1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình khủng hoảng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi themorningstar, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Universal_mind

    Universal_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  2. daytrading

    daytrading Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng cuộc sống của bạn morningstar đã có nhiều cải thiện vì lâu ko thấy bài của bạn được post lên.
    Những người vào box này thì cơ bản là đang có tâm sự, hay bức xúc chuyện gia đình, vì vậy , cũng như bạn (như tôi) mọi người có nhu cầu xả, hoặc đưa ra lời khuyên cho bạn (có thể cho chính họ). Vì vậy, tôi nghĩ, quyết định là của bạn.
    Trước đây những lúc bế tắc trong cuộc sống (chủ yếu là thuộc đề tài vợ chồng), tôi ko có cách giải quyết thích hợp. Càng tìm giải pháp, càng bế tắc, càng gỡ , càng rối.
    Gần đây, tôi có tham khảo một số triết lý sống của Phật Giáo và thấy nó giúp ích khá nhiều. Bạn có thể tham khảo một số trang tư liệu Phật Giáo có ích:
    http://www.thuvienhoasen.org/
    http://www.tinhthuquan.com/
    http://www.tinhthuquan.com/tinhkhongps.htm
    Bạn chọn những file audio để dễ tiếp cận. Coi như giải trí.
    Về cơ bản, lý thuyết này giúp mình giải quyết các vấn đề cuộc sống bắt đầu từ quan niệm sống của bạn, chủ yếu là về bản thân bạn. Khi bạn hiểu ra vấn đề thì bạn sẽ thấy rất nhiều vấn đề (lý thuyết là 100% nhưng thực tế bản thân khó chấp nhận) la do bạn, do nhận thức của bạn, do mong đợi của bạn, do kỳ vọng của bạn. Rất tóm tắt, bạn hạnh phúc hay ko là do bạn cảm nhận như vậy. Bạn ko bao giờ lừa được bạn , chồng bạn cũng như vậy.
    Nếu bạn thấy những tài liệu này tốt thì cũng chia sẻ với chồng bạn, nó sẽ giúp ích cả 2.
    Tôi cũng từng trải qua kinh nghiệm như chồng bạn. Tôi có thể khẳng định, chồng bạn đang ở trong tình trạng cực kỳ ức chế và suy nghĩ trầm cảm cũng kiểu như bạn. Đàn ông chọn web *** vì họ ko happy chuyện ấy. Nếu họ dễ dàng bên ngoài để giải quyết nhu cầu thì sẽ ko có chuyện bức xúc. Chồng bạn yêu bạn, yêu con bạn nhưng ko biết phải làm thế nào thôi. Đàn ông bao nhiêu tuổi cũng vẫn trẻ con khi về nhà. Bạn nên nhìn thẳng vào quan hệ, phân tích có logic, và từng bước chia sẻ với chồng (giảm thiểu những ký ức và những tình huống hoặc ngôn từ liên quan đến những ký ức không tốt) những vấn đề của mình và của chồng (có thể bắt đầu từ bức xúc của chồng). Giao tiếp có vẻ là vấn đề trong chuyện của 2 người và chính giao tiếp sẽ là phương pháp giải quyết hữu hiệu nhất. Chồng bạn cũng đang cần bạn giúp vượt qua những khó khăn này. Đừng lấy lý do vì con, vì sau này bạn sẽ có lý do để đổ lỗi cho nó. Tìm cách giải quyết vì sự vui vẻ, thoải mái, và là lối thoát của cả 2 bên, dù bất kể có là cách nào. Trong chuyện như thế này, ko có ai đúng, ko có ai sai, chỉ có mình (và chồng bạn - tôi tin là như thế) là chẳng hạnh phúc gì.
    Kinh nghiệm của tôi là sau khi trao đổi thẳng thắn, ko mang màu sắc phê phán (hay lăng mạ) nhau, với mục đích rất rõ ràng là muốn thay đổi vì mưu cầu hạnh phúc thì cải thiện được cơ bản tình trạng "cảm nhận" tồi tệ về nhau và để các kinh nghiệm khó chịu đè nén dẫn đến những suy diễn tồi tệ về partner. Nói chuyện ko giải quyết được hết các vấn đề. Thực chất các vấn đề cơ bản là lý do 2 người ko thoải mải chỉ được giải quyết nếu 2 bên hiểu những thay đổi của bản thân là cần thiết và từ từ khắc phục (chứ ko phải là thoả hiệp). Để làm điều này thì mỗi người cũng phải chấp nhận những điểm yếu của partner (miễn là nó ko tổn thương các giá trị và nguyên tắc sống của mỗi người). Muốn chấp nhận điểm yếu của bản thân (để sửa đổi) và và điểm yếu của partner (để thoải mái khi gặp phải) thì cơ bản là vấn đề ở bản thân mình. Các nhận thức của tôi có được từ Phật giáo cơ bản là : let go. Luôn tự giải toả áp lực cho bản thân và những người xung quanh mình. Thế thôi. Bạn thử nhé và chúc bạn thành công.
    Tôi ko phải người truyền đạo, chỉ là một người cũng đang cảm thấy bức xúc chuyện gia đình. Viết xong những giòng này, chia xẻ với bạn xong kinh nghiệm bản thân, tôi đã tự giúp mình và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
    Cảm ơn bạn.
    Được daytrading sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 30/05/2006
  3. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Hi! Xin chào bạn Sao mai.
    Đọc 5 trang thấy đa phần là khuyên cách phải nhẹ nhàng, dịu dàng với chồng rồi cùng nhau đối thoại của 1 số bạn góp ý tôi đoán đa phần họ là phụ nữ. Nhưng đọc những bài mà bạn post lên thì Tôi có mấy ý như thế này.
    1, Ông chồng của Bạn là người kém tắm bởi vì không có người đàn ông nào mà lại bẩn tính như thế. Nếu vợ con có gì sai thì tẩn cho nó 1 trận rồi xong thì thôi (tôi tin rằng bạn cũng không phải lúc nào cũng đúng) và Đã có gia đình có con thì phải có trách nhiệm kiếm tiền. Tôi không hiểu theo như lời bạn nói lương của Anh ta có mấy trăm thì bản thân Anh ta cũng không đủ sống ở cái đất này vậy mà vẫn bình chân như vại để chơi game, nói thật nhé đàn ông bình thường thì chắc chắn kiểu gì cũng dính đến ***. Chồng bạn không có gì với bạn cũng chưa chắc không ở ngoài với gái. hoặc là không có tiền để đi. Kiểu đàn ông này vứt đi bạn ạ vì không xứng đáng làm chỗ dựa cho gia đình, vợ con... (không hiểu tay này ngày xưa có cái gì vĩ đại mà bạn dám bỏ mối tình 6 năm rồi yêu nhau 3 năm nữa mới cưới).
    2, Hoặc là do anh ta không còn tình yêu với bạn nên quyết tâm hành hạ bạn đến lúc bạn không chịu được buộc bạn phải ra đi trả tự do cho Anh ta mà Anh ta vẫn được tiếng tốt.. Hay là bạn đã gây ra cho anh ta nỗi đau gì đó nên anh ta trả thù. (kiểu bạo hành này là của người có học thâm lắm đối tượng bị bạo hành có thể sẽ phát điên lên mất).
    Giải quyết vấn đề này.
    - Không đối thoại nữa, thu xếp tinh thần và cả tiền bạc. Chuẩn bị cho 2 mẹ con 1 cuộc sống mới tạm thời là li thân để có thời gian yên tĩnh suy nghi về những gì đã qua và cũng để cho anh ta có thời gian suy nghi thêm về cuộc hôn nhân này. Nếu bạn vẫn còn tình yêu và Ông ta thuộc dạng 1 (người kém tắm) nhưng vẫn còn cải tạo được (hi vọng thế) bởi vì có kiểu loại tình yêu của phụ nũ dành cho đàn ông như mẹ yêu con. Làm tất, lo tất cho gia đình coi Anh ta như 1 đứa trẻ và phụ thuộc hoàn toàn vào bạn như thế bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
    -Nếu thuộc loại 2 li hôn sớm nếu không có ngày bạn phải vào bệnh viện đấy.
    Chúc có QĐ sáng suốt.
  4. happy4ever

    happy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Mình đang định vào xem chủ đề ...đám cưới! Đi lạc vao đây như thể đang từ thiên đàng lọt 1 phát tới... trần gian!! Mình ngồi suốt 3 h đồng hồ để đọc và suy nghĩ về tâm tình của bạn themorningstar.! thấy thương bạn quá.huhuhu!!
    Ngừng khóc rồi mình .... có mấy cái ý như vầy nè , hy vọng ban vượt qua được trầm cãm nhé :
    1/ Cái chuyện đàn ông mê Game bỏ vợ hàng tháng trời la` chuyện thường đó bạn ơi,chắc chị em mình phải tập sống chung với ...lũ quá?!!
    Thậm chí bạn của mình ,mới lấy chồng 3 tháng đã bõ về nhà vì hết 2 tháng rưỡi ổng mê Võ Lâm truyền kỳ rồi đến khi nói thì anh bảo viết đơn đi,đưa liền đây ... tui ký.??Buồn và shock bạn ha!
    Cho nên bạn đừng quá suy nghĩ vì chồng mình "đặc biệt" mà thêm đau lòng .Hình như ai cũng mê hết thì phải? khi nào rãnh rỗi nhờ ảnh chỉ bạn và con chơi coi co hy vọng gi "đàm thoại "tốt hơn không ?Hy vọng anh đừng mắng bạn !nếu không bạn lại ..mắng tui!!
    2/ Bạn đừng bao giờ nói hay nhắc lại tình cũ với anh V bạn nhé''.suy nghĩ về tình cũ cũng không ,cái gì qua thi đã qua rồi.!!
    Có khi ở với tình cũ còn tệ hơn anh V hông chừng ha! cái này có khả năng lắm à nha! Vì sao hã!Vì nếu anh tình cũ bạn tốt hơn V,chắc hồi đó bạn không nỡ bỏ người ấyt heo ...người này?!
    3/ Anh nói gì làm gì, bạn không thể chấp nhận được ,,thì bạn cứ nghĩ bốn không :Không thấy! không nghe! không biết! không cãi ...Vì thế bạn sẽ không thấy đau lòng hơn !!
    4/Khi bạn nóng giận thi ráng kềm lại, đếm thầm.... từng bước từng bước thầm ??!! đến khi vào ...toilet tắm! chắc cũng được 200 !!hy vọng nước mát sẽ làm bạn bớt nóng ..như vậy bạn sẽ đỡ nói thêm những lời xúc phạm ..khó có thể rút lại sau này.
    5/ Bạn hảy chăm sóc anh V như ngay đầu nhé.đừng để đồ ...mấy ngày không dọn! 9 bỏ làm 10 bạn nhé; người dưng bạn còn giúp 1 tay mà lòng hể hã... vì vui huống chi ..ba của con mình ha ! làm ơn cho hắn có khi mình ...được phước ! khổ thế! cứ như mắc nợ đàn ông vây cà!!
    6/đàn ông nào cũng thích coi web XXX hết. đừng tìm hiểu họ làm chi.==>bỏ qua! Nhiều khi chắc bạn cũng coi ...cho biết chứ ha~! Anh cũng như bạn vậy
    Xin lỗi ,xin tha thứ nếu tôi lỡ xúc phạm bạn ha.
    7/ bạn cứ nựng con trước mặt anh V và nói thử rằng , Con biết không Mẹ con mình được như vầy là nhờ ba cã.Ba cho tiền để mẹ cho con đi học nè,mẹ mua quần áo cho con nè,mẹ mua đồ chơi cho con nè, (bạn kể nhiều vô cho hắn thấy ...cả trăm thứ tiền!!!) ...rồi Con có yêu ba không? nếu yêu thì con nói ba đừng mua thẽ chơi game nữa, tiết kiệm điện để dành tiền lo cho con đi học thiệt giỏi ha.????!!! Vì ba yêu con nhất ma`!!! Hy vọng ổng sẽ đưa thêm tiền cho bạn những tháng sau! 1 cách đầy trách nhiệm!
    8/Mình hiễu bạn đang chịu đựng khổ sở !nhưng thật tình ,,,bạn cứ ráng nhé. vì bạn nói 2 bạn vẫn còn tình yêu đó,nhưng chắc hơi bị,,,khắc khẩu ha!! và chắc anh V hiền hơn nên tránh bạn hòai dù còn yêu bạn lắm ! Tội nhiệp!!
    Nếu không hắn đã đòi ly dị bạn rồi !trước khi bạn nói ! đàn ông là vậy
    cái gì đến sẽ đến!Nếu còn tình yêu thì TY sẽ quay lại !ở chung nhà cũng dễ ha! khi nào thật sự hết tình yêu !kỉếm mình !mình khuyên bạn...ly di hihihi.
    9/ anh V không chê bạn mập đâu ,chắc vì tự ái ,,,chưa biết chổ nào để xuống thang! bạn nhớ bắc ********* anh trèo xuống nghen! Dù gì nguời ta cũng sợ té.đàn ông té thì ...quê ha''!!! Rángtìm cơ hội cho hắn ....xuống nhẹ nhàng !
    10/ Hảy mĩm cười vả yêu.... chính bạn !chăm sóc bản thân bạn nhé.đừng để lo lắng muộn phiền làm bạn hao gầy héo hắt quá nha.
    11/ Tui sẳn sàng nghe bạn mắng ! trút giận lêntui lúc này chắccũng đỡ cho bạn phần nào
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Em vừa đọc bên topic "lấy vợ hư ", đang căng thẳng ức chế thì lại đọc đến chuyện của chị, tự nhiên em thấy chẳng muốn yêu đương gì nữa, chán quá
    Nhân đây em xin kể chuyện của chị gái em, chị không "sắc nước hương trời" nhưng cũng "da trắng má hồng", lại đang ở tuổi đẹp (chị sinh năm 82), vậy mà chị lấy chồng hơn chị 10 tuổi, một ông già cau có khó chịu và keo kiệt bủn xỉn đến.
    Em không phải là nói xấu gì anh rể em, nhưng đúng là cả nhà em đang bất ngờ vô cùng và em cũng buồn lắm về chuyện của chị gái em. Năm em học hết năm thứ 2 ĐH thì chị em học xong trung cấp TL, lên HN để học tiếp khoá học riêng (cậu em xin riêng cho chị để sau này chị về làm trợ lý cho cậu em ở huyện), rồi chị em vừa học vừa đi làm thêm, hai chị em nuôi nhau nên không còn phải xin trợ cấp của gia đình nữa, chị bán hàng cho cửa hàng quần áo, một "cổ đông" ở đây đã để mắt đến chị với lý do "chị hiền và chất phác", chị em không thích, chị từ chối thẳng, nhưng anh ấy theo chị em từng ngày, sáng thì chờ chị em ở cổng, chiều thì đợi chị em trước cửa hàng để đưa về nhưng chị từ chối (chị đi xe bus), anh mua rất nhiều quà đắt tiền (nước hoa Pháp, váy áo, mỹ phẩm...)nhưng chị từ chối không nhận, anh ấy lại càng tấn công mạnh hơn. Cuối cùng thì chị em xiêu lòng với lý do "anh ấy chân thật ". Quyết định bỏ việc nhà nước để ở lại cưới anh.
    Lúc đầu Mẹ em tưởng chị yêu anh ấy vì tiền (nhìn cô dâu chú dể thì so le ) nên Mẹ em cấm không cho lấy, nhưng sau hiểu tình cảm của chị là thật nên gia đình cho chị em cưới. Một năm, bé Cún cũng sắp biết bò, chị em đưa cháu về ngoại chơi, em về thăm mới nghe Mẹ kể mà nước mắt cứ chảy, không ngờ chị em khổ quá, mỗi lần ai hỏi chị cứ bảo bình thường chứ thật ra chị sống tinh thần kìm nén vô cùng.
    Anh chồng keo kiệt, nghi ngờ chị từng li từng tí, mỗi lần em sang chơi, lúc về anh ta lại mang tiền ra đếm (thường thì anh ta để khoảng mấy triệu ở ngoài làm tiền sinh hoạt), chị em lúc đầu không nghĩ gì, sau cứ thấy tiếp diễn thế chị mới hiểu sự việc là anh ta sợ chị mang tiền cho em (em cũng đã đi làm rồi). Chị giận quá chị khóc, còn anh ta thanh minh là anh ta đang tính lại tiền hàng ().
    Rồi có lần chị gấp quần áo bỏ vào tủ, tự nhiên thấy cọc tiền dày toàn tiền to, chị chỉ lặng lặng để quần áo rồi đóng tủ, 2 ngày sau xem lại thì không thấy đâu. Chị buồn lắm vì đúng là anh ta nghi ngờ chị lấy tiền, em giận quá, Bố Mẹ nuôi chị bằng đó tuổi, rồi chị đi lấy chồng,chỉ một lần duy nhất vợ chồng biếu tiền Bố Mẹ là hôm tết, nhưng Mẹ cũng chỉ lấy một ít làm lộc. Còn có đúng một lần anh ấy tặng em 1 chiếc điện thoại (mừng em tốt nghiệp), mà đây là anh ấy tự cho chứ không phải là chị, vậy mà anh ta đan tâm nghĩ thế.
    Còn chưa hết, có hôm anh ta đang tắm thì có đt, chị nghe máy vì bạn hàng của anh chị cũng biết gần hết, nhưng có giọng phụ nữ (nói vè nũng nịu) "khi nào anh mới sang đón em đấy ?", chị giật mình nhưng cũng chỉ nói "anh L đang bận, chút nữa phiền chị gọi lại". Rồi tò mò chị mở mục tin nhắn đến (tin đi thì bị xoá hết rồi), có những tin nhắn làm chị choáng váng, chị lẳng lặng bỏ vào phòng và khóc, chị suy sụp, cứ nghĩ rằng là dân buôn bán nên tính anh chi li, chị có thể chịu đựng được, đằng này ...Chị nghĩ lại những hôm anh đi đến hôm sau mới về láy lí do là gặp bạn hàng nhậu nên say, chị tin anh. Thế mà...
    Lúc chị hỏi anh chuyện đó, anh ta im không nói gì, nhưng rồi lại nghĩ ra ngay lí do là "thằng bạn anh nó trêu rồi anh lại trêu lại nó (33 tuổi mà nói dối như thế thì em không hiểu anh ta thế nào ). Chị cũng ngồi nói chuyện với anh về tất cả những suy nghĩ của chị, anh ta kiếm đủ lí do biện minh, xin lỗi rồi đâu lại vào đấy, có thời gian anh ta còn tỏ ra lạnh nhạt, không những với vợ mà cả với con nữa, bé Cún về ngoại hơn 1 tháng thế mà anh ta về thăm đúng 1 lần, rồi khi chị bảo về đón chị lên thì anh ta nói bận này bận kia.
    Hôm em gặp thấy anh ta rất vui vẻ, như chẳng nhớ nhung gì vợ con cả. Em giận quá, thương chị, mà em không biết tại sao lại như thế, chị nói "hình như anh ấy coi chị là của để dành, nên cứ mặc đấy, coi như là có rồi ", em chỉ muốn chạy đến hét vào mặt anh ta cho bõ tức, nhưng chị em hiền lắm, vẫn cứ tận tuỵ tưng chút một, nhẫn nhịn...
    Đọc bài của chị Sao mai, em còn thấy chị phản ứng lại, đằng này chị em chịu hết, mà trước đây chị thấy anh ấy tính tình như thế sao chị lại quyết định lấy hả chị, chị em thì cứ giống như bị "lừa " ấy, giờ chị em đang tính nếu cứ thế này thì chị sẽ ra toà thôi, em thương chị lắm, 24 tuổi mà một đời chồng, nhưng khổ như thế này thì thà mang tiếng 1 đời chồng còn hơn. Chị SAO MAI ạ, chị hãy nói chuyện thẳng thắn với anh V đi, nếu mọi việc vẫn chỉ như cũ thì em chẳng biết nói gì hơn nữa.
    Tự nhiên em sợ lấy chồng quá
    Mong chị và chị em sẽ được hạnh phúc.
  6. Friday13

    Friday13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thương 2 mẹ con lắm
  7. hanhhuong

    hanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc một mạch hết cả 6 trang và thấy rằng câu chuyện của bạn cũng chưa đến nỗi nào đâu, vẫn còn cứu vãn được. Đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn. Người ta chỉ phải ly hôn khi cả hai bên không còn yêu thương hay quan tâm đến nhau nữa thôi. Mình thấy bạn vẫn còn yêu chồng và chồng của bạn cũng không phải là người hư hỏng. Vấn đề của bạn là ở chỗ cả 2 người chưa tìm được một tiếng nói chung. Có thể do tính cách của 2 người, bạn là người khá nhạy cảm nhưng kín đáo còn chồng bạn là người hơi yếu đuối và cũng không cởi mở.
    Việc chồng bạn hay chơi game, không trông con, không giúp đỡ bạn hay không muốn gần gũi với bạn cũng chưa thể kết luận được anh ấy là người ?ovô tâm? đâu. Bạn thử xem ông xã nhà bạn cư xử với bố mẹ và anh chị em của anh ấy như thế nào, anh ấy đối xử với đồng nghiệp hay bạn bè ra sao? Những người xung quanh như bạn bè của bạn hay gia đình bạn nghĩ gì về anh ấy? Nếu những người ở quanh vẫn nhận xét tốt về chồng bạn thì có lẽ anh ấy đang? lẩn tránh bạn đấy. Có thể chồng bạn mặc cảm vì thua kém bạn điều gì chăng? Hoặc có thể chồng bạn có một bí mật gì đó?
    Là vợ một người chồng không được mạnh mẽ cho lắm thì chắc nhiều lúc bạn phải vừa làm chị vừa làm mẹ nữa. Làm chị làm mẹ của một người lớn đầy tự ái cũng không phải là dễ. Với nữa phụ nữ là phái ?oyếu?, ai cũng muốn được che chở, muốn có một người ?ohùng? quan tâm, chia sẻ và biết đến những suy nghĩ của mình. Vì vậy cái cảm giác ?onể? chồng cũng quan trọng lắm. Có lẽ chồng bạn đã làm gì đó khiến bạn không còn ?onể? nữa. Từ đó dẫn đến việc bạn có thể dễ dàng to tiếng với chồng.
    ?oNhân vô thập toàn? nên chẳng có ai hoàn hảo cả. Bạn phải nhìn vào ưu điểm của chồng bạn để mà chịu đựng các nhược điểm của anh ấy. Theo cảm nhận của mình thì chồng bạn cũng có khá nhiều ưu điểm ( không rượu chè, đàn đúm hay trăng hoa) và yêu vợ con (theo bạn kể). Có lẽ lúc này chồng bạn cũng đang cô đơn và bất lực như bạn đấy. Bạn hãy bỏ bớt tự ái và mở rộng lòng hơn. Đừng để tình trạng này kéo dài thêm nữa, nó có thể đẩy 2 người tốt làm những điều không tốt đâu. Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi. Trong một lúc cô đơn nào đó chồng bạn sẽ phải tìm một chỗ để trút bầu tâm sự, còn bạn, trong một lúc cô đơn và mệt mỏi cũng muốn trốn vào đâu đấy...
    Mình chỉ là một người ở ngoài nên không rõ cụ thể như thế nào để khuyên bạn, nhưng mình nghĩ trong lúc này bạn cần phải nhẫn nhịn và cố gắng ?onghe? chồng bạn nhiều hơn nữa. Bạn nên tìm mọi cách để tiếp cận chồng bạn và làm mọi cách để chồng bạn "khai khẩu". Các bạn có nói chuyện được với nhau thì mới tính bước tiếp theo được. Đừng vội tính chuyện ?ouốn nắn?. Có lẽ bạn còn phải học cả chơi game và có khi còn phải tặng ông xã bạn thêm những game hay và mới nữa đấy. Hãy theo sát ông xã bạn thông qua những người bạn thân, đồng nghiệp và gia đình chồng. Mình thấy ông xã bạn có vẻ quí chị (mình đóan qua chi tiết mua áo), bạn thử nhờ chị chồng làm nội gián xem sao. Bạn cũng đừng nên sao nhãng việc chăm sóc chồng. Hãy nhẹ nhàng và tế nhị quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, công việc, và quan hệ của chồng bạn. Chúc bạn thành công.

  8. maithypk

    maithypk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hoàn cảnh cũng tương tự như morningstar, nhưng có lẽ ?omật độ? cãi nhau giữa chúng tôi thường xuyên hơn, và những lời xúc phạm anh ấy dành cho tôi cũng nặng nề hơn, câu cuối cùng trong mỗi lần cãi nhau của anh ấy bao giờ cũng là anh k thể sống chung với em được nữa, ta nên chia tay đi. Sau đó thì tôi chủ động hàn gắn, và chẳng bao lâu lại cãi nhau, anh ấy lại xúc phạm tôi bởi những lý do không đâu vào đâu. Hiện giờ anh ấy đã bỏ mặc tôi để đi đâu đó và hẹn thứ hai mới về rồi sẽ dọn đổ ra ngoài ở luôn. Tôi yêu anh ấy thật sự và tôi thiết tha muốn xây dựng lại gia đình mình, nhưng có lẽ anh ấy không muốn vậy, tôi dần dần cảm thấy kiệt sức, biết làm sao được khi giữ gìn bao giờ cũng khó hơn đập phá, mà tôi lại yếu ớt hơn anh ấy rất nhiều. Tôi k phải người thù dai nhưng cứ nghĩ đến những lời xúc phạm ấy, cả những trận đòn nữa thì tôi như k muốn nhìn mặt anh ấy hay nghĩ rằng anh ấy là chồng mình. Các bác giúp tôi với, gia đình tôi còn có thể cứu vãn được nữa hay không?
  9. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý xấu về đàn ông VN nhưng những cảnh như trên em gặp cũng nhiều rồi . Chỉ còn lời nhận xét là hai bác nói chính xác như con tê giác .
  10. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    To morningstar : chị ơi , xin dc chia sẻ với tất cả những nỗi lòng của chị . Em ko dám đưa ra lời khuyên nào cho chị vì tính em còn nóng nảy hơn chị, thậm chí trong trường hợp này mà là em thì có lẽ ...em đã dứt khoát cái lão chồng như vậy từ lâu rồi chứ ko bế tắc vật vã ,chịu đựng khổ sở lâu dài như vây đâu . Em chỉ nghĩ người ta tiến đến hôn nhân để mang lại cho nhau hạnh phúc và nhận được hanh phúc chứ hôn nhân mà như khủng bố tinh thần nhau thì chóng chết lắm . Đọc những dòng tâm sự của chị em rất cảm thông và thương chị nhiều . Hay chị đi đâu đó ít ngày cho khuây khỏa đi ,còn cái lão chồng này tính sau chị a . Đọc bài viết của chị ko hiểu sao em thấy chồng chị vô trách nhiệm , ko có tình cảm với vợ con và sống ko có mục đích qúa ( suốt ngày chơi game ) .
    Em cũng đã có gia đình chưa lâu , cũng hạnh phúc và thỉnh thoảnh vợ chồng tranh cãi đôi chút .Được cái chồng em hiền và nhường em nhiều nên ko có sóng to gió lớn trong nhà .Nhân đây em thấy trong này sao có nhiều cảnh đời fải chịu đựng nhau của nhiều chị vậy . Em công nhận phục các chị với đức tính kiên nhẫn , chịu đựng ko mệt mỏi . Chứ em thì đầu hàng cả hai tay , vì với em " lành làm gáo vỡ làm môi .... " và em dứt điểm luôn .
    Chuyện của chị em ko dám đưa ra lời khuyên vì chỉ có chị hiểu rõ hoàn cảnh của mình và tình cảm của mình .Mọi người thì nói chị fải biến đổi bản thân , fải sửa đổi cá tính vv....vv em nghĩ đó cũng ko có gì là ko hay . Nhưng thường thì khách quan nói bao giờ chả dễ hơn là ở trong cuộc gặp cảnh bế tẳc như chị . Con người ta nhân vô thập toàn và sức chịu đựng có hạn thôi. Ko thể nào mình cứ cố gắng xây còn bên kia đạp đổ .
    Em xin chia sẻ với chị một câu nói mà bác em đã dậy em là : " cháu ơi , ở đời hãy biết thương lấy thân mình trước đã , "
    Em chúc cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại với chị .

Chia sẻ trang này