1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dậy cho bạn những gì........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng là có hẳn một chủ đề "Forgive củ chuối" cơ mà..........Sai làm sao được...........Bi giờ em mới biết hả an_an_an?
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  2. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!!sao mọi người nói đúng thế nhỉ? Fg chuối hà hà thôi buồn chán làm cái gì về mà làm vợ tớ đi, Cuuọc sống dạy tớ là chia ly hợp tan là chuyện bình thuwòng ở huyện, tớ thích Fg
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời còn dạy em ăn miếng phải trả miếng.Nó oánh mình,mình chém lại nó,ko để lâu nó bức xúc.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  4. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehhehheh nó chém mình một mình phải chém nó lại 2 mớiđúng ăn miếng trả miếng nhưng phải là miếng hơn chứ miếng kém không thèm
    Ba thương con vì con giống mẹ
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài...........Anh yêu em thì em cũng phải yêu lại cho nó đỡ bức xúc em nhở!An_an_an...........Thế thì nó mới khỏi bức xúc.........Anh yêu em 1 thì em phải yêu trả lại 2.........Vitamin_C nhở!
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  6. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    kin nhỉ anh nhỉ em bảo anh lấy Vitamin hồi nèo thế
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.......Anh kiếm thêm vài cô để người ta sau này hầu mình mà.........Cho em đỡ vất vả.........
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  8. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    không thèm. hầu anh chứ em được xơ múi gì
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dạy mình phải biết chờ đợi thậm chí người ấy cũng từng nói "thời gian là chiếc chìa khoá vàng.." Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu chờ đợi thật là vô nghĩa khi chỉ có mình chờ
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với em rằng:"Sống trên đời ko nên căm thù ai cả,bởi điều ấy sẽ làm tâm hồn con người ta chai sạn và mệt mỏi.Hãy tin rằng 1 ngày nào đó người mà mình thù ghét sẽ trở lại như xưa".Nhưng liệu điều ấy có xảy ra ko?
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......

Chia sẻ trang này