1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của tôi ở trường Đại Học

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoc_congiola, 22/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_congiola

    ngoc_congiola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một đứa học cũng gọi là khá khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi thi vào một trường Đại Học, tưởng trừng như sẽ không có cơ hội bước vào cánh cửa Đại Học bởi khi đi thi về tôi nghĩ chắc là mình trượt rồi. Tôi không hy vọng nhiều trượt thì tôi cũng không vui và cũng không buồn.Cuộc sống của gia đình tôi cũng chỉ thuộc dạng bình thường thôi đủ ăn,đủ mặc còn bố ,mẹ tôi thì làm ruộng nhà có hai anh em,em tôi học cấp 2.

    [​IMG]
    Cuộc sống của tôi ở trường Đại Học

    Vào một ngày trời nắng nóng tôi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại Học Mỹ Thuật Công nghiệp.Lúc này rất nhiều suy nghĩ đã ùa tới và có vô vàn câu hỏi để hỏi xen vào đó là một niềm hạnh phúc khó tả. “Đây là thật sao” tôi vẫn không tin vào tờ giấy trên tay mình cầm, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên má véo một cái thật đau và thốt lên “là thật, không phải là mơ”.Vâng, Cái ngày tôi đỗ đại học vui lắm,là niềm tự hào của bố mẹ nhưng cũng là một gánh nặng nho nhỏ bởi tiền đâu rễ kiếm và tôi phải đóng một khoản không hề nhỏ.


    Và rồi,tin tôi đỗ đại học dần lan ra,bạn bè,người thân đến chúc mừng,lúc ấy ngày nào nhà tôi cũng nhộn nhịp,lúc nào cũng có người đến chơi.


    Gần đến ngày nhập học, tôi hồi hộp ,lo lắng cho ngày nhập trường, rồi suy nghĩ sẽ trở thành một đứa sinh viên phải tự lập vì cuộc sống ở trường Đại Học sẽ khác ở nhà,ở nhà tôi có bố mẹ chăm sóc khi xa nhà thì tôi sẽ không còn được bao bọc nữa, tôi tự nhủ mình mình học tập thật tốt để không làm bố mẹ thất vọng.

    [​IMG]

    Từ khi bước vào năm nhất đại học, cái suy nghĩ tôi từng nghĩ cũng đã đến,cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn,tôi phải sống xa nhà,xa bố mẹ không còn ai bên cạnh bảo ban nhắc nhở.Những giờ lên lớp tôi đều không nghỉ bất cứ buổi nào, đi học rất đều dù nắng hay mưa,cố gắng hỏi lại giáo viên những bài giảng mà có chỗ nào tôi chưa hiểu. Học Đại Học tôi mới nhận thức được sâu sắc của việc học và rõ nét hơn không như hồi cấp 3.


    Mỗi khi hoàn thành một bài thuyết trình,một bài báo cáo bản vẽ trên lớp thì cảm xúc lại yêu đời hơn. Việc học tập còn giúp tôi thấy tự tin hơn trong giao tiếp và làm việc nhóm, tôi không còn khép mình như trước nữa tôi bạo hơn trước rất nhiều nhờ đó tôi có nhiều những người bạn hơn.
    [​IMG]

    Gio đây sau 4 năm học Đại Học ở Hà Nội, tôi đã dạn dĩ hơn rất nhiều có kinh nghiệm hơn biết tự lập là một điều rất quan trọng.Khi ra trường tôi cũng khá là may mắn cũng xin được một công việc mặc dù lương không cao nhưng nó sẽ cho tôi nhiều kinh nghiệm hơn.Tôi cũng rút ra được một điều rằng có rất nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình chứ không nhất thiết là phải học Đại Học, đó không phải là con đường duy nhất.Có nhiều người mặc dù họ chưa từng bước chân vào giảng đường Đại Học nhưng họ vẫn thành công,vẫn là những người thành đạt.


    Nhưng không phải họ phủ nhận tầm quan trọng của việc giáo dục học tập.Cơ hội là do mình có biết nắm lấy hay không.
    Nguồn:
    http://ytues534.blogspot.com/2015/09/cuoc-song-cua-toi-o-truongai-hoc-toi-la.html

Chia sẻ trang này