1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dậy cho bạn những gì........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chị của Nhím pots bài này mà..... với lại chủ đề này để mọi người cùng học với nhau .... Nhím nhỉ
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống dạy cho tôi nhiều lắm. Có viết cả đời cũng chả hết đâu. Hãy yêu thương, và mở rộng tấm lòng chan hoà với tất cả. Hãy mở rộng lòng mình với đời, bạn sẽ cảm nhận được cuộc đời cho bạn những gì
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  3. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cái cô đưa cái chủ đề này ra cô ấy chạy đâu rồi ấy nhỉ?
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
    Được dangerousgirl sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 08/10/2002
  4. noname_x200

    noname_x200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dậy cho tôi những gi` thì chính tôi cũng không nhớ nổi...nhưng tôi chỉ nhớ nó đã cho tôi cách sống của mình..dó là nghĩ tới mọi người, bạn bè ..trước khi nghĩ tới cho bản thân mình.. (mà vì thế mà bạn bè tôi cũng đã cho tôi rất nhiu`..đó là tình bạn của họ :D:D)
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo : Sống là phải biết cười trong cơn tức giận . Vậy thì tôi cũng sẽ cười lên và mặc cho sự thể xoay vần . Đúng , phải làm cho mình quen tính độc lập .Nếu không ở những nơi chán ngắt và có thể là đau khổ nữa , thì sau này chắc sẽ vấp ngã nhiều hơn . Điều đó tôi cũng đã từng nghe nói nhiều . Đâu phải dễ dàng một lúc mà con người ta gạt bỏ được những tư tưởng yếu đuối của mình . Ngay cả khi đã vững vàng mà những tư tưởng yêu đuối kia còn len vào được và đôi khi còn kéo người ta xuống . Vậy thi phải trau dồi từ từ cho mình đức tính kiên nhẫn , dấu kín tình cảm của mình . Hãy cười lên trong những khi đau đớn , buồn tủi , giận hờn nhất . Tuy rằng điều này rất khó , muôn vàn khó khăn khi ta muốn thực hiện nó và có thể thật bại nữa.
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cũng dạy cho em rằng:Yêu mà ko dám nói ra thì chết đi còn hơn.Và đừng bắt tội người khác trước khi xem lại bản thân của mình.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sự tha thứ và lòng vị tha trong mỗi con người có lẽ là cao quý hơn cả
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    E rằng muốn làm đc điều đó hơi bị khó .
    Chung Thuỷ
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rùi sống cần phải tha thứ.. ai trong chúng ta mà lại không có lỗi lầm.. nhìn nick tui đi (heh heh hay qué)
    To Danger: phương châm sống của tao đúng là như mày nói nhưng riêng mày tao khó tha thứ lắm
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 09/10/2002
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Giữa Forgive và Danger có chuyện gì vậy , sao lại không thể tha thứ cho nhau được vậy . Sao nói là nên có lòng vị tha mà vẫn chưa thể bỏ qua cho nhau những chuyện đã qua . Còn coi nhau là bạn thì chẳng có chuyện gì là không thể bỏ qua cho nhau cả . Điều khó thì mới phải cần mình cố gắng chứ Hoa_dien_vy . Cuộc sống thì chẳng có cái gì là dễ dàng cả , cái gì cũng phải trả giá . Được - mất là lẽ thường ở đời thôi mà . Hãy bỏ qua những lỗi lầm và cùng nhau cố gắng không để lặp lại nó là được .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này