1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freebird1812, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng

    Tôi quen bạn qua Internet. Tình bạn của chúng ta ngày càng trở nên thân thiết hơn. Sau một thời gian dài khi chúng ta đã có được sự tin tưởng lẫn nhau thì tôi cho bạn biết số phôn. Lần đầu tiên bạn gọi cho tôi đó là vào ngày sinh nhật tôi. Tôi thực sự rất vui. Chúng ta đã tiến thêm một bước trong tình bạn. Tôi và bạn đã có những cuộc nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Mỗi lần chúng ta nói chuyện với nhau là tưởng như không bao giờ dứt vì nó kéo dài hàng tiếng đồng hồ và nếu tôi không nhắc bạn ngày mai phải đi làm thì có lẽ nó sẽ kéo dài đến sáng mất. Tôi cũng không hiểu sao mà chúng ta lại có lắm chuyện để kể cho nhau nghe vậy. Và cũng không biết tự bao giờ tôi lại có tâm trạng hồi hộp mong chờ từng cú phôn của bạn. Mỗi lần chuông điện thoại reo vào giờ đấy là tôi lại thót tim và cố tình giành trả lời và khi nghe không phải gọi cho mình tôi đã thất vọng biết bao nhiêu. Thời gian cứ thế trôi đi đến một ngày chúng ta quyết định gặp mặt nhau. Tôi không biết bạn cảm thấy như thế nào về tôi mặc dù tôi có hỏi. Không biết bạn có thất vọng không nhưng sau đó chúng ta vẫn tiếp tục gặp nhau dù không thường xuyên. Còn tôi thì tôi không hề thất vọng một chút nào cả bởi vì khi đi gặp bạn tôi đã không có bất cứ một hy vọng gì. Tình cảm của chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả phải không bạn? Đôi khi tôi còn cảm nhận nó có phần tiến triển hơn. Cứ thế cứ thế cho đến một ngày bạn kể với tôi về một cô bé. Thật ra trước đây bạn đã nói cho tôi nghe về cô bé này rồi. Trong câu chuyện của chúng ta vẫn luôn xuất hiện cô ấy mặc dù đôi khi bạn không đề cập đến nhưng tôi vẫn lôi cô ấy ra chỉ để thử bạn và trêu bạn. Bạn vẫn luôn khảng định với tôi rằng bạn không hề "lăn tăn" gì về cô ấy cả, bạn chỉ coi cô ấy như một người bạn , người chị mà thôi. Rất nhiều lần chúng ta đã nói về cô ấy nhưng trong lần này thì bạn đã kể cho tôi nghe là cô ấy nói cô ấy yêu bạn. Khi nghe bạn kể như vậy tôi thực sự choáng nên tôi đã im lặng rất lâu đến nỗi bạn phải hỏi tôi làm sao ấy? Nếu lúc đó bạn nhìn thấy mặt tôi thì chắc bạn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thất may là chúng ta chat phone nên tôi đã trả lời bạn rằng tôi im lặng là để nghe bạn nói. Thật là buồn làm sao!!! Sau đó bạn tiếp tục câu chuyện của mình. Tôi cũng không biết vì sao bạn lai kể cho tôi nghe câu chuyện đó nữa? Vì bạn tin tôi hay bạn cố tình không hiểu điều gì đang xảy ra? Và khi tôi hỏi bạn:"ông suy nghĩ sao về chuyện này?" thi bạn đã trả lời rằng:" có lăn tăn và đang suy nghĩ". Ôi, tôi không biết phải nói gì tiếp nữa. Vì vậy mà tôi đành phải làm "quan sát viên". Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải khuyên bạn thế này khuyên bạn thế kia. Nghe thi oai lắm nhưng ngay chính bản thân mình thì lại không biết nên làm thế nào. Tệ thật đấy. Tôi không biết quyết định cuối cùng của bạn như thế nào cho đến cách đây vài phút. Tôi vừa check mail của bạn gửi cho tôi. Bạn nói là bạn đã gật đầu rồi . Tôi chưa bao giờ có ý định để cho bạn biết tình cảm của tôi dành cho bạn như thế nào nhất là bây giờ bạn lại đồng ý với người ta rồi. Tôi không biết thế là tốt hay xấu nhưng quan điểm của tôi không bao giờ "quen" với những người đang có người yêu, làm bạn thì ok nhưng nếu để tán tỉnh nhau thì không bởi tôi cũng là con gái nên tôi hiểu cảm giác khi bị người yêu phản bội nó như thế nào. Chính vì thế mà trong cuộc gặp mặt gần đây nếu bạn để ý một chút có lẽ bạn cũng nhận ra là tôi không một lần nhìn vào mắt bạn khi nói chuyện. Bởi vì, tôi sợ. Tôi sợ bạn sẽ nhận ra chuyện đó, nhận ra tình cảm tôi dành cho bạn. Mặc dù hiện tại tôi rất buồn nhưng tôi vẫn luôn mong bạn hạnh phúc và tình yêu của các bạn sẽ đẹp như bạn đã từng mong. Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau bạn nhé dù cho điều đó thật khó khăn với tôi vì:
    điều khó nhất là nhìn người mà mình yêu thương lại yêu thương người khác" ]

Chia sẻ trang này