1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống đầy khốn đốn vì sự tinh quái của đứa con chồng tôi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi trongdiepvp228, 31/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongdiepvp228

    trongdiepvp228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”, câu nói ấy đã làm cho tôi khốn đốn bởi sự tinh quái của đứa con chồng.

    Tôi như con thiêu thân lao vào cuộc tình không tưởng ấy

    [​IMG]
    Sự chững chạc, trưởng thành của anh làm tôi say mê

    Tôi thường tự hỏi, chưa một ngày nào mình không yêu thương gia đình này, dù chồng tôi từng qua một đời vợ và có một đứa con riêng. Tôi vun vén, chăm lo cho gia đình hết mực nhưng vẫn bị mang tiếng là “dì ghẻ độc ác”. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi nhiều lần gặp rắc rối cũng bởi lý do này.

    Chồng lớn hơn tôi 5 tuổi, vợ trước của anh qua đời vì bệnh ung thư khi con gái vừa tròn 10 tuổi. Anh là người đàn ông tài giỏi, chững chạc và trưởng thành. Chính những điều ấy ở anh đã khiến một người phụ nữ đầy kiêu ngạo như tôi đổ gục ngay lần đầu gặp mặt. Tôi thương anh khi những buổi chiều tan sở phải vội vã về nhà ăn cơm cùng con gái. Thương cả những buổi trưa anh gọi cho con dặn dò tình cảm, để rồi như một con thiêu thân lao vào cuộc tình không lối thoát. Tôi bắt đầu quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn.

    Lần ấy tôi và anh cùng sang Hàn Quốc công tác một tuần. Không may vì thời tiết lạnh, sức khỏe của anh lại không tốt nên đổ bệnh khi sang bên đó được 2 ngày. Tôi cố gắng chăm sóc cho anh, ngày đêm quan tâm lo lắng. Đêm hôm ấy vì quá mệt mỏi tôi ngủ thiếp bên giường anh lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng và êm ái. Sau đêm đó, chúng tôi yêu nhau.

    Ngày đeo chiếc nhẫn vào tay tôi anh nói: “Lấy anh, em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh là người lỡ làng, lại có một đứa con riêng. Nhưng anh hứa sẽ yêu thương suốt đời, không bao giờ để em phải đau khổ”. Khi ấy tôi đã bước sang tuổi 30, lại yêu anh sâu đậm. Nghe những lời chân thành đó của anh, tôi rưng rưng nước mắt gật đầu đồng ý.

    Tin vào cuộc hôn nhân hạnh phúc

    Cứ nghĩ được anh yêu thương, che chở tôi sẽ hạnh phúc vô cùng. Không ngờ cuộc sống hôn nhân và gia đình không hoàn hảo như tôi mong muốn. Một năm sau kết hôn, tôi như sống trong địa ngục khi hàng ngày phải đối đầu với con gái riêng của chồng. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, luôn sống trong trạng thái lo lắng. Thời gian trôi đi chậm chạp, tôi có cảm giác như mội ngày mình đang phải đối mặt với quỷ dữ.

    Ngọc Linh, con gái riêng của anh năm nay vừa tròn 15 tuổi. Không như những cô bé ngây thơ trong sáng khác, Ngọc Linh là một con quỷ nhỏ đầy mưu mô. Ngay sau ngày cưới, chồng tôi bảo rằng anh muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi về con gái. Chồng tôi nói: “Anh biết cả em và con đều cần thời gian tìm hiểu để thích nghi với sự có mặt của thành viên mới trong gia đình. Hôm nay con bé nói, em la mắng nó thậm tệ mà không có lý do. Anh biết em không phải là người như thế, nhưng hãy quan tâm đến con nhiều hơn. Anh tin em có đủ khả năng để cải thiện mối quan hệ này”.

    “Em thề rằng mình không hề nói một lời nào quá đáng. Càng không có chuyện em la mắng Ngọc Linh. Anh tin em chứ?” Tôi vội vàng giải thích. Anh dùng lời dịu dàng an ủi, nói tôi cho con gái một chút thời gian, rồi nó sẽ nhận ra tôi yêu thương nó. Một lần tôi nhìn thấy tay Ngọc Linh hằn lên những lằn đỏ bầm tím. Cuống cuồng hỏi con bị làm sao, tôi được biết hóa ra con bé gây sự với bạn ở trường. Tôi vừa thương vừa giận, mang dầu ra xoa bóp cho con cả buổi chiều rồi gọi điện đến cho ban giám hiệu nhà trường yêu cầu xử lý.

    Không ngờ tối hôm đó chồng tôi lạnh lùng nói: “ Ngọc Linh nói chiều nay em đánh nó vì con không chịu trông nhà cho em cùng đám bạn đến Viện thẩm mỹ thực hiện căng da mặt nội soi có phải vậy không?” Chưa kịp nghe tôi giải thích anh đã gắt gỏng: “Anh biết cả em và Ngọc Linh đều cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng em là người lớn, sao có thể đánh con bé như vậy?”

    “Em thực sự không hề đánh con bé, cũng không có chuyện đi căng da mặt gì cả. Ngọc Linh bị thương vì đánh nhau với bạn ở trường, mọi chuyện không liên quan gì đến em hết”. Tôi cố gắng giải thích nhưng ánh mắt của chồng không hề có một chút tin tưởng nào.

    Nỗi oan không lời giải thích

    [​IMG]
    Giờ tôi không biết phải làm sao để giải oan cho mình

    Từ hôm ấy tôi cố gắng tránh xa con gái riêng của chồng. Tôi sợ rằng nếu đến gần con bé sẽ lại bị vu oan, còn anh luôn tin tưởng con gái. Thế nhưng cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, rồi một ngày giông bão cũng kéo ập đến cuộc đời tôi.

    Ngọc Linh bỏ nhà đi suốt đêm không về , vợ chồng tôi cuống quýt chia nhau đi tìm con bé. Sáng hôm sau khi trở về nhà, chồng bỗng lao đến tát thẳng vào mặt tôi một bạt tai trời giáng. Tôi khiếp sợ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ chồng tôi dìu Ngọc Linh ra với đôi châm bầm tím, chằng chịt vết xước.

    Bà nghiến răng nhìn tôi rồi đay nghiến: “Mày là đồ dì ghẻ độc ác, con bé đã làm gì sai mà đánh nó ra nông nỗi này? Chỉ vì nó nói với bố rằng mày muốn dùng tiền của gia đình tao đi thực hiện dịch vụ căng da mặt mà mày hành hạ nó, làm con bé sợ quá phải sang nhà tao gào khóc cả đêm. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà, nhà này vô phúc mới rước mày vào cửa”.

    Lời nói của bà làm tôi ngất xỉu, lúc tỉnh lại tôi chỉ mong mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, lá đơn ly hôn có chữ ký của anh được đặt ngay ngắn trên bàn đã chứng minh tất cả là sự thật. Tôi hoàn toàn ngã quỵ vì đã dành hết tình yêu cho người đàn ông này nhưng lại không nhận được một chút tin tưởng. Giờ tôi không biết phải làm sao để giải oan cho mình, cũng như để cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ. Làm sao tôi có thể rời xa khi vẫn còn rất yêu anh?

Chia sẻ trang này