1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dậy cho bạn những gì........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    tôi chán cái cuộc sống này,nó cứ bắt tôi phải đấu tranh,đấu tranh với những thứ vô hình vô nghĩa,đôi khi là chính tôi ấy chứ.hic.chán
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ai lên khôn ma chẳng dại đôi lần?????? Hú hú hú hú hú hú.
     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  3. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống dạy cho ta tất cả nhưng bao giờ cũng đến muộn
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi
  4. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em là cuộc sống dạy cho em tất cả hả .Có những cái cuộc sống không dạy cho ta đâu mà dạy cho người nào cần nó .
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người nào cần thì nó dạy , không cần nó cũng dạy , thế thì người biết rồi thì biết thêm , người chưa biết thì sẽ biết . Có điều bạn không muốn thì nó cũng dạy bạn .

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể đi hết cuộc đời cũng chưa học hết được những bài học từ cuộc sống . Mỗi người nhận được cho mình những bài học khác nhau , theo những cách khác nhau .
    Điều cốt yếu là người ta biết giữ cho mình những bài học từ cuộc sống !

    Don't try to leave me nowI'm not close to understanding how we fareWe float and we will seekAnd we'll never be concreteAnd so we must sharehttp
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc làm hết sức mình tiền lương cũng chỉ bằng cái thằng vừa làm vừa lượn.... Thi thoảng nổi cơn điên làm mình làm mẩy deck thèm đi làm thì sếp dỗ dành... Bao giờ lên cơn hấp nịnh nọt các sếp 1 tí thì muốn gì cũng được..... Đứa nào ởchỗ làm để ông ghét thì ngày mai ngay kia ngày kìa..... dần dần thì cũng sớm nghỉ.......Đầy lúc trong túi không có 1 xu mà tiền trong tài khoản diện thoại luôn đầy.....Bọn nó lớn phải tự giặt quần áo cho bản thân và kể cả cho bố mẹ mình thì to khoẻ đến hùm ăn không hết thịt mà bố mẹ vẫn hầu..... không giặt hộ 1 hôm điên điên mua thêmliền lúc 4 cái quần mặc cho 1 tuần mới phải giặt........... cuộc sống sao nó buồn cười thế nhỉ? ngay trong những việc nhỏ nhất vẫn có những sự khác biệt và đối lập đến phải nhìn lại... hix


    nhà nuôi
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 13/09/2003
  8. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa biết cuộc sống sẽ dạy cho tôi cái gì nhưng mà tình yêu đã dãy cho tôi một bài học,đó là hãy tránh xa nó ra,càng xa càng tốt
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi
  9. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    toàn nói sáo rỗng kiểu sách vở hết thôi em ạ
    chẳng có ai lại : kẻ mạnh là kẻ biết nâng đỡ người khác cả, chỉ có là bóp chết kẻ yếu thôi,và chẳng bao giờ biết nghĩ đến người khác gì đâu, đấy chỉ là những điều vớ vẩn, sách vở mà thôi
    cuộc sống dạy cho ta biết rằng : đời không như là mơ
  10. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn sẽ thấy t/y đẹp thế nào thôi, chứ nếu tránh xa nó thì có lẽ chui lên chùa tụng kinh niệm phật mất

Chia sẻ trang này