1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 17/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    170111

    Hôm nay ko phải là ngày 11.01.11
    Tôi phải đi đâu đây để tìm lại chính mình...đi đâu để kiếm tìm sự mạnh mẽ, lòng kiêu hãnh và sự ngạo nghễ.

    Tôi phải làm gì đây để cứu mình?
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ cùng bạn. Nhưng mà e rằng muốn cứu mình thì có lẽ một diễn đàn ảo không phải địa chỉ tốt nhất.

  3. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    hãy thử đến một nơi xa, để nhìn lại mình và cũng để nhìn lại mọi thứ ..
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Rượu là cách cứu mình lãng mạn nhất :P
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Sao?? có chuyện gì thì nói ra đi chứ? Mọi điều xảy ra là để con người ta giải quyết thế mới là cuộc sống chứ? Bạn thường thấy cuộc sống thật dài đôi khi xen kẽ là cảm giác ngắn ngủi vì nó là con đường ngoằn ngèo và chỉ có những đoạn thẳng nhỏ trên đó mà thôi !!
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    180111

    Ngày hôm nay tôi đã cảm thấy khá hơn một chút. Một chút thôi vì người còn rất mệt và nghẹt mũi vì cúm.
    Tôi ko có ý định viết ra một cái gì cụ thể bởi vì tôi đã hiểu tất cả những vấn đề của mình. Chỉ là có đủ mạnh mẽ để làm hay ko thôi...và những lúc rối trí thế này, sự im lặng là điều cần thiết.

    Mọi thứ đang tốt đẹp một cách gượng gạo nhưng rồi sẽ tan biến. Tôi đủ dũng cảm để dấn thân nhưng ko đủ dũng cảm để cho đi cái người ta không cần.

    Rồi mọi thứ, tôi biết, sẽ trôi đi...trôi đi...và tuột khỏi tầm tay tôi.

    @perfectsting cảm ơn bài hát của bạn. Nhưng nó ảo quá nhỉ...mình đang lơ mơ thế này mà còn bay bổng với trăng sao thế chắc đời nó đập cho vỡ hết cả mơ và mộng.
    @Mai_Ngoc Lời khuyên của bạn rất hay. Mình sẽ đi. Để thư giãn thôi.
    @ovalove Uh, đôi khi cuộc sống thật khắc nghiệt. Nhưng mình chỉ nghĩ là mình kém nên để cuộc đời nó vật cho tơi bời vậy. Thay đổi bản thân quả thật là khó.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có chuyện gì... thì bạn cũng biết cách giải quyết rồi.
    Nhớ rằng avatar này( còn của nick này không, hay nick khác thì không chắc) luôn ổn. Nên mong bạn sẽ ổn nhé.
  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi, để suy nghĩ thôi ...
    Đừng qúa trầm trọng hóa mọi chuyện lên ... :)
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hix, mỗi khi mình buồn hay mất phương hướng lại giở ra nghe, tin tưởng rằng ở một nơi nào đó có một ngôi sao may mắn cho mình. Nhiều khi cũng phải loè bịp bản thân mà sống mà. Chúc bạn bình tâm trở lại. Mọi thứ đáng ghét thì để nó trôi đi, cái gì quan trọng thì giữ lại, ít nhất là đừng để tuột khỏi tầm tay chính bản thân mình.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Những lúc thế này thì động viên và khích lệ là tốt nhất( và duy nhất?)
    Chúc bạn sớm thăng bằng, tìm lại được chính mình. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi :)

Chia sẻ trang này