1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình mệt mỏi quá!!!! Buồn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là cũng có một người phụ nữ nữa giống chị. Sao chị không hỏi "kinh nghiệm" của chị ta nhỉ?
    Cưới nhau mới 3 tháng, mà chị đã vậy rồi... Có lẽ là nên tập thích nghi thôi chị ạ.
    E ngủ muộn, ko phải vì ... đợi chồng. Mà vì phải ôn thi. Hihihihi! Thích cảm giác một mình cặm cụi mỗi đêm. (Mỗi tội e không thích học, chỉ thích đọc và làm những cái mình thích). E thích cảm giác miệt mài đeo đuổi tự mình nghiên cứu một cái gì đó. Có lẽ e hiểu được 1 fần, rất ít, rất ít công việc của anh ấy.
    Chị nên thích nghi chị ạ!
  2. Cuoipho

    Cuoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng gia đình tức là bạn đã thay đổi môi trường sống của mình. Môi trường mới này đòi hỏi bạn phải chịu sức ép mạnh lên rất nhiều. Để quen dc những thay đổi và sức ép mới bạn cần có khoảng thời gian 5 năm. Như vậy theo tôi bạn nên cố gắng chịu đựng và làm quen với môi trường mới này. Nếu phá vỡ đi chúng ta lại mất 5 năm làm quen nữa và con cái chúng ta sẽ khó có được một môi trường sống tốt. Theo kinh nghiệm bản thân (đã vượt qua ngưỡng 5 năm), mỗi chúng ta cần có khoảng trời riêng, một bầu không khí riêng để giải tỏa những bức xúc và chí ít chúng ta cũng có cảm giác không bị mất hết tự do. Ta vẫn là ta.Các bạn nữ thường quan niệm gia đình là tất cả, chồng là trên hết nhưng cuộc sống thực tế không phải như vậy. Gia đình, chồng con là tất yếu, vậy hãy xem điều đó là bình thường cũng như công việc, bạn bè, âm nhac... như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.Chúc các bạn hạnh phúc!
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mơ mộng với cuộc sống gia đình ..vào đây đọc lời tâm sự của các bạn chán quá ...
    Chẳng biết sau này mình có gia đình rồi sẽ như thế nào đây
    Đôi khi mình ngồi suy ngẫm , nghe lời kể từ bạn bè về sự vô tâm của chồng họ .
    Mình tụ nhủ nếu chồng tương lai của mình anh ấy quên không mua hoa tặng mình vào các ngày lễ 8/3..20/10 ..hay sinh nhật mình anh ấy cũng quên nốt ..thì mình sẽ làm gì nhỉ .
    Có lẽ mình sẽ tự mua hoa tặng mình vậy thôi ;, vì mình xứng đáng được như vậy và luôn luôn tự cắm hoa vào lọ , tự cầu nguyện những điều chúc tốt đẹp cho bản thân
    Chắc khi đó mình nhìn những người phụ nữ khác hãnh diện về chồng mình cũng thấy chạnh lòng .
    Nếu anh ấy là người kẹt sỉ thì làm sao nhỉ ..Mình chắc sẽ chẳng dám may sắm ,mình sẽ mặc lại những bộ quần áo cũ chăng ..
    Không mình sẽ tự sửa lại chúng , cắt váy dài thành váy ngắn , điểm thêm vài cái nơ , vài bông hoa cho hợp thời trang mới .
    Nếu anh ấy là người bê tha rượu chè, cờ bạc hay những thói hư tật xấu khác thì làm thế nào nhỉ ...Nhưng mình đã chon lựa anh ấy cơ mà ...biết làm thế nào ,đành phải sống chung với lũ thôi vì mình chẳng bao giờ có suy nghĩ bỏ chồng cả ..mặc dù sống chung chắc là khổ ..
    Cuối cùng mình rút ra cho mình một bài học ...phải chăng cuộc sống hôn nhân không phải là cuộc sống của một người ..mà nó vẫn và luôn là cuộc sống của hai con người với hai tính cách và sở thích khác nhau .
    Không có nghĩa có chồng , có vợ vào rồi mình sẽ thay đổi ..và anh ấy cũng sẽ thay đổi ..(anh ấy sẽ .. biết quan tâm hơn sẽ có trách nhiệm hơn ).
    Nhưng anh ấy vẫn là anh ấy với những mặt tốt và xấu và đó là người đàn ông mình đã lựa chọn .
    Nhưng điều quan trọng là mình phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình ..
    Không nên giằn vặt bởi những suy nghĩ tiêu cực về chồng ..về gia đình ...
    Hãy tự biết cách làm cho mình luôn có thể hoà hợp với môi trường , và biết đâu mình sẽ thay đổi được hoàn cảnh hiện tại
    Hy vọng sau này lấy chồng rồi mình sẽ không phải than thở về chồng mình
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    bài viết rất hay
    Đau khổ và hạnh phúc là hai mặt song song tồn tại trong hôn nhân . những người sống bản lĩnh sẽ coi những ngọt ngào trong hôn nhân như là những phần thưởng do sự vun đắp của cả hai ngưòi chứ không phải cái đích bắt buộc phải đến sau bao sự cố gắng . Còn đau khổ , mệt mỏi , buồn , có ai trên đời này chưa từng trải qua??? Ta hãy coi những cái dó như thời tiết hàng ngày , chẳng thể kiểm soát hay thay đổi , chỉ làm sao cho nó it gây tổn hại cho mình thôi .
    @ chua : hy vọng sau này người anh kết hôn cũng hiểu biết như em
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là mình ko muốn duy trì cuộc sống gia đình hạnh phúc .Tuy nhiên, một khi va chạm thực tế thì ko phải ai cũng giữ lại được sự tự tin và lòng quyết tâm để lèo lái con thuyền hạnh phúc như trước khi cưới .Mình nghĩ cứ phiên phiến 1 chút, thông cảm 1 chút thì mọi việc sẽ ok .Nhưng nếu sự phiên phiến, thông cảm của mình vẫn ko thể khiến chồng chú ý hơn, quan tâm hơn ...thì từ từ cũng thấy làm biếng để tiếp tục phiên phiến, cảm thông vì có ai có đủ kiên nhẫn để chờ mãi 1 feedback trong sự mỏi mòn đâu ...Cho đến lúc hết kiên nhẫn, ko thể còn dùng sự dịu dàng để mong chồng chú ý tới nữa thì người ta sẽ dùng chính giọng nói "ko còn oanh vàng" để thốt ra những lời ai oán, trách móc .Và kết quả tất nhiên chồng sẽ chú ý đến, nhưng ko phải chú ý theo cách mình mong muốn, mà chú ý để nhận ra "Aha, cô ấy chẳng còn là cô gái hiền lành, đáng yêu mà mình đã yêu!" .Thế thì phải làm thế nào đây ? Ngọt nhạt thì ko đủ "đô", mà ngược lại thì "quá liều" mất rồi .Cân làm sao, đo làm sao để cho vui vẻ cả nhà
    Lúc đang yêu ai mà chả muốn sống cùng người mình yêu, muốn ở cạnh họ 24/24 ? Nhưng mà một khi bước chân vào hôn nhân mới thấy nó ko hề hay ho như mình tưởng .Mọi sự hy vọng khi chạm vào thực tế sẽ khiến mình thất vọng ,ngỡ ngàng đến mức nào .Lâu đài màu hồng hạnh phúc ko còn nữa, vậy thì mình phải bắt đầu xây dựng 1 toà lâu đài khác thực tế hơn bằng cách nào đây ? Ôi, câu hỏi mãi mà chả có lời đáp ...
  6. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Gia đình em cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sau hôn nhân , không biết là đến lúc nào xảy ra vỡ mật nữa , có thể mai , ngày kia ....... cuộc sống hôn nhân gò bó quá khiến cho mình cảm thấy chán nản .
    Em cũng như Pieces , ước gì không đặt bút ........ cảm xúc đang hấp hối........ người ta nói con cái là sợi dây gắn liền cha me nhưng có lẽ chưa đủ sự dẻo dai để gắn kết ..........
    Chán , chán và quá chán
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn rất mơ mộng về 1 mái gia đình hoàn hảo .Tuy nhiên nếu vậy thì khi bạn thực sự đối mặt với nó sẽ khó mà chấp nhận được sự thật hơn . Bà chị họ thân thương của mình trước ngày cưới cũng nghĩ như bạn vậy, nhưng lấy chồng rồi thì lại nghĩ khác dù mình thấy là cuộc hôn nhân của chị ấy êm đềm hơn rất nhiều người ,vậy mà cũng phải mất một thời gian hơi bị lâu để tập thích nghi và chấp nhận những thói quen rất nhỏ nhặt của anh rể .Dù sao mình mong là bạn sẽ gặp được 1 chàng hoàng tử như bạn mong muốn nhé
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi @chua ko phải mơ mộng mà là luôn tìm thấy hướng xử lý lạc quan mỗi khi gặp tình huống không như ý . Với tình huống đó , nhiều người trong topic này sẽ than thân trách phận , trách trời đất , than thở cho lòng người thờ ơ vô tình
    Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu . Tự tạo cho mình niềm vui , đừng phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh
  9. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Em không biết nói gì hơn là VOTE chị 5*, sao mà giống quá
  10. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ô, cái chuyện này thì hầu như đôi nào cũng gặp phải. Thậm chí là chưa cưới cũng đã thế rồi.
    Các bạn cứ nghĩ mà xem, ta không thể ăn 1 món hết bữa này sang bữa khác. Khi không muốn ăn mà vẫn cứ phải ăn thì làm sao chịu nổi.
    Tình yêu cũng vậy thôi. Một khi đã về sống với nhau thì bao nhiêu tật xấu nó thể hiện ra hết. Ngày nào cũng nhìn thấy nhau, thấy ưu điểm thì ít mà nhược điểm thì ngày càng nhiều. Đến 1 lúc nào đó, thấy cái mặt đối phương là mệt mỏi rồi.
    Nhưng chúng ta luôn đứng ở phương diện của mình để phán xét người khác mà k0 thấy bản thân mình ra sao. Sao k0 đặt địa vị của mình vào đối phương để xem lại mình 1 cái. Ta sẽ thấy giật mình vì chính ta cũng làm cho đối phương chán nản và mệt mỏi.
    Chỉ còn cách là phải tự "làm mới" bản thân thôi (tôi thích dùng từ "refresh"). Và đối phương sẽ ngạc nhiên khi thấy chưa khám phá hết nhiều điều thú vị ở nơi ta. Vậy thì làm sao mà chán được.

Chia sẻ trang này