1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình mệt mỏi quá!!!! Buồn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình mệt mỏi quá!!!! Buồn!

    Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ!
    Em lấy chồng sau khi bọn em yêu nhau được gần 4 năm, sống chung và đã có em bé gần 2 tuổi nhưng gần đây cuộc sống trở nên ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Em không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ vì sự nhàm chán và mệt mỏi của cuộc sống gia đình. Em và chồng em cãi nhau thường xuyên, đến nỗi bây giờ em chẳng biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào nữa. Em mà biết cuộc sống chung với nhau như thế này chác có lẽ em đã chẳng đồng ý lấy anh ấy! Ngày xưa anh ấy chiều chuộng và quan tâm đến em bao nhiêu thì theo thời gian anh ấy thờ ơ bấy nhiêu! Mấy tháng nay bọn em không đi chơi với nhau cuối tuần, cuộc sống tinh thần nghèo nàn và vô vị! Anh ấy luôn bận bịu với công việc, học hành và phấn đấu cho bản thân, chaẻng cần biết đến vợ mình cảm thấy như thế nào! Nếu em kêu chán thì anh ta bảo rằng anh ta đang làm việc và phấn đấu cho vợ con, nhưng thực ra anh ấy vẫn có thời gian đi chơi với bạn bè, chơi thể thao và đủ thứ khác nữa... Giờ đây trong mắt em anh ấy thô lỗ, cục súc, nóng nảy, gia trưởng và ích kỉ, còn anh ấy thì bảo em không còn là cô gái dịu dàng như trước đây nữa! Em chán lắm rồi, anh ấy sống như thế em làm sao dịu dàng mãi được cơ chứ!???

    Giá biết thế này em không lấy anh ấy. Lấy nhau rồi em mới thấy anh ấy chẳng giống người con trai ngày trước yêu em và nhường nhịn, rộng lượng. Bây giờ em thấy chán cuộc sống gia đình này quá. Cãi nhau, làm lành, rồi lại cãi nhau...... Cứ thế thì sẽ đi về đâu? Em chỉ muốn chồng em đi đâu cho em đỡ phải nhìn thấy anh ấy, để đỡ cãi cọ và xúc phạm đến nhau! Bọn em cãi nhau vì những lí do cực kì vớ vẩn, và nếu nói ra thì bình thường không ai đi cãi nhau vì những cái nhỏ nhặt đến như thế đâu ạ!

    Các anh các chị có kinh nghiệm hãy cho em những lời khuyên với! Có phải cuộc hôn nhân nào cũng trải qua những giai đoạn như thế hay không ạ? Mà em nên làm gì để chấm dứt sự căng thẳng này đây? Em thấy mệt mỏi quá rồi, chỉ mong có ai giúp em san sẻ bớt những tâm sự này!

    Em cảm ơn!
  2. doanvianh

    doanvianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết fải khuyên bạn điều gì khi mình cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như bạn
  3. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua là tôi hiểu ngay bệnh của gia đình bạn rồi. Thế này nhé, các bạn đã sống với nhau vài năm và có một baby, sau một thời gian happy, giờ anh chồng bạn thấy chán bạn và cuộc sống ĐG, mệt mỏi chuyện con cái nên chẳng thèm quan tâm đến bạn, kô ý tứ, ga-lăng nữa nên bạn thấy thô lỗ...
    Thứ nhất là bạn nên sắp xếp chuyện chăm sóc baby và dành nhiều hơn thời gian chăm sóc mình một chút cho tươm tất.
    Thứ hai là bạn cũng giả vờ lờ hẳn ông xã đi và tập cho mình một số quan tâm, sở thích, thú vui, sinh hoạt khác ngoài XH với bạn bè mình (nhưng tuyệt đối trong sáng, kô để chồng nghĩ mình ABC ngoài luồng). Hay là bạn sắp xếp học thêm ngoài giờ cái gì đó như nấu ăn.... Đó chính là cách bạn tạo sự hấp dẫn cho chính mình ấy mà. Nhịp điệu cuộc sống GĐ êm ái quá nên tạo ra sự nhàm chán nhau ấy mà
    Có chuyện gì xảy ra bạn cũng tránh cãi nhau với chồng, dù là bạn đúng, cứ im lặng, lẳng lặng đi.... Cam chịu một chút nhường ông xã vài lần tôi đảm bảo vài lần ông ta cũng thấy xấu hổ mà nhường nhịn, quan tâm thương vợ thôi. Cãi nhau, dù bạn đúng cũng chỉ tổ làm khơi lên sự bảo thủ cố chấp của đàn ông mà thôi....
    Thực ra gđ bạn chưa đến mức nguy hiểm đâu, chỉ là khủng hoảng tạm thời để 2 partners điều chỉnh lại cho phù hợp với nhau ấy mà, 5 năm đầu hôn nhân gđ nào chẳng có khủng hoảng lên xuống tí ti, cố mà xây đắp nhé. Chúc vui
  4. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy cả mình trong đó nữa. Cuộc sống gia đình làm cho cả hai đều nhàm chán, chồng bạn giải toả nhàm chán đó bằng các hoạt động xã hội như thể thao, tụ tập bạn bè, còn bạn buộc phải về nhà sau giờ làm việc, con cái, cơm nưóc, đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn, đã nhàm chán lại còn chán hơn. Rồi chồng bạn về nhà, gặp bạn, anh ấy lại bước vào cái quỹ đạo vốn rất cũ của gia đình, và bạn, đang mệt mỏi, thấy anh ấy, lại càng chỉ thấy những điều xấu ở anh ấy mà thôi.
    Tôi nghĩ, điều quan trọng là bạn cần phải giải toả chính bản thân mình. Làm gì? Theo tôi, làm những gì để bạn cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống của chính bạn, chẳng hạn chăm sóc bản thân. Thay vì việc về thẳng nhà, bạn có thể đi chăm sóc da mặt, ngâm mình trong những bồn tắm của salon, mua một món đồ gì đó cho bạn, cho con hay cho chồng của bạn,... thỉnh thoảng bạn nên tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Điều quan trọng là bạn đã dứt ra được cái quy luật nhàm chán ấy để yêu mình hơn một chút.
    Ngoài ra bạn hãy đọc trang web này nhé, các mẹ ở đây đang nói rằng ông chồng thì như cái cây thiếu nước và mình thì phải tưới nước cho cây. Tình trạng giống như bạn cũng không phải là hiếm gặp đâu
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=27635
  6. nguyenque62

    nguyenque62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Xin vấn đáp bài của tarzan_hp :
    Mình thấy bạn nói đúng quá đi thôi!
    Bọn mình lấy nhau cũng được gần 3 năm rồi, có em bé được 17, 5 tháng rồi, thế mà nhiều lúc cuộc sống gia đình với mình dường như rơi vào bế tắc, buồn và chán khủng khiếp luôn. Cũng có nhiều lý do. Trong đó lý do cãi nhau vì những chuyện hết sức vớ vẩn cũng thành chuyện to. Đã có kết quả rất đáng buồn rồi. Nhưng cho đến bi giờ,kinh nghiệm của mình là thường thì đàn ông họ rất bảo thủ, ích kỷ, gia trưởng... và có nhiều tính xấu dễ sợ lắm. Cho nên những lúc anh xã nổi máu thích cãi nhau thì tốt nhất là mình cứ lẳng lặng mà làm việc của mình. Tất nhiên ai cũng có " cái tôi" nhưng để lúc khác.
    Bản thân giờ đây mình nghĩ : độc lập tài chính, phấn đấu sự nghiệp, tự tạo cho mình những khoảng thư giãn để xả st như đi học tiếng Anh, lượn phố phường cuối tuần tăm tia đồ, đi siêu thị mua hay ngắm đồ, đưa con đi chơi bạn bè, anh chị em, thi thoảng vào bếp nấu ăn thật ra trò, ......
    Nói túm lại là : độc lập tương đối với anh xã về tinh thần, vật chất.
    Như thế đững nghĩ ngợi quá nhiều, anh xã ko thương, yêu vợ trong những lúc như thế đâu. Hết thời ..." có duyên" rồi mà.
    Đương nhiên như thế không hẳn là ko quan tâm đến anh xã, vẫn quan tâm, hỏi han, chiều chuộng như thường, nếu anh xã có nhu cầu.
    Luôn luôn tạo sự hài hoà trong gia đình, cãi nhau ko có gì là lạ. Giờ đây mình nghĩ không có gì là không ngờ được trong cuộc sống gia đình. Đau khổ có, hạnh phúc có, căm thù có, chán chường có, buồn bã có.............., Cũng có thể như bạn nói có từng giai đoạn khủng hoảng, nhưng mình chưa có kinh nghiệm để kết luận câu này đúng hay sai.
    CS còn cực kỳ dài, nhưng mà cũng rất ngắn, thế nên cứ vui và yêu cuộc sống này đã
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E chưa chồng, nhưng ngó cảnh gia đình, ngán quá!
    Đang gõ những dòng này, thì tiếng đứa cháu vẫn gào liên hồi. Gần 1 tháng nay, e căng thẳng kinh khủng. Người giúp việc có việc phải về, không ai trông cháu. E thì đang ôn thi nước rút kì cuối cùng. Một ngày diễn ra với e thật khủng hoảng. Cháu thì khóc réo inh ỏi, một mình vừa dỗ cháu, vừa chạy lên chạy xuống lo việc nọ kia. Một mình vừa kiêm luôn mấy việc. Chả ra cái thể thống gì cả...
    Cháu quấy khóc, công việc bị ảnh hưởng nên kéo theo nhiều việc bực mình. Mang cả những bực mình đó vào suy nghĩ mỗi đêm. vậy là chẳng còn thời gian nào để ôn thi nữa....
    Chồng! Gia đình! Con cái... chẳng phải của mình mà cái khổ cứ như là cái khổ của gái đã có chồng.
    Mệt mỏi! Khiến e thấy sợ cảnh gia đình.
  8. on_the_way

    on_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đừng!
    .............................................................................................................
    .............................................................................................................
    .............................................................................................................
  9. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang iu thôi chưa lấy nhưng nói thật là em rất sợ cuộc sống gia đình.Iu nhau mà còn có những điều k thể nói ra , cứ ấm ức rồi ngầm trả đũa nhau thì huống gì cưới nhau.. sẽ còn chán hơn... lúc đó những cảm giác khi yêu chẳng còn nữa và mình cũng đánh mất chính mình...
    Nếu gặp được người chồng hiểu tâm lí chút còn đỡ... ngược lại thì ........... đúng là chỉ ước quay lại thời chưa có chồng .. sống với bố mẹ cho nó sướng cuộc đời...
    Nhưng đến cái tuổi rồi ai cũng phải có 1 gia đình cả.. chị a..chị đừng buồn...Người ta làm được thì mình cũng làm được..Trong cuộc sống gia đình người vợ phải hi sinh đến 80% còn 20 % là người chồng...Đàn ông cũng có cái khó của họ...Chị thử nhún nhường nói nhẹ nhàng với anh ý xem sao..con trai ai chẳng thích ngọt...Đọc thêm sách báo xem có những hoạt động gì làm mới mẻ mối quan hệ của 2 vợ chồng...Đàn ông con trai thực ra là những đứa trẻ khó tính khó chiều luôn đòi hỏi sự quan tâm .... chị hãy dàh nhiều thời qian cho anh ý hơn .....chẳng hạn cái thiện món ăn trong gia đình, gửi con cho ông bà vào cuối tuần để 2 người đi đâu đó...Chăm con là chuyện cả đời chứ đâu chỉ trong chốc lát đâu...( có khia nh ý ghen tị vì chị chăm con nhiều hơn chăm cho anh ý cũng nên)..
    Chúc gia đình chị hạnh phúc.!
  10. PGT

    PGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi gia đình trẻ nào cũng gặp trường hợp như các bạn thôi, vấn đề là dù muốn hay không hai vợ chồng cũng nên ngồi trao đổi với nhau để cùng khắc phục. Để làm được điều này thì hãy dẹp bỏ cái "tôi" của mỗi người đi, rồi đâu vào đấy hết mà. Chứ không nên nghĩ ngợi nhiều và tìm hướng giải quyết tiêu cực làm gì, tất cả hãy vì tương lai con em chúng ta.
    Chúc các bạn nhanh chóng ổn định và hạnh phúc

Chia sẻ trang này