1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG ĐÔI KHI KHÓ KHĂN HƠN CHÚNG TA NGHĨ...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Luxiphe85, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    mình cần phải thấy rắng nguồn gốc cuỉa chuyện này là gì và người làm nó có mục đích nào không, lỡ may đây chỉ là cái cớ để mà ai đó giận người kia thì sao, làm việc gì cũng cần suy xét mà, không thì cả đời chỉ có nước đi theo mà xử lí sự cố !
    Thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ, BÁC CHUỐI BÂY GIỜ ĐỊNH VÀO ĐÂY PHÁ PHÁCH CÁI GÌ THẾ, HÔM TRƯỚC BẢO VÀO CÁI GAME CHIẾN THUẬT THÌ KHÔNG NGHE , MÀ SAO TỰ NHIÊN LẬP RA CÀI TRANG NÀY NGHE NỘI TÂM QUÁ HA. NÓI CHO ÔNG BIẾT, CÁI A RỒI CÁI B CỦA ÔNG TÔI CŨNG ĐOÁN RA RỒI, AI DƯNG TỰ NHIÊN NGHĨ RA CÂU CHUYỆN LÂM LI ĐẾN THẾ CHỨ. HA HA TỪ NAY MÀ CÓ VIẾT CÁI GÌ THÌ CŨNG DÈ CHỪNG NHÉ, CẨN THẬN KHÔNG THÌ LỚP 12H BIẾT HÊT BÂY GIỜ
    BÀ CON ƠI, CHÚ NÀY HỌC LỚP 12H TRƯỜNG KIMLIÊN ĐẤY, BÁC NÀO THÍCH THÌ CỨ VIẾT THƯ VỀ LÀM WEN ĐI, ÔNG NÀY NHIỆT TÌNH LẮMUỐNG BIA NHÉ
    không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không dược đánh star
  3. nmt

    nmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thì từ xưa vẫn vậy , có cái gì là dễ dàng đâu , chúng ta luôn gặp phải những bài toán hóc búa trong cách đối nhân xử thế ( chẳng hạn như bác Lux ở trên ) . Chả riêng gì chuyện tình yêu , ngay cả trong học tập , trong gia đình , có mấy khi chúng ta cư xử , hành động được chu toàn . Thầy giáo của chúng tôi vẫn khuyên chúng tôi rằng đừng quá kêu ca , đừng phàn nàn gì trong chuyện học hành ( dù ta có bất bình đến như thế nào với thầy cô , với bài kiểm tra , với điểm mà ta nhận được ) vì đơn giản , trường học hôm nay là nơi tôi luyện , nơi thử thách , nơi cho chúng ta biết rằng : Cuộc sống ngày mai cũng như vậy đấy , cũng gian nan , chông gai chẳng suôn sẻ dễ dàng , và chúng ta phải CHẤP NHẬN và cố gắng VƯƠN LÊN .

    Còn bạn Lux , nếu tôi là bạn , tôi sẽ khuyên A cứ vô tư mà chơi và học , làm việc khác , tuổi trẻ vô tư sẽ quên đi những chuyện không đáng nhớ , đến lúc lớn , chín chắn hơi , bạn ấy sẽ hiểu chuyện cãi vã , giận hờn nhau ngày xưa sao trẻ con đến vậy .
    -------------------------------
    Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông . ( NB )
  4. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    A phải làm sáng tỏ rõ ràng với C và cố gắng đừng để B phải khó xử. Vì trong chuyện này B là người thiệt thòi nhất, tự nhiên chả làm gì mà lại bị lôi vào câu chuyện của 2 anh chị A và C. Còn chuyện C làm như vậy là hơi trẻ con nhưng đã iu thì ghen thôi, chả có gì là khó hiểu cả. A nên nói rõ cho C biết về chuyện tình bạn của A và B để cho C cảm thấy tin tưởng A và ko còn phải ghen nữa. Nếu A khéo léo còn có thể khiến cho B quen và kết bạn với C đấy. Còn nếu B ko muốn rắc rối đến với mình nữa thì hẹn C ra nói chuyện, nếu C hiểu thì tốt, ko thì thôi, ko phải lăn tăn nhiều chuyện nữa

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  5. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê tui đề ra tình huống thứ 2
    A, C = boy
    B = girl
    A love B
    và B cũng tỏ ra là love A
    Nhưng trong lớp học C ngồi cạnh B...còn A thì ngồi xa hơn
    C đẹp trai, đá bóng, hát hay hơn A....C lại là bí thư...còn A thì là phó thường dân.....
    A hay đi học về cũng với B mặc dù nhà A về đường khác........
    Rồi một ngày A cảm thấy mình là người thứ 3........khi nhận thấy rằng B không thích đi về cùng với mình.......
    A phải làm gì đây.???????????????????????
    God will bless you and me
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chạy đến bên cạch B nói một câu . Chẳng lẻ vì lời của người khác mà không tin A sao .. đó chỉ là thử thách thôi .mà .. Nếu ngay cả người iêu mà cũng không tin sao ? Nếu không tin thì làm sao mà bền vững chứ
    thien than be nho
  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    bác melfice nói đúng chỉ có người trong cuộ mới hiểu rỏ vấn đề ......chúng ta chỉ góp ý thôi còn bác luxiphe tự biết sẽ giải quyết thế nào

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 và fc barcelona
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tơ thì tớ nghi thằng A đối xử với "bạn mới" còn thắm thiết hơn với bạn cũ.C là người trong cuộc hoặc là một con người nghĩa hiệp "thấy việc bất bình chẳng tha" dù có hơi thiếu văn hoá và vô lý.Nói chung 3 mặt một "nhời" với nhau cho nó thẳng thắn.
    Aki Kokoro
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nghi thằng A đối xử với "bạn mới" còn thắm thiết hơn "bạn cũ".Còn C là người trong cuộc hoặc một người nghĩa hiệp "thấy việc bất bình không tha" nhưng hơi thiếu văn hoá và vô lý.Theo tớ cứ 3 mặt một "nhời" cho nó thẳng thắn.
    Aki Kokoro
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Ở đây chẳng có chuyện riêng tư nào cả.Tôi chỉ nêu ra 1 số trường hợp để mọi người cùng giải quyết thôi.Mà trong cuộc sống cái tưởng như đẹp nhất thì lại chính là cái rắc rối nhất.
    Trường hợp 2:
    Có một anh bạn( gọi là A) mến 1 cô bạn( gọi là B). Sau một thời gian tìm hiểu A ngỏ lời B nói rằng cho A cơ hội.
    Đồng thời lúc đó cũng có một người( gọi là C) cũng mến B.
    Cho đến một hôm C cầm tay B ngỏ lời. B ko nói gì .Khi C hỏi B trả lời "im lặng thì tự hiểu".....
    Vậy trong trường hợp này A phải làm gì?

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này