1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 17/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố gắng hết sức để ko bị tổn thương nữa. Tôi ghét những lúc như vậy...khi tôi ko thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Mọi thứ vỡ oà và trở nên tồi tệ. Tôi ghét sự yếu đuối ngu xuẩn ấy. Ghét nước mắt. Từ khi nào mà tôi dễ dàng bị đánh gục như vậy? Từ khi nào tôi cho phép nước mắt của mình được tuôn xả một cách bừa bãi như vậy? Từ khi nào?...Quá nhiều và quá ko cần thiết.

    Hãy ru mình đi, hãy tự yêu mình, hãy viết hết vào đây cho riêng tôi. Cho niềm vui nỗi buồn của riêng tôi, cho những cảm xúc chống chếnh dở hơi và vụn vặt. Mặc kệ nó chính đáng hay ko chính đáng. Cảm xúc cần được vỗ về trước khi nó khiến tôi nổi điên và dễ bị khiêu khích.

    Tình yêu là gì? Tình yêu của tôi câm lặng. Tôi để nó vào một góc riêng trong trái tim mình. Ko reo vui, ko hò hét, ko bay bổng, ko say mê. Tôi để đấy vì nó vẫn đang tồn tại. Chỉ là đang tồn tại thôi.

    Sáng Chủ Nhật,

    Tôi ngồi vào bàn và làm nốt công việc công ty. Thật may là phần chính đã xong, tôi sẽ dành ra buổi tối để làm nốt (upload lên hệ thống, review một cái TS, RP và lên budget tặng quà đối tác)...

    Còn bây giờ thì sẽ dọn nhà, làm đồ ăn để gửi biếu Tết và đi chợ...
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    110211

    Chán nản với một ngày thứ Sáu quái quỷ.
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông quá dài...tháng 3 rồi, hoa loa kèn đã nở mà trời thì vẫn u uẩn, xẩm xì...rầu rĩ thật là nẫu hết cả lòng. Thèm biết bao một ngày nắng cho bớt cái sự than vãn, ủ ê đi. Ngán quá cái xứ Bắc thời gian này. Ngán đến mức nhiều khi thấy bực lây những chuyện ko đâu, bức bối, mệt mỏi và muốn nổi loạn. Trời cũng biết trêu ngươi mình lắm.

    Mai đã sang tuần mới rồi à. Tháng 3 có gì hay ho nhỉ? Thôi thì cứ tận tâm, cứ chăm chỉ, cứ nỗ lực...với một vài mục tiêu nho nhỏ. Nghĩ là làm. Mà đã làm thì quyết tâm. Kệ thây mưa hay nắng....
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=-U1tEVzSiZI&feature=related
    Đi Qua Bóng Tối
    Ca sĩ: Minh Vương; M4U
    Sáng tác: Tiến Minh

    Đi qua bóng tối...
    Thấy cô đơn vây quanh mình.
    Em mong manh tia nắng,
    Cố theo bước tôi vào đêm.

    Đi qua bóng tối...
    Thấy đêm đông bao ưu phiền.
    Đường đời mịt mù muôn lối,
    Ánh mắt em hóa muôn vì sao.


    Đưa tôi qua nhiều xót xa,
    Đưa tôi qua nhiều cay đắng.
    Em xua tan đêm giá lạnh,
    Em đưa tôi bằng tình em.

    Dù đời có những bóng tối luôn ghìm bước tôi,
    Xin yêu em nhiều hơn thế.
    Xin yêu em đến suốt đời,
    Xin được mãi yêu em ...
    ...Mà thôi...
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn mong một chút nắng.
    Muốn trốn chạy. Muốn biến mất.
    Tôi ghét tôi. Yếu đuối. Lảm nhảm. Thiếu lý trí. Thừa cảm xúc. Đúng hay sai? Tiếp tục hay dừng lại? Cố gắng hay buông xuôi? Hoang mang...
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bình yên...ơn trời cuối cùng mọi chuyện cũng đã tạm yên ổn.
    Lại làm việc thôi. Quá nhiều thứ đã bị delay. Quá nhiều thứ cần phải sắp xếp lại sau một thời gian chuệch choạc, xáo trộn và điên đảo.

    Tôi đã thật phiền phức.
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    9:43-10:00pm: relax
    10:00-1:00am: finish the TS
    1:00-2:00am: finish the Letter
    2:00am-3:00am: complete the profile
    .....
    7:00-7:30am: relax
    8:00-8:45: MoM

    If done, tired but great.
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    nhanh thế sao? tan tác hết rồi...
  9. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói học sinh của mình là: life is like a stage and we are artists (or liars???)...not always cry or laugh as we wish...nhưng mà thực ra tôi đang nói cho chính mình. Tôi đang cố gắng làm tròn vai diễn của chính tôi mỗi ngày...cất dấu đi những nỗi buồn, những khoảng trống, những sự hoang mang và sợ hãi ...để thăng bằng, tỉnh táo và mạnh mẽ. Sự giả tạo khiến tôi muốn ngã quỵ Nhưng tôi cũng nói với em rằng let's try till we look back and see how far we have gone. Try and try and try...Và tôi cũng phải như thế. Mỗi ngày.


    Tháng 4 đến tháng 6 dồn dập những đợt công tác. Tôi và Col đã lên kế hoạch đến gần 10 thành phố khác nhau trong thời gian này. Chúng tôi muốn làm sớm hơn, cơ hội nhiều hay ít sẽ tỉ lệ thuận với thời gian sớm hay muộn mà chúng tôi dự kiến, do đó mà tôi khá sốt ruột nhưng lịch của cả hai đã kín. Tôi nghỉ phép 1 tuần, ngay sau đó Col cũng sang Úc, về HK, TQ rồi mới sang VN nên lịch trình bị rải rác. Tôi chưa biết phải làm thế nào cả. Tôi vẫn ko muốn dành ra tuần sau đi công tác vì tôi muốn dành thời gian cho học sinh của mình, và đặc biệt là muốn dành riêng những ngày cuối tuần cho kỳ nghỉ của tôi...Tôi chưa biết sẽ làm gì với nó. Tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo kết hợp với chuyến công tác ở SG của tôi nhưng dường như nó đã đổ bể. Trạng thái chẳng thể biết được sự còn hay mất khiến tôi mệt mỏi và rối trí. Tôi sẽ làm gì đây trong khoảng thời gian đó. Lý trí và những cảm xúc của tôi giằng xé và đầy mâu thuẫn. Nửa muốn đối mặt. Chấp nhận mình tổn thương. Nửa muốn trốn chạy, mặc kệ cho thời gian. Nửa muốn sống cuộc sống của chính mình...rong ruổi như tôi đã từng hơn một năm về trước qua các thành phố...Tôi đang tự hỏi sức mạnh của tôi là gì? Dám chấp nhận sư thật hay dám bỏ chạy???

    P/S: cảm ơn Linh, mình vẫn đang nghe từ hôm bạn gửi...Bắt đầu chán rồi [:D] @}

Chia sẻ trang này