1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuoc song dep

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fido_dido, 04/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fido_dido

    fido_dido Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    the nao la mot cuoc song dep .?.mot cuoc song dep la phai
    biet cong hien ,,cho ban than cho gia dinh va cho xa hoi
    toi co nghe mot ai do noi rang nguoi ta song trong doi co 3 viec nen lam do la lam ''''mot viec thien , trong mot cai cay, va lam mot viec thien ;,,,,,,
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống ?. Nó chỉ là 1 chút không đáng quan tâm ? không đâu bạn à ?
    Một chút những viên dá nhỏ có thể tạo tnành 1 ngọn núi lớn.
    - 1 chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm
    - 1 chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    - 1 chút lới an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to thát
    - 1 chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt
    - 1 chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    - 1 chút kí ức , kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau
    -1 chút những giấc mơ cso thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại
    -1 chút khát vọng chiến thắng có thể mang dến thành công
    Và 1 chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    ( Lắng nghe điều bình thường - NXB trẻ )
    Tớ tặng bạn bài viết tớ đọc đc trên sách. Làm sao để có 1 cs đẹp?. Rất mừng vì bạn đã đặt ra câu hỏi đó. Cuộc sống đẹp bắt đầutừ nhiều điều, nhưng tất cả đều rất nhỏ nhặt, hãy làm cho cuộc sống đẹp hơn có ích hơn ,
  3. starsnsea

    starsnsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng nghĩ như bebu ,mọi thứ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ thôi.
    Một buổi sáng thức dậy,thấy ánh nắng mặt trời,thời tiết ấm dần lên---->tuyết tan và như thế có nghĩa là đường sẽ sạch---> không lo bẩn giầy :D.Từng đấy thứ thôi cũng đủ làm mình thấy cuộc sống đẹp lắm rồi hehe :D
    Nếu ai cũng đã từng chịu đựng cái cảnh mùa đông thì lạnh lẽo ,tuyết thì mịt mù chắc cũng sẽ có cảm giác như mình nhỉ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này