1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống dưới cái nhìn của sinh viên .

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi deck_can, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    -MK...mấy ngày nữa là ngày 20-10 rồi .
    -Ngày gì thế mày ?
    -Ngày tốn tiền cho mấy em mà mày không biết hả ?
    -Ừ ...*** chú ý lắm .
    -ừ
    -Nhưng ngày đó là ngày phụ nữ chứ có phải là ngày con gái deck đâu mà phải tặng hoa cho tốn tiền .
    -Phải vậy thôi .Mày chưa người yêu,Deck hiểu đâu .
    .............
    Rất nhiều người tặng hoa Bà,Mẹ,Chị em gái và bạn gái của mình vào ngày 20-10 .Nhưng trong số họ thì chỉ có một ít người biết được Lịch sử ra đời của cái ngày ấy nó ra làm sao ...Cứ thấy người ta tặng hoa thì mình cũng tặng theo .Gần như kiểu đua đòi ra vẻ ta đây cũng là người quan tâm tới phái yếu .Có một chàng mang bó hoa to đùng vào tặng từng người trong lớp một theo kiểu "phân phát" rồi được nhận những lời khen " găng lăng,quan tâm đến bạn gái " từ các cô bạn cùng lớp .
    Còn những người phụ nữ cũng chỉ biết nhận hoa mà không chú ý tới cái ngày ý nghĩa ấy nó là như thế nào .Một cô bạn trong lớp trên ĐH của tôi hỏi một cách hồn nhiên đứa bạn gái ngồi bên cạnh :
    -Ngày gì mà bọn con trai tự dưng mang hoa đến lớp hả mày ?
    -Ngày 20-10 ,Mày không nhớ hả ?
    -Ừ tao quên.
    ............
    Chuyện lực cười hơn khi đến màn trả lời câu hỏi rồi nhận quà tặng ,một nàng nói :"Hình như đó là ngày khởi nghĩa của hai bà trưng hay bà Triệu gì đó ?!." Là một người con gai bạn cần biết rõ đó là ngày gì chứ ?
    Bạn hãy nhớ lấy những dòng này nhé :

    "* Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam được thành lập ngày 20-10-1930. Đó là tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
    Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng, Đảng chỉ rõ: nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì Cách mạng mới chỉ là một nửa.
    Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
    Bác Hồ kính yêu đã từng đánh giá: Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".
    Trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, phụ nữ nước ta có nhiều cống hiến to lớn xuất sắc. Hội hiệp phụ nữ Việt Nam đã được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng."

    Vậy thôi .Đó là ngày phụ nữ Việt nam 20-10 .Bạn có tẳng hoa hay không ?Nhất là tặng bạn gái ấy vì cô ấy hình như chưa là phụ nữ mà ?Nếu tặng thì hãy tặng một cách chân thành nhất nhé .Đừng nghĩ theo kiểu "Phải tặng "
    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày phụ nữ không biết có nhiều người nhớ không ?
    Con ma
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chắc là chẳng mấy ai nhớ.....Nếu có nhớ cũng chỉ vì muốn chiều lòng một cô bạn gái....
    Chẳng ai nhớ ngày đó, người cần được tặng nhất chính là mẹ của mình..Môt người phụ nữ tuyệt vời nhất , đã sinh ra mình,cho mình một cuộc sống, nuôi dưỡng mình trở thành một con người trưởng thành....
    NHớ mẹ quá!!!
    Chúc mừng mẹ nhân ngày 20-10!! Mẹ yêu
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  4. donkihote_xxx

    donkihote_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    TÔI NÓI "ĐỒNG BÀO"NGHE RÕ KHÔNG?
    Nhắc đến 2 chữ "đồng bào", chắc có lẽ chỉ có dân tộc Việt Nam này mới có. "Đồng bào" chắc cho ta nhớ nguồn cội của chúng ta. Chúng ta được sinh ra từ một cái bọc có trăm trứng, chắc có lẽ "đồng bào" ra đời từ đó. "Đồng bào" cho chúng ta biết tất cả các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều là anh em. Chỉ 2 chữ thôi mà từ đó, chúng ta biết đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Biết đoàn kết hoàn thành những công trình lớn, biết giúp đỡ nhau khi gắp hoạn nạn, khó khăn... Chúng ta tự hào biết bao hai tiếng "đồng bào"...
    Nhưng ngày nay, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, một bộ phận người Việt Nam chắc có lẽ đã quên 2 tiếng "đồng bào", nhất là ở các vùng thành thị, người ta sống một cuộc sống bận rộn nên không có thời gian quan tâm lẫn nhau, họ sống chỉ cho họ và vì họ. Nhưng đó chỉ là một con số nhỏ thôi, số còn lại tuy sống một cuộc sống bận rộn nhưng họ vẫn có thời gian để mà quan tâm lẫn nhau. Chúng ta vẫn nhớ đến một cơn bão số 5, ... những thiên tai xãy ra liên tục ở một số nơi trên đất nước chúng ta, "đồng bào" đã thúc gịuc họ quyên góp gíup đỡ mà ai cũng tham gia tích cực.
    Bây giờ, hai tiếng "đồng bào" đã được chúng ta tiếp nhận từ nhỏ. Tuy không nói trực tiếp nhưng mà ai cũng có khả năng cảm nhận được, đó chính là những cuộc vận động giúp đỡ các bạn nghèo hiếu học, vận động xây nhà tình thương, vận động giúp đỡ các người dân vùng lũ,... Đó chính là những bước cơ bản để chúng ta học 2 tiếng "đồng bào"
    Ôi! tự hào sao hai tiếng "Đồng bào"...

    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà cô bạn học lớp 12 , thấy nó đang trong hàng giúp mẹ nó !
    Nhìn nó heo hút hơn ngày xưa nhiều quá , nó giờ mới chỉ 21 tuổi , vẫn còn nhiều cơ hội để vào đại học , nó thì tự an ủi rằng có thi cũng không đỗ, ở nhà phụ cha mẹ việc vậy !
    Mình vẫn nhớ ngày cuối cùng của năm học , nó nói thích làm 1 y tá hay bác sĩ , hoặc 1nhà tâm lý học , nhưng cha mẹ nó cãi nhau , nó sụp đổ hoàn toàn !
    Hiện tại nó đang ôn khối C , có lẽ sang năm nó dự định thi . Minh cũng đang là sinh viên , nên cũng hiểu được nỗi khao khát của nó !
    Hơn nữa nó nói người yêu gần nhà nó , đang trọ ở Thanh Lương , hơn nó 2 tuổi đang học năm cuối bách khoa , đã giúp nó tưởng tượng về thời sinh viên với mùa hè xanh , với những dạ hội thâu đêm , với cái nhìn lớn hơn và được tôn trọng ý kiến !
    Mình cũng cười thầm vì mình cũng quen người mình yêu qua hoạt động tình nguyện , hi vọng nó sớm là sinh viên trongnăm tới ! Nó hỏi mình cuộc sống sinh viên sẽ khác như thế nào với thời học sinh ?
    Mình chỉ mỉm cười và nói rằng cuộc sống sinh viên giúp mày lớn hơn , mày sẽ yêu cuộc sống tuổi trẻ này hơn vì đây là những tháng ngày cuối cùngc ủa tuổi trẻ mày và quan trọng mày sẽ hiểu được rõ mày là con người như thế nào với xã hội !
    Sinh viên giúp mình tự hào vì mình đã lớn , tuy cũng có nhiều nỗi niềm đến với mình , nhưng mình cũng đủ tự tin để vượt qua nó !!!!!
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chán, buồn tẻ, phải xin tiền bố mẹ dài dài, đi làm thì không cho nhưng tiêu tiền nhiều sẽ không được hoan nghênh. Đấy là tất cả. Dù sao ai cũng phải qua giai đoạn này mới mong thành người được, phải không mọi người????
    S_Holland_GRSP
  7. fangsongte

    fangsongte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ah`, đây là cái thời mà chúng ta học cách kiếm xiền và tiêu xiền... và sau khi tốt nghiệp được nhận bằng... kỹ sư bia, kỹ sư rượu... ic, ic
    Fangsongté

Chia sẻ trang này