1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống đã dạy ta rằng dù đau khổ nhưng vẫn phải cuời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlxinh1708, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxinh1708

    girlxinh1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đã dạy ta rằng dù đau khổ nhưng vẫn phải cuời

    anh đã không là của em nên anh cũng chẳng còn hiểu em nữa chưa bao giờ em tham vọng gì cả em vẫn là em như thhủa nào thôi nên anh đã sai rùi , sai với ý nghĩ của anh rồi đến ngay cả em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa là ? ngày hôm qua anh đã nhắn tin cho em nói rằng em quá tham vọng ? tất nhiên trong cuộc sống chẳng có ai không có một ước muốn hay là tham vọng phải đạt đến nhưng em không bao giờ đánh đổi tình yêu giữa anh và em bằng tham vọng nào đó như anh đã nghĩ , thật ra mà nói anh cũng chẳng hiểu cái quái gì cả anh chỉ muốn che lấp cái cảm giác sâu trong tâm hồn và trái tim bằng những lời nói anh cho rằng hạnh phúc với nguời mà em gọi bằng bạn tù những lần đầu tiên em gặp anh , những ngày đã qua khi chúng ta bên nhau anh lại còn triết lý bằng những câu nói em hãy bỏ tham vọng của em? vậy anh hiểu về em thế nào em đã thật sự tôn trọng anh nhưng anh chẳng những không tôn trọng em dù bằng lời nói hoá ra những năm tháng bên nhau anh cũng chỉ hiểu em thế thôi à hay thật em đã sống bằng kỷ niệm khi ta chia tay vì em thấy em là người có lỗi với anh nhưng giờ đây em thấy rằng mình đã đúng có lẽ khi chia tay em anh chẳng đau khổ đâu đúng không ? anh cũng chẳng biết sâu kín trong trái tim em luôn đau khi nghĩ về anh nhưng có lẽ em đã nhầm khi chia tay em hình như thấy anh vui hơn thì phải hãy cứ suy nghĩ theo điều đó nếu nó làm anh vui còn em 1 khi em tha thứ cho người đã từng là bạn của em được thì em cũng chẳng phải tính toán với người bạn hay người iu dấu cua anh làm gì cho mệt vì em không bao giờ thèm chấp những người đó làm gì để hoá ra em cũng bằng họ sao ? em đã nói hồi ta còn yêu nhau dù anh có yêu ai đi chăng nữa em cũng không bao giờ thèm ghen nhưng đùng để em biết nếu không em sẽ coi anh như chưa bao giờ tồn tại hay đã quen biết một người như anh ,em đã khóc thật nhiều , nhưng để hận anh thì em không thể , em sẽ chẳng hận ai được nhất là người đã dắt em vào cuộc sống này dù trong lòng em đau thì em cũng phải quên anh , quên kỷ niệm , quên tất cả những ngày xưa đã cho em niềm vui dù nơi đó đầy tiếng cười nhưng có lẽ giờ đây nó không thuộc về em , em cũng chẳng cần phải tiếc nhớ là chi vì thật ra nếu anh đã không còn yêu em , hay tôn trọng em thì em xin trả lại tất cả cho anh ,hãy cố gìn giữ những hạnh phúc mà anh đang coi trọng nha =========> tạm biệt người em yêu , em sẽ cười dù rằng trong lòng em quặn đau thế nào em vẫn nở nụ cuời để chúc anh hạnh phúc như lời anh bảo anh đang hạnh phúc

Chia sẻ trang này