1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dậy cho bạn những gì........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là mình có học dược nhiều từ cuộc sống không ....... khi mà luôn luôn có thất bại...kể cũng lạ kì..mỗi lần thất bại là 1 lần thấy may mắn khi xuất hiện những hướng giải quyết rất ngộ nghĩnh, đơn giản mà hiệu quả thế mới thấy quan trọng là mình phải có niềm tin vào bản thân có niềm tin vào cuộc sống, hãy luôn lạc quan các bạn ạ... đừng thất vọng ngay cả khi ban cảm thấy thất vọng nhất


    nhà nuôi
  2. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thấy rằng trong cuộc sống chả việc quái gì fải buồn ! yêu đời làm ta thấy cuộc sống đẹp hơn và ......sống lâu hơn!!

    Blue Libra
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này dạy tôi biết vui , biết buồn , biết giận , biết thương , biết yêu , biết chia sẻ và biết tha thứ ... Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình được . Có chuyện đang vui thành buồn , đang thương thành giận . Những chuyện rất nhỏ tưởng như chẳng có gì lại thành chuyện rất lớn . Những chuyện có thể bỏ qua nhưng lại không thể bỏ qua . Có 1 chuyện muốn nói ra cho hết bực bội nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói với ai ... Thật là ngớ ngẩn !
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Cuộc sống dạy cho tôi biết khi sống trong một tập thể hoà đồng bạn phải cố gắng để cái tập thể đó không trở nên buồn tẻ.
    Nếu bạn là người đóng vai trò quan trọng trong cái tập thể đó thì trách nhiệm của bạn phải cao hơn. Và nếu vì một lý do nào đó bạn không thực hiện được, tốt nhất bạn nên nhường cái trách nhiệm đó sang người khác, tất cả là vì tập thể.

  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Bạn có thể mua được 1 cái đồng hồ với giá bạc triệu hoặc gấp số đó nhiều lần. Nhưng người ta tự hỏi liệu bạn có thể mua được thời gian cho dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa ...

  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng muốn cuộc sống của mình được vui vẻ , được hạnh phúc , được tự do làm những điều mình thích , được bên người mình yêu , được bên những người bạn tốt ... Nhưng có phải ai cũng có được 1 cuộc sống mà mình muốn đâu . Ai cũng muốn trong 1 tập thể mình đang sống sẽ không bao giờ tẻ nhạt , nhưng mỗi người có 1 tâm trạng , mỗi người có 1 suy nghĩ , mỗi người có 1 cách sống , mỗi người có nhiều điều cần phải quan tâm , phải lo lắng ... thế thì làm sao có thể vui được . Nó chỉ có thể vui khi mọi phiền muộn đã được giải quyết xong . Lúc đó là lúc nào thì chỉ có bản thân mỗi người biết . Mong mọi người trong DHP đều vui vẻ , để đến 1 lúc nào đó chúng ta sẽ ngồi bên nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp đã có với nhau .
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Và tất nhiên là ko mang theo ông bà bố mẹ đấy nhé.
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Với 1 chiếc đồng hồ, bạn có thể điều chỉnh độ nhanh chậm của kim giờ, kim phút; thậm chí bạn có thể quay ngược những chiếc kim đó thế nào cũng được. Nhưng với thời gian, bạn có thể làm như thế được không???
  9. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể làm thời gian quay ngược trở lại cả . Nếu là 1 bộ phim khoa học viễn tưởng hay trong truyện tranh Đôrêmon thì chắc sẽ được đấy . Nhưng hãy nên nhớ rằng , những thành viên cũ muốn làm cho Box luôn vui vẻ , luôn sôi động như thời gian trước .Nhưng thử hỏi ai giúp họ ? Thành viên cũ thì quá quen mặt nhau rồi , những gì muốn nói , muốn viết thì cũng đã viết , cảm xúc của họ cũng có hạn , họ chẳng phải là những nhà phê bình , nhà văn , nhà thơ , nhà triết học ... họ cũng chẳng điên để mà cứ nói những chuyện mà họ đã nói rồi , kể rồi . Còn thành viên mới thì sao ? Sự tham gia của họ cũng không nhiều , đành rằng là sự đón tiếp thành viên của các thành viên không được chu đáo , nhưng họ phải hiểu là họ đến với DHP vào đúng thời điểm hầu hết các thành viên đều bận ôn thi . Năm trước họ đã không gặp may trong kì thi Đại Học rồi , năm nay họ không muốn lặp lại lần nữa . Nên họ càng phải chú tâm hơn vào việc học , dù việc online chỉ cần 1 chút thôi . Nhưng đã là ham mê rồi , bước vào rồi thì không muốn bước ra . Tôi cũng chẳng hiểu gì nhiều về các Box , tôi thỉnh thoảng vẫn lang thang sang các Box khác thì cũng thấy chẳng khá hơn là mấy , thậm chí còn chẳng được như ở đây .

    Hãy chấp nhận sự thực này đi . Rồi cũng có ngày DHP lại nhứ trước thôi . Khi nào Hụi trưởng hụi điên quay lại , lúc đó sẽ vui hơn đấy .

  10. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Cuộc sống dạy cho tôi biết đâm,biết chém,biết nể,biết phang,biết ràng biết buộc biết luộc thằng nào chơi tôi....................

Chia sẻ trang này