1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dưới cái nhìn của sinh viên .

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi deck_can, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dưới cái nhìn của sinh viên .


    Xã hội có rất nhiều điều khác với những gì chúng ta đã học .Nó không như một công thức hay định nghĩa nào cả mà nó luôn luôn biến đổi cả về những cái tốt và những mặt xấu .

    Những con người hiện đại của Thủ đô .

    Một người bạn rất thích sưu tầm tranh và những thứ liên quan đến phố cổ Hà nội nói với tôi :

    -Hà nội bây giờ khác xưa nhiều quá .

    -Vì thế mà mày đi tìm lại Hà nội của ngày xưa hả ?

    -ừ có lẽ là như vậy .

    ...............

    Những con đường ồn ào và tấp nập xe cộ .Những ngôi nhà luôn luôn đóng kín cửa .Những con người đang hối hả vật lộn để kiếm sống .Đó là Hà nội của ngày nay. Tôi không buồn vì tôi không phải là dân Hà nội và gia đình tôi không sống ở đó. Người dân Hà nội ngày càng xa cách nhau quá .Còn đâu nữa cái câu nói :
    "Láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau "​

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  2. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Sáng
    Chen lấn mãi mới lên đươc xe buýt.Kiếm lấy cái chỗ đứng gần điều hoà .Xe chất lượng cao mà ,nhiều người đi là phải .
    Trèo lên xe cuối cùng là một cô bé học lớp 8 hay lớp 9 gì đó .Vừa đi vừa chén bánh mì để chống đói khi đến trường .Chẳng may cô bé là rớt mầu bánh mì cuối cùng khi cô soát vé đi lại gần .
    Cô bán vé càu nhàu : ăn thì sao không ăn ở nhà cho rồi .Vừa đi vừa ăn...con gái con đứa thế đấy....chỉ làm khổ người khác .Lại còn đi vé tháng nữa chứ....Còn mấy bà kia cũng thế ,đi buôn thì đi xe đi...
    ............
    Xe chất lượng cao là như thế đấy.Xe chất lượng cao để phuc vụ khách chất lượng cao .Làm gì có thể thông cảm co một có o bé đang vội vàng trên đường đi học hay những bà mẹ bán rau......

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    cái cậu này lại là người quen đây mà, hi hi, nghe giọng văn thì cũng chẳng đổi gì cả. Dùng nick cũ đi, hay là nó dài quá, mội lần vào tốn thời gian đấy ???
    S_Holland_GRSP
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà có cái chức năng xoá bài đi thì em đã cho bài của bác S_H đi đời roài ... chẳng ăn nhập gì với chủ đề cả ..
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  5. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    -Mày đi bán máu không ?
    -Bán máu ?Là sao hả mày ?
    -Thì đi hiến máu ấy mà .Mỗi lần tám chục .
    -Vậy à ?
    ........................
    Tôi có thằng bạn trong đội tuyên truyền hiến máu nhận đạo .Nó toàn gọi đội là " Hội máu " vì cái công việc "vác tù và hàng tổng" của nó .Hỏi vào đó có vui không ?Nó nói vui vì làm được phần nào đó những việc có ích cho Xã hội .Nhưng buồn vì có nhiều người nhìn mình bằng con mắt khác .Không phải bằng ánh mắt tốt đẹp .

    Bạn có bao giờ nghĩ đến trường hợp xấu rằng người thân của bạn có một lúc nào đó cần đến số máu mà những người khác đã hiến không ? Chắc là không đâu nhỉ ?Những hãy thử dặt mình vào trường hợp đó mà xem bạn sẽ cảm ơn những người "vác tù và hàng tổng " ấy .
    Đừng nói rằng mình đang bán máu với giá rẻ mạt vì số tiền 80 nghìn bồi dưỡng cho sức khoẻ cuả bạn nhé .

    <P>[red]----------------------</FONT></P>
    <P><FONT color=red size=5><STRONG>Muốn tìm tôi hãy online .</STRONG></FONT></P>
    Được deck_can sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 13/10/2003
  6. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    chúng ta là những tri thức trẻ của đất nước. Ngoài việc học tập, chúng ta còn cần phải học nhiều điều khác nữa thì mới có thể giúp ích cho xã hội. Trong đó có việc chúng ta phải luôn tỏ ra hòa đồng và thân thiện với mọi người. Tôi thất hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên tuy học khá, nhưng tính tình tỏ ra khó gần gũi với bạn bè ... Chúng ta đã biết, có kiến thức chưa đủ mà còn cần có một tâm hồn tính cách cởi mở, để truyền đạt và đêm kiến thức đó đến cho mọi người, đồng thời phải sử dụng kiến thức đó vào mục đích tốt đẹp, mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chính vì vậy mà tôi muốn kêu gọi các bạn sinh viên hãy tỏ ra đoàn kết và thân thiện hơn.
    Ngày xưa hồi tôi còn học cấp hai hay cấp ba .Nhà trường thường khuyến khích học sinh học nhóm và kiểm tra kết qua chung của các nhóm để đánh gia kết quả học tập của một người .Như thế giúp tăng thêm tình đoàn kết của học sinh .Bây giờ tuy chúng ta đang học đại học ...chúng ta phải học theo kiểu tự mình nghiên cứu để rèn luyện tính độc lập trong công việc .Nhưng không vì thế mà bạn bỏ qua tính tập thể đấy chứ ?
    Đừng biến mình thành một kẻ cá nhân và khó gần nhé .

    <P>[red]----------------------</FONT></P>
    <P><FONT color=red size=5><STRONG>Muốn tìm tôi hãy online .</STRONG></FONT></P>
    Được deck_can sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 14/10/2003
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì có thể bài viết này không phù hợp với topic nhưng không biết những bài viết trên có phải do chính deck_can viết ra không. Nếu đúng thế thì mặc dù tôi biết deck_can là ai nhưng tui thực sự nể phục bạn đấy. Những bài viết hay lắm.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. ianus

    ianus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình khi khai vào sơ yếu lí lịch mình thường khai trình độ văn hoá là sinh viên năm thứ nhất. thế nhưng ngẫm lại thì đó chỉ là trình độ học vấn thôi. Bởi văn hoá thì không thể xếp trình độ được . Khối ông là tiến sĩ mà uống rượu
    bia vào thì cư xử chả khác con heo.rồi thì khi tắc dường mới tức chứ! Phía trước thì đông nghịt mà cứ bấm còi nhặng xị.Thế nên đừng nhìn nhận con người qua học vấn
  9. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Ngày xựa các cụ nói rằng :"Biết thì thưa thớ không biết thì dựa cột mà nghe " hay là :"Kẻ ba hoa thì nói nhiều làm ít ,Người chăm chỉ nói ít làm nhiều "
    Ít nói tốt hay xấu ???
    Phân tích những người "Ngậm hạt thị" này theo những gì tôi nghĩ nhé .

    1. Giấu nghề: Những người này hiểu biết rất nhiều. Hiểu biết rất nhiều thì lại gồm 2 loại: chăm chỉ kiến tha lâu đầy tổ và thông minh xuất chúng. Nói chung những người kiến tha lâu đầy tổ đọc vì mục đích riêng của họ: nhằm thỏa mãn nhu cầu học hỏi kiến thức của mình. Ngoài ra ko có mục đích gì khác, và họ ko thấy có nhu cầu gì phải bộc lộ những điều ấy ra cả. Thiên hạ không biết: tự đi mà đọc lấy, hay tìm hiểu lấy. Thiên hạ biết rồi: thế thì mình còn nói làm gì nữa. Thế là cái sự nói trở thành không cần thiết. Ngược lại, những người thông minh xuất chúng ít nói thường có tư tưởng kiêu căng, coi mình trên tầm thiên hạ, khinh bỉ cái ngu dốt của quần chúng. Họ xem sự nói năng, đối đáp trong đám đông là một hành động tự hạ thấp mình. Thế là cái sự nói cũng bị dìm chết.
    2. Thiếu iốt: Những người này thực sự ko biết gì nhiều về mặt kiến thức, và tốc độ suy nghĩ không thích ứng với tiến triển của các cuộc trò chuyện. Về mặt học thuật họ ko đủ để get involved vào các cuộc nói chuyện xã giao, về giao tiếp họ ko đủ khả năng nhanh nhạy để thích ứng với các thay đổi trong câu chuyện. Thế là cái sự nói của họ bị cái sự nói của những người khác xì khói vào mặt.
    3. Trời sinh ra thế: Họ lười nói hoặc là ko biết cách diễn đạt suy nghĩ thành lời nói. Lười nói cũng như chúng ta lười vận động, lười học bài, lười tắm, lười rửa bát, lười đánh răng rửa mặt. Họ có thể có khả năng tham gia vào câu chuyện, hoặc là không. Đối với những người có khả năng tham gia vào câu chuyện, đa phần là có trí tưởng tượng phong phú, vì trong đầu họ luôn luôn theo dõi những cuộc nói chuyện và tự đối thoại bằng ý nghĩ trong đầu mình. Những người này hoặc có đời sống nội tâm sâu sắc, hoặc xuất sắc trong các lĩnh vực nghệ thuật. Đối với những người không có khả năng tham gia vào câu chuyện, cuộc sống với họ thực sự là địa ngục, vì họ ko thể diễn đạt thành lời cái gì, cũng ko diễn đạt trong tâm tưởng được cái gì. Nhưng số người này rất hiếm.
    Vậy bạn là người ít nói hay la người không ít nói .Sắp offline rồi hi vọng các thành viên mới sẽ nhập cuộc vui vẻ mà không e ngại điều gì .

    To bác Lucky :Bác có tính đa nghi là phải thôi .Ai có thể ngờ một kẻ câu bài lại viết hẳn hoi như vậy đúng không ?Yên tâm đi bác....Khen em làm em phổng mũi đấy .Nhưng mà tuyệt nhiên em không thể viết được Lắng Nghe Nhữnga Cảm Nhận cuộc sống được đâu .Em chỉ là kẻ đi buôn bán chuyện cuộc sống thôi .Cũng câu bài ấy mà .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  10. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghi ngờ nhiều điều vì tôi cũng được nghe quá nhiều người doạ dẫm về 1 xã hội có đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng tôi biết xung quanh ta còn có vô vàn người tốt. Đó là người sẵn sàng nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em và bạn gái; là những thanh niên tình nguyện lên vùng sâu vùng xa dạy học, phổ biến kiến thức; là những tổ chức xã hội hoạt động không vì mục đích gì ngoài mong muốn một xã hội tốt hơn...Họ chính là chủ nhân tương lai đấy.

Chia sẻ trang này