1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dậy cho bạn những gì........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu thật lâu không trở lại DHP.. Cũng lâu rồi còn gì.Mọi người học được rất nhiều điều qua từng giai đoạn từng thời kỳ..... Mình cũn vậy.. học được cách sống chung trong một tập thể... học được tinh kiên nhẫn.. Học được tình yêu thương, học được .....rất nhiều..Để trở thành người biết sống...Rất khó để mình nói ra được là mình đã được dậy những gì...
  2. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dạy mình rằng không được khóc khi thất bại....và cho dù không muốn cười thì vẫn phải cười,phải biết tìm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất.
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Có mở đầu là phải có kết thúc, cuộc vui nào chẳng thế......
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nếu trước sau gì nó cũng tàn thì cho nó tàn sớm đi .
  5. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em ơi hình như cuộc đời chả dạy gì cho em cả thôi để anh dạy cho
  6. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hêhê tưởng có mỗi mình mình là chim lợn
    Bây giờ lại thấy thêm 1 con nữa có bạn rồi vui quá
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Dạy rằng:
    Phải biết sống cho hết mình
    Phải yêu như thằng điên
    Làm việc như kẻ dại
    Học như kẻ ngây ngô
    Đối xử như không biết gì . . .
  8. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Khi còn ngồi trong giảng đường của trường Đại Học, các anh chị khoá trước đã dạy mình thế này:
    Không thi nợ (môn) là dại
    Không thi lại là ngu
    Không đi tù là kém.
    Thi lại thì tớ đã phải thi lại rùi (học ở DHP mà không thi lại môn nào có mà đạt học bổng tất tần tật), còn cái khoản dại và kém thì tớ chịu, có muốn cũng không dám thử...
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử 1lần rồi xem , bạn sẽ thích ngay mà ....
    Dại thì cũng chưa chắc đâu , nhưng nợ môn thì cũng chỉ là chuyện bình thường như thi lại mà thôi , chẳng có gì đáng sợ lắm đâu .
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nhím nói cứ như kiểu Nhím là chuyên gia ấy nhở??? khì khì

Chia sẻ trang này