1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình mệt mỏi quá!!!! Buồn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 15/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Em đó nha ,hay bắt nạt người yêu lắm đó
    Chân dung người chồng nói chung theo anh tương đối hoàn hảo .Em nhầm 1 chút , phong trần # phong lưu lãng tử . Phong trần nghĩa là gió bụi , chỉ người đàn ông hơi xù xì 1 chút , người đàn ông mà chỉ nhìn thôi ta đã ngửi thấy mùi của nắng của gió .
    Em đổi lòng bao dung của người đàn ông lấy vẻ hiền lành chịu đựng là em thiệt thòi rồi , em tưởng tượng xem , khi em xả Stress , người đàn ông bao dung sẽ vỗ về an ủi và coi đó chỉ là chuyện sớm nắng chiều mưa , trưa bão tố , còn người đàn ông kia thì hiền lành chịu đựng . Hiền lành chịu đựng thì sẽ dẫn đến xu hướng mà người ta gọi là trèo lên cổ ngồi . Kể cả khi đã trèo lên cổ người ta rồi nhưng trong thâm tâm em vẫn không được thoả mãn , vì bản năng người phụ nữ là muốn được che chở chứ không thich hợp với viêc áp chế người khác .
    Lòng bao dung theo anh thường có ở người 30 tuổi trở lên , do đó dẫn đến tiêu chuẩn > 10 tuổi . Các anh chàng 27 , 28 vừa mới rời ghế nhà trường vài năm , đang tuổi khẳng định mình , làm sao mà có lòng bao dung được.
    Đọc các bài viết của anh bên TVTY chắc Vịt biết quan điểm của anh là : tình yêu không đơn giản là đàn ông chinh phục phụ nữ , mà là cả 2 phía chinh phục lẫn nhau . Anh biết rằng chỉ vì ánh mắt quyến rũ , lời nói ngọt ngào , hoặc hành động quan tâm săn sóc đúng lúc đúng chỗ mà người ta thấy rung động và quyết định sẽ gắn kết cuộc đời với nhau . Khi đó thì những yếu tố khác chỉ là thêm vào cho người ta quyết tâm hơn thôi ( thế mới có chuyện người rõ ràng tốt về mọi mặt thì không yêu , lại yêu anh chàng nhìn qua thì chảng có gì đáng chú ý ). Nếu trong quá trình yêu cả 2 đều có ý thức săn sóc lẫn nhau , tìm hiểu cá tính nhau , tìm cách thích nghi nhau thì khi lập gia đình cả 2 đều không thấy bỡ ngỡ , mọi sự quan tâm vẫn giữ nhịp độ bình thường từ cả 2 phía . Đằng này không , nhất là các cô mới lớn , dứt khoát là bắt các anh phải chiều chuộng , tặng quà , tặng hoa . Nhiều cô xinh xắn còn bắt người yêu dở đủ trò , chẳng phải để chứng tỏ anh yêu cô đến đâu mà để vênh mặt với bạn bè , hoặc là để đua xem người yêu đứa nào chiều hơn . những cái đó dẫn đến tình trạng là các anh phải gồng mình , mất rất nhiều thời gian và công sức để chiều các cô . Như thế bảo làm sao các anh không coi ngày cuới là ngày được giải thoát , sau ngày cưới là bắt đầu sự nghỉ ngơi . Lúc đó , vì quen được dâng mọi cảm xúc đến tận nơi , bây giờ đột nhiên cường độ giảm hẳn , thế là các cô bắt đầu than thân trách phận , đổ lỗi người chồng hết yêu không quan tâm nữa . Và lúc đó người vợ mới bắt đầu tìm cách thích nghi với người chồng thì đã muộn màng , tự dưng lòi ra nhiều cái rất không hợp nhau .
    Tình yêu đến từ 2 phía , tình vợ chồng cũng thế , quan tâm đến nhau là tốt , đâu nhất thiết người nào chủ động , cái chính là kết quả cuối cùng cả 2 đều yêu thương nhau hơn .
    Anh vẫn thường ghi nhớ các ngày quan trọng vào điện thoại , đến ngày đến giờ là chuông báo nhắc nhở , nhưng tại sao anh bảo vệ quan điểm là đàn ông không cần phải chủ động , vì như thế tự nhiên hơn , ngày kỷ niệm là của chung 2 người ,hôm đó khoẻ mạnh vui vẻ thì tổ chức nọ kia , nếu cảm thấy mệt thì 2 vợ chồng ôm nhau thủ thỉ cũng được chứ sao , đâu nhất thiết phải quà phải hoa , đâu cần bắt buộc ai phải là người chủ động
    Câu " củi khô dễ nấu chồng xấu dễ xài " theo anh đổi lại là " củi khô dễ nấu chồng xấu dễ xài... xể " hay hơn
    Chuyện việc gia đình thì anh nghĩ mọi ông chồng đều có thể giúp vợ việc nhà , nhưng nếu người phụ nữ coi việc nhà là việc của mình thì sẽ thấy vui vẻ và tìm thấy niềm vui khi làm việc nhà , không coi đó là công việc khổ sai nữa . Thực tế nhiều cô coi việc nhà như con ngáo ộp , chồng muốn vợ làm vài món đãi bạn bè để khoe cái khéo léo đảm đang của vợ thì người vợ xua tay thôi anh ra quán cho nhanh !!!
    Người đàn ông , khi kết hôn , trừ 1 số it trường hợp đặc biệt , họ đều yêu người vợ của mình . Duy trì tình yêu ấy kéo dài đến đâu , người vợ là người quyết định phần lớn .
    Các bà vợ luôn muốn được đàm đạo cùng chồng , không phải để hỏi ý kiến anh ta , mà để chia sẻ , điều này không phải ông chồng nào cũng hiểu . Âu đó cũng là nỗi khổ của đàn bà mà it người chồng để ý đến .
  2. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Buồn thay ! bây giờ mới hiểu vì sao ngày càng nhiều phụ nữ muốn sống độc thân . Vợ mới chồng gì mà bàn đến việc nhà là chồng trốn tránh bịt tai để vợ tự lo toan sắp xếp . Hóa ra như vậy chẳng giống vô trách nhiệm sao ? Càng mỉa mai hơn khi mà vợ ốm lăn ra đấy chồng mới mó tay vào những việc mà đàn ông bao biện rằng đó là đặc quyền của phụ nữ thì thật đáng chê trách .Ấy vậy lại cứ tưởng là nhiều lắm rồi mà nói là từ A đến Z .
    Cuộc sống đã là bạn đời thì người ta sẽ cùng nhau gánh vác mọi việc chứ ko phân chia đặc quyền của ai hết . Taurus ko thích những anh chồng khệnh khạng chỉ tay năm ngón đùn hết trách nhiệm cho vợ với danh nghĩ " chuyện việc nhà và xã hội " là của phụ nữ . Các ông đi làm kiến tiền nhưng phụ nữ cũng đâu ngồi chơi . Họ vừa tham gia công tác xã hội rồi lại hoàn thành việc nhà chính vì vậy mà đôi khi mất đi cái sự dịu dàng bởi do stress . Đã đành phụ nữ làm nên hơi ấm gia đình , nhưng là người đàn ông chân chính họ cũng fải góp phần nào đó chứ ko chỉ biết hưởng .
    Taurus có ông chú cũng có suy nghĩ giống bác này ,đến cái bát của mình ăn xong cũng ko rửa mà chờ người khác làm và kêu rằng đó là việc của phụ nữ . Nên chẳng ngạc nhiên bị ế xưng ra dù trông cũng sáng sủa . Mãi gần đến 40t thì mới lừa được một cô quá lứa nhà quê . Các cô gái thời nay chẳng ai muốn trói cuộc đời mình với một người hơi một tí là nói đó là việc của phụ nữ cả .Vì chính những người đàn ông như vậy là còn rất phong kiến , và ích kỷ .
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Rõ ràng là anh chả biết gì về em cả nên mới cho là em bắt nạt người iu. Sao anh ko nghĩ là em đã quá mệt mỏi vì phải nghĩ cho đối phương, quá mệt mỏi vì những gã đàn ông mang hơi nắng gió để có ý muốn yên bình bên cạnh 1 người hiền lành hơn ? Mà hiền lành ở đây đâu có nghĩa là thiếu đi lòng bao dung, khả năng tự chủ (vì anh ấy của em có tất cả những cái đó ). Hiền lành khác với nhu nhược anh ạ, và em chấp nhận 1 người hiền lành chứ ko chấp nhận 1 gã nhu nhược em gọi thì ta anh dạ vâng hoặc quá lệ thuộc vào em, xun xoe nịnh hót. Vả lại, em ko có thói quen trèo lên cổ người ta mà ngồi, vì trong tư tưởng của em, khi yêu nhau thì phải hiểu và tôn trọng nhau chứ ko phải theo chế độ 1 kẻ thống lĩnh thì kẻ kia phải nhẫn nhục, cái đó là quan hệ chủ tớ chứ ko phải tình yêu
    Em là đứa con gái quen cách tự mình giải quyết mọi chuyện .Em có thể cần những lời khuyên nhưng em ko cần 1 người đàn ông tự cho mình là cái bóng mát quá vĩ đại cho cuộc đời em để chỉ em từng chút một . Trong mắt em, người yêu em hiền thật, lo lắng cho em thật, nhưng mà bước ra cái xã hội này thì anh ấy cũng xù xì như thường anh ạ . Em có thể rất an lành để chạy về gục trên vai anh ấy, nhưng em cũng sẽ rất tự tin để tự bước đi trên con đường của mình khi anh ấy ko ở đó. Tóm lại tụi em cần nhau, tin nhau, nhưng ko phụ thuộc vào nhau đến mức bắt người ta che chở cho mình
    Lòng bao dung ko nhất thiết dính đến tuổi tác .Cái người cổ hủ ích kỷ thì dù có quá 50 cũng ích kỷ như thường .Có lẽ những người hơn 30 tuổi họ tiếp xúc với đời nhìu và biết coi nhẹ hơn 1 số việc, biết chấp nhận .Nhưng tất cả cũng tuỳ vào cái nhìn của họ nữa .Nếu cố chấp thì dù có thấy bao nhiu chuyện, trải qua bao nhiu thập kỷ thì cái bao dung cũng ko thể thấm vào người . Bạn em có thể ít tuổi thật, nhưng mà bản chất đã vậy rồi ,và vì anh ấy còn ra đời sớm hơn em nhìu lắm nên bên cạnh em ko thấy khác gì so với cảm giác của anh chàng hơn em cả chục tuổi mấy năm trước em quen
    Em dạo này ít qua TVTY và càng ko chú ý anh là ai (nói ra anh đừng tự ái). Quan điểm của anh nghe qua thì có lý đấy nhưng theo em thấy là ánh mắt đẹp, lời nói dịu ngọt thì thiếu gì người có .Nhưng cái gọi là Chemistry (theo tụi Mỹ nói) thì giống như mình và đối phương dò trúng đài của nhau vậy , rồi từ từ nhớ đến ánh mắt, đôi môi mà nhung nhớ, mà quyến luyến nhau .Chứ trai đẹp thì em biết nhìu, thấy nhìu, nhưng mà em lại thích 1 người ko có gì đặc biệt ko phải họ có cái gì cho em mê, mà là vì ở tụi em có nảy sinh "phản ứng hoá học"
    Nói về chuyện yêu đương thì anh phải nhớ là ko chỉ vì các cô đòi anh phải chiều chuộng thế này thế nọ mà chính các anh khi yêu cũng cố tỏ ra tuyệt vời hơn, galang, hiểu biết, chi sộp hơn . Ở nhà các anh có thể rất bừa bãi, ở dơ .Nhưng khi yêu rồi thì các anh vui vẻ hơn, chịu khó tút lại nhan sắc, chịu khó tắm rửa, giặt quần áo mỗi ngày .Nói tóm lại là lúc đó anh sẽ ko dám xuất hiện với con người thật của mình (nếu có) ,chỉ xuất hiện khi râu đã cạo, áo đã thơm, tóc tai đã gọn gàng sáng sủa ...Ngược lại thì female cũng thế thôi .Lúc đang yêu có ai can đảm để bộc lộ cái xấu của mình với đối phương ? Lúc đang yêu mù quáng ai lại đi tìm hiểu những cái mà với họ là "chưa cần thiết" thế nên mới có chuyện người ta quen nhau rất nhìu năm, tưởng chừng biết cả chân tơ kẽ tóc của đối phương mà lấy rồi vẫn ko thể ko shock .Khi anh cưới người ta rồi thì bao nhiu trò ngày trước anh làm để vỗ về bây h ko thèm dùng nữa .Anh quay lại với con người thật , đối phương cũng vậy và rồi thấy chán vì họ quá cũ kỹ, là họ "đổi thay" . (Còn cái ko hợp vì khi yêu họ dù biết cũng nghĩ nó ko là gì, chừng đối diện với nó mỗi ngày mới ko chịu nổi và "ko hợp" thôi, khi còn yêu thì với mình cái gì chẳng vượt qua được, nói gì là những cái tủn mủn như thế ). Những cái đó ko phải chỉ vì các anh phải gồng mình vì các cô bé thích chiều chuộng, mà kể cả khi yêu 1 cách rất bình thường thì cũng thế thôi! Mà sao em chắc cũng chưa quá lứa tuổi ô mai mà cái phạm trù đỏng đảnh, buộc người ta chiều chuộng, tặng hoa quà thấy xa lạ quá ,hay tại mình xấu nên ko có phước như mấy cô khác nhỉ .
    Thì rõ ràng em đâu có bảo anh phải luôn luôn chủ động trong mấy dịp lễ lạt, chỉ cần các anh nên nhớ chứ đừng quên béng là được . Chứ vợ hỏi thì cứ ngớ ra "Ơ thế à, anh quên mất" thì rất dễ nổi điên. Đôi khi chả cần nhìu nhặn gì, chỉ hỏi :" Mèo em nhớ hôm nay là ngày gì ko ? " hơ hơ ,cũng xôn xao đến chết được . Mà tốt nhất em sẽ nhắc, khéo thôi, mà nhắc rồi phải nhớ chứ ko là sẽ bị phạt
    Em nà em ko xài xể ai hết nhé . Em iu ai thì iu, chứ lấy chồng thì vẫn iu chồng nhất . Lấy ông nào xấu xấu để còn đỡ lo, có thời gian lo chuyện khác chứ em ghen lắm
    Công việc nhà đối với em ko là trở ngại .Chồng em chỉ cần giúp chút ít thôi đã thấy nó ko là khổ sai gì nữa rồi ,chứ chớ bao h ngồi đấy ra lệnh cho em, nhất là khi em đang có công việc bận ko rảnh mà đi nấu đồ cho anh ăn nhậu .Em có thể làm mọi việc rất tốt nhưng anh cũng phải biết điều để em còn hăng hái tươi cười mà làm
    Nhà em được cái thông minh, nói 1 hiểu 10 nên chuyện gì em có tâm sự cũng biết ý mà liệu bề ứng xử . Còn mấy chuyện khác nghiêng về tìm người kể lể thì chồng ko phải người thích hợp, em sẽ lên đây , hoặc tỉ tê với bạn bè còn hơn là khiến người ta thấy phiền mà mình cũng phát chán với mấy bài giảng "em phải thế này thế nọ"
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thấy rõ em hạnh phúc vì đang yêu và được yêu . Xin chúc mừng
    Rõ ràng là anh chả biết gì về em cả . Tất nhiên ,vì anh ở thủ đô Hà nội yêu dấu , còn em ở nuớc Mỹ xa xôi . Gặp nhau trên diễn đàn , anh chỉ cà khịa em chút xíu thôi . Và chúng ta có cơ hội để phát biểu quan niệm riêng của mỗi người về hôn nhân và gia đình
    Cái TÔI và lòng bao dung cùng ở chung trong căn phòng nhỏ ở lâu đài mang tên Trái tim . Khi trẻ tuổi , cái TÔI kiêu hãnh ngẩng cao đầu thì lòng bao dung khép nép 1 bên . Với thời gian và tuổi tác qua đi , cái TÔI biết khiêm tốn cúi đầu , lúc đó lòng bao dung mới có cơ hội thăng hoa , lớn mạnh .
    Các bậc tiền bối thuờng nói rằng , trong lễ kết hôn , khi trao nhẫn cho nhau , đồng thời 2 người cũng trao cho nhau 1 chữ Nhẫn trong tim , và 1 chữ Nhẫn trong đầu . Có trường hợp không chỉ chữ Nhẫn , mà là chữ Nhẫn nhục . Nghe từ này các cô bé thường rùng mình kinh sợ , nhưng chỉ khi lâm vào hoàn cảnh người trong cuộc , mới thấu hiểu được.
    Riêng anh , thấy chữ Nhẫn có vẻ nghiêm trọng quá , anh thích dùng từ Thoả hiệp hơn . Chữ Nhẫn khiến cho người ta có xu hướng cam chịu , chữ Thoả hiệp gợi mở hơn , và người ta thoải mái và dễ chấp nhận hơn .Người có kỹ năng thoả hiệp tốt , có thể gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống ( vì biết dung hoà quyền lợi của mình và của những người xung quanh) và lèo lái tốt con thuyền hôn nhân đến bến bờ hạnh phúc .
    Cách đây hai mươi lăm thế kỷ. Lão Tử đã nói một câu mà mọi người nay vẫn còn suy nghiệm:
    "Nước suối và mưa nguồn đều chảy xuống sông sâu bể cả là vì núi cao mà sông và bể thấp.
    Người quân tử muốn tỏ đức với thiên hạ bao giờ cũng tự lùi lại sau.
    Cho nên địa vị người quân tử bao giờ cũng vượt thiên hạ, mà thiên hạ không oán cũng không hờn".
    Cuộc sống gia đình có nhiều điều mà nguời chưa kết hôn không tưởng tượng ra . Khi lâm vào hoàn cảnh đó , người bi quan có thể gục ngã , còn người lạc quan sẽ tìm cách vượt qua với nụ cuời (cố gắng) nở trên môi .
    Bàn luận về cuộc sống gia đình chẳng bao giờ hết , nếu quá đà rất dễ sa vào sáo rỗng hoặc lĩnh vực nhậy cảm , sở thích cá nhân . Nên chúng ta dừng lại ở đây .
    Rất vui vì chúng ta đã "cãi nhau "
    Chúc Em và tất cả mọi ngưòi trên diễn đàn luôn vui vẻ , luôn giữ hạnh phúc trong tầm tay
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, tất nhiên là đã lập gia đình phải khác, cái này em cũng nói rồi . Nhưng đã nói nhẫn nhịn thì ko phải chỉ đổ lên 1 người và cho là đó là trách nhiệm của họ mà cả 2 đều nên biết nhẫn nhịn nhau anh ạ . Cũng giống cái chuyện nấu nướng vậy .Giai nhà em ko hề coi đó là trách nhiệm em phải làm mà anh ấy muốn cả 2 cùng lăn vào bếp .Nếu người này bận công việc ko làm được thì người kia take care (mà lão giỏi hơn em mới chết ). Em thích cả 2 cùng cố gắng, và tôn trọng nhau và ko có cái gì thuộc về trách nhiệm của riêng 1 người hết
    Nói thế chứ quan điểm của mỗi người mỗi khác .Nồi nào thì úp vung nấy thôi .Anh sẽ tìm 1 người phù hợp với quan điểm của anh và em cũng thế .Hy vọng là sau này khi lập gia đình rồi chúng ta sẽ có dịp cùng thảo luận tiếp về vấn đề giữ gìn hạnh phúc gđ. Vịt cũng cám ơn ông anh đã mất time tranh luận và đồng thời có thể hiểu thêm về các ông .Chúc ông anh kiếm được người vợ tốt và là 1 ông chồng tốt biết chia sẻ và cảm thông với bà xã
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống phũ phàng đến bất ngờ , không gì là không thể xảy ra . Khi có sự cố , có nhiều phương pháp giải quyết , thường nguòi ta chọn cách giải quyết đúng hoặc phù hợp ( thích hợp ).
    Một người đàn ông đi xe máy trên trường , 1 gã thanh niên đi tốc độ cao đâm sầm vào ông ta . Hai nguời ngã ra , xe hỏng nhẹ , ngưòi xây sát . Người đàn ông chọn cách giải quyết đúng : ta phải nên nó phải đền ta . Gã thanh niên dứt khoát bất người đàn ông đền 5 triệu cho hắn . Người đàn ông chuyển từ cách giải quyết phù hợp ( thích hợp , hợp lý ) : thôi thì cả 2 cùng thiệt hại , tuy mình đúng nhưng bỏ qua đỡ rắc rối , hai nguời hoà cho nhanh . Gã thanh niên vẫn không chịu hoà . Ngay tối hôm đó , vài gã đầu đường xó chợ ( nói thế thôi nhưng chắc bạn hiểu đó là dạng nguời nào ) , đến nhà người đàn ông kia và ra tối hậu thư : trong 3 ngày nếu không đền 5 triệu thì sẽ tăng lên 10 triệu . Bây giờ thì không thể nghĩ đến đúng và hợp lý nữa mà là thiệt hại ít hay nhiều .Là dân trí thức , sợ ảnh hưởng đến vợ con nên người đàn ông đành phải chấp nhận thiệt hại .
    Cuộc sống gia đình , khi có mâu thuẫn xảy ra , không phải bao giờ ta cũng có thể khăng khăng là ta đúng thì ta có quyền chọn cách giải quyết đúng . Nhiều lúc vẫn phải chọn cách giải quyết bị thiệt hại quyền lợi cá nhân để giữ yên bình cho gia đình . Người nào càng có định kiến , càng đặt cái tôi của mình lên trên hết thì khi lập gia đình càng dễ bị hẫng hụt .
    Chẳng có hoàn cảnh gia đình nào là không có , từ vợ hoàn toàn lo việc gia đình đến chồng hoàn toàn lo việc gia đình đều không hiếm ở xã hội . Phê phán thì dễ , khi bước vào thực tế mới thấy phức tạp . Ngưòi ta thường nói , mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh .
    Người đàn ông < 40 tuổi mới qua đỉnh cao phong độ chưa lâu , chỉ bị ế xưng nếu ông ta có bất thường về tâm sinh lý ,hoặc ăn nói ngu si ,hoặc bị tàn tật , bệnh hoạn, hoặc không công ăn việc làm , hoặc không có nổi 1 phòng riêng để ở . Lý do chỉ vì ko làm việc nhà mà ế xưng không được chấp nhận .
    Ông ta chỉ cần mọi cái đạt điểm trung bình, có kinh nghiệm tình trường 1 chút là có thể chọn được 1 cô gái mà ông ta ưng ý ,cô ta sẽ
    đồng ý suốt đời nấu cơm giặt giũ cho ông ta , không cần thiết phải về quê lấy gái già

  7. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, định ko vào nữa nhưng bác cứ làm em ngứa mồm ngứa miệng . Đối với em thì đã từng bảo rồi ,ba cái việc nhà này đâu phải là đấu võ đài để xem ai thắng ai thua .Bác cứ đưa ra cái ví dụ như thế thì khập khiễng quá .Mà người đàn ông trong ví dụ của bác cũng làm theo vì cái tôi TRÍ THỨC của mình thôi .Nhưng mà chính vì ông ta đã nhún nhường, ko dám làm sáng tỏ từ đầu nên thằng cha kia mới được nước làm tới .Nếu trong quan hệ vợ chồng mà 1 người ra sức phá, người kia lại phải ra sức giữ gìn, nhún nhường thì chỉ khiến mình càng trở nên nhu nhược, cam chịu mà thôi . "Được voi đòi ....Hai Bà Trưng" , khi các anh thấy các cô nhẫn nhịn được thì sẽ càng lúc càng đòi hỏi hơn, coi đó là lẽ đương nhiên chứ ko bao h nhìn lại và hiểu được là các cô có nhường nhịn cũng vì gia đình mà cùng cố gắng san sẻ với nhau thay vì cứ phân công rõ ràng là À đó là việc của cô, chẳng liên quan gì đến tôi cả . Nói cho cùng các anh có ko làm việc nhà giúp vợ cũng vì cái tôi của chính các anh thôi (sỉ diện đàn ông, mang tiếng sợ vợ ....),đừng gán ghép là vì cái tôi muốn bình đẳng của phụ nữ nên mới thấy nó tệ hại vậy .Ai cũng có cái Tôi cả anh ạ, nhưng là bạn đời thì ko phải 1 người phải dẹp cái tôi của mình để cái tôi của người khác ngang nhiên hiện hữu mà là cùng khiến nhau hài lòng, cùng chiều chuộng nhau
    Giờ em trở lại việc nhà .Thiết nghĩ mấy công việc mà vợ các anh nhờ chẳng bao h là cái gì quá sức cả nhưng nếu anh làm thì chẳng phải trong ấm ngoài êm sao .Các anh ra đường có thể rất phóng khoáng với bạn bè, họ nhờ cái gì cũng ít khi từ chối một phần cũng là cả nể .Nhưng về đến nhà vợ có nhờ 1 chút cũng giả điếc thì em thật ko hiểu nổi ,hình như người ta chỉ cần lấy lòng người dưng chứ đã là người nhà thì việc đó ko cần thiết ? Các anh đồng thời cũng được coi là "bóng tùng quân" của người phụ nữ .Nghe câu đó có vẻ to tát, nhưng người phụ nữ ko phải chỉ cần các anh trong những "việc lớn" mà còn là những việc đôi khi rất nhỏ nhặt nhưng với họ đã là quá đủ để coi anh là "bùa hộ mệnh" rồi
    Có những gia đình khi chồng thất nghiệp nằm nhà, vợ phải bươn chải kiếm sống thì việc anh ta phải đảm đương việc nhà là lẽ tất nhiên thôi .Chứ đã ko làm việc mà còn ngồi chơi xơi nước, vẫn nghĩ đó là việc của đàn bà và giả điếc, khoắn tất cả cho bà vợ bận rộn thì e anh ta có ngày phải ở với giun
    Đàn ông bây h nhìu người còn giỏi hơn phụ nữ trong cái khoản bếp núc ấy chứ và đàn ông biết nấu ăn thì cao giá lắm à .Đó cũng là 1 trong số những tiêu chuẩn chọn bạn đời của các cô . Các cô sống ở thời đại này đã có suy nghĩ khác rồi, ít nhìu chồng cũng phải biết chia sẻ với mình chứ chẳng mấy ai còn coi đó là "đặc quyền của riêng phụ nữ" nữa .Cái sự nhẫn nhịn nó cũng bị giới hạn hơn cách đây vài chục năm rồi nên các quý ông cũng nên biết để "lựa cơm gắp mắm" đi ạ .Mà giờ hình như chỉ có phụ nữ VN và mấy nước như Pakistan này kia mới thế thôi .Chứ bên Mẽo tụi con trai nấu ăn giỏi, mà bồng con, xách đồ khi vợ đi shopping là chuyện bình thường .Trước đây đàn bà Mỹ cũng giống như VN phong kiến vậy, nhưng họ đã đòi được cái quyền được tôn trọng và chia sẻ rồi .Bên nước mình, biết đến bao h ...
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 08/07/2006
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không nên viết cô đọng quá , phải dài dòng 1 chut :
    1-Chuyện việc nhà , xã hội mặc nhiên coi đó là đặc quyền của phụ nữ --> đây không phải là phát kiến ( phát minh , phát hiện ) của riêng anh , mà là điều đương nhiên xảy ra trong xã hội loài người, không ai nhớ là bắt đầu từ bao giờ. Nên anh khuyên các cô , ai lấy chồng thì đừng băn khoăn nhiều , cô nào nếu thấy ngại việc nhà quá thì tốt nhất không lấy chồng , đỡ mệt thân .
    Em cho rằng anh viết không vừa ý em , chuyện đó thì bó tay rồi , anh không có kỳ vọng sẽ làm vừa ý tất cả mọi người . Chuyện việc nhà chỉ là chuyện nhỏ trong những bức xúc mà cuộc sống gia đình có thể gây ra . Chuyện việc nhà đã đưọc rất nhiều báo chí , đài truyền hình , các diễn đàn viết nhiều rồi , chúng ta viết thêm chỉ như giọt nước nhỏ vào 1 biển những bài viết khác , thậm chí lặp lại những gì người khác đã viết .
    2-Về vấn đề cái TÔI : Nam , Nữ đều có cả .
    Cái TÔI lớn quá thì dẫn đến ích kỷ , bảo thủ , cố chấp ...
    Cái TÔI nhỏ quá : con người nhu nhược , không có chính kiến , hèn ...
    Cái TÔI không có 1 thước đo chuẩn, nên chẳng biết thế nào là vừa . Tuỳ trường hợp cụ thể , người trong cuộc sẽ thoả hiệp với nhau
    Cả 2 điều trên chúng ta đều không kiểm soát được , không thể bằng ý chí , chính kiến của ta làm cho nó thay đổi được, nên viết thêm chỉ là vô ích . Anh đơn phương chấm dứt ở đây
    Anh hay đọc chuyện chưởng , thấy trong đó hay có màn Tỷ võ kết bạn . Tức là trên giang hồ 2 ngưòi gặp nhau , người này lườm người kia nguýt , thế là xuất chiêu thi đấu . Sau 1 hồi lá bay cát chạy , cuồng phong mù trời , mệt mỏi rồi, 2 bên hỏi danh tính và kết bạn với nhau . Anh thấy màn này cũng hay nên đơn phương coi em là bạn .
    Nếu những thiện chí của anh không làm em vừa lòng và em không muốn đáp lại , thì đó là ý trời
  10. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Quac quac quac , Cạp...cạp...cạp... Nghe vui tai ra phết .
    Anh hay dùng lối viết ẩn dụ và cô đọng , hoặc có thể đơn giản là do chúng ta không cùng lứa tuổi nên anh viết mà em không hiểu ý anh .Chuyện này lặp đi lặp lại nên anh giải thich 1 lần nha.
    Ví dụ anh đưa ra nhằm 2 điều :
    1- Dọn đường để người ta hiểu rằng khi có mâu thuẫn , con ngưòi ta giải quyết theo nhiều cách , nhưng có thể chia ra làm 4 nhóm , tuỳ theo kết quả thu được :
    + Cách giải quyết đúng : ta thắng địch thua
    +Cách giải quyết phù hợp tình hình ( thich hợp , hợp lý ) : hai bên hoà
    + Ta thiệt hại ít
    +Ta thiệt hại nhiều
    2- Với quan hệ xã hội , nơi mà ta có thể hết mình đưa ra mọi thủ đoạn, lý lẽ để ta thắng , thậm chí sử dụng biện pháp cạn tàu ráo máng , thế mà ta có khi vẫn lâm vào cảnh phải thoả hiệp , ném chuột sợ vỡ đồ , chờ được vạ thì má đã sưng . Quan hệ gia đình tế nhị hơn nhiều ,Cuộc sống gia đình , khi có mâu thuẫn xảy ra , không phải bao giờ ta cũng có thể khăng khăng là ta đúng thì ta có quyền chọn cách giải quyết đúng . Nhiều lúc vẫn phải chọn cách giải quyết bị thiệt hại quyền lợi cá nhân để giữ yên bình cho gia đình .
    Ví dụ anh đưa ra không hiếm xảy ra đâu .
    Vấn đề không phải là ngưòi đàn ông kia nhún nhường , mà là ông ta không thể dây với Hủi , hoặc nói đúng hơn là ông ta sẽ thiệt hại nhiều hơn nếu ông ta cố tình dây dưa với chúng .
    Nhiều đàn ông không biết nấu ăn là từ xưa nó vẫn như thế , phụ nữ không biết nấu 1 bữa ăn cho ra hồn ( bữa ăn ngon ) hoàn toàn không hiếm đâu em ạ , thường gặp trong xã hội hiện nay .Nếu theo tiêu chuẩn của các em thì ...
    Em đó nha , anh muốn phạt em vì :
    + Muỗi đốt anh , em không bằng lòng khi anh gãi , lại còn thấy ...ngứa khi anh ...gãi ( vái trời đừng có ai tự nhận là muỗi nghe , kẻo tấm thân "thon thả" 77kg của tui đưọc khuyến mãi 1 số vết chích )
    + Không chịu đọc kỹ ,cứ thấy ngứa là gãi lia lịa
    Nói nhỏ nha : em có uy lực lớn với những người thương yêu em , em có toàn quyền yêu cầu , đòi hỏi mọi cái ở người hôn phối cùng em (nếu anh ta đồng ý) , chẳng ai có quyền phán xét , trừ người hôn phối của em . Với quan hệ xã hội thì không như vậy , đúng không , ta phải tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng ta , ta tỏ ra thô lỗ thì họ có thể thô lỗ gấp mấy lần , cái này chắc em thừa hiểu . Thế nên ta không nên mất bình tĩnh khi post bài rồi lại phải sửa ( như đoạn nói về trí thức và kết hôn ,chắc em thấy đoạn đó hơi nhạy cảm nên sửa lại .)
    Post bài trên tinh thần vui là chính , đúng không em

    ( test chữ ký mới nha , đừng ai ...ngứa con mắt bên trái , đỏ con mắt bên phải , rồi lại phải tốn $ mua thuốc nhỏ mắt )

Chia sẻ trang này