1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dậy cho bạn những gì........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Em đừng chỉ vì mình anh mà đánh mất lòng tin vào đàn ông như vậy chứ.........
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  2. p_cu_chuoi

    p_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To FG: Phù phù.........Bà chị thân iu của em ơi sao mà bày vẽ vậy hả thích dạy cái rè thì về mà hỏi bố Dung ấy để bố dạy cho hihi.....
    kis u !!!
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Cuộc sống cho nhiều và cũng lấy đi của ta nhiều như khi đã cho mà.Vì vậy đùng lăn tăn khi cuộc sống cho ta những gì.Hãy luôn nghĩ là cuộc sống sẽ lấy đi của mình những gì để mà chuẩn bị tinh thần mà
    Jindo_Love
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em trêu NSCD thôi mà,chứ ai em cũng tin tưởng hết,có tin người ta thì người ta mời tin tưởng lại mình chứ.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao an_an_an tin vào đàn ông ít vậy , chỉ có 1% sao thôi . Nhưng không sao , chỉ cần em tin con trai là được rồi .

    Bó chân , bó tay , bó toàn thân
    Bó răng , bó lợi , bó cả miệng
    Bó tai , bó mũi , bó hết mặt
    Bó óc , bó sọ , bó cả đầu ...
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    1% là đủ ngỏm củ tỏi roài..............nếu như em lọt vào tay anh!
    he he he.......

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thì lọt vào rùi đấy, cũng may là thoát ra được!!!

    Always keep smiling !!!
  8. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn thoát rùi anh Phương ui... anh nói dối em nhá... anh bảo về ăn cơm với mẹ.. mà mẹ lại hỏi em xem có thấy anh đâu không kìa... hu hu....
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,bịnh nì của anh P hông bao giừ bỏ được.
    Chị Dg ơi,chị cũng ko nên lo lắng vì anh P ngoài vài 3 cái tánh xấu ra thì còn nhìu cái tốt lém.Em thì chưa khám phá ra,chắc phải để chị ra tay qué.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè mới cưới mà DG đã bị anh Phương lừa đau thế hả... Bẩu mà.. khóc ra tiếng mán cho coi...... giờ thì bít rùi nhé.... Anh Phương anh làm nó khóc thì bít em đấy
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này