1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG ĐÔI KHI KHÓ KHĂN HƠN CHÚNG TA NGHĨ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG ĐÔI KHI KHÓ KHĂN HƠN CHÚNG TA NGHĨ...

    Các bác ạ
    Tôi viết chủ đề này để chúng ta cùng nhìn và suy ngẫm về những cái trong đời thường.
    Theo tôi mỗi tuần chúng ta sẽ đưa ra 2 trường hợp để cùng tìm cách giải quyết (đừng post bừa bãi)
    Trường hợp đầu tiên:
    Tôi nghe thằng bạn tôi(tạm gọi là A) nói rằng nó quen một người bạn mới( là nữ tạm gọi là B).Sau một thời gian chơi với nhau có một người C gọi điện đến mắng mỏ chửi bới B. Nói rằng A đã có bạn gái.....Rồi A và B cãi nhau......
    Nó hỏi tôi phải làm thế nào? tôi chịu.
    Vậy theo các bạn A phải làm như thế nào


    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  2. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    cậu này chắc lại câu bài rồi , như thế thì A gặp C rồi cho viên gạch là xong chuyện.
    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà Luxiphe đứng vào địa vị của anh A thì Luxiphe sẽ làm gì????
    To Love is To Live and To Live is To Die
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì A và B cần phải suy nghĩ lại, chẳng nhẽ chỉ vì những lời nói của C mà A và B ko còn là bạn. Nếu nghe lời của 1 fía thì ko thể được. Trong cuộc sống này chúng ta cần phải nghe từ nhiều phía để xem xét 1 sự việc nào đấy.
    I found you !!! my best friend.....
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Theo Thu a`, sao ko 3 mặt một lời nói chuyện thẳng cho nhau nghe? làm như thế sẽ chánh việc hiểu lầm tiếp diễn!
    co fải vậy không?
    Cuộc Đời Buồn
  6. so_nong_xo

    so_nong_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về cuộc sống ah,mình chưa bao giờ nghĩ cuộc sống la dễ dàng cả,rắc rối ,phức tạp, và quá nhiều khổ đau,nhưng muh mình chưa bao giờ cảm thấy chán ghét thật sự cuộc sống cả,mọi vấm đề đều có thể giải quyết muh"muôn sự tại thiên,muh hánh sự tại nhân",hihihi
    chúc mọi người sẽ giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống và luôn vui vẻ
    BICTIEN143
  7. Azkazukin_mafia

    Azkazukin_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay không sợ chết đứng.
    Đúng là cuộc sống mà, có nhiều điều buồn cười và phải suy nghĩ lắm, nhưng nếu như chuyện gì cũng phải nghĩ thì mệt óc. Tớ nghĩ là với B, chẳng nên để ý làm gì chuyện dư luận, nhất là với một người không quen biết.
    Kệ nó đi
    yeu em khong phai vi tien, yeu em vi soi day chuyen em deo
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    chời ......tui hoàn toàn thông cảm với luxiphe
    nếu như điều đó là vô lí ..thì nên trách người B đã không tin tưởng bạn trai mình ..tức là B ...tình iu mà không tin tưởng nhau thì sẽ chóng đổ vỡ thôi
    ..hãy tin tưởng nhau để tình cảm mãi mãi bền vững

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 và fc barcelona
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ng` trong cuộc khắc sẽ có giải pháp tương thích cho trường hợp họ mắc fải
    chúng ta chỉ có thể trao đổi ý kiến về trường hợp này thôi
    chứ kô thể xem hẳn vào cuộc sống riêng tư của họ,bởi vì chỉ người trong cuộc mới biết sự thật.
    nói chung,cái topic này na ná như Vp dicu trong hht,hay vườn yêu trong mực tím,chỉ để đọc suông thôi,từ lúc hỏi đến lúc được trả lời thì sự việc đã được giải quyết xong từ lâu rồi
    ...to love once again....!!!
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi khi có những điều rất khó xử mà chúng ta cần giải quyết ,theo tôi nếu như b mà không có tình cảm với a thì chuyện gọi điện đó của c là thừa ,nhưng ngược lại nếu b có thiện cảm với a thì b cần quyết đoán ,và phải tìm hiểu rõ người bạn c đó là ai tại sao họ lại nói vậy và tìm hiểu kĩ về a xem a có phải như người bạn c nói không ? Nhưng b lại không cư xử như vậy ,B đã gây ra cãi nhau không cần thiết giữa 2 người ,A phải bình tĩnh giải quyết nếu không muốn để tan vỡ tình bạn giữa 2 người ,A phải tìm hiểu tại sao C lại nói vậy ,và nếu như A không có thật thì bạn sẽ dễ dàng chứng minh sự thật .
    < ngoài lề chut nhe : ông luxiphe này ,có lẽ ông đang ở trong hoàn cảnh đó cần mọi người giúp đúng không ? nói ra đi mọi người sẽ hết lòng giúp đỡ đó >

Chia sẻ trang này