1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dậy cho bạn những gì........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Không mơ ước thì chẳng phải là cuộc sống , mà đó chỉ là sự chờ đợi trong tuyệt vọng mà thôi Changthichgi à. Bạn sẽ chẳng được gì khi mơ ước quá nhiều , vì bạn không tự làm nên những ước mơ đó thì nó vẫn mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi .
    An_an_an nói hay quá , hãy lắng nghe tất cả những gì mà người khác nói thảo nào mà lần nào họp Box cũng chỉ biết ngồi im lặng và thỉnh thoảng đá bẩn vài câu thôi . Mà im lặng thì giống con gì nhỉ ........
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    To nhím 20 :Anh nói cũng có cái sai rồi.Cuộc sống ko có ước mơ thì chán thật đấy nhưng phải cho thêm vế sau vào:Ước mơ mà ko kết hợp với hành động thì ước mơ chẳng bao giờ bay đến đích được cả.Ok?
    Còn cái việc em mỗi lần họp box cứ ngồi im thì kệ em nhá.Anh thích ản đòn hử?
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  3. donkihote7283

    donkihote7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết cuộc đời dạy ta những gì thì hãy đối mặt với nó.
    Cuộc đời dạy cho ta thế nào là sự tàn nhẫn,sự đểu cáng của đàn bà và sự ghen tuông của đàn ông.
    Cuộc đời còn dạy ta đừng như mấy thằng ngu đang chạy lăng quăng ở ,,,,,
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Ch?ưỏ??ng có ai ngu cỏ?Ê ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói hay wá, tiếp tục đi nào..
    Còn em thì thấy rằng trong cuộc sống nếu nghĩ rằng mình có thể làm được thì nhất định làm được, còn chưa làm mà đã nghĩ không thể .. thì hình như mình đã nghĩ đúng... có ai nghĩ như em không nhỉ
    To anh yo: em chưa hiểu
    To danger: quan hệ Xh có tính mục đich là sao?
    To changthichgì: bạn nghe Nhím nói chưa?phải phấn đấu vì chính mình chứ.. chờ đợi .???? nó sẽ biến mình là người thụ động.. hình như không tốt cho 1 người con trai...
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. emxaugai

    emxaugai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã dạy cho em là không nên quá béo bệu không thì hic hic hic em không lấy được ...thì chết toi ?
  7. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ạ! cuộc sống không đơn giản như các bạn nghĩ đâu! Cuộc sống bây giờ quá khắc nghiệt.Người tốt thì quá ít mà người xấu thì lại nhiều.Cuộc sống cho ta những gì?cuộc sống cho nhìn thấy được kẻ tốt người xấu, cho ta thấy được cái mặt trái của xã hội. Như tôi đây, tôi đã nhin thấy được tâm dịa đen tối của môt con người mà trước đây tôi từng tôn trọng và kính nể(người ấy đã bóc lột anh em một cách công khai và trong đó có cả tôi nữa bạn ạ!) Có lẽ khi tôi viết bài này lên thì các bạn sẽ bảo tôi là nhìn đời một phía không có thuyết phục nhưng tôi vẫn cứ nói để các ban nhin thấy được từng phía một và từng khía cạnh một tronh cuộc sống này
    LINH
    BÙI TUẤN LINH
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn khắc nghiệt forget_menot à.Nhưng mỗi thời lại 1 khác.Trước đây sự lừa lọc nó ko tinh vi và cũng ko khủng khiếp như hiện tại.
    Thế hệ trước của chúng ta có lẽ đã quá xấu xa để chúng ta ko còn tin tưởng vào cuộc đời.Vậy còn chúng ta thì sao?Đã đủ tốt để mọi người tin tưởng chưa?Hay chỉ biết ngồi đây mà suy xét người khác?
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  9. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cuộc sống thật khắc nghiệt và tàn nhẫn. Nó đã làm cho mình không biết nên tin vào ai, tin vào cái gì, không biết ai tốt ai xấu, không biết ai đểu hay thật lòng... Nhưng ta vẫn phải sống và đối mặt với nó. Nhưng sự trong sáng, tin tưởng vào những gì tốt đẹp sẽ không còn nữa mà thay vào đó là ta phải sống thực dụng, tính toán hơn... thật đáng buồn phải không các bạn !
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  10. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    an an à, cuốc sống bây giờ không thể đem so sánh với những gì trong quá khứ nữa rồi.... nó chỉ là cái để một số trong chúng ta bây giờ (vì mình nghĩ không phải là ai cũng nghĩ như vậy) vươn tới mà thôi. Bạn hiểu điều đó chứ ?
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !

Chia sẻ trang này