1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH THỜI MỞ CỬA!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hichic, bi h á... cũng bt... chẳng khác rì hồi trc...
    SN mình thì chẻng ai nhớ.... mà... đến sn mình cũng còn đi vắng nữa... hichic, may mà quen với điều đó 15 năm nay roài
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Thôi... đừng nói bằng cái jọng sầu thảm ấy chú... cũng fải thông cảm với bố mẹ của Ku nữa chứ Ku.. thui.. vui lên.... SN vui vẻ mà....
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Càng sướng, như thế độc lập, khoái hơn.
  4. mhn88

    mhn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn còn sướng hơn em chán! Nhiều lúc nghĩ mà thấy nản, tự nhiên đi sang đây rồi thấy nhớ nhà quá!!!Nhiều lúc em chỉ thèm được nghe bố mẹ em mắng thôi mà cũng không được, cho nên bác vẫn còn đang ở cạnh bố mẹ là may mắn lắm rồi đấy!!! Cầu mong hè này được về Vn chơi!!!
    Binh chon cho tui cai de!!!!!![/size=10]
  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ui roài ui thế là giờ nhà mình chẳng có mấy ai cả .Chán quá đi thôi.Về nhà lại muốn đi ra ngoài .Lúc nào cũng thế mỗi người một việc .Chẳng còn như trước chán thật là chán ,Ui gia đình hic hic .Còn đâu những ngày như trước !
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    từ ngày anh em đi học thì có sự thay đổi là thường ăn cơm 4 người chuyển thành ăn cơm......3 người

    clu-Ghost
  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nhà tao cũng thế.....




  8. elviscahn

    elviscahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là hệ quả tất yếu của thời đại kinh tế thị trường mà thôi.
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Nó , bạn tớ , có tất cả những gì mà những đứa con gái khác phải ao ước : một gia đình giàu có , xinh đẹp , hoc giỏi ( có giải quốc gia hẳn hoi) . Duy chỉ có điều , ba mẹ nó đều coi trọng sự nghiệp hơn con cái hay nói đúng hơn là coi trọng đồng tiền hơn nó
    Năm nó 2 tuổi , mẹ nó đang sang Anh để học thạc sĩ , ba nó thì suốt ngày ở công ty , đơn giản vì ông là giám đốc ở đó . Thế nên không một ai dành thời gian cho nó . Nhưng cũng bởi lẽ , lúc đấy nó còn bé qua nên những con gấu bông , những con búp bê mẹ nó gửi về cũng đủ để cho nó khong cảm thấy mình cô đơn .
    Lớn lên một chút , Nó bắt đầu chán chường về gia đình của mình , cả ba và mẹ đều là tiến sĩ ... thế nhưng . Mẹ nó thì đi làm ở nước ngoài , ba nó thì đi công tác suốt . Một tuần 7 ngày thì ông đi hết 6 ngày , 1 ngày về nhà để chuẩn bị ... hành lý cho chuyến đi tuần sau . Và mỗi lần như thế , ba lại cho nó 1,2 triệu gì đấy ... Mẹ nó cũng thường gửi tiền về cho nó . Nhưng hình như , họ quên mất nó là con của họ chứ không phải là ... máy tiêu tiền . NHà lầu 4 tầng , 2 o shin , nó có tất cả nhưng với nó ... nó không có gì cả . Nó thừa sức tự mua cho mình 1 con @ , di động đời mới nhất ... Cũng may nó không phải là đứa đua đòi.
    Rồi đến một ngày , nó nhận thấy mình quá cô đơn , ba mẹ nó quá hờ hững với nó . Họ còn lừa dối nó ; đã từ lâu lắm rồi , họ đã không còn sống với nhau nhưng họ không ra toà , bởi lẽ , họ là tiến sỹ...Nó quyết định đi du học dạng ASIA , một hình thức du học bên Mỹ bằng cách được người bên đó nhận làm con nuôi . Gia đình của nó thừa sức cho nó đi tự túc hoặc với sức học của nó thì kiếm một suất học bổng là chuyện có thể . Nhưng nó muốn đi theo con đường này . Nó nói với tôi :" Biết đâu đấy , những người ba , người mẹ này sẽ biết quan tâm tao hơn ba mẹ bây giờ của tao , à không , những cái máy in tiền thì đúng hơn " ... Có là quá viễn vông không? Xót xa ... Chiều hôm qua , nó đi...
    Phải chăng đây là mặt trái của đồng tiền . Giá như ba mẹ hiểu , nó cần sự yêu thương hơn là tiền...
  10. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hí ! Giá mà được như thế cũng sướng đấy chứ nhỉ :-? . Nhà mình nghèo nên mơ ước thía .
    Nhà tui nè ! Cũng lâu rồi , 10h30 mình định về nhà sớm làm con ngoan thía mà , giờ đấy cũng chưa ai về . Mà nhà tui không bao giờ ăn cơm tối cả mọi người ạ ! Có gia đình ai như thía hông ?

    Người yêu ơi ! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi

Chia sẻ trang này