1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống đáng yêu hay đáng chán? các bác thứ nói xem!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi keo_mut500, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_mut500

    keo_mut500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đáng yêu hay đáng chán? các bác thứ nói xem!

    em thấy cuộc sống nó đang ghét kiểu gì ý
    nó cứ lấy của ta 1 cái gì đó lúc ta đang cần nó nhất
    nhiều lúc em căm thù cuộc sống kinh khủng
    nó quá tàn nhẫn, các bác ạ
    người thì thừa mứa, người thì thiếu lên thiếu xuống
    các bác nghĩ có bất công ko cơ chứ
    em chưa bít iêu nên có thể hơi bi quan 1 chút
    các bác đang "fall in love"hoặc " seven love" hoặc chưa có gì cả, nào , mời các bác lên tiếng!


    NGƯỜI ĐI - Ừ NHỈ NGƯỜI ĐI NHỈ
    TA CŨNG ĐI THEO ĐỂ...TRẢ THÙ
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống đi rồi sẽ biết nhiều thứ còn đáng chán hơn nhiều.......
    ....đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng....
  3. Chelsea181

    Chelsea181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ah, tôi có suy nghĩ đời mình khác đi một chút khi biết cũng có người bất mãn với đời như mình đây... Nhưng đời là thế, chứ biết sao định nghĩa chữ đời. Tôi chưa một lần thử định nghĩa nó... nhưng hình như với tôi nó lấy đi của tôi nhiều nhiều hơn là nó mang đến tôi.......... Tạm thời là như vậy.
  4. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cuo doi la be kho.........noi chung la nhieu luc chan cai the gian nay lam,nhieu luc cung tu hoi minh la tai sao minh lai sinh ra cai the gian nay lam gi nhi??chet quac di cho xong
    DOI CHI VUI KHI NGOI BEN BAT PHO
    TINH CHI DEP KHI BO VO DOT NHA
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ
    Tình là dây oan
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công mà, nhưng có bất công mới có đấu tranh...thấy những bất công như thế.....thì phải vượt lên...chứ không phải ngồi than vãn đâu...

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Thời thế tạo anh hùng
    NBS
  7. Toi_chi_la_toi_new

    Toi_chi_la_toi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đáng yêu hay đáng chán á? Cứ sống đi, cuối đời sẽ biết thôi bạn ạ.
  8. keo_mut500

    keo_mut500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thật
    nếu cac bác thấy chán sống thì các bác sẽ làm gì hả?
    các bác có dám....lao đầu vào ô tô như trong xi nê ko
    he` đùa các bác thui chứ nếu các bác làm như vậy chắc gì các bác còn ngồi đây trả lơì câu hỏi chuối củ của em, đúng ko
    he...he.....
    đấy, em hỏi các bác đấy
    mỗi người 1 ý
    mời các bác lên tiếng đi

    NGƯỜI ĐI - Ừ NHỈ NGƯỜI ĐI NHỈ
    TA CŨNG ĐI THEO ĐỂ...TRẢ THÙ
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta chán sống hả? Hỏi hay lắm...vậy bạn đã chán sống chưa? Nếu như bạn đang chán sống thì bạn làm gì?
    Con người ai chả có lúc này lúc kia....lúc may mắn, vui vẻ, hợp ý thì thấy cuộc sống tươi đẹp lắm và yêu nó biết bao, nhưng khi gặp khó khăn thất bại thì cảm thấy nó đáng chán ghét, và chẳng muốn sống nữa...Ai chả có những dây phút đó...nhưng ai lại vì những giây như vậy mà đánh mất cả cuộc đời phía trước, trong khi chẳng biết sắp tới niềm vui sẽ đến. Sóng phải biết hi vọng chứ.
    Đôi khi nên thấy những mặt trái cuộc đời để sau đó nhận ra được mặt tích cực của nó, nên biết buồn để có thể cảm nhận niềm vui chứ.....Con người luôn được cuộc đời mỉm cười thì chẳng biết thế nào là vui đâu.
    Còn về cái chết hả? Tôi khinh những người chỉ vì nhưng chuyện chẳng đáng gì mà vứt bỏ cuộc đời và tương lai phía trước. Chết đi chẳng giải quyết được gì. Người ta nhìn vào sẽ nói gì chứ? Ngu ngốc, bồng bột...Người ta chẳng thương tiếc những người như vậy đâu. Những người đó chẳng nghĩ đến những người xung quanh, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, luôn mong con mình sung sướng hạnh phúc; chẳng nghĩ gì đến bạn bè, những người luôn bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ mình, vực mình dậy khi mình ngã.....
    Những người đó là những người bất hiếu, bất gnhĩa, bất trí...chẳng đáng tiếc.
    Sống phải biết đấu tranh, vượt lên chứ..

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  10. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét hay đáng yêu tuỳ vào cách mình sống

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

Chia sẻ trang này