1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dạy cho bạn những gì ???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi zombie_stomp, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống dạy cho bạn những gì ???

    Đọc bài này hay quá copy lại mọi người xem cho vui:
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...

    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....

    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...

    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...

    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...

    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...

    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....


    I don't like to sleep alone
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Không ai yêu mình bằng chính mình . Đôi khi sống ích kỉ cũng làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc với mình nhưng nó sẽ trở nên tồi tê với người khác, bạn chọn gì ?
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Học ở cuộc đời gì nhỉ?Quá nhiều..nhiều hơn nhưng gì mình mong muốn.Đôi khi con người muốn quay lại quá khứ nhưng tất cả đã là quá muộn,quá muộn để muốn quay lại quá khứ sửa chưa cho một giây phút bồng bột,ân hận đã là quá muộn,tại sao con người lại cứ phải làm khổ nhau nhỉ??
     
  4. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    có ai bắt chú mày phải khổ đâu cơ chứ.Tất cả là do mình thôi.Do mình không đủ kiên định để đối diện với tất cả những dụ dỗ ở trong cuộc sống thôi.Đó chính là bài học đắt giá cho mình để mình trưởng thành hơn.Đúng không thằng em dại, thằng em dại giờ đây chắc cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi phải không

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dạy cho Swe cái gì nhỉ......., cuộc sống là cái mà ta không thể phủ nhận, cũng không thể trốn tránh...cuộc sống đôi khi với ta quá đơn giản khiến ta không nhận ra mà bỏ qua nó, rồi ngồi ôm gối ân hận..... Cuộc sống có lúc đến bên ta thật bất ngờ, khiến ta chẳng kịp chuẩn bị..( vì thế nên lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng để start to refresh yourself... )..cuộc sống có lúc thật khó khăn như muốn thử thách "tình yêu" của chủ nhân đối với nó.......nếu bạn là một con người mới, hãy làm cho cuộc sống của bạn thật dễ chịu, thật tốt đẹp bắt đầu bằng việc làm đẹp cuộc sống của người bên cạnh...
    P/S : đừng cười em nhá
    Suppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone [:-*]
  6. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    mang tiếng Năng Khiếu sao ai hỏi câu ất thế.Cuộc sống tất nhiên sẽ dạy cho ta những điều ta se thể hiện sau này.
  7. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Còn cuộc sống dạy cho tôi rằng cái thằng Trinh_tiet này chẳng hiểu gì còn đi nói linh tinh ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    CS dạy cho tôi biết iu thương vợ con, cha mẹ , gia đình và yêu cả những người bất hạnh . Biết thế nào là lẽ fải , là sự nhọc nhằn khi nuôi con......v.v...
    Còn dạy cho tôi biết đánh bạc , biết vào quán Karaoke để thi thố tài năng . Dạy cho tôi biết đánh nguội cầu thủ đội bạn khi chơi đá bóng ,dạy cho tôi biết nhặt của rơi và cho vào túi rùi bảo nó là của mình . Dạy cho tôi biết đi tiêu tiền , biết kiếm tiền và biết đú đởn chơi bời ...........
     [​IMG]
  9. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hay...ơ thế anh chỉ học được thế thôi à.....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......
  10. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thằng cẩu này chơi được đấy.....
    :Đã là chơi,chơi phải đã:

Chia sẻ trang này