1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống, đối diện nó khó thế sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kijuto, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, đối diện nó khó thế sao???

    Cứ nhớ ngày còn bé, tôi cứ tập tành khệnh khạng làm người lớn. "Đến bao giờ con mới được như bố, mẹ nhỉ?". Thấm thoắt qua đi, ngoảnh mặt lại tôi lại chuẩn bị làm chủ 1 gia đình nhỏ bé rồi. Tôi phải gánh vác cuộc sống bằng chính đôi vai mình, khó khăn hơn cái lúc tôi còn bé tưởng tượng.
    Bố ơi, phải chi con có đôi vai rộng vững chắc như bố nhỉ, phải chi bố cho con 1 lời khuyên, cho con 1 câu tiếp sức cho đôi vai con lúc này bố nhỉ.
    Lúc này chính tôi cảm thấy sợ, cảm thấy mệt mỏi cái cảm giác phải làm người lớn. Phải chi tôi được quay lại cái lúc chỉ biết đến trường, giận dỗi bạn bè ... Trong gia đình thì nào là phải đối với người này sao cho đúng, phải cư xử với người kia sao cho tốt. Ngoài xã hội, ra đi làm phải đội trên đạp dưới, gặp người mình chẳng hề ưa mà vẫn nhăn răng ra mà cười, bạn bè lúc còn đi học thì tốt thế đến bây giờ tìm lấy 1 đứa hiểu mình, thông cảm cho mình cũng chẳng ra. Sao cái sự đời nó giả dối thế, có đơn giản như cái trò chơi ngày nào tôi từng đùa nghịch đâu nhỉ.
    Biết làm sao được, tôi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục đi trên con đường tôi đang đi, tôi không thể gục ngã trước cuộc sống tàn nhẫn này, tôi phải ...

    I'll be your shoulder when you cry
    I'll hear your voices when you call me
    I'm your angel
  2. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khó chứ.
    Viết ra khó lắm
    Sống cũng vậy

    Nếu hết mực, tôi lại đi xin...

Chia sẻ trang này