win sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 08/05/2004
  9. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0

    Tiết kiệm thì chẳng có gì xấu cả, tốt là khác. Có những người được Ausaid là diện ưu tiên vùng sâu vùng xa, thì họ tằn tiện, tiết kiệm để khi học xong có 1 chút tiền là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hoặc người đã có gia đình thì cũng tương tự. Nói chung cứ tiết kiệm là tốt đừng có trở thành keo bẩn thôi.
    Tự túc hay học bổng cũng chả khác gì nhau, có người tiết kiệm, có người thích tiêu xài.
    Thật sự thấy cô bé tuổi anh cũng không chấp. Nhưng đừng lấy cái gì mà cô nhìn thấy mà quy kết cho tất cả mọi người.
    Anh chỉ thấy buồn cười là anh đã cố ý để thêm cái chữ kí để đỡ bị cô ức cô lại móc ra rồi mà cô hình như giả vờ không để ý nhờ.
    Buồn cho cô 1 s
    H not Nana
    Được Nanayeudau sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 08/05/2004
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    ]Chán thật, đang nói chuyện vì sao có người mang về nhà cả chục ngàn $. em chỉ nói về dân AusAid ở trường em thôi, còn nơi khác em đâu có nói gì. Có lẽ anh hơi nhầm chút, em là người ko quan tâm đến chuyện người khác sống thế nào, lo cái thân mình còn chưa xong, chẳng có thời gian mà đi nhìn ngó người khác đâu ạ. Thấy có người nói họ tiêu 700/tháng, em ngạc nhiên tí chút rồi cho ra khỏi đầu.
    Em chỉ nói lên suy nghĩ của mình, anh nghĩ thế nào tuỳ, bố láo hay mất cảm tình or whatever, i dont care

Chia sẻ trang này