1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Sống Diệu Kỳ, Điều gì là đẹp nhất.......^o^...^O^...^o^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương:)
    (cũng vào đây bon chen tí:)
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hi, đêm mưa dạo này khá hơn rồi đấy nhỉ ?
    Hôm qua đi chộp ảnh cho mấy vị báo cáo đề tài tốt nghiệp. Khoảng khắc nhìn những thí sinh bảo vệ bài của mình, tự nhiên mong mình học nhanh nhanh để còn bảo vệ đề tài của mình. He he.
    Nhưng không phải ai cũng tự mình tạo ra sản phẩm đó, việc bỏ tiền ra để mua một bài viết cũng có, buồn. Những sản phẩm thực sự tự mình tạo ra, bao giờ cũng đẹp phải không? Tất nhiên nó sẽ có những khuyết điểm nhưng ta vẫn có thể bỏ thêm tâm huyết để cải tiến, hoàn thiện nó .
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cuộc đời ngoại hạng tức là hạng vứt đi ấy !
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cao siêu quá, chưa ngộ đạo được
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thế này nhá, cái máy vi tính đem đến vùng sâu vùng xa không có điện thì có phải là đồ phế thải không?
    Cái ngoại hạng mà không có chỗ dụng thì đáng vứt đi rồi !
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Không có bóng đêm, bác này ...ngủ vào đâu? có mà ngủ vào mũi àh?
    hãy để trong ánh sáng, có bóng tối, và duy trì trong bóng tối một chút ánh sáng,
    đó là lửa nhiệt tình, niềm đam mê.... trong cuộc sống đầy hứa hẹn,- hứa hẹn sáng láng, hoặc bóng đêm!
    chúc các bạn có nhiều niềm tin như màu đỏ!!!
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đúng cuộc sống là điều vô cùng đẹp ( nhưng ko biết có nhất hay hông). Hãy nhìn xung quanh, chú ý đến cuộc sống và coi thấy sự vận chuyển của cuộc sống quanh mình. Chúng ta sẽ thấy dc những cái huyền diệu, cái thú vị của cuộc sống này.
    Vàng 2: Trai BK thì có gì là ghê gớm cơ chứ. MÌnh trai nhiều khoa luôn nè. Hãy là chính mình ko ai khác <---- Chân lý cuộc sống.
  8. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hẻm có . Tại dạo này BK bị coi rẻ nhiều quá , box Bk cũng kêu , forum cũng kêu , blog cũng kêu .... Nên có chút tự ti về bản thân thôi mà . Đồng ý hãy là chính mình , không thể lúc nào cũng : " ƯỚC GÌ MÌNH ĐƯỢC NHƯ ANH ẤY " , đúng không bác.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy, bất chợt nhìn thấy bông hoa đá trên cái chậu đất khô cằn khô cỗi. Hay nhỉ? Đúng là hoa đá, nó sống và lớn lên nhờ vào sương đêm. Đẹp thật, tự nhiên thấy người tràn đầy sinh khí. Lập tức xách mấy xô nước đi tưới cây, cái vườn sắp thành khu vườn chít roài
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Điều này là
    Vô ý ươm hoa hoa cũng nở
    Cố tình tiếp liễu liễu hơi xanh
    đây:)

Chia sẻ trang này