1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống đôi khi có những điều không được như mình mong muốn khi buồn hãy vào đây tâm sự nhé !

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi boy_buon173, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_buon173

    boy_buon173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đôi khi có những điều không được như mình mong muốn khi buồn hãy vào đây tâm sự nhé !

    các bạn ơi ! trong cuộc sống đôi khi ta gặp những chuyện mà ta không mong đợi nhưng lại xảy ra với mình . khi yêu một người nào đó mà mình biết rằng người đó đã có một nửa của mình rồi thì ta phải làm sao đây mà một nửa của người đó lại là bạn thân của mình .thật là khó xử phải không , khi nhìn thấy hai người đó đi chơi với nhau bạn có thấy khó chịu không .chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra khi đó thì xử sự sao đây tình cảm là chuyện không thể ép buộc được vì tình cảm là điều tự nhiên của con người mà . hi vọng sẽ không xảy ra tình huống xấu nhất đối với cả ba người .
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    ừ cuộc sốngcó nhiều điềukhông như ý lắm khôgn chỉ trong tình yêu đâu . đôi khi cũngcảm thấy buồn nhưng nìn chung là phải chấp nhận thôi vì đó cũng là 1 phần của cuộc sống

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ôi chấp nhận, lại chấp nhận, cay đắng quá nhỉ!
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mà mệt mỏi thế nhỉ? Tự nhiên thấy chán chường cái cuộc sống xô bồ, bịu bặm này. Suốt ngày phải đối phó với những lo toan, suy nghĩ đời thường. Ngày nào cũng như ngày nào, luôn luôn lo lắng, luôn luôn phải suy nghĩ. Tại sao mình lại cứ phải lo lắng nhiều như thế, tại sao cuộc sống lắm lúc lại độc ác với mình như thế. Bây giờ chỉ mong muốn được về một nơi nào thật yên bình, trốn tránh chính mình, nghỉ ngơi thực sự thôi. Mệt mỏi quá rồi.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  5. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    híc..thế thì rủ thêm mấy đứa trốn về Cầu Giấy đêêêêêêêêêêê...

    Trái tim bên........1980 family
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt mỏi quá............... lại phải nằm lại Hải Phòng thêm ngày nữa rồi............. Chán vật
  7. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ở HP thì sướng quá rồi, có gì đâu mà than nữa.
    Boy_buon173: đã nghe bài "tình yêu thầm kín" chưa. Cái bài dở ẹc đấy có câu như thế này này : "Dù ta rời xa, vẫn luôn có anh chúc em thật lòng, rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời"
    Sao mà hoàn cảnh của cậu giống bài này thế

    sand

  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, trốn về Cầu Giấy, vui đấy, nhưng mà nhiệm vụ cao cả trước mắt nặng nề lắm, tạm nghỉ đã, thi xong lại tiếp tục.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  9. boy_buon173

    boy_buon173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy ! trong cuộc sống những khó khăn và thất bại không chỉ xảy ra trong chuyện tình cảm mà còn trong cuộc sống bon chen vật lộn với cơm áo gạo tiền nữa .tôi thật sự cảm thấy mỏi mệt rồi . đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả hoặc đi nơi nào đó thật xa thật vắng vẻ để xa rời những cái ồn ào chốn đô thị xa rời những chuyện buồn quá khứ .
  10. boy_buon173

    boy_buon173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những góp ý của các bạn . mong rằng những ý kiến đóng góp của mọi người nhiều hơn nữa . Good luck.

Chia sẻ trang này